14/08/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy luôn thành thật với Người Cha. Hãy giữ biểu đồ của con trung thực. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy tiếp tục đi theo những lời chỉ dẫn hướng thượng của một Người Cha.
Câu hỏi: Nỗ lực nào mà những ai nhận trọn vẹn 84 kiếp đã thực hiện?
Trả lời: Họ nỗ lực đặc biệt để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, để có sự kiểm soát hoàn toàn đối với những giác quan thể lý của mình; đôi mắt của họ không bao giờ trở nên tội phạm. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi nhìn thấy ai đó mà bên trong khởi lên những suy nghĩ thói tật và ánh nhìn trở nên tội lỗi, thì con có thể hiểu rằng linh hồn đó không phải là người nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh.
Bài hát: Hãy mang chúng con rời khỏi thế giới tội lỗi này đến một nơi an nhàn thảnh thơi.
Om shanti. Những người con tâm linh ngọt ngào nhấtbiết rằng đây là thế giới của tội lỗi. Con người cũng biết về những thế giới của từ thiện (công đức). Những thế giới thanh khiết, từ thiện ấy được gọi là giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Ở đó không hề có tội lỗi. Tội lỗi chỉ tồn tại ở mảnh đất đau khổ này, trong vương quốc của Ravan. Các con đã thấy Ravan, kẻ gây ra đau khổ. Ravan không phải là một con người, nhưng người ta vẫn đốt hình nộm của hắn. Các con biết rằng, vào lúc này, con đang ở trong vương quốc của Ravan, nhưng con đã bước ra khỏi đó. Chúng ta hiện đang ở trong thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất. Khi các con đến đây, cótrong trí tuệ của con rằng con đang đi đến với Người Cha, Đấng sẽ biến con từ con người thành thánh thần. Người làm cho các con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Không phải Brahma hay bất kỳ thực thể có cơ thể nào làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc, mà chính là Shiv Baba, Đấng không có cơthể của riêng Người, làm điều này. Các con cũng từng không có cơ thể, nhưng rồi con đã nhận cơ thể và đi vào chu kỳ sinh tử. Con hiểu rằng con đang đi đến với Người Cha vô hạn. Người đang trao cho chúng ta những chỉ dẫn cao quý hướng thượng. Bằng cách nỗ lực như vậy, các con sẽ trở thành những chủ nhân của thiên đường.
Mọi người đều nhớ về thiên đường. Họ hiểu rằng chắc chắn có một thế giới mới. Chắc chắn cũng phải có ai đó thiết lập nó. Ngay cả địa ngục cũng phải được thiết lập bởi ai đó. Con biết rằng khi những phần vai mà con diễntrong mảnh đất hạnh phúc đi đến hồi kết, thì con bắt đầu trải nghiệm đau khổ vì vương quốc của Ravan sẽ bắt đầu. Hiện tại, đây là mảnh đất đau khổ. Cho dù có bao nhiêu triệu phú hay tỷ phú đi nữa, thế giới này nhất địnhvẫn được gọi là ô trọc. Đây là một thế giới nghèo nàn, đầy đau khổ. Dù ai đó có bao nhiêu tòa nhà lớn hay những tiện nghi vật chất để tận hưởng hạnh phúc, thì thế giới này vẫn được gọi là cũ kỹ và ô trọc. Họ tiếp tục vùng vẫy trong dòng sông độc dược này. Họ thậm chí không hiểu đó là tội lỗi khi đắm chìm trong thói tật. Họ nói: “Làm sao thế giới có thể tiếp tục mà không có điều này?” Họ cầu gọi: “Ôi Thượng Đế! Ôi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc thế giới ô trọc này!” Chính các linh hồn đã nói điều này thông qua cơ thể của mình. Chính các linh hồn đã trở nên ô trọc, và vì thế mà họ cầugọi. Không một sinh linh nào ở thiên đường là ô trọc. Các con biết rằng những ai nỗ lực tốt trong thời kỳ chuyển giao là những người hiểu rằng họ đã trải qua trọn vẹn 84 kiếp sinh. Sau đó họ sẽ cùng Lakshmi và Narayan trị vì trong thời kỳ vàng. Không chỉ có một người nhận 84 kiếp, mà cùng với nhà vua, cũng phải có các thần dân. Ngay cả giữa các Brahmin, cũng có sự khác biệt theo thứ hạng: một số trở thành vua và hoàng hậu, và số khác trở thành thần dân.
Người Cha nói: Các con, giờ đây là lúc con phải hấp thụnhững đức hạnh thánh thiện. Những đôi mắt này là tội phạm. Nếu khi nhìn thấy người khác mà ánh nhìn trở nên ô trọc, thì có thể nói rằng người ấy không nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Những linh hồn như thế không thể thay đổi từ con người thành Narayan. Con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp khi con chiến thắng được đôi mắt của mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào đôi mắt. Chính đôi mắt đã lừa dối con. Mỗi linh hồn nhìn qua “cửa sổ” của mình. Trong người này có hai linh hồn. Ngay cả Người Cha cũng nhìn qua những “cửa sổ” (đôi mắt) này. Ánhnhìn của Ta cũng hướng về các linh hồn. Người Cha giải thích cho các linh hồn. Người nói: Ta cũng đã nhận một cơ thể và đây là lý do vì sao Ta mới có thể nói. Con biết rằng Baba đang đưa các con đến mảnh đất hạnh phúc. Đây là vương quốc của Ravan. Các con đã bước ra khỏi thế giới ô trọc này. Một số đã tiến bộ rất nhiều, trong khi số khác lại thụt lùi. Mỗi người đều nói: “Hãy đưa con băng qua.” Các con sẽ băng qua đến thời kỳ vàng, nhưng nếu muốn đạt được vị trí cao ở đó, con phải trở nên thanh khiết; con phải nỗ lực. Điều chính yếu là nhớ đến Cha để tội lỗi của con được gột bỏ. Đây là môn học hàng đầu.
Con biết rằng, các con những linh hồn, là những diễn viên. Đầu tiên, chúng ta đã đến mảnh đất hạnh phúc, và bây giờ chúng ta đang ở mảnh đất đau khổ này. Giờ đây,Người Cha đã đến để đưa chúng ta đến mảnh đất hạnh phúc ấy. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Con người vẫn tiếp tục gây rất nhiều đau khổ cho nhau. Một số có tinh thần ma quỷ của dục vọng, với số khác là giận dữ, thậm chí có một số còn bắt đầu sử dụng cả đôi tay. Người Cha nói: Kẻ nào gây đau khổ cho người khác chính là linh hồn tội lỗi. Làm sao con có thể trở thành linh hồn từ thiện nếu con vẫn tiếp tục phạm tội? Linh hồn như thế đang bôi nhọ thanh danh của dòng tộc. Mọi người sẽ nói gì? Các con nói rằng Thượng Đế đang dạy cho con, rằng các con đang thay đổi từ con người thành thánh thần và đang trở thành chủ nhân của thế giới, vậy mà con lại làm những việc như thế! Đó là lý do vì sao Baba nói: Hãy nhìn vào chính mình mỗi tối. Nếu con là đứa con vâng lời, hãy gửi biểu đồ của con cho Baba. Một số người có viết biểu đồ, nhưng chúng không ghi rõ mình có gây đau khổ cho ai hay phạm lỗi gì không. Không đúng chút nào nếu con tiếp tục tưởng nhớ Người Cha và cũng tiếp tục thực hiện những hành động sai trái. Những hành động sai trái được thực hiện khi con trở nêný thức cơ thể.
Hãy nhìn xem chu kỳ xoay như thế nào. Điều này rất dễ dàng. Có người trở thành giáo viên chỉ trong một ngày.Người Cha đang giải thích cho con bí mật của 84 kiếp sinh; Người đang dạy cho các con. Sau đó, con phải tự mình nghiền ngẫm. Chúng ta đã trải qua 84 kiếp như thế nào? Một số hấp thụ các đức hạnh thánh thiện nhiều hơn cả giáo viên đã dạy họ. Baba có thể chứng minh điều này cho các con. Có người mang biểu đồ của mình đến cho Baba và nói: “Baba, xin hãy xem biểu đồ của con. Con chưa từng gây cho ai dù chỉ một chút đau khổ.” Baba nói: “Đứa con này thật ngọt ngào; con tỏa ra một hương thơm rất tốt lành.” Chỉ mất một giây để trở thành giáo viên. Một số học trò còn vượt lên trước cả giáo viên trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Do đó, họ đạt được vịtrí cao hơn cả giáo viên. Baba hỏi: “Con đang dạy cho ai?” Hãy đến các đền thờ Shiva mỗi ngày và dạy họ ở đó về việc Shiv Baba đến và thực hiện việc thiết lập thiên đường như thế nào, và Người đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường ra sao. Rất dễ dàng để giải thích điều này.
Một số con viết biểu đồ của mình và gửi cho Baba: “Baba ơi, trạng thái của con như thế này.” Baba hỏi: “Các con, con không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào chứ? Đôi mắt tội phạm không khiến các con làm điều sai trái chứ?” Các con phải tự kiểm tra cung cách ứng xử và tính cách của mình. Hành vi và hoạt động của con đều phụ thuộc vào đôi mắt. Đôi mắt lừa dối con theo nhiều cách. Nếu con lấy một thứ gì đó và ăn mà không xin phép, đó là một tội lỗi, bởi vì con đã lấy nó khi chưa được ai cho phép. Ở đây có rất nhiều quy tắc, luật lệ. Đây là ngọn lửa hiến sinh của Shiv Baba. Không ai được ăn bất cứ thứ gì nếu chưa hỏi sự cho phép của người phụ trách. Nếu một người bắt đầu làm điều này, những người khác cũng sẽ bắt đầu làm theo. Thực ra, không cần khóa bất cứ thứ gì ở đây. Luật nói rằng không một người ô trọc nào được phép bước vào gian bếp của tòa nhà này. Ở bên ngoài, không thành vấn đề nếu ai đó có thanh khiết hay ô trọc. Tuy nhiên, họ tự gọi mình là ô trọc; tất cả đều ô trọc. Không ai được phép chạm vào Vallabhacharis hay Shankaracharyas, vì họ tự xem bản thân mình là thanh khiết và mọi người khác là ô trọc. Mặc dù cơ thể của mọi người ở đây đều ô trọc, nhưng mỗi người các con đều từ bỏ thói tật tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Những người đầy thói tật cúi đầu trước bức tượng của những người từng không thói tật. Được nói rằng: “Người này là một linh hồn rất thanh khiết và chính trực.” Không có sinh linh ô trọc nào trong thời kỳ vàng; đó là một thế giới thanh khiết. Ở đó chỉ có một đẳng cấp duy nhất.
Các con biết tất cả những bí mật này. Bí mật từ lúc khởi đầu, giữa cho đến khi kết thúc của thế giới phải luôn được giữ trong trí tuệ của con. Giờ đây, chúng ta biết mọi điều. Không còn điều gì để biết thêm nữa. Chúng ta biết Người Cha, Đấng Sáng Tạo; chúng ta biết về vùng tinh tế; chúng ta biết địa vị tương lai mà mình đang nỗ lực để đạt được. Tuy nhiên, nếu hành vi của con hư hỏng, con sẽ không thể giành được một vị trí cao. Gây đau khổ cho ai đó, đắm chìm trong thói tật, có ánh nhìn ô trọc – tất cả đều là tội lỗi. Cần phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi ánh nhìn của con. Ánh nhìn của con phải thật tốt. Khi đôi mắt con thấy ai đó đang nổi giận, con cũng bắt đầu tranh cãi. Như vậy là không có dù chỉ một chút tình yêu dành cho Shiv Baba, và con cũng chẳng nhớ đến Shiv Baba chút nào. Chính sự vĩ đại của Shiv Baba, sự vĩ đại của Guru, sự vĩ đại của Satguru, đã trao chocon linh ảnh của Govinda - Shri Krishna. Chính Guru là Đấng làm cho con trở nên giống như Govinda. Miệng con không trở nên ngọt ngào chỉ bằng cách có linh ảnh. Meera đã có linh ảnh, nhưng miệng của cô ấy có ngọt ngào không? Cô ấy cũng đâu thật sự đi đến thiên đường. Đó là con đường thờ cúng; điều đó không thể được gọi là hạnh phúc của thiên đường. Không chỉ là vấn đề nhìn thấy Govinda, mà là trở nên giống như thế. Các con đãđến đây để trở nên như vậy. Các con nên có niềm hân hoan say sưa rằng mình đã đến với Người, và rằng Người đang làm cho con trở nên giống như thế (Krishna).
Do đó, Baba khuyên tất cả các con: Hãy viết điều này vào biểu đồ của con – “Đôi mắt của tôi có lừa dối tôikhông? Tôi có phạm tội không?” Đôi mắt của con chắc chắn sẽ lừa dối con theo cách này hay cách khác. Đôi mắt của con phải trở nên hoàn toàn mát lành. Hãy xem bản thân con là vô thể. Trạng thái thoát nghiệp (karmateet) sẽ đạt được vào lúc cuối, nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra khi con gửi biểu đồ của mình cho Baba. Mọi thứ tự động được ghi lại trong sổ sách của Dharamraj, nhưng ngay cả hình dạng hữu thể này (cha Brahma) cũng phải biết mọi điều để ông ấy có thể nhắc nhở con, bởi Người Cha đã đến trong hình dạng hữu thểnày ở đây. Người nào có đôi mắt tội phạm hoặc có ý thức cơ thể sẽ làm cho bầu không khí trở nên ô trọc. Ngay cả khi đang ngồi ở đây, yoga của trí tuệ con vẫn đira bên ngoài. Maya lừa dối con rất nhiều. Tâm trí của con rất tinh quái. Con phải nỗ lực rất nhiều. Khi các con – những linh hồn – đến với Baba, Người trang hoàng cho con bằng kiến thức này. Các con, những linh hồn, biết rằng con sẽ trở nên thanh khiết nhờ kiến thức này. Sau đó các con cũng sẽ nhận được cơ thể thanh khiết. Cả linh hồn lẫn cơ thể đều sẽ thanh khiết trong thời kỳ vàng. Rồi sau nửa chu kỳ, sẽ đến vương quốc của Ravan.
Người ta hỏi: “Tại sao Thượng Đế đã làm điều này?” Tuy nhiên, điều này đã được ấn định vĩnh viễn trong vở kịch. Thượng Đế không làm gì cả. Trong thời kỳ vàng, chỉ có duy nhất một đạo lý sống thánh thần. Có người nói: “Tại sao tôi phải nhớ một Thượng Đế như vậy?” Tuy nhiên, con không có bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ tôn giáo nào khác. Những ai đã trở thành gai sẽ đến và trở thành hoa. Có người hỏi: “Liệu có phải Thượng Đế chỉ đưa người dân Bharat đến thiên đường không?Chúng tôi không chấp nhận điều đó. Chẳng lẽ Thượng Đế có hai con mắt để phân biệt như vậy hay sao?” Tuy nhiên, điều này đã được ấn định trong vở kịch. Nếu tất cả mọi người đều đi đến thiên đường, thì phần vai của vô số tôn giáo sẽ tiếp tục ra sao? Không có hàng tỷ linh hồn như thế ở thiên đường. Trước hết, hãy hiểu điều chính yếu, đó là: Thượng Đế là ai. Nếu họ chưa hiểu điều đó, họ sẽ tiếp tục đặt nhiều câu hỏi. Nếu họ tự xem bản thân là linh hồn, họ sẽ nói điều con nói là đúng. Chúng ta chắc chắn muốn trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con phải nhớ đến Đấng duy nhất ấy. Con người của mọi tôn giáo đều nhớ đến Thượng Đế.
Giờ đây các con đang nhận được kiến thức này. Con hiểu được chu kỳ thế giới xoay như thế nào. Con cũng giải thích rất nhiều tại các buổi triển lãm, nhưng chỉ có một số rất ít xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con không nên tổ chức thêm triển lãm nữa. Việc đó đã có trong vở kịch và các con đã làm. Đôi khi, những linh hồn xuất hiện tại các buổi triển lãm, và đôi khi họ không xuất hiện. Khi các con tiến bộ, sẽ có nhiều người đến và bắt đầu nỗ lực để đạt được một vị trí cao. Ai đó chỉ muốn đạt địa vị thấp thì sẽ không nỗ lực nhiềunhư thế. Người Cha vẫn giải thích cho các con: Đừng phạm bất kỳ hành động tội lỗi nào. Hãy ghi xuống xem con có gây đau khổ cho bất kỳ ai không. Tôi có đánhnhau hay cãi vã với bất kỳ ai không? Tôi có nói điều gì sai trái với ai không? Tôi có làm điều gì không đúng đắn không? Baba nói: Hãy viết xuống hành động tội lỗi mà con đã phạm phải. Các con biết rằng con đã phạm tội kểtừ thời kỳ đồng và vì thế trở thành những linh hồn tội lỗi. Khi con ghi ra và đưa cho Baba, gánh nặng sẽ đượcnhẹ bớt. Có người viết: “Con không gây đau khổ cho ai cả.” Baba nói: “Achcha, hãy mang biểu đồ của con đến và Ta sẽ xem nó.” Baba sẽ mời con đến đây vì Người muốn gặp những đứa con tốt như vậy. Baba trao rất nhiều tình yêu thương cho những đứa con xứng đáng và vâng lời. Baba biết rằng chưa ai trở nên hoàn hảo cả. Baba nhìn thấy nỗ lực của từng người trong các con. Khi con không viết biểu đồ, chắc chắn là có một điểm yếu nào đó mà con đang che giấu với Baba. Baba chỉ xem một người thật sự là đứa con trung thực khi người đó viết biểu đồ của mình. Tuy nhiên, cùng với biểu đồ, cung cách ứng xử cũng được cần đến. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để làm nhẹ gánh nặng của mình, con hãy viết ra và kể cho Người Cha biết những tội lỗi mà con đã phạm phải. Giờ đây đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy luôn xứng đáng và là một đứa con vâng lời.
2. Hãy giữ cho ánh nhìn của con thật tốt. Hết sức cẩn trọng để đôi mắt của con không lừa dối con. Hãy giữ cung cách ứng xử thật tốt. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào dưới ảnh hưởng của dục vọng hay giận dữ.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục thánh thiện và hạnh phúc, đồng thời hãy nỗ lực mãnh liệt trong khi giữ mục tiêu và đích đến trong nhận thức của mình.
Mục tiêu của cuộc đời Brahmin là có được niềm hạnh phúc bên trong liên tục mà không dựa vào bất kỳ sự hỗ trợ hữu hạn nào. Khi mục tiêu này thay đổi và con trở nên bị mắc kẹt trong những ngõ hẹp của những thành tựu hữu hạn, thì đích đến sẽ trở nên rất xa xôi. Do đó, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, ngay cả khi con phải từ bỏ một số thành tựu hữu hạn, hãy làm điều đó, nhưng đừng bao giờ buông bỏ niềm hạnh phúc bất diệt của mình. Hãy giữ lời chúc phúc của sự thánh thiện và hạnh phúc trong nhận thức của mình, và đạt được những thành tựu bất diệt bằng cách nỗ lực mãnh liệt.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành hiện thân của các đức hạnh và tiếp tục quyên tặng các đức hạnh. Đây là phục vụ rất vĩ đại.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế.
Hãy luôn ổn định vững vàng trong trạng thái là một linh hồn chủ nhân tràn đầy kiến thức, một vị chủ nhân toàn năng, và rời xa nhiều kiểu “hàng dài chờ đợi”. Luôn sử dụng thời gian của con để đón mừng cuộc gặp gỡ với Người Cha. Hãy lạc đắm trong tình yêu thương và ở trong trạng thái hoàn toàn tan hòa trong tình yêu thương và mọi điều khác sẽ dễ dàng kết thúc. Khi đó, sẽ có một hàng dài thần dân và tín đồ ở trước con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.