Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy liên tục có quan tâm duy nhất về việc học thật tốt và trao cho bản thân dấu tilak của quyền trị vì. Thông qua việc học này mà con nhận được vương quốc.
Câu hỏi: Các con nên có lòng hăng hái nhiệt tình hăng hái về điều gì để không trở nên nản lòng? Tại sao?
Trả lời: Hãy giữ mình liên tục hăng hái nhiệt tình về việc trở nên giống như Lakshmi và Narayan; hãy nỗ lực vì điều này và đừng bao giờ trở nên chán nản. Việc học cho điều này là rất dễ dàng. Con có thể học ngay cả khi đang sống ở nhà. Không có chi phí cho điều này, nhưng chắc chắn con cần có lòng can đảm.
Bài hát: Người là Mẹ, Người là Cha.
Om shanti. Các con lắng nghe lời ngợi ca về Người Cha của mình. Có lời ca ngợi về Đấng Duy Nhất. Vì thậm chí không có lời ca ngợi nào dành cho Brahma, Vishnu hay Shankar, nên không thể có lời ca ngợi nào dành cho bất kỳ ai khác. Sự thiết lập được thực hiện thông qua Brahma, sự hủy diệt được thực hiện thông qua Shankar và sự nuôi dưỡng được diễn ra thông qua Vishnu. Lakshmi và Narayan đã được Shiv Baba làm cho trở nên xứng đáng. Chỉ có Người mới được ca ngợi. Còn ai khác, ngoại trừ Người, có thể được ca ngợi? Nếu không có Người Thầy làm cho họ trở nên như vậy, thì họ đã không thể trở nên như họ đã từng. Rồi sau đó có lời ngợi ca về triều đại mặt trời và những người cai trị vương quốc. Nếu Người Cha không đến vào thời kỳ chuyển giao, thì họ không thể có được vương quốc của họ. Không có lời ca ngợi của bất kỳ ai khác. Không cần phải ca ngợi người nước ngoài, v.v. Chỉ có lời ca ngợi dành cho Đấng Duy Nhất và không ai khác. Shiv Baba là Đấng Tối Cao. Chính thông qua Người mà con mới nhận được địa vị cao quý. Vì vậy, Người nên được tưởng nhớ thật tốt.
Để làm cho bản thân con trở thành vua, thì chính con phải tự học, giống như người ta học để trở thành luật sư và chính người đó phải tự học. Con biết rằng Shiv Baba đang dạy con. Những ai học giỏi thì sẽ đạt được địa vị cao quý. Còn những ai không học thì sẽ không thể đạt được một vị trí nào. Con nhận được shrimat để học. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết, vì vậy mà con phải học điều này. Con biết rằng mọi người đều là ô trọc và hoàn toàn ô trọc vào lúc này. Có người tốt và người xấu. Những người giữ mình thanh khiết thì được cho là tốt. Khi ai đó học giỏi và trở thành người quan trọng, thì người đó được ca ngợi. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều ô trọc. Những người ô trọc ca ngợi những người ô trọc. Trong thời kỳ vàng, tất cả họ đều thanh khiết. Không ai ngợi ca bất kỳ ai ở đó. Ở đây, có những ẩn sĩ thanh khiết và những người chủ gia đình ô trọc. Vì vậy, những ai thanh khiết thì được ngợi ca. Ở đó, vua và hoàng hậu thế nào thì thần dân thế ấy. Không có một lối sống nào khác để mà phải phân thành thanh khiết và ô trọc. Ở đây, một số người thậm chí còn tiếp tục ca ngợi những người chủ gia đình. Có bóng tối cùng cực trên thế giới. Các con bây giờ đã hiểu điều này. Vậy nên, các con hãy nên có mối quan tâm đến việc học này và làm cho bản thân con trở thành vua.
Những ai nỗ lực tốt sẽ đạt được dấu tilak của quyền trị vì. Các con hãy giữ mình có lòng hăng hái nhiệt tình để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Không cần phải trở nên bối rối về điều này. Con phải nỗ lực và đừng trở nên chán nản. Việc học này thì đến mức mà con thậm chí có thể học ngay cả trong khi đang nằm trên giường. Con cũng có thể học khi đang sống ở nước ngoài. Con có thể học ở nhà. Việc học này là rất dễ dàng. Hãy nỗ lực để cắt đi những tội lỗi của con và cũng hãy nỗ lực để giải thích cho những người khác. Con cũng có thể giải thích cho những người theo các tôn giáo khác. Con có thể nói với bất kỳ ai: "Bạn là một linh hồn". Lối sống nguyên thủy của mọi linh hồn thì đều giống nhau. Không thể có bất kỳ sự khác biệt nào trong đó. Chính vì có những cơ thể nên mới có vô số tôn giáo, nhưng linh hồn thì đều giống nhau. Tất cả đều là con của Người Cha. Baba đã nhận nuôi các con, những linh hồn. Đây là lý do vì sao “tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma”, được nhớ đến. Con có thể giải thích cho bất kỳ ai về Người Cha của các linh hồn. Mẫu đơn mà con làm cho họ điền vào thì có ý nghĩa lớn. Chắc chắn Người Cha đều được mọi người nhớ đến. Các linh hồn nhớ đến Người Cha của mình.
Ngày nay, ở Bharat, bất kỳ ai họ cũng đều gọi là "Người Cha". Thậm chí, họ còn gọi thị trưởng địa phương là "Cha". Tuy nhiên, không ai biết Người Cha của linh hồn là ai. Họ hát, "Người là Mẹ và Cha ", nhưng không ai biết Người là ai hay Người là gì. Chỉ ở Bharat mà con mới gọi Người là “ Mẹ và Cha.” Đích thân Người Cha đến đây và tạo ra những người con được sinh ra từ miệng. Bharat được gọi là quê hương vì chính tại đây, Shiv Baba diễn phần vai Người Mẹ và Người Cha. Chính tại đây mà Thượng Đế được nhớ đến như là Mẹ và Cha. Ở nước ngoài, họ chỉ gọi Người là Thượng Đế, Người Cha, nhưng cũng phải có một người mẹ để Người có thể nhận nuôi các con. Một người đàn ông nhận nuôi vợ và sau đó tạo ra những người con với cô ấy. Một tạo vật được tạo ra. Ở đây cũng vậy, Người Cha, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đi vào người này và nhận nuôi ông ấy. Con cái được tạo ra, và đây là lý do tại sao Người được gọi là Mẹ và Cha. Người là Cha của các linh hồn và sau đó Người đến đây để tạo ra các tạo vật. Con trở thành con của Người ở đây, vậy nên con gọi Người là Mẹ và Cha.
Ở đó là ngôi nhà ngọt ngào của con, nơi mà tất cả các linh hồn cư ngụ. Không một ai ngoài Người Cha có thể mang con quay trở về đó. Hãy hỏi bất kỳ ai mà con gặp: "Bạn có muốn trở về ngôi nhà ngọt ngào của mình không? Trong trường hợp đó, bạn nhất định phải trở nên thanh khiết. Bây giờ con là ô trọc. Đây là thời kỳ sắt, thế giới hoàn toàn ô trọc. Con bây giờ phải quay trở về nhà. Linh hồn thời kỳ sắt không thể quay trở về nhà. Linh hồn là thanh khiết khi nó cư ngụ trong ngôi nhà ngọt ngào.” Người Cha bây giờ giải thích: Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà những tội lỗi của con mới được loại bỏ. Đừng nhớ đến những con người mang cơ thể. Con càng nhớ đến Người Cha, thì con sẽ càng trở nên thanh khiết và con cũng sẽ đạt được vị trí cao quý, theo thứ hạng. Rất dễ dàng để giải thích bức tranh của Lakshmi và Narayan cho bất kỳ ai. Đã từng có vương quốc của họ ở Bharat. Khi họ cai trị vương quốc của mình, thì có bình an trên thế giới. Chỉ Người Cha mới có thể mang đến bình an đến thế giới. Không một con người nào có sức mạnh để làm được điều đó. Người Cha bây giờ đang dạy chúng ta Raja Yoga cho thế giới mới. Người đang nói cho con về cách để các con có thể trở thành vua của những vị vua. Chỉ Người Cha mới là tràn đầy kiến thức, nhưng không một ai biết về kiến thức mà Người có. Duy nhất Người Cha vô hạn mới nói cho con về lịch sử và địa lý về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con người thỉnh thoảng nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi và thỉnh thoảng họ lại nói Người biết tất cả mọi điều đang diễn ra bên trong mỗi người. Trong trường hợp đó, họ không nên tự gọi bản thân mình là Thượng Đế.
Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Hãy hấp thu tất cả những điều này thật tốt và ở trong niềm vui tươi. Bức tranh của Lakshmi và Narayan luôn luôn khắc họa họ với khuôn mặt vui tươi. Ở trường, những ai học lên các lớp cao hơn thì luôn rất vui tươi. Những người khác cũng hiểu rằng họ sắp vượt qua một kỳ thi rất quan trọng. Đây cũng là việc học rất cao quý hướng thượng. Ở đây không cần học phí, v.v. Chỉ cần có lòng can đảm. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Chính trong điều này mà Maya gây ra những trở ngại. Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết! Một số người con hứa điều này với Người Cha rồi sau đó lại làm vấy bẩn khuôn mặt của họ. Maya rất mạnh mẽ. Khi chúng rơi ngã, thì tên của chúng không được nhớ đến. Còn những người khác thì sẽ được nói rằng: "Người này người kia đã tiếp tục đạt được tiến bộ rất tốt ngay từ đầu." Họ được ngợi ca. Người Cha nói: Hãy nỗ lực tự thân và đạt lấy vương quốc. Con phải đạt lấy vị trí cao quý thông qua việc học này. Đây là Raja Yoga (yoga để trở thành vua), chứ không phải praja yoga (yoga để trở thành thần dân). Tuy nhiên, thần dân cũng phải được tạo ra. Con có thể nhận ra họ xứng đáng trở thành người như thế nào từ khuôn mặt và phục vụ mà họ làm. Từ hành vi của một sinh viên ở nhà, mà con có thể hiểu liệu người đó sẽ đạt được vị trí số một hay là ở thứ hạng ba. Ở đây cũng vậy. Vào lúc cuối, khi kỳ thi kết thúc, con sẽ có linh ảnh về tất cả mọi thứ. Không mất nhiều thời gian để có linh ảnh. Khi đó, con sẽ xấu hổ vì đã trượt ngã. Ai sẽ yêu quý những người trượt ngã đây? Mọi người trở nên rất vui vẻ khi xem phim, nhưng Người Cha nói: Phim ảnh là số một trong việc làm cho con trở nên dơ bẩn. Thông thường, những ai đi xem phim thì đều trượt ngã và sau đó rơi ngã. Thậm chí có một số người phụ nữ không thể ngủ được nếu không xem phim. Những ai xem phim thì chắc chắn là đang nỗ lực để trở nên ô trọc.
Mọi thứ đang diễn ra ở đây bây giờ, những gì mà mọi người nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho họ thì thực chất chỉ khiến cho họ đau khổ. Niềm hạnh phúc đó là tạm thời. Chỉ từ Người Cha bất diệt vĩnh cửu mà con mới có thể nhận được niềm hạnh phúc bất diệt. Con hiểu rằng Baba đang làm cho con trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Trước đây, con đã từng viết về 21 kiếp sinh. Baba bây giờ nói về 50 đến 60 kiếp sinh, bởi vì ngay cả trong thời kỳ đồng, con vẫn rất giàu có và hạnh phúc vào lúc đầu. Mặc dù con trở nên ô trọc, nhưng con vẫn còn rất nhiều của cải. Chỉ khi con trở nên hoàn toàn ô trọc thì khổ đau của con mới bắt đầu. Ban đầu, con vẫn hạnh phúc. Chỉ khi con trở nên rất bất hạnh thì Người Cha mới đến. Người nâng đỡ ngay cả những tội đồ lớn như Ajamil. Người Cha nói: Ta sẽ mang mọi người trở về vùng đất giải thoát. Sau đó Ta sẽ trao cho con vương quốc thời kỳ vàng. Tất cả mọi người đều nhận được lợi ích. Ta mang mọi người đến đích của bình an và hạnh phúc. Mọi người trong thời kỳ vàng đều hạnh phúc. Thậm chí ở vùng đất bình an, mọi người cũng đều hạnh phúc.
Con người cầu gọi bình an trên thế giới. Hãy nói với họ: "Khi còn là vương quốc của Lakshmi và Narayan, đã từng có bình an trên thế giới. Không thể có khổ đau ở đó: không có khổ đau hay bất an. Ở đây, có bất an trong mọi ngôi nhà." Có bất an ở mọi quốc gia. Có bất an trên toàn thế giới. Tất cả đã bị chia cắt thành rất nhiều mảnh. Có rất nhiều miếng bánh nhỏ. Cứ mỗi 100 dặm là có một ngôn ngữ khác nhau. Họ nói rằng ngôn ngữ cổ của Bharat là tiếng Phạn, nhưng không ai biết lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Vậy làm sao họ có thể nói đó là ngôn ngữ cổ của Bharat? Con có thể nói cho họ biết khi nào thì lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy tồn tại. Nó cũng là theo thứ hạng trong các con. Một số người thì đần độn. Điều này có thể thấy khi ai đó có trí tuệ sỏi đá. Trên con đường vô minh, họ nói: Thưa Thượng Đế đáng kính, xin hãy mở khóa trí tuệ của người này. Người Cha trao cho tất cả các con sự khai sáng của kiến thức này, thông qua đó mà những cái khóa được mở ra. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, trí tuệ của một số người vẫn không mở ra chút nào. Con nói: Baba ơi, Người là Đấng Trí tuệ Thông Thái. Xin hãy mở khóa trí tuệ của chồng con. Người Cha nói: Đó không phải là lý do Ta đến. Ta sẽ không ngồi đây và mở khóa trí tuệ của mỗi người. Trong trường hợp đó, trí tuệ của mọi người sẽ mở ra và mọi người đều sẽ trở thành hoàng đế hoặc hoàng hậu. Làm sao Ta có thể mở khóa trí tuệ của tất cả mọi người? Làm sao Ta có thể mở khóa trí tuệ của họ nếu họ không đi đến thời kỳ vàng? Tương ứng theo vở kịch, trí tuệ của anh ta sẽ khai mở vào đúng thời điểm. Làm sao Ta có thể khai mở nó? Điều đó cũng phụ thuộc vào vở kịch.
Không phải tất cả mọi người đều có thể thi đỗ trọn vẹn; nó là theo thứ hạng trong trường học. Đây cũng là một việc học. Thần dân cũng phải được tạo ra. Nếu cái khóa của mọi người đều được mở ra, thì thần dân sẽ đến từ đâu? Đó không phải là luật. Các con phải nỗ lực. Con có thể thấy rõ nỗ lực của từng người. Những ai học giỏi sẽ được mời đến khắp mọi nơi. Baba biết ai đang làm phục vụ tốt. Các con phải học thật giỏi. Sau khi con học giỏi, Ta sẽ mang con trở về nhà và sau đó gửi con đi đến thiên đường. Nếu không, hình phạt sẽ rất nặng nề và địa vị của con cũng sẽ bị phá hủy. Học trò thì phải tôn vinh người thầy. Khi con ở trong thời kỳ vàng thì con từng có trí tuệ thánh thiện. Bây giờ là thời kỳ sắt, thế thì làm sao mà ai đó có thể có trí tuệ của thời kỳ vàng được? Khi có một vương quốc và một lối sống thì đã từng có bình an trên thế giới. Con có thể thấy trên báo chí đăng tin rằng khi vương quốc của họ ở Bharat còn tồn tại, thì đã từng có bình an trên thế giới. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất định sẽ hiểu điều này. Tên tuổi của các con sẽ được tôn vinh.
Trong việc học khác, người ta học rất nhiều sách, v.v. Ở đây, con không có thứ gì như thế. Việc học này là rất dễ dàng, nhưng thậm chí ngay cả những maharathi giỏi cũng không có sự tưởng nhớ. Khi không có sức mạnh tưởng nhớ thì thanh gươm của kiến thức này là vô dụng. Chỉ khi con có rất nhiều sự tưởng nhớ thì con mới có thể có sức mạnh đó. Mặc dù ai đó có thể ở trong ràng buộc, nhưng nếu người đó tiếp tục nhớ Baba, thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Một số người thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy Baba nhưng họ vẫn rời bỏ cơ thể trong sự tưởng nhớ đến Baba. Do đó, bởi vì họ đã có rất nhiều sự tưởng nhớ đến Baba, nên họ đạt được địa vị rất tốt. Họ rơi những giọt nước mắt yêu thương trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Những giọt nước mắt đó trở thành những viên ngọc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được vị trí cao, hãy nỗ lực hết mình. Hãy học việc học này và trao cho bản thân con dấu tilak quyền trị vì. Hãy hấp thu kiến thức này thật tốt và giữ mình liên tục vui tươi.
2. Hãy làm đầy thanh gươm kiến thức này bằng sức mạnh tưởng nhớ. Hãy cắt đứt mọi ràng buộc bằng sự tưởng nhớ. Đừng bao giờ xem những bộ phim dơ bẩn hay làm cho những suy nghĩ của con trở nên ô trọc.
Lời chúc phúc: Mong con chuyển hóa những điều đời thường thành tâm linh và trở nên tự do khỏi mọi yếu kém như một vị chủ nhân toàn quyền năng.
Những ai là chủ nhân toàn quyền năng, là linh hồn tràn đầy kiến thức, thì sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu kém hay bất kỳ vấn đề nào. Lý do là vì kể từ giờ amrit vela, bất kỳ điều gì họ nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ hay hành động thì họ đều sẽ chuyển hóa từ đời thường thành tâm linh. Trong khi hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình đời thường, vì lợi ích của nó, hãy luôn ý thức về nhiệm vụ tâm linh của con và con sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kiểu thói tật nào của Maya hay bởi việc kết nối với bất kỳ ai. Ngay cả giữa những rung động ô trọc, thì con vẫn sẽ giữ mình liên tục là một bông hoa sen. Dù ở giữa rác rưởi đời thường, con vẫn sẽ giữ mình tách rời khỏi nó.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho mọi người hài lòng và con sẽ tự động có một bước nhảy vọt trong nỗ lực của mình.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Để tích lũy sức mạnh của suy nghĩ, hãy thực hành đặt dấu chấm hết trong vòng một giây trước bất cứ điều gì mà con nhìn thấy hoặc nghe thấy. Nếu con tạo ra một hàng dài những câu hỏi "Tại sao?" hoặc "Cái gì?" vào suy nghĩ của mình, nếu con tạo ra những tạo vật lãng phí, thì con sẽ phải dưỡng nuôi nó. Con sẽ tiếp tục tiêu tốn suy nghĩ, thời gian và năng lượng cho nó. Vì vậy, hãy kiểm soát việc tạo ra những tạo vật lãng phí và con sẽ có thể trở thành công cụ cho việc phục vụ vô hạn.