Trọng tâm: Con ngọt ngào, bất cứ điều gì xảy ra ở mỗi bước đi đều có lợi ích. Trong vở kịch này, những ai luôn ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha thì hưởng lợi ích nhiều nhất.
Câu hỏi: Bằng cách biết được bí mật nào được định sẵn trong vở kịch mà các con có thể duy trì được niềm hạnh phúc vô hạn?
Trả lời: Những ai biết rằng, tương ứng theo vở kịch, thế giới cũ này giờ đây sẽ bị phá hủy thì có thể duy trì được niềm hạnh phúc vô hạn. Cũng sẽ có những thiên tai, nhưng vương quốc của các con chắc chắn sẽ được thiết lập và không ai có thể ngăn trở được điều này xảy ra. Trạng thái của các con dao động; đôi khi con có thật nhiều lòng nhiệt tình hăng hái, đôi khi con trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, con không được trở nên hoang mang về điều đó. Hãy duy trì niềm hạnh phúc rằng Thượng Đế, Người Cha của tất cả các linh hồn, đang dạy con.
Bài hát: Ngọn lửa đã được thắp lên (bùng cháy) trong cuộc tụ họp hạnh phúc của những con bướm đêm.
Om shanti. Baba đang trao tình yêu thương, sự tưởng nhớ cho các con, những con bướm đêm sống động, ngọt ngào nhất, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Tất cả các con đều là những con bướm đêm sống động. Người Cha được gọi là Ngọn Lửa nhưng không một ai biết đến Người. Ngọn Lửa thì không lớn; Người chỉ là một chấm điểm. Trí tuệ của bất kỳ ai cũng không thể hiểu được rằng linh hồn chỉ là một chấm điểm nhưng toàn bộ phần vai đã được ghi lại trong mỗi linh hồn. Kiến thức về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Người Cha đã đến và giải thích điều này cho con. Người trao cho các con nhận thức về linh hồn. Trước đây, con không biết linh hồn là gì cũng như Linh Hồn Tối Cao là gì. Vì ý thức cơ thể mà các con có rất nhiều sự gắn kết và cũng có thật nhiều thói hư tật xấu. Bharat đã từng rất cao quý hướng thượng. Không hề có sự đề cập đến thói tật nào. Đó đã từng là Bharat không thói tật. Giờ đây là Bharat đầy thói tật. Không một con người nào có thể giải thích điều này cho con theo cách mà Người Cha đã giải thích. Ta đã làm cho mảnh đất này trở thành Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya) 5000 năm trước. Đích thân Ta đã thiết lập Shivalaya. Thiết lập bằng cách nào? Giờ đây con đã hiểu điều này.
Con biết rằng bất cứ điều gì xảy ra ở mỗi bước, nó đều mang lại lợi ích. Mỗi ngày đều trở nên ngày càng có lợi hơn cho những ai nhớ đến Người Cha thật tốt và mang lại lợi ích cho chính bản thân mình. Đây là thời kì nhân đức (thời kì mang lại lợi ích) mà các con trở thành những thực thể cao quý hướng thượng nhất. Có rất nhiều lời ca ngợi về Người Cha. Con biết rằng Bhagawad đích thực đang được diễn ra ngay bây giờ. Khi con đường thờ cúng bắt đầu ở thời kì đồng, các con là những người đầu tiên tạo ra hình bầu dục bằng kim cương để thờ cúng. Giờ đây, con nhớ lại rằng con đã từng xây dựng những ngôi đền khi còn là tín đồ. Con từng xây dựng chúng bằng kim cương và ngọc lục bảo. Giờ con không thể có được những hình ảnh đó nữa. Người dân ở đây cũng làm những hình ảnh tương tự bằng bạc để thờ phụng. Hãy xem người ta tôn trọng những người thờ cúng như thế đến mức nào. Mặc dù ai cũng thờ Shiva, nhưng đó vẫn chưa phải là sự thờ phụng thuần khiết.
Con cũng biết rằng sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra. Những chuẩn bị cho hủy diệt đang được tiến hành. Thiên tai cũng được ấn định trong vở kịch. Cho dù ai đó có dập đầu cầu xin bao nhiêu lần chăng nữa thì vương quốc của con chắc chắn sẽ được thiết lập. Không ai có sức mạnh nào để thay đổi điều này. Tuy nhiên, trạng thái của các con, những linh hồn lại dao động. Đây là nguồn thu nhập khổng lồ. Thỉnh thoảng, con có những suy nghĩ rất tốt khi con hạnh phúc, nhưng vào lúc khác, con lại trở nên rất nguội lạnh. Ngay cả trong cuộc hành hương, cũng có sự dao động; ở đây cũng vậy. Đôi khi, con thức dậy sớm vào buổi sáng và cảm nhận một niềm hạnh phúc lớn lao khi nhớ đến Người Cha: Oho! Baba đang dạy chúng ta. Quả là điều kỳ diệu. Thượng Đế, Người Cha của tất cả các linh hồn, đang dạy chúng ta. Người ta tin rằng Shri Krishna là Thượng Đế. Trên toàn thế giới, có rất nhiều sự tôn trọng dành cho kinh Gita bởi vì trong đó có nói rằng, "Thượng Đế nói". Tuy nhiên, không ai biết Thượng Đế là Ai. Cho dù các học giả và hiền triết có địa vị lớn đến đâu và dù họ nói rằng họ nhớ Thượng Đế, Người Cha, nhưng họ đã quên mất khi nào Người đến và Người làm gì khi Người đến. Người Cha tiếp tục giải thích tất cả những điều này cho con. Tất cả những điều này đều được ấn định trong vở kịch.
Vương quốc Ravan sẽ tồn tại một lần nữa và chúng ta sẽ phải đi vào vương quốc ấy một lần nữa. Chính Ravan đưa con vào giấc ngủ của bóng tối vô minh cùng cực. Chỉ có duy nhất Đại Dương Kiến Thức mới mang đến cho con kiến thức này, thông qua đó có sự cứu rỗi. Không một ai ngoại trừ Người Cha có thể trao ban cho con sự cứu rỗi. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả chỉ là Một Đấng Duy Nhất. Kiến thức về kinh Gita mà Người Cha trao cho con đã biến mất. Không phải là kiến thức này tiếp tục từ thời xa xưa. Kinh Quran và Kinh Thánh, v.v. vẫn tiếp tục (từ thời của tôn giáo đó); chúng không bị phá hủy. Một cuốn kinh không được tạo ra từ kiến thức mà Ta đang trao cho các con bây giờ, nó sẽ không trở thành vĩnh hằng và tồn tại mãi mãi. Con viết điều này ra, sau đó, nó bị phá hủy. Tất cả những điều này sẽ bị đốt cháy và kết thúc một cách tự nhiên. Người Cha đã nói với con điều này một chu kỳ trước và cũng đang nói với con vào lúc này. Con nhận được kiến thức này ngay bây giờ, sau đó con sẽ nhận được phần thưởng. Vậy nên, không cần có kiến thức này ở đó. Trên con đường thờ cúng có tất cả các kinh sách. Baba không truyền đạt kiến thức này với con bằng cách đọc kinh Gita. Người đang trao cho con những lời dạy của Raja Yoga. Người ta tạo ra các kinh sách từ điều này trên con đường thờ cúng và trộn lẫn mọi thứ lại. Do đó, khía cạnh chính mà con phải giải thích là: Ai đã trao kiến thức về kinh Gita? Họ đã thay thế tên của Đấng ấy. Không có tên của bất kỳ ai khác bị thay thế. Tất cả các tôn giáo khác đều có kinh sách riêng của họ. Các tôn giáo chính là: Đạo lí sống Thánh Thần, Đạo Hồi và Đạo Phật. Một số người nói rằng trước tiên có Phật giáo, sau đó là Hồi giáo. Hãy nói với họ rằng những điều như vậy không liên quan đến kinh Gita. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc đạt được của thừa kế từ Người Cha.
Người Cha giải thích một cách rõ ràng rằng đây là cái cây lớn. Nó rất tốt; nó giống như một bình hoa; có ba nhánh xuất hiện từ nó. Cái cây được tạo ra để mang lại sự hiểu biết rõ ràng như thế. Bất kỳ ai cũng có thể rất nhanh chóng hiểu mình thuộc tôn giáo nào và ai đã sáng lập ra tôn giáo đó. Dayananda và Aurobindo Ghose, v.v. gần đây đã đến và đi. Họ cũng dạy yoga, v.v., nhưng tất cả những điều đó đều là thờ cúng. Không có tên gọi hay dấu vết nào của kiến thức này. Họ đã được trao cho những tước hiệu lớn đến như thế! Tất cả những điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Nó sẽ diễn ra một lần nữa sau 5000 năm.
Con biết chu kỳ tiếp tục xoay chuyển như thế nào từ lúc đầu và nó sẽ lặp lại như thế nào. Thời gian hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ và sau đó sẽ trở thành tương lai. Người ta nói: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Bất cứ điều gì là quá khứ thì sẽ trở thành tương lai. Con nhận được kiến thức này vào thời gian này, sau đó con đạt được vương quốc của mình. Nó từng là vương quốc của các vị thần. Vào thời điểm đó, không có vương quốc nào khác. Hãy kể cho họ tất cả những điều này dưới dạng một câu chuyện. Nó sẽ trở thành một câu chuyện rất đẹp. Từ rất lâu trước đây, 5000 năm trước, Bharat đã từng là thời kỳ vàng. Không có tôn giáo nào khác ngoại trừ vương quốc của các vị thần vào thời điểm đó. Đó được gọi là vương quốc triều đại mặt trời. Trong 1250 năm, đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Sau đó, họ trao vương quốc cho anh em của họ, các chiến binh, và vương quốc của họ tiếp tục tồn tại. Con có thể giải thích rằng Người Cha đã đến và dạy con. Những người học giỏi sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trời. Những người thất bại được gọi là chiến binh. Tuy nhiên, không hề có chuyện chiến tranh, v.v. Baba nói: Các con, hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Con phải chiến thắng những thói hư tật xấu. Người Cha đã đưa ra mệnh lệnh này: Những ai chinh phục được sắc dục sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Rồi sau nửa chu kỳ, họ sẽ sa vào con đường tội lỗi. Có hình ảnh của họ; các đặc điểm là của các vị thần. Vương quốc của Rama (Thượng Đế) và vương quốc của Ravan là một nửa và một nửa. Hãy tạo ra một câu chuyện về điều này và giải thích điều gì xảy ra tiếp theo sau đó. Đây là câu chuyện về Narayan đích thực.
Chỉ có duy nhất Người Cha là Đấng Chân lý. Người đang trao cho các con kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc. Không ai khác có thể trao cho con kiến thức này. Con người thậm chí còn không biết đến Người Cha. Nếu họ không biết Đấng Sáng Tạo và Đạo diễn của vở kịch mà trong đó họ là những diễn viên, thì ai sẽ biết? Người Cha đang giải thích cho con rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra chính xác theo vở kịch. Người Cha sẽ lại đến để dạy con. Không ai khác có thể đến đây. Người Cha nói: Ta chỉ dạy cho những đứa con của Ta. Không người mới nào có thể ngồi ở đây được. Có câu chuyện về Indraprasth (thành phố cổ nơi các Pandava trị vì). Có tên của các thiên thần khác nhau, như sapphire và topaz. Có một số người trong số các con trở nên giống như kim cương. Hãy xem Ramesh đã tạo ra triển lãm như thế nào, nhờ đó mọi người bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Vì vậy, anh ấy đã làm những điều giá trị như kim cương. Một số là topaz và những người khác thuộc loại đá quý khác. Một số không biết gì cả. Con biết rằng một vương quốc đang được thiết lập. Vua và hoàng hậu, v.v. đều cần thiết trong đó. Con biết rằng, các con chính là những Brahmin, đang học tập bằng cách đi theo Shrimat, sau đó các con trở thành chủ nhân thế giới. Các con nên có thật nhiều hạnh phúc. Mảnh đất chết này giờ đây sắp bị hủy diệt. Ngay cả vào lúc này, Baba này cũng hiểu rằng mình sẽ phải đi và trở thành một đứa trẻ. Những điều của thời thơ ấu đó đang hiện ra trước mắt ông ấy, vì vậy mà toàn bộ hành vi của ông ấy thay đổi. Tương tự như vậy, khi họ già đi ở đó, họ hiểu rằng họ sẽ rời bỏ cơ thể cũ và đi vào giai đoạn tuổi thơ. Thời thơ ấu là trạng thái hoàn toàn thanh khiết (Satopradhan). Lakshmi và Narayan có giai đoạn trưởng thành. Khi họ kết hôn, họ không được gọi là đang ở tuổi vị thành niên. Giai đoạn trưởng thành được gọi là giai đoạn bán thanh khiết (Rajo) và giai đoạn tuổi già được gọi là giai đoạn ô trọc (Tamo). Đây là lý do vì sao có tình yêu lớn hơn dành cho Shri Krishna. Lakshmi và Narayan là cùng một người, nhưng mọi người không biết những điều này. Shri Krishna đã được thể hiện trong thời kì đồng, Lakshmi và Narayan trong thời kì vàng. Bây giờ các con đang nỗ lực để trở thành thánh thần. Người Cha nói: Các con, những Kumari, nên trở nên rất năng động. Có những đền thờ Kumari và những bán Kumari (một nửa). Tất cả những ngôi đền, như Đền Dilwara, v.v., đều là những kí ức chính xác của con. Những ngôi đền đó là vô tri vô giác trong khi đây là một nơi sống động. Chúng ta đang ngồi đây trong những hình hài sống động. Chúng ta đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Thiên đường sẽ ở đây. Con biết mọi thứ về thế giới vô hình và thế giới vùng tinh tế. Con biết toàn bộ vở kịch. Bất cứ điều gì đã trở thành quá khứ thì sẽ trở thành tương lai và sau đó là quá khứ.
Con phải hiểu ai là người đang dạy cho con. Thượng Đế đang dạy chúng ta. Con nên trở nên mát dịu, điềm tĩnh và hạnh phúc. Bằng cách liên tục ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, mọi hoang mang lẫn lộn của con sẽ được loại bỏ. Baba là Cha của chúng ta. Người dạy chúng ta và sau đó Người sẽ đưa chúng ta trở về nhà cùng với Người. Hãy xem bản thân con là những linh hồn và nói chuyện với Người Cha, Linh hồn Tối cao, theo cách này: Baba, giờ con đã hiểu. Con cũng hiểu về Brahma và Vishnu. Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu. Vishnu được thể hiện trong một hồ sữa và Brahma được thể hiện ở trên vùng tinh tế. Thực ra, ông ấy tồn tại ở đây. Vishnu là người cai trị. Nếu Brahma xuất hiện từ Vishnu, thì ông ấy chắc chắn cũng sẽ cai trị. Nếu Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu, điều đó sẽ giống như trở thành một đứa trẻ. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Brahma hoàn thành 84 kiếp sinh của mình và sau đó trở thành chủ nhân của vùng đất Vishnu. Một số người không hiểu rõ những điều này và do đó thủy ngân hạnh phúc của họ không gia tăng. Các con chính là những gope và gopi đó; gope và gopi không tồn tại trong thời kì vàng. Ở đó, các con sẽ là hoàng tử và công chúa. Gopi Vallabh là Cha của các gope và gopi. Prajapita Brahma là cha của tất cả mọi người, trong khi Người Cha của tất cả các linh hồn là Shiva vô hình. Tất cả các con đều là những tạo vật sinh ra từ miệng. Tất cả các con, những Brahma Kumar và Kumari đều là anh chị em. Không được có bất kỳ ánh nhìn tội phạm nào; chính trong điều này mà Maya đánh bại con. Người Cha nói: Hãy loại bỏ khỏi trí tuệ của con mọi thứ mà con đã học cho đến nay. Hãy học những điều mà Ta đang nói với con.
Bức tranh cái thang là hạng nhất. Mọi thứ phụ thuộc vào một điều: Ai là Thượng Đế của kinh Gita? Shri Krishna không thể được gọi là Thượng Đế. Cậu ấy là một vị thần tràn đầy tất cả các đức hạnh. Tên của cậu ấy được nhắc đến trong kinh Gita. Cậu ấy được miêu tả là màu xanh đậm và Lakshmi và Narayan cũng được miêu tả là màu xanh đậm. Người ta không thể giải thích được điều này. Họ thậm chí còn miêu tả Ramachandra là màu xanh đậm. Người Cha nói: Cậu ấy trở nên như thế bằng cách ngồi trên giàn thiêu của sắc dục. Mặc dù chỉ có tên của một người được nhắc đến, nhưng nó áp dụng cho tất cả. Tất cả các con đều là Brahmin.
Giờ đây, con đang ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này. Tiện dân (Shudra) thì đang ngồi trên giàn thiêu của sắc dục. Người Cha nói: Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức này và tạo ra những phương pháp để đánh thức người khác. Tất nhiên, họ sẽ thức tỉnh tương ứng theo vở kịch. Vở kịch diễn ra theo cách rất chậm. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy liên tục ở trong nhận thức rằng con là những gope và gopi thuộc về Gopi Vallabh. Nhờ có nhận thức này, thủy ngân hạnh phúc của con sẽ luôn dâng cao.
2. Hãy loại bỏ mọi thứ mà con đã học cho đến nay ra khỏi trí tuệ của con và học hỏi những điều mà Người Cha bây giờ đang dạy con. Hãy kết thúc đi con mắt tội phạm của con bằng nhận thức về việc là anh chị em của nhau. Đừng để bị Maya đánh bại.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người phục vụ tâm linh và trải nghiệm trạng thái yogyukt trong khi đang làm công việc phục vụ.
Cuộc đời Brahmin là cuộc đời phụng sự. Con đường cao quý để giữ mình sống an toàn và thoát khỏi Maya là làm phục vụ. Làm phục vụ giúp con trở nên yogyukt, nhưng con không chỉ đơn thuần làm phục vụ bằng lời nói. Con phục vụ bằng cách trở thành hiện thân của những lời ngọt ngào mà con nghe được, phục vụ bằng lòng vị tha, phụng vụ thông qua sự từ bỏ và trở thành hiện thân của tapasya, phục vụ vị tha bằng cách vượt lên trên những ham muốn hữu hạn: đây được biết đến là phục vụ thuộc Thượng Đế hay phục vụ tâm linh. Phục vụ bằng cả tâm trí cũng như lời nói có nghĩa là trở nên vững vàng kiên định trong trạng thái "Manmanabhav".
Khẩu hiệu: Bằng cách không nhìn vào hình tướng (cơ thể), mà nhìn vào Người Cha vô hình, con sẽ trở thành một hình ảnh thu hút.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành một yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
BapDada yêu thương con rất nhiều đến nỗi Người cảm thấy mỗi đứa con của Người nên đi trước Người. Trên thế giới này cũng vậy, bất cứ ai con yêu thương nhất, con muốn làm cho người đó đi trước con. Đây là dấu hiệu của tình yêu. Vì vậy, BapDada cũng nói: "Đừng để con cái của Ta có bất kỳ điểm yếu nào. Hãy để mọi người trở nên hoàn thiện hoàn hảo và ngang bằng." Tình yêu này của Thượng Đế sẽ làm tất cả các con trở thành những yogi dễ dàng.