Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) bằng cách học. Cùng với điều đó, con cũng phải chỉ cho người khác cách để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hãy làm phục vụ tâm linh.
Câu hỏi: Bằng cách nhớ câu chú niệm (mantra) nào mà các con cứu mình khỏi việc thực hiện các hành động tội lỗi?
Trả lời: Người Cha đã trao cho các con câu chú niệm: Không nghe điều quỷ! Không nhìn điều quỷ! Không nói điều quỷ! Hãy ghi nhớ câu chú niệm này. Con không được thực hiện bất kỳ hành vi tội lỗi nào thông qua các giác quan thể lý của mình. Con người trong thời kì sắt đều phạm tội. Đây là lý do vì sao Baba chỉ cho con cách để hấp thu đức hạnh của sự thanh khiết. Đây là đức hạnh số một.
Om shanti. Các con đang ngồi trước mặt ai? Chắc chắn trong trí tuệ của con biết rằng, con đang ngồi trước Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất Cả, Người Cha Vô Hạn của chúng ta. Mặc dù Người Cha ấy đang ở trong cơ thể của Brahma, nhưng các con vẫn phải nhớ đến Người. Con người không thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai. Không một con người nào có thể được gọi là Đấng Thanh Lọc. Con phải xem bản thân con là linh hồn. Người là Cha của tất cả chúng ta, những linh hồn. Người Cha ấy đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường. Con nên biết điều này, nhờ đó mà các con trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Con cũng nên biết rằng, từ cư dân địa ngục, con đang trở thành cư dân thiên đường. Con đang được nhận lời chỉ dẫn một cách thật dễ dàng. Con chỉ cần nhớ đến Người và cũng hấp thu những đức hạnh thánh thiện vào chính mình. Con phải kiểm tra bản thân. Có ví dụ về Narad. Người Cha, Đại dương Kiến Thức, đã đưa ra tất cả những ví dụ đó. Tất cả những ví dụ mà các ẩn sĩ v.v. nói về nó thì đều bắt nguồn từ Người Cha. Những người trên con đường thờ cúng chỉ đơn giản là tiếp tục ca hát. Mặc dù họ đưa ra ví dụ về con rùa, con rắn, con ong vo ve, v.v., nhưng bản thân họ không thể làm được gì. Trên con đường thờ cúng, họ chỉ đơn giản lặp lại những ví dụ mà Người Cha đã đưa ra lúc này. Con đường thờ cúng là của quá khứ. Bất cứ điều gì xảy ra một cách thực tế vào lúc này đều được nhớ sau này trên con đường thờ cúng. Mặc dù họ kỷ niệm ngày sinh của các vị thần và của Thượng Đế, nhưng họ không biết gì cả. Bây giờ con đang bắt đầu hiểu tất cả mọi thứ.
Con nhận được lời dạy từ Người Cha để trở nên thanh khiết từ ô trọc và con cũng chỉ cho người khác cách để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Đây là phục vụ tâm linh chính yếu của con. Đầu tiên, hãy trao cho bất kỳ ai đến với con kiến thức về linh hồn rằng: Bạn là một linh hồn. Không ai biết về linh hồn. Linh hồn là bất diệt. Vào đúng thời điểm, một linh hồn sẽ đi vào một cơ thể. Vì vậy, con phải liên tục xem bản thân là linh hồn. Cha của chúng ta, những linh hồn là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người cũng là Người Thầy Tối Cao. Con phải liên tục nhớ điều này. Con không được quên điều này.
Giờ đây, con hiểu rằng con phải quay trở về nhà. Sự hủy diệt đang ở ngay trước con. Trong thời kì vàng, gia đình thánh thần rất nhỏ, còn trong thời kì sắt, có rất nhiều người; có vô số tôn giáo và ý kiến quan điểm. Không có điều nào trong số này tồn tại ở thời kì vàng. Con nên ghi nhớ những điều này trong trí tuệ của con suốt cả ngày. Đây là việc học, phải không? Trong các việc học đời thường, họ có rất nhiều sách, v.v. Họ phải mua sách mới cho mỗi lớp học. Ở đây, không có chuyện liên quan đến sách vở hay kinh điển, v.v. Ở đây, chỉ có một thứ, chỉ có một việc học. Thời Chính quyền Anh còn cai trị ở đây, vì theo chế độ quân chủ nên họ chỉ sử dụng hình của vua hoặc hoàng hậu trên các con tem, chứ không dùng hình của bất kỳ ai khác. Ngày nay, tem còn được in hình của cả những tín đồ, v.v., từng sống và đã qua đời. Khi thế giới là vương quốc của Lakshmi và Narayan, thì chỉ có hình ảnh của một hoàng đế và hoàng hậu. Không phải tất cả những hình ảnh của các vị thần từng tồn tại trong quá khứ đều đã bị phá hủy, không. Mọi người rất quan tâm tới việc mua những bức tranh cổ của các vị thần cổ xưa bởi vì các vị thần ở bên cạnh Shiv Baba. Con phải hấp thu tất cả những điều này để chỉ đường cho người khác. Đây là việc học hoàn toàn mới. Con đã từng nghe điều này trước đây và đạt được một địa vị. Không ai khác biết điều này.
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy con Raja Yoga. Cuộc chiến Mahabharat rất nổi tiếng. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tiến bộ hơn. Một vài người nói thế này, một vài người khác nói thế khác. Ngày qua ngày, nhân loại sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi điều này. Thậm chí họ còn nói rằng sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới. Trước khi điều đó xảy ra, con phải đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình thông qua việc học này. Tuy nhiên, không có cuộc chiến giữa quỷ và thánh thần. Lúc này, các con là cộng đồng Brahmin rồi sau đó con trở thành cộng đồng thánh thần. Đây là lý do vì sao con đang hấp thụ những đức hạnh thánh thiện trong kiếp này. Đức hạnh thánh thiện số một là sự thanh khiết.
Con đã phạm quá nhiều tội lỗi qua cơ thể. Chính linh hồn mới được nói là linh hồn tội lỗi. Linh hồn phạm quá nhiều tội lỗi qua các giác quan thể lý. Ai được bảo: "Đừng nghe điều quỷ"? Chính là linh hồn. Chính là linh hồn mới nghe thông qua đôi tai. Người Cha nhắc nhở con: Con đã từng thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng, con đã trải qua chu kỳ, và vì vậy bây giờ con phải thuộc về lối sống ấy một lần nữa. Khi những ký ức ngọt ngào này xuất hiện, linh hồn có đủ can đảm để trở nên thanh khiết.
Chính trong trí tuệ của con, con biết về những phần vai mà con đã diễn trong 84 kiếp: Những gì mà con từng là vào thuở ban đầu, nó là một câu chuyện. Trí tuệ của con nên ghi nhớ rằng 5000 năm trước, chúng ta đã là những vị thần. Chúng ta, những linh hồn là cư dân của thế giới vô hình. Trước đây, chúng ta không hề nghĩ đó là nhà của linh hồn chúng ta và rằng chúng ta đến từ đó để diễn phần vai của mình, rằng chúng ta đã trở thành một phần của triều đại mặt trời và sau đó là triều đại mặt trăng. Giờ đây, các con là triều đại Brahmin, con cái của Brahma. Các con đã trở thành con của Thượng đế. Thượng đế ngồi ở đây và trao cho các con những lời dạy. Người Cha Tối cao ấy cũng là Người Thầy Tối Thượng và Guru Tối cao. Bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Người, chúng ta làm cho tất cả con người trở nên hướng thượng. Sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống đều hướng thượng. Chúng ta sẽ đi về nhà, sau đó đi xuống như những linh hồn thanh khiết và cai trị. Đây là một chu kỳ. Đây được gọi là chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Khía cạnh này là của kiến thức này.
Người Cha nói: Chiếc đĩa tự nhận thức bản thân của con không nên dừng lại. Bằng cách liên tục xoay nó, tội lỗi của con sẽ được loại bỏ và con sẽ chinh phục được Ravan; tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Giờ đây, con đã nhận thức được tất cả những điều này. Vì vậy, con có thể suy ngẫm về nó. Không phải là con phải ngồi và lần tràng hạt. Các con, những linh hồn đã có kiến thức này bên trong mình. Vì vậy, con phải giải thích nó cho những anh chị em khác. Những người đó rồi cũng sẽ trở thành những người trợ giúp, phải không? Ta làm cho các con trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Ta có kiến thức này, đó là lý do vì sao Ta được gọi là Đại dương Kiến thức, Hạt giống của Cây Thế giới Nhân loại. Người cũng được gọi là Chủ Nhân của Khu vườn. Shiv Baba đã gieo hạt giống của lối sống thánh thần. Giờ đây, con đang trở thành những vị thần. Ngay cả khi con chỉ tiếp tục nhớ đến điều này trong suốt cả ngày, con cũng có thể trải nghiệm được rất nhiều lợi ích. Con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Con cũng phải trở nên thanh khiết. Vợ chồng sống chung và vẫn giữ được sự thanh khiết. Không có tôn giáo/lối sống nào khác giống như thế này. Trên con đường cô lập, chỉ có đàn ông mới giữ được sự thanh khiết. Họ nói: Vợ chồng sống chung với nhau mà vẫn thanh khiết thì khó lắm. Tuy nhiên, thời kì vàng ai cũng thế, phải không? Người ta ca ngợi Lakshmi và Narayan. Giờ con hiểu rằng Baba đã làm cho chúng ta từ tiện dân (shudra) trở thành Brahmin và làm cho chúng ta trở thành thánh thần. Sau đó, chúng ta sẽ thay đổi từ chỗ xứng đáng được tôn thờ thành người đi thờ cúng. Rồi khi con bước vào con đường tội lỗi, con sẽ xây đền thờ Shiva và thờ phụng Người.
Các con đã biết về 84 kiếp sống của mình. Người Cha nói: Con đã từng không biết về 84 kiếp của mình; giờ Ta sẽ nói cho con biết. Không một con người nào có thể nói cho con biết điều này. Bây giờ, Người Cha đang làm cho các con trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Linh hồn con đang trở nên thanh khiết. Cơ thể của con không thể thanh khiết ở đây. Khi các con, những linh hồn trở nên thanh khiết, con sẽ phải rời bỏ cơ thể ô trọc ấy. Tất cả linh hồn đều phải trở nên thanh khiết và quay trở về nhà. Thế giới thanh khiết giờ đang được thiết lập. Tất cả những người còn lại sẽ trở về ngôi nhà ngọt ngào. Hãy nhớ điều này. Cùng với việc nhớ đến Người Cha, con cũng phải nhớ đến ngôi nhà của con bởi vì giờ đây con phải quay trở về nhà. Con phải nhớ đến Người Cha ở trên ngôi nhà. Mặc dù con biết Người Cha đi vào cơ thể này và trao kiến thức cho con, nhưng con không được để trí tuệ bị ngắt kết nối khỏi vùng tối thượng, ngôi nhà ngọt ngào của con. Người Thầy rời khỏi ngôi nhà của Người và đến đây để dạy cho con. Sau khi dạy cho con, Người sẽ đi xa, thật xa. Người có thể đi bất cứ đâu trong một giây.
Linh hồn chỉ là một chấm điểm nhỏ bé. Con nên kinh ngạc. Người Cha đã trao cho con kiến thức về linh hồn. Con cũng biết rằng không có thứ gì dơ bẩn ở trong thiên đường để mà tay chân hay quần áo của con có thể bị bẩn. Trang phục của các vị thần rất đẹp. Quần áo của họ là hạng nhất; không cần phải giặt. Sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy họ. Linh hồn biết rằng đây là những gì chúng ta sẽ trở thành trong 21 kiếp tương lai. Chỉ cần tiếp tục nhìn vào điều này. Mọi người nên có bức tranh này. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bởi vì đây là điều Baba đang tạo ra cho các con. Vậy tại sao các con, những người con của một người Cha như thế, lại khóc? Các con không nên lo lắng. Mọi người đi đến đền thờ các vị thần và hát những bài ca ngợi: "Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh", v.v. Họ tụng rất nhiều cái tên. Tất cả những cái tên mà họ nhớ đều được ghi trong kinh sách. Ai đã viết chúng vào trong kinh sách? Là Vyas, hay thậm chí một số người mới sau này viết kinh sách. Trước đây, kinh Granth rất nhỏ và được viết tay. Bây giờ họ đã làm cho nó rất lớn. Chắc chắn họ đã thêm thắt vào.
Guru Nanak chỉ đến để thiết lập một tôn giáo. Chỉ có Đấng Duy Nhất trao kiến thức này. Ngay cả Chúa cũng đến để thiết lập một tôn giáo. Khi mọi người đã đi xuống hết, thì tất cả các con sẽ quay trở về. Ai là người đưa các con về nhà? Có phải là Chúa không? Không; Chúa đang ở trong một tên gọi, hình dạng và trạng thái hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) khác. Chúa cũng phải trải qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Lúc này, mọi người đều hoàn toàn ô trọc; mọi người đều ở trong trạng thái suy đồi hoàn toàn. Vào thời gian này, sau khi nhận kiếp tái sinh, những người thuộc mọi tôn giáo đều đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Giờ đây, tất cả mọi người chắc chắn phải quay trở về nhà. Chu kỳ phải lặp lại. Đầu tiên, cần có lối sống mới tồn tại trong thời vàng. Người Cha đến và thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Sau đó, sự hủy diệt phải diễn ra. Có sự thiết lập, hủy diệt và sau đó là dưỡng nuôi. Trong thời kì vàng, chỉ có một lối sống. Các con còn nhớ điều này không? Hãy nhận thức về toàn bộ chu kỳ. Giờ đây, chúng ta sẽ hoàn tất chu kỳ 84 kiếp này rồi sau đó quay trở về nhà. Trong khi đi lại di chuyển, trong khi trò chuyện, hãy xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Những người kia nói rằng Krishna có chiếc đĩa tự nhận thức bản thân mà cậu ấy đã dùng để giết tất cả mọi người. Họ đã thể hiện hình ảnh của Akasur và Bakasur (một cặp quỷ). Tuy nhiên, không có gì giống như vậy cả. Con bây giờ phải tiếp tục là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, bởi vì tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ khi làm điều đó. Bất kỳ tính quỷ nào cũng sẽ kết thúc.
Không thể có cuộc chiến giữa các vị thần và quỷ. Quỷ chỉ tồn tại ở thời kì sắt, trong khi thánh thần thì tồn tại ở thời kì vàng, và có thời kì chuyển giao ở giữa. Kinh sách thuộc về con đường thờ cúng. Kiến thức này không hề tồn tại trong những kinh sách đó. Đại dương Kiến thức là Người Cha duy nhất của tất cả. Không có Người Cha, thì không linh hồn nào có thể trở nên thanh khiết hoặc quay trở về nhà.
Các con chắc chắn phải diễn phần vai của mình. Vì vậy, bây giờ các con cũng phải nhớ chu kỳ 84 kiếp của mình. Chúng ta sẽ đi đến thời kì vàng, nhận kiếp sinh mới. Chúng ta sẽ không nhận được kiếp tái sinh như thế nữa. Có Shiv Baba và Brahma Baba này. Có một người cha đời thường (lokik), Người Cha Tối Cao (parlokik) và đây là Alokik Baba (người cha nhân loại). Chỉ vào thời gian này, các con mới gọi người này là Alokik. Con nhớ Shiv Baba, chứ không phải Brahma. Mặc dù mọi người đi đến đền thờ Brahma trong ngôi đền đó, nhưng sự thờ phụng đó chỉ là hình ảnh avyakt hoàn hảo trong vùng tinh tế. Cơ thể này không xứng đáng được thờ phụng, ông ấy là một con người. Con người thì không được thờ phụng. Brahma được miêu tả với bộ râu. Vì vậy, các con có thể nói rằng ông ấy thuộc về nơi này. Các vị thần không có râu. Tất cả những điều này đã được giải thích cho con. Tên của các con được tôn vinh và đây là lý do vì sao các đền thờ của con được xây dựng. Ngôi đền Somnath là cao quý nhất. Điều gì đã xảy ra sau khi con được cho uống mật hoa? Giờ hãy nhìn Ngôi đền Dilwala ở đây: Nó là một kí ức chính xác. Con được miêu tả đang ngồi trên mặt đất thực hành tapasya và thiên đường được mô tả ở trên trần nhà. Người ta nghĩ thiên đường ở đâu đó trên cao. Làm sao họ có thể tạo ra thiên đường ở dưới thấp trong các đền thờ? Đó là lý do vì sao họ mô tả thiên đường ở trên cao, trên trần nhà. Những người tạo ra những ngôi đền ấy thì chẳng hiểu gì cả. Con phải giải thích điều này cho các triệu phú. Giờ con đã nhận được kiến thức này. Vì vậy, con có thể trao kiến thức cho nhiều người khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để kết thúc đi những tính quỷ của con, hãy xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân trong khi con di chuyển khắp nơi. Hãy giữ toàn bộ chu kỳ trong nhận thức của con.
2. Cùng với việc có sự tưởng nhớ đến Người Cha, trí tuệ của con cũng nên được kết nối với ngôi nhà, vùng tối thượng. Hãy suy ngẫm về những điều mà Người Cha đã nhắc nhở con và mang lại lợi ích cho chính con.
Lời chúc phúc: Mong con được tràn đầy mọi đức hạnh, và cùng với đó, tạo ra tầm ảnh hưởng đặc biệt nhờ một đức hạnh cụ thể.
Các bác sĩ có kiến thức về tất cả các bệnh thông thường, nhưng cùng với đó, một số người trở nên nổi tiếng nhờ kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể. Tương tự như vậy, con chắc chắn phải tràn đầy tất cả các đức hạnh, nhưng giờ đây con nên tiếp tục tiến lên bằng cách tích lũy kinh nghiệm trong một đức hạnh cụ thể và sử dụng nó trong công việc phục vụ của con. Giống như Saraswati được tôn thờ là nữ thần của kiến thức và Lakshmi được tôn thờ là nữ thần của sự giàu có, thịnh vượng thì tương tự như thế, trong khi con có tất cả các đức hạnh và sức mạnh, hãy đặc biệt bồi dưỡng thật sâu một đức hạnh cụ thể và tạo ra tầm ảnh hưởng nhờ đức hạnh đặc biệt ấy.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho con rắn của những thói tật trở thành chiếc giường yoga dễ dàng của con và con sẽ giữ mình liên tục thảnh thơi vô lo.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Vì tâm trí của con thuộc về Cha, nên những câu hỏi như "Làm sao con có thể tập trung tâm trí?", hoặc "Làm sao con có thể yêu Người?", không thể nảy sinh, bởi vì khi con giữ mình liên tục tan hòa trong tình yêu thương, khi con là hiện thân của tình yêu và trở thành chủ nhân đại dương yêu thương, thì con không cần phải nỗ lực để yêu Người, bởi vì con đã trở thành hiện thân của tình yêu thương. Khi những tia nắng của mặt trời kiến thức và sự thức tỉnh càng tăng lên thì những con sóng của tình yêu thương càng dâng trào mãnh liệt.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.