12/08/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con nên có lòng nhiệt tình lớn lao trong việc làm phục vụ. Con có kiến thức này và yoga, do đó hãy dạy chúng cho người khác. Hãy gia tăng công việc phục vụ.
Câu hỏi: Đâu là lý do cho việc không có lòng nhiệt tình dành cho phục vụ? Do trở ngại nào mà không có lòng nhiệt tình?
Trả lời: Trở ngại lớn nhất là con mắt tội phạm. Căn bệnh này không cho phép con có lòng nhiệt tình cho công việc phục vụ. Đây là căn bệnh rất trầm trọng. Nếu con mắt tội phạm không dịu xuống, nếu cả hai bánh xe của đời sống gia đình không vận hành tốt, thì gia đình sẽ trở thành gánh nặng. Trong trường hợp đó, không thể nào có sự nhẹ nhàng vàlòng nhiệt tình hăng hái dành cho công việc phục vụ.
Bài hát: Hãy thức tỉnh! Hỡi những cô dâu, hãy thức tỉnh! Thời kỳ mới sắp đến rồi.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào đã nghe bài hát. Có một vài bài hát hay, chẳng hạn như bài này, mà ai cũng nên có. Chúng nên được ghi âm lại. Những bài hát này đã được sáng tác bởi những người mà, tương ứng với vở kịch, hẳn phải rất xúc động mới có thể viết ra. Đây là lý do vì sao chúng hữu ích cho các con. Khi các con lắng nghe những bài hát như thế, niềm hân hoan say sưa của con dâng cao. Niềm hân hoan say sưa của con nên tiếp tục dâng cao bằng cách biết rằng con bây giờ đang thiết lập vương quốc mới. Các con đang đạt được nó từ Ravan. Khi con người đi vào cuộc chiến, họ nghĩ về việc cướp đi vương quốc của ai đó; họ muốn cướp bóc làng mạc của ai đó. Tất cả họ đánh nhau vì những thứ hữu hạn. Cuộc chiến của các con là với Maya. Không ai, ngoại trừ các con những Brahmin, biết điều này. Con biết rằng con phải thiết lập vương quốc của mình trên thế giới này theo một cách thầm lặng, nghĩa là, con phải giành được của thừa kế của con từ Người Cha. Trên thực tế, con sẽ không gọi đây là cuộc chiến.
Tương ứng với vở kịch, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết và con bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Con đã không biết về kiếp sinh của chính mình. Người Cha đã giải thích điều này cho con. Những người của các tôn giáo khác sẽ không nhận được kiến thức này. Người Cha ngồi đây và chỉ giải thích cho các con. Được nói rằng: Lối sống là sức mạnh. Người dân Bharat không biết lối sống của họ là gì. Con bây giờ đã đến để biết từ Người Cha rằng lối sống của con là lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Người Cha đến để chuyển hóa con trở lại lối sống đó. Con biết lối sống của con mang lại cho con bao nhiêu là hạnh phúc. Con không phải chiến đấu với bất kỳ ai. Con phải trở nên ổn định trong lối sống nguyên thủy của mình và nhớ Người Cha. Điều này cũng cần thời gian. Không phải rằng con có thể ổn định trong việc tưởng nhớ này chỉ bằng cách nói về nó. Ở bên trong, nên có nhận thức này: Tôi, linh hồn, là hiện thân của bình an. Tôi, linh hồn, bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Khi tôi, linh hồn, ở trong mảnh đất bình an, tôi từng thanh khiết, và rồi, khi diễn phần vai của mình, tôi trở nên hoàn toàn ô trọc. Tôi bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết và trở về nhà.
Để đạt được của thừa kế của con từ Người Cha, hãy có niềm tin rằng các con là linh hồn và nhớ Người Cha. Con sẽ có niềm hân hoan say sưa rằng con là con của Thượng Đế. Chỉ bằng cách nhớ Người Cha mà con sẽ đốt bỏ được tội lỗi của mình. Rất dễ dàng! Chính bằng cách có sự tưởng nhớ này mà con mới trở nên thanh khiết và đi đến mảnh đất bình an. Thế giới thậm chí không biết về mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Những điều này không được đề cập trong các kinh sách. Chỉ có một kinh Gita của Đại Dương Kiến Thức, nhưng họ đã thay đổi cái tên trong đó. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, một mình Người được gọi là Đấng Ban tặng Cứu rỗi cho Tất cả và là Đại Dương Kiến thức. Không ai khác được gọi là tràn đầy kiến thức. Chỉ khi đó Người mới trao cho các con kiến thức này để con có thể trở nên tràn đầy kiến thức. Mọi người bây giờ thì đầy tinh thần thờ cúng. Các con cũng từng giống như thế. Các con bây giờ sẽ trở nên tràn đầy kiến thức. Các con cũng có thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện; một số người các con có kiến thức này và một số thì không. Do đó, có thể được nói là gì đây? Con không thể đạt được vị trí cao theo cách đó. Người Cha cũng có rất nhiều lòng hăng hái nhiệt tình dành cho công việc phục vụ. Cho đến nay, một số người con vẫn không có sức mạnh để giải thích thật hay cho người khác hoặc là tạo ra các chiến thuật tốt dù cho con có đang nỗ lực tổ chức các hội thảo v.v. Những người anh em trai có một số sức mạnh và đang nghĩ về việc tổ chức một cuộc tụ họp mà nhờ đó họ có thể tạo ra các cách khác nhau để mở rộng công việc phục vụ. Họ đang làm việc đó. Mặc dù đây được gọi là Đội quân Shakti, một số Shakti không được học hành đầy đủ. Một số người con không có học thức lại có thể dạy cho những người con có học thức rất tốt.
Baba đã giải thích cho các con rằng con mắt tội phạm gây ra rất nhiều tai hại. Đây là một căn bệnh rất nghiêm trọng; đó là lý do tại sao con không có được lòng nhiệt tình hăng hái. Do đó, Baba hỏi liệu cả hai bánh xe của con đường gia đình đều có thể vận hành tốt không. Ở bên kia, có đội quân rất hùng hậu. Có những nhóm phụ nữ được giáo dục rất tốt; họ nhận được sự trợ giúp. Các con thì thầm lặng. Không một ai biết được các con những Brahma Kumar và Kumari đang làm gì. Các con cũng có thứ hạng. Các con đã bị còng lưng vì gánh nặng của con đường gia đình. Mặc dù một số tự gọi mình là Brahma Kumar và Kumari, đôi mắt tội phạm của họ không hề dịu xuống. Rất khó để cả hai bánh xe quay cùng tốc độ. Baba tiếp tục giải thích cho con để con bắt đầu phục vụ. Một số người rất giàu nhưng vẫn chưa có được lòng nhiệt tình hăng hái; chúng tham của cải. Nếu chúng không có con cái, chúng lại muốn nhận một đứa con nuôi. Chúng không nói với lòng hăng hái rằng: Baba, con ở đây. Con sẽ mua một căn nhà lớn và dâng nộp nó cho phục vụ. Tầm nhìn của Baba đặc biệt dành cho Delhi bởi vì Delhi là thủ đô, trụ sở chính. Baba nói: Phục vụ phải được lan tỏa, đặc biệt là ở Delhi. Con nên chủ động tiếp cận và giải thích cho ai đó. Được nhớ rằng các Pandava thậm chí không được các Kaurava trao cho ba thước vuông đất. Từ “Kaurava” đến từ kinh Gita. Thượng Đế đến dạy Raja Yoga và nó đã được đặt tên là Gita. Tuy nhiên, họ đã quên Thượng Đế của kinh Gita. Đây là lý do tại sao Baba nhắc đi nhắc lại rằng: Chỉ cần nắm lấy ý điểm chính này. Trước đây, Baba từng nói: Hãy giải thích cho những người thuộc Hội Vidhuth ở Benares. Baba tiếp tục chỉ cho các con phương pháp. Do đó, con phải cố gắng giải thích cho họ thật tốt. Người Cha tiếp tục giải thích cho các con hết lần này đến lần khác. Hãy tạo ra các cách để phục vụ thủ đô Delhi. Hãy có cuộc tụ họp và nghĩ về những khía cạnh này. Điều chính yếu là nghĩ cách để tổ chức một cuộc gặp gỡ lớn ở Delhi. Những người đó thường xuyên tuyệt thực v.v…ở Delhi. Con không làm những điều như thế. Con không phải chiến đấu hay cãi vã. Con đơn giản chỉ đánh thức những người đang ngủ. Những người ở Delhi phải nỗ lực để làm việc này. Con biết rằng con từng là chủ nhân của Brahmand, nguyên tố ánh sáng, và rằng con cũng trở thành chủ nhân của thế giới giống như con đã từng trong chu kỳ trước. Nhất định con phải trở thành chủ nhân của thế giới. Con bây giờ cũng cần ba thước vuông đất ở thủ đô để thả bom kiến thức này. Phải có niềm hân hoan say sưa này. Tiếng vang từ những người xuất chúng được cần đến.
Vào lúc này, toàn bộ Bharat đều nghèo. Người Cha đến để phục vụ người nghèo. Nên có rất nhiều phục vụ tốt diễn ra ở Delhi. Baba tiếp tục trao cho các con tín hiệu. Những người ở Delhi hiểu rằng Baba đang thu hút sự chú ý của họ đến điều này. Các con phải sống với nhau giống như đường và sữa. Ít nhất cũng nên có pháo đài dành cho các con những Pandava. Nó phải được xây ở Delhi. Một cái đầu rất tốt được cần đến cho việc này. Con có thể làm được rất nhiều. Những người kia hát một cách đầy tự hào rằng, “Bharat là mảnh đất của chúng ta và chúng ta sẽ làm việc này.” Tuy nhiên, họ không có chút sức mạnh nào bên trong. Họ không thể vươn lên nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài. Các con đang nhận được sự trợ giúp lớn lao từ Người Cha vô hạn. Không ai khác có thể trao nhiều sự trợ giúp như thế. Bây giờ hãy nhanh chóng tạo ra một pháo đài. Người Cha đang trao cho các con quyền trị vì thế giới. Do đó, con nên có thật nhiều lòng hăng hái nhiệt tình.
Trí tuệ của nhiều người con bị kẹt trong việc buôn chuyện tán gẫu. Những người phụ nữ có rất nhiều khó khăn vì ràng buộc. Những người đàn ông thì không có bất kỳ ràng buộc nào. Phụ nữ được nói là đáng thương và yếu đuối, trong khi những người đàn ông thì mạnh mẽ. Khi một người đàn ông kết hôn, anh ta thậm chí được trao thêm quyền lực bởi vì anh ta được bảo là guru và là thượng đế của cô ấy, rằng anh ta là tất cả. Cứ như thể phụ nữ thì chỉ giống như một cái đuôi. Những người phụ nữ luôn bám theo chồng mình thì thật sự giống như cái đuôi theo sau anh ấy. Cô ấy có gắn kết với chồng con của mình nhưng người đàn ông thì không có gắn kết nhiều như thế. Khi họ mất một chiếc giày (người vợ), thì họ tìm chiếc giày mới, chiếc thứ hai, thứ ba. Họ đã thấm nhuần thói quen đó trong mình.
Baba tiếp tục giải thích cho các con hãy in điều này điều kia trên báo. Các con phải hiển lộ Người Cha. Nhiệm vụ của con là giải thích điều này. Dada cũng ở cùng với Baba; do đó người này không thể đi đâu cả. Mọi người nói: Shiv Baba, con có khó khăn này, khó khăn kia. Người có thể cho con lời khuyên cho việc này không? Họ hỏi những câu hỏi như thế. Người Cha đã đến để thanh lọc những người ô trọc. Người Cha nói: Các con đã nhận được toàn bộ kiến thức này. Hãy cố gắng thảo luận những vấn đề này giữa các con với nhau. Các con bây giờ phải cho thấy những điều kỳ diệu của phục vụ nhanh. Phục vụ vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ chậm chạp. Bây giờ hãy thể hiện những điều kỳ diệu để nhiều người nhận được lợi ích. Baba cũng đã giải thích điều này ở chu kỳ trước và bây giờ Người đang giải thích nó cho con. Trí tuệ của nhiều người trở nên bị mắc kẹt ở nơi này hay nơi khác; họ không có lòng nhiệt tình. Chúng nhanh chóng trở nên ý thức cơ thể. Chính ý thức cơ thể phá hủy đi mọi thứ (mọi chân lý). Người Cha bây giờ đang nói cho con những điều rất dễ dàng như thế để phục hồi chân lý. Hãy nhớ Người Cha và con sẽ nhận được sức mạnh. Nếu không thì, con sẽ không nhận được sức mạnh. Mặc dù một số người con trông nom trung tâm, chúng không có một chút hân hoan say sưa nào bởi vì chúng ý thức cơ thể. Nếu chúng mà trở nên ý thức linh hồn, chúng sẽ trở nên hân hoan say sưa, vì chúng biết được mình là con của ai.
Người Cha nói: Con càng trở nên ý thức linh hồn, con sẽ càng nhận được nhiều sức mạnh. Con đã có niềm hân hoan say sưa của ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ, do đó hãy nỗ lực nhiều để trở nên ý thức linh hồn. Không phải chỉ vì Baba là Đại Dương Kiến thức và con đã nhận được kiến thức này mà con cảm thấy con có thể giải thích cho nhiều người. Cũng phải có sức mạnh của sự tưởng nhớ. Có thanh gươm kiến thức và cuộc hành hương tưởng nhớ; hai thứ này là riêng biệt. Sức mạnh của cuộc hành hương tưởng nhớ được yêu cầu đối với con đường kiến thức này. Nếu không có sức mạnh đó, thì rồi thanh gươm sẽ trở thành thanh kiếm tre. Những người đạo Sikh dành rất nhiều sự tôn trọng cho thanh gươm. Đó là vũ khí họ dùng để chiến đấu. Trên thực tế, các guru không được phép đánh nhau. Guru là một người phi bạo lực. Không thể có sự cứu rỗi bằng việc đánh nhau.
Vấn đề của con là yoga. Thanh gươm kiến thức này sẽ không hoạt động nếu không có sức mạnh của tưởng nhớ. Con mắt tội phạm gây ra rất nhiều thiệt hại. Linh hồn lắng nghe thông qua đôi tai. Người Cha nói: Hãy luôn giữ mình hân hoan say sưa trong tưởng nhớ và rồi phục vụ sẽ gia tăng. Thỉnh thoảng, một số người con nói họ hàng của chúng không nghe chúng. Baba nói: Chính vì con yếu trên cuộc hành hương tưởng nhớ nên thanh gươm kiến thức mới không hoạt động. Hãy nỗ lực để có tưởng nhớ. Đây là nỗ lực thầm lặng. Việc trao truyền kiến thức này cho người khác là rất dễ thấy, trong khi nỗ lực tưởng nhớ mà thông qua đó con nhận được sức mạnh thì thầm lặng. Con không nhận được sức mạnh bằng cách có kiến thức này. Chính bằng sức mạnh tưởng nhớ mà con mới trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con phải nỗ lực để kiếm thu nhập. Khi sự tưởng nhớ của con liên tục và trạng thái của con luôn tốt thì con nhận được niềm hạnh phúc vĩ đại. Khi con không có tưởng nhớ chính xác và con mắc nghẹn vì điều gì đó, niềm hạnh phúc của con tan biến. Những học trò như thế có nhớ thầy của mình không? Ở đây, trong khi đang sống ở nhà và thực hiện mọi thứ, con phải nhớ Người Cha. Con nhận được vị trí rất cao thông qua Người Thầy này. Con phải sống ở nhà cùng với gia đình của mình. Bằng cách nhớ Người Thầy, con nhất định cũng sẽ nhớ Người Cha và Guru. Người tiếp tục giải thích cho con theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, khi con nhìn thấy của cải tài sản, con cái của con v.v… ở nhà thì con quên hết mọi thứ.
Baba nhiều lần nói với con rằng con phải làm phục vụ tâm linh. Nhớ Người Cha là phục vụ cao quý nhất. Hãy có sự tưởng nhớ Người Cha trong trí tuệ, trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Hãy thuật lại những điểm kiến thức cho người khác. Đừng gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng thực hiện bất kỳ hành động không đúng đắn nào. Nếu họ không hiểu khía cạnh đầu tiên về Alpha, họ sẽ không hiểu được gì cả. Trước hết, hãy làm cho Alpha vững chắc đối với họ. Cho đến khi làm được điều đó thì đừng có chuyển sang chủ đề nào khác. Shiv Baba đang dạy cho con Raja Yoga và làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Có rất nhiều sự phô trương của Maya trong thế giới dơ bẩn này. Có rất nhiều trào lưu, khuynh hướng v.v… Con không nên thích thú gì đối với thế giới dơ bẩn này. Bằng cách tưởng nhớ đến một Người Cha, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và con sẽ trở nên thanh khiết. Đừng lãng phí thời gian của con. Hãy hấp thụ mọi thứ thật tốt. Maya, kẻ thù, hoàn toàn kết thúc đi sự thông thái của nhiều người con. Khi một vị chỉ huy phạm sai lầm, anh ta bị sa thải. Vị chỉ huy cảm thấy xấu hổ về bản thân, vậy nên anh ta từ chức. Tương tự như vậy ở đây. Đôi khi ngay cả những chỉ huy rất tốt cũng thất bại. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy nỗ lực thầm lặng để có tưởng nhớ. Bằng việc duy trì niềm hân hoan say sưa trong tưởng nhớ, việc phục vụ sẽ tự động gia tăng. Hãy nỗ lực duy trì sự tưởng nhớ trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con.
2. Chỉ nói về những điều của kiến thức này. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng thực hiện bất kỳ hành động không đúng đắn nào. Hãy nỗ lực trở nên ý thức linh hồn.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân Parasnath (Chúa Tể Thánh Thiện) và thay đổi những linh hồn giống như sắt trở thành những thực thể thánh thiện.
Tất cả các con là những người con chủ nhân Parasnath của Người Cha Parasnath. Do đó, cho dù một linh hồn có thể giống như sắt đến đâu, ngay cả những người sắt đá cũng trở nên thánh thiện trong tình đồng hành của con. Đừng bao giờ nghĩ rằng: Người này giống như sắt. Điểm đặc biệt của hòn đá của nhà giả kim là có khả năng biến đổi sắt thành vàng. Hãy liên tục giữ mục tiêu này và những phẩm chất cần thiết trong nhận thức của con khi con tạo ra mọi suy nghĩ và thực hiện mọi hành động. Chỉ khi đó con mới trải nghiệm được những tia sáng phát tỏa từ các con, những linh hồn đang trao cho mọi linh hồn sức mạnh để trở thành vàng ròng.
Khẩu hiệu: Hãy thực hiện mọi nhiệm vụ với lòng can đảm và con sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế
Tình yêu của Thượng Đế là nền tảng của kiếp sinh Brahmin hướng thượng này. Được nói rằng: “Nơi nào có tình yêu, nơi đó có thế giới và sự sống.” Nơi nào không có tình yêu, trái tim cằn cỗi, không chốn nương thân, cũng chẳng có thế giới nào. Tìm thấy tình yêu, con tìm thấy cả thế giới. Thế giới khát khao một giọt yêu thương, trong khi đối với các con, tình yêu của Thượng Đế là cả gia tài của con. Các con đang được dưỡng nuôi bằng tình yêu của Thượng Đế, nghĩa là, con đang tiến lên trong cuộc đời Brahmin. Do đó, hãy liên tục giữ mình tan hòa trong Đại Dương Yêu Thương.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.