Trọng tâm: Con ngọt ngào, bất kỳ khi nào con có thời gian, hãy ngồi trong cô tịch và xoay nghiền đại dương kiến thức này. Hãy ôn tập các ý điểm mà con nghe được.
Câu hỏi: Cuộc hành hương tưởng nhớ của con sẽ kết thúc khi nào?
Trả lời: Khi không một cơ quan thể lý nào có thể lừa phỉnh con. Khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp, cuộc hành hương tưởng nhớ của con sẽ kết thúc. Con bây giờ phải nỗ lực trọn vẹn và không được trở nên tuyệt vọng. Hãy luôn sẵn sàng để làm phục vụ.
Om shanti. Có phải các con, những người con ngọt ngào nhất đang ngồi đây trong ý thức linh hồn không? Các con biết rằng con đã ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ. Con bây giờ phải nỗ lực để duy trì ý thức linh hồn. Người Cha đến và giải thích: Khi con ngồi trong khi xem bản thân con là linh hồn, con sẽ có thể nhớ Người Cha. Nếu không thì, con sẽ quên Người. Làm sao con có thể ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ nếu con không nhớ Người? Làm sao tội lỗi của con có thể được gột bỏ? Sẽ có thua lỗ. Hãy luôn nhớ điều này. Đây là điều chính yếu.
Người Cha nói cho các con nhiều phương pháp khác nhau. Đã được giải thích cho các con điều gì là đúng và điều gì là sai. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Con cũng có kiến thức về thờ cúng. Các con phải làm nhiều việc trong thờ cúng. Người giải thích: Việc đốt lửa hiến tế và thực hành tapasya v.v… tất cả đều thuộc về con đường thờ cúng. Họ hát bài hát ngợi ca Người Cha, nhưng lời ngợi ca đó là sai. Trên thực tế, họ thậm chí không biết toàn bộ lời ngợi ca về Shri Krishna. Mỗi khía cạnh đều phải được thấu hiểu. Ví dụ, Shri Krishna được gọi là Chúa Tể của Thiên Đường. OK, Baba nói: Shri Krishna có thể được gọi là Trilokinath (Chúa Tể của Ba Thế Giới) không? Trilokinath được nhớ đến. Chúa tể của Ba thế giới nghĩa là Chúa tể của thế giới vô hình, thế giới tinh tế và thế giới hữu hình. Các con đã được bảo rằng con cũng là chủ nhân của Brahmand (vùng ánh sáng). Liệu Shri Krishna có xem bản thân mình là chủ nhân của Brahmand không? Không; cậu ấy ở Thiên đường. Thiên đường, thế giới mới, được gọi là Thiên đường. Do đó, trên thực tế, không một ai là chủ nhân của ba thế giới. Người Cha nói cho con những điều đúng đắn. Có ba thế giới. Cũng giống như Shiv Baba, các con cũng là chủ nhân của Brahmand. Không có chuyện về vùng tinh tế. Shiv Baba thậm chí còn không phải là chủ nhân của thế giới hữu hình; không phải của thiên đường mà cũng không phải của địa ngục. Shri Krishna là chủ nhân của thiên đường và Ravan là chủ nhân của địa ngục. Đây được gọi là vương quốc của quỷ, vương quốc của Ravan. Con người nói điều này, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó.
Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Ravan đã được tả với 10 cái đầu: năm thói tật của nam và năm thói tật của nữ. Năm thói tật bây giờ áp dụng cho tất cả mọi người; tất cả đều ở trong vương quốc của Ravan. Con bây giờ trở nên cao quý hướng thượng. Người Cha đến và làm cho thế giới cao quý hướng thượng. Bằng việc ngồi trong cô tịch, con sẽ có thể xoay nghiền đại dương kiến thức theo cách này. Trong các việc học khác cũng vậy, các học trò đi và học trong cô tịch. Con không cần phải học bất kỳ cuốn sách nào. Đúng, con phải ghi xuống các ý điểm. Sau đó con ôn tập chúng. Những khía cạnh này là rất sâu sắc và phải được thấu hiểu. Người Cha nói: Hôm nay, Ta đang nói cho con những điểm sâu sắc và mới mẻ nhất. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của mảnh đất thánh thiện. Con sẽ không nói rằng Vishnu là như thế. Họ không hiểu rằng Vishnu là Lakshmi và Narayan. Con bây giờ giải thích mục tiêu và mục đích một cách ngắn gọn. Brahma và Saraswati không phải là nam và nữ (giống như kiểu một đôi). Người này là Prajapita Brahma. Do đó Prajapita Brahma có thể được gọi là ông tằng ông tổ. Shiv Baba sẽ chỉ được gọi là Baba. Tất cả còn lại đều là anh em trai. Có rất nhiều người con của Brahma. Tất cả họ đều biết rằng họ là anh em trai, con cái của Thượng Đế. Tuy nhiên, đó là ở trong thế giới vô hình. Các con bây giờ trở thành Brahmin.
Thời kỳ vàng được gọi là thế giới mới. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất. Trong thời kỳ vàng, tất cả đều là con người cao quý hướng thượng nhất. Đây là những khía cạnh rất tuyệt vời. Các con đang được làm cho sẵn sàng cho thế giới mới đó. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao này mà con mới trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Con nói: Con sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Họ là những con người cao quý hướng thượng nhất; họ được gọi là thánh thần. Lakshmi và Narayan là cao quý nhất, họ là số một, và rồi các con trở thành thánh thần theo thứ hạng. Triều đại mặt trời được nói là cao quý nhất; nó là hạng nhất. Cấp độ dần giảm sút. Các con bây giờ đang thực hiện lễ khánh thành cho thế giới mới. Cũng giống như những đứa trẻ trở nên rất vui khi ngôi nhà mới của chúng được hoàn thiện và có một buổi lễ khánh thành, thì các con cũng vậy, các con trở nên rất vui khi nhìn thấy thế giới mới đó và tổ chức lễ khánh thành. Cũng được viết rằng: Có cơn mưa hoa vàng. Thủy ngân hạnh phúc của các con nên dâng cao: con nhận được cả bình an và hạnh phúc. Không ai khác có thể nhận được nhiều bình an và hạnh phúc như thế. Khi những người của các tôn giáo khác đến, có sự nhị nguyên. Các con có niềm hạnh phúc vô hạn trong việc nỗ lực để đạt được vị trí cao. Con không nên chỉ chấp nhận bất kỳ thứ gì có trong vận may của con, rằng nếu con thi đậu thì con sẽ đậu; không. Nỗ lực nhất định phải được thực hiện cho mọi điều. Người không thể nỗ lực thì sẽ nói, “Bất kỳ điều gì có trong vận may của tôi”, và anh ta ngừng nỗ lực.
Người Cha nói: Ta làm cho các con những bà mẹ rất đỗi cao quý. Có rất nhiều sự tôn trọng dành cho phụ nữ ở những nơi khác. Ở nước ngoài họ cũng được tôn trọng. Ở đây, khi một người con gái được sinh ra, họ lật úp giường. Thế giới này là hoàn toàn dơ bẩn. Vào lúc này, các con biết rằng Bharat từng là gì và bây giờ nó là gì. Con người đã quên điều này và đơn giản hỏi xin bình an. Họ muốn bình an trên thế giới. Các con có thể chỉ cho họ bức tranh của Lakshmi và Narayan. Khi nó từng là vương quốc của họ, có thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Các con muốn một vương quốc như thế. Con sẽ không nói thế giới bình an là dành cho thế giới vô hình, phải không? Chỉ ở đây mà mới có thể có bình an trên thế giới. Từng có vương quốc của các vị thần trên toàn thế giới. Thế giới vô hình là thế giới của các linh hồn. Con người thậm chí không biết có thế giới của những linh hồn. Người Cha nói: Ta làm cho con trở thành con người cao quý hướng thượng như thế. Tất cả những điều này phải được giải thích. Không phải mọi người sẽ tin khi con hét lên rằng Thượng Đế đã đến. Không, họ thậm chí còn sẽ phỉ báng con nhiều hơn nữa. Họ sẽ nói: Brahma Kumari gọi Baba của họ là Thượng Đế. Phục vụ không thể được thực hiện theo cách đó. Baba tiếp tục chỉ cho con phương pháp. Hãy dựng tám đến mười bức tranh trong phòng và viết bên ngoài: Nếu bạn muốn đạt được của thừa kế hạnh phúc vô hạn từ Người Cha vô hạn, nếu bạn muốn thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần, thì hãy vào bên trong và chúng tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Rồi sẽ có nhiều người đến với con. Họ sẽ tiếp tục tự đến.
Đã từng có bình an trên thế giới. Lúc này có rất nhiều lối sống. Làm sao có thể có bình an trong thế giới ô trọc này được? Duy nhất Thượng Đế có thể mang đến bình an trên thế giới. Khi Shiv Baba đến, Người nhất định mang theo quà. Chỉ một mình Người Cha đến từ nơi xa xôi và Người chỉ đến một lần duy nhất. Baba tuyệt vời như thế chỉ đến một lần mỗi 5000 năm. Khi ai đó trở về từ nước ngoài, anh ta mang theo quà cho con cái của anh ấy. Người đàn ông trở thành chồng của vợ mình, cha của các con mình và là ông nội của các cháu và rồi trở thành ông tổ của cháu chít mình. Con gọi người này là Baba, và rồi ông ấy cũng trở thành ông nội. Ông ấy cũng sẽ là ông tổ; có nhiều thế hệ khác nhau. Có những cái tên như Adam và Adi Dev, nhưng con người không hiểu ý nghĩa của chúng. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Các con bây giờ đang trở thành người cai trị địa cầu bằng cách đến để biết về lịch sử và địa lý của thế giới từ Người Cha. Baba đang dạy cho con với thật nhiều tình yêu thương và niềm thích thú. Do đó, con nên học thật nhiều. Mọi người đều rảnh rỗi vào buổi sáng. Chỉ cần đến lớp học buổi sáng và lắng nghe murli trong nửa giờ đến ¾ giờ và rồi trở về nhà. Con có thể nhớ Baba cho dù con ở bất cứ đâu. Chủ nhật là ngày nghỉ. Hãy ngồi trong hai đến ba giờ vào buổi sáng và kiếm thu nhập cho con trong suốt cả ngày. Hãy rót đầy tạp dề của con. Con có thời gian, phải không? Khi cơn bão của Maya đến, con không thể nhớ Baba. Mọi thứ mà Baba nói cho con thì rất dễ dàng.
Trên con đường thờ cúng, họ đi đến nhiều satsang (nơi học tập tâm linh). Họ đi đến Đền thờ Shri Krishna và Đền thờ Shrinath và rồi đền thờ của ai đó. Nhiều người trở nên bị pha tạp trong khi đi hành hương. Họ gặp rất nhiều khó khăn và không nhận được lợi ích gì từ đó. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch và nó cũng sẽ lại xảy ra. Phần vai này được ghi trong các con những linh hồn. Các con sẽ diễn cùng phần vai mà con đã diễn trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc; con sẽ diễn cùng phần vai mà con đã diễn trong chu kỳ trước. Những người có trí tuệ thô không thể hiểu được điều này. Những ai có trí tuệ tinh lọc thì có thể hiểu được mọi thứ rất tốt và giải thích cho người khác. Bên trong họ cảm nhận được rằng vở kịch này là vĩnh cửu. Không ai trên thế giới hiểu được rằng đây là vở kịch vô hạn. Mất thời gian để hiểu được. Mọi thứ được giải thích chi tiết cho con và rồi con được bảo rằng điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây” được nhớ đến. Cũng có lời ngợi ca rằng Người là Đại Dương Kiến Thức và rằng thậm chí nếu con làm cho cả đại dương biến thành mực, cả khu rừng thành bút và cả trái đất thành giấy, thì vẫn không thể chép hết kiến thức này. Từ lúc đầu, con đã viết rất nhiều và, nếu con tiếp tục viết, thì có bao nhiêu giấy sẽ được dùng đến? Con không phải loạng choạng khắp nơi. Điều chính yếu là Alpha. Hãy nhớ Người Cha.
Con đến đây với Shiv Baba. Shiv Baba đi vào người này và dạy cho con với thật nhiều tình yêu thương. Người không có bất kỳ chương trình bên ngoài nào. Người Cha nói: Ta đi vào một cơ thể cũ. Hãy nhìn xem Shiv Baba đơn giản đến và dạy cho chúng ta như thế nào. Người không có sự kiêu ngạo. Người Cha nói: Các con đã mời Ta đến một thế giới ô trọc, đi vào một cơ thể ô trọc, và trao cho các con những lời dạy. Con không mời Ta đến thời kỳ vàng và ngồi trong cung điện nạm kim cương châu ngọc và dâng thức ăn cho Ta. Shiv Baba không ăn gì cả. Trước đây, con từng mời Người đến ăn. Con từng dâng cho Người 36 món. Điều đó cũng sẽ xảy ra trở lại. Đây có thể được gọi là các hoạt động thánh thiện. Shri Krishna có hoạt động thánh thiện nào? Cậu ấy là hoàng tử của thời kỳ vàng. Cậu ấy sẽ không được gọi là Đấng Thanh Lọc. Con bây giờ biết cách cậu ấy trở thành chủ nhân của thế giới thời kỳ vàng như thế nào.
Con người bây giờ hoàn toàn ở trong bóng tối. Các con bây giờ thì hoàn toàn ở trong ánh sáng. Người Cha đến và thay đổi đêm thành ngày. Các con cai trị suốt nửa chu kỳ. Do đó, con nên rất hạnh phúc. Cuộc hành hướng tưởng nhớ của con sẽ kết thúc khi không một cơ quan thể lý nào lừa phỉnh con. Khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp, cuộc hành hương tưởng nhớ của con sẽ kết thúc. Con vẫn chưa hoàn tất. Con bây giờ phải nỗ lực trọn vẹn và không trở nên tuyệt vọng. Chỉ cần tiếp tục làm phục vụ và không có gì ngoài phục vụ. Người Cha đã đến và cũng phục vụ thông qua cơ thể cũ này. Người Cha là Karankaravanhar. Người cũng có nhiều mối quan tâm dành cho các con: Ta phải làm điều này; Ta phải xây một ngôi nhà. Cũng giống như người cha đời thường có suy nghĩ về những thứ hữu hạn, tương tự như vậy, Người Cha từ nơi vượt thoát có suy nghĩ về những thứ vô hạn. Các con phải làm phục vụ. Ngày qua ngày, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Sự hủy diệt càng đến gần thì các con sẽ càng nhận được nhiều sức mạnh hơn. Được nhớ rằng mũi tên đã bắn trúng Bhishampitamay và những người khác vào lúc cuối. Nếu mũi tên mà bắn trúng họ vào lúc này, thì sẽ có rất nhiều biến động. Sẽ có một đám đông lớn, khỏi phải nói! Sẽ đông đến mức mà con thậm chí không có thời gian để gãi đầu. Hiện giờ chưa phải vậy. Tuy nhiên, khi những đám đông lớn xuất hiện, lúc đó sẽ được nói là như vậy. Tầm ảnh hưởng của con sẽ phát tán khi mũi tên bắn trúng họ. Tất cả mọi người con nhất định phải nhận được lời giới thiệu từ Người Cha. Con thậm chí có thể mở bệnh viện bất diệt kiêm trường đại học thuộc Thượng Đế này chỉ với ba thước vuông đất. Không thành vấn đề nếu con không có tiền. Con sẽ được trao cho các bức tranh.
Mọi thứ phải được chịu đựng trong khi làm phục vụ: kính trọng và coi thường, hạnh phúc và đau khổ, nóng và lạnh. Tất cả những thứ đó phải được chịu đựng. Làm cho ai đó trở nên giống như kim cương thì không phải là chuyện nhỏ. Người Cha có bao giờ trở nên mệt mỏi không? Tại sao con lại trở nên mệt mỏi chứ? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy học nửa giờ hoặc ba phần tư giờ vào buổi sáng với thật nhiều tình yêu thương và sự thích thú. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy nỗ lực tưởng nhớ đến mức tất cả các cơ quan thể lý của con đều nằm dưới quyền kiểm soát của con.
2. Mọi thứ phải được chịu đựng trong khi làm phục vụ: kính trọng và coi thường, hạnh phúc và đau khổ, nóng và lạnh v.v… Đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc làm phục vụ. Hãy mở trường đại học kiêm bệnh viện trên ba thước vuông đất và làm phục vụ thay đổi người khác thành kim cương.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân đại dương yêu thương và trao trải nghiệm về tình yêu tâm linh đích thực.
Khi con đi đến bờ biển, con trải nghiệm sự mát dịu. Tương tự như vậy, các con hãy trở thành chủ nhân đại dương yêu thương đến mức bất kỳ linh hồn nào đến trước con cũng sẽ trải nghiệm được mình đang ở bên bờ của đại dương yêu thương, bởi vì linh hồn trên thế giới ngày nay đều đang đói khát tình yêu thương tâm linh đích thực. Sau khi chứng kiến tình yêu vị kỷ, trái tim của họ đã rời xa tình yêu đích thực và đây là lý do tại sao họ xem chỉ một vài khoảnh khắc trải nghiệm tình yêu tâm linh cũng đủ trở thành chỗ dựa nâng đỡ cuộc đời họ.
Khẩu hiệu: Hãy luôn giữ mình tràn đầy của cải kiến thức này và con sẽ tự động tiếp tục nhận được của cải vật chất.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Giống như người ta nói về vương quốc thời kỳ vàng chỉ có một vương quốc và một lối sống, tương tự như vậy, trong quyền tự trị vì bản thân, giờ đây chỉ nên có một vị vua và mọi thứ phải vận hành theo sự chỉ đạo của con. Tâm trí của con không nên vận hành theo ý riêng của nó; trí tuệ của con không nên dao động trong sức mạnh phân định; tâm ấn của con không nên làm cho linh hồn con nhảy múa. Khi đó mới có thể được nói rằng con có một lối sống, một vương quốc. Hãy thấm nhuần sức mạnh kiểm soát như thế. Đây là phương tiện của phục vụ vô hạn.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.