26/08/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đã đến để tưới cơn mưa kiến thức và làm cho trái đất xanh tươi trở lại. Thiên đường bây giờ đang được thiết lập. Để đi đến đó, con phải thuộc về cộng đồng thánh thần.
Câu hỏi: Các con, những người thuộc về dòng tộc cao quý hướng thượng nhất có nhiệm vụ chính yếu nào?
Trả lời: Nhiệm vụ liên tục của các con là làm phục vụ tâm linh cao quý hướng thượng. Trong khi đang ngồi ở đây và đi đây đó, nhiệm vụ cao quý hướng thượng nhất của các con những Brahmin là làm cho Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung trở nên thanh khiết. Con phải trở thành người trợ giúp của Người Cha bằng cách tuân theo Shrimat.
Bài hát: Cơn mưa kiến thức tưới đổ lên những ai ở cùng Đấng Dấu Yêu.
Om shanti. Người Cha tâm linh là Đại Dương Kiến Thức. Do đó, Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất, những người con đang ở cùng với Người. Người Cha nào? Shiv Baba. Brahma Baba không được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Shiv Baba là Đấng Duy Nhất được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Một người là người cha thể lý và người kia là Người Cha tâm linh từ nơi vượt thoát thế giới này. Mộtngười là người cha của cơ thể và người kia là Người Cha của các linh hồn. Những điều này phải được thấu hiểu rõ ràng. Đấng Duy Nhất là Đại Dương Kiến Thức, Đấng nói kiến thức này. Chỉ có một Thượng Đế của tất cả và tương tự như vậy, chỉ Đấng Duy Nhất mới có thể trao kiến thức này. Tuy nhiên, những thứ mà con người đọc trong các kinh sách, trong kinh Gita, v.v…, và việc thờ cúng mà họ thực hiện, thì đều không phải là của kiến thức này. Kiến thức này không tưới mưa thông qua những điều đó. Đây là lý do tại sao Bharat đã trở nên hoàn toàn khô cằn; nó đã trở nên nghèo nàn. Khi không có mưa, mọi mảnh đất đều hoàn toàn cằn khô. Đó là con đường thờ cúng. Đó không thể được gọi là con đường kiến thức này. Thiên đường được thiết lập bằng kiến thức này. Ở đó, đất đai luôn xanh tốt; nó không bao giờ khô cằn.
Việc học này là về kiến thức: Thượng Đế, Người Cha, trao cho các con kiến thức này và làm cho các con trở thành cộng đồng thánh thần. Người Cha đã nói cho con rằng Người là Cha của mọi linh hồn. Tuy nhiên, bởi vì không biết Ta hay nhiệm vụ của Ta, con người đã trở nên rất ô trọc và trở thành những kẻ mồ côi bất hạnh; họ không ngừng đánh nhau. Khi không có người cha trong gia đình, thì con cái đánh nhau. Sau đó, chúng được hỏi rằng: Bạn không có cha hay sao? Vào lúc này cũng vậy, không một ai trên thế giới biết Người Cha. Bởi vì Người không được biết đến, mà có rất nhiều sự suy thoái. Bằng cách biết Người, sẽ có sự cứu rỗi. Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả là Đấng Duy Nhất. Người được gọi là Baba. Tên của Người luôn là Shiva. Tên của Người không bao giờ thay đổi. Khi người ta có sự từ bỏ, họ thay đổi tên của mình. Khi một người con gái kết hôn, tên của cô ấy được thay đổi. Đây là hệ thống ở Bharat. Những nơi khác thì không như vậy. Shiv Baba này là Mẹ và Cha của mọi người. Họ thậm chí hát: Người là Mẹ và Cha. Chỉ ở Bharat mà họ mới cầu gọi và nói: Có rất nhiều hạnh phúc nhờ lòng nhân từ của Người. Không phải rằng Thượng Đế có lòng nhân từ trên con đường thờ cúng; không. Không có nhiều hạnh phúc như thế trên con đường thờ cúng. Các con biết rằng có thật nhiều hạnh phúc ở thiên đường. Đó là thế giới mới. Chỉ có đau khổ trong thế giới cũ này. Tên tuổi của những người chết trong khi đang sống cũng được thay đổi. Tuy nhiên, khi Maya đánh bại họ, họ trở thành tiện dân từ Bhamin và đây là lý do tại sao Baba không bao giờ thay đổi tên của họ nữa. Không có chuỗi hạt của Brahmin.
Các con thuộc về dòng tộc cao quý hướng thượng nhất. Con làm phục vụ tâm linh cao quý hướng thượng. Trong khi đang ngồi ở đây và trong khi đi đây đó, con phục vụ Bharat nói riêng và thế giới nói chung. Các con đang thanh lọc thế giới. Các con là những người trợ giúp của Người Cha. Sự trợ giúp của các con là bằng cách tuân theo Shrimat của Người Cha. Chỉ duy nhất Bharat này mới sẽtrở thành mảnh đất thanh khiết. Con nói: Chúng con thanh lọc Bharat này mỗi chu kỳ và trị vì ở mảnh đất Bharat thanh khiết. Chúng con đang thay đổi từ Brahmin thành thánh thần tương lai. Có bức tranh đa đẳng cấp. Con cái của Prajapita Brahma là Brahmin. Chỉ có thể là các Brahmin khi họ hiện diện trước mặt Prajapita Brahma.Các con bây giờ đang ngồi trực tiếp trước ông ấy. Mỗi người các con đều xem bản thân mình là con của Prajapita Brahma. Đây là chiến thuật: bằng cách xem bản thân mìnhlà con của ông ấy, các con trở thành anh chị em. Anh chị em thì không bao giờ có ánh nhìn tội phạm. Người Cha bây giờ đang ban hành một mệnh lệnh: Con đã ô trọc suốt 63 kiếp. Bây giờ, nếu con muốn đi đến thế giới thanh khiết của thiên đường, hãy trở nên thanh khiết. Những linh hồn ô trọc không thể đi đến đó. Đây là lý do tại sao con cầu gọi Ta, Người Cha vô hạn, xin hãy đến. Linh hồn nói thông qua cơ thể. Shiv Baba nói: Ta cũng nói thông qua cơ thể này. Ta còn có thể đến bằng cách nào nữa đây? Kiếp sinh của Ta là thánh thiện. Trong thời kỳ vàng, có các vị thần với các đức hạnh thánh thiện. Vào thời gian hiện tại, có con người với những đặc tính ma quỷ. Con người ở đây không được gọi là thánh thần cho dù họ là ai. Họ tự đặt cho mình những tước hiệu to lớn. Các Saddhu (những nhà tu khổ hạnh) tự gọi mình là Shri Shri và họ gọi mọi người là shri. Bởi vì họ thanh khiết, họ tự gọi mình là Shri Shri trong khi, trên thực thế, họ là con người. Mặc dù họ không tham đắm trong thói tật, họ vẫn sống trong thế giới đầy thói tật này. Trong tương lai, các con sẽ trị vì thế giới thánh thần không thói tật đó. Ở đó, cũng vậy, họ là con người, nhưng họ có những đức hạnh thánh thiện. Vào lúc này, con người hoàn toàn ô trọc và có những tính cách của quỷ. Guru Nanak nói về cách Thượng Đế giặt những bộ đồ ô trọc, dơ bẩn như thế nào. Guru Nanak cũng ngợi ca Người Cha.
Người Cha bây giờ đã đến để thực hiện nhiệm vụ thiết lập và hủy diệt. Tất cả những nhà sáng lập tôn giáo khác chỉ đơn giản thiết lập một tôn giáo; họ không hủy đi các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác tiếp tục mở rộng. Người Cha bây giờ kết thúc đi sự phát triển đó. Người thiết lập một lối sống và truyền cảm hứng cho việc hủy đi vô số các tôn giáo khác. Tương ứng theo vở kịch, điều này phải xảy ra. Người Cha nói: Ta truyền cảm hứng cho việc thiết lập đạo lý sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Ta trao lời dạy cho việc này. Trong thời kỳ vàng, không có tôn giáo nào trong vô số những tôn giáo đó tồn tại. Được ấn định trong vở kịch rằng tất cả những linh hồn đó đều sẽ trở về nhà. Không một ai có thể ngăn chặn sự hủy diệt. Chỉ sau khi sự hủy diệt diễn ra mới có thể có bình an trên thế giới. Cánh cổng đi đến thiên đường mở ra thông qua cuộc chiến này. Con thậm chí có thể viết: Cuộc chiến Mahabharat vĩ đạicũng đã diễn ra trong chu kỳ trước. Khi con khai trương buổi triển lãm, con nên viết điều này xuống: Người Cha đã đến từ vùng tối thượng để mở ra thiên đường. Người Cha nói: Ta, Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, đã đến để khánh thành thiên đường. Tuy nhiên, Ta chỉ nhận sự trợ giúp từ các con để làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường. Còn ai khác sẽ thanh lọc tất cả những linh hồn này? Có nhiều linh hồn. Hãy giải thích điều này ở mỗi ngôi nhà: Các anh, những cư dân của Bharat từng hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, trong khi nhận 84 kiếp sinh, anh đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Manmanabhav! Đừng nói rằng con không tin vào các kinh sách. Hãy nói với họ rằng: Chúng tôi từng tin vào kinh sách và con đường thờ cúng, nhưng đêm của con đường thờ cúng bây giờ sắp kết thúc. Ngày bắt đầu bằng kiến thức này. Người Cha đã đến để ban cứu rỗi. Con cần rất khéo léo để giải thích cho mọi người. Một số có thể hấp thụ điều này rất tốt và số khác thì kém hơn. Những người con giỏi có thể giải thích rất tốt ở các cuộc triển lãm. Cũng giống như Người Cha là Người Thầy, thì con cái của Người, cũng vậy, cũng phải trở thành giáo viên. Được nói rằng: Satguru mang con băng qua. Người Cha được gọi là Baba đích thực, Đấng thiết lập mảnh đất chân lý sự thật. Chính Ravan thiết lập mảnh đất giả dối. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy Đấng Duy Nhất ban cứu rỗi, thế thì tại sao chúng ta còn đi thờ cúng? Nhiều guru dạy việc thờ cúng. Chỉ có duy nhất một Satguru. Được nói rằng Satguru là Đấng Duy Nhất bất tử, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục trở thành guru. Có nhiều kiểu guru và ẩn sĩ v.v… Những người Đạo Sikh nói về Satguru, Đấng Duy Nhất Bất tử. Điều đó có nghĩa rằng Đấng Duy Nhất không bao giờ trải nghiệm cái chết. Con người trải nghiệm cái chết. Người Cha nói: Manmanabhav! Những người Đạo Sikh sau đó nói: Hãy tụng niệm tên của Đấng Chúa Tể và bạn sẽ nhận được hạnh phúc.
Có hai điều chính yếu. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta, Đấng Chúa Tể! Hãy tụng niệm tên của Đấng Chúa Tể. Chỉ có một Đấng Chúa Tể duy nhất. Guru Nanak cũng liên hệ đến Người khi ông ấy nói: Hãy tụng niệm tên của Đấng Duy Nhất đó. Trên thực tế, con không phải tụng niệm bất kỳ điều gì. Chỉ cần nhớ Người. Đây là câu mantra mà không thể được tụng. Đừng có nói bất kỳ điều gì bằng cái miệng của con. Con thậm chí không cần phải nói, “Shiva, Shiva!” Con phải đi đến mảnh đất tĩnh lặng. Bây giờ hãy nhớ Người Cha. Chỉ có một câu mantra mà không thể tụng niệm và đó là câu mà Người Cha dạy cho con. Con người rung chuông rất nhiều và tạo ra rất nhiều tiếng ồn khi hát những bài hát ngợi ca. Họ hát nhiều bài hát, nhưng họ thậm chí không hiểu được ý nghĩa của một bài nào trong số đó. Chỉ duy nhất một mình Người Cha trao hạnh phúc. Người cũng được gọi là Vyas - Người trao cho con kiến thức mà Người có. Người cũng là Đấng Duy Nhất trao hạnh phúc. Các con hiểu rằng trạng thái của con bây giờ phải đi lên. Các cấp độ khác nhau đã được thể hiện trong bức tranh bậc thang. Vào hiện tại, không còn lại cấp độ nào. Được nói rằng, “Tôi không có đức hạnh, tôi không có đức hạnh nào.” Có một tổ chức được gọi là “Nirgun Balak” (những đứa trẻ không có đức hạnh). Người Cha nói: Những đứa trẻ thì giống như mahatma (những linh hồn vĩ đại); chúng không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Nhưng người ta đã đặt cho tổ chức đó cái tên như vậy (Nirgun Balak). Nếu con cái mà không có đức hạnh, thì người cha của chúng cũng không có đức hạnh; tất cả đều có khiếm khuyết. Chỉ có thánh thần mới đầy đức hạnh. Khiếm khuyết số một là không biết Người Cha. Khiếm khuyết thứ hai là loay hoay trong đại dương độc dược. Người Cha nói: Các con đã loay hoay suốt nửa chu kỳ. Bây giờ, Ta, Đại Dương Kiến thức, đang mang con đi đến đại dương sữa. Ta đang trao cho con lời dạy để con có thể được mang đến đại dương sữa. Ta đến và ngồi cạnh nơi linh hồn này cư ngụ. Ta tự do, do đó Ta có thể đến và đi bất kỳ lúc nào.
Khi con dâng cúng thức ăn cho một linh hồn đã rời đi, con đang dâng cúng thức ăn cho linh hồn. Cơ thể đó đã bị thiêu đốt, nó không thể được nhìn thấy nữa. Con xem thức ăn đó là một lễ vật đặc biệt dành cho linh hồn đó. Linh hồn sau đó được triệu hồi. Điều này cũng là một phần của vở kịch. Có lúc, linh hồn đó đến. Có lúc, linh hồn không đến. Một số đến và kể về tình trạng của mình ra sao. Một số thì không. Ở đây, cũng vậy, khi một linh hồn được gọi, linh hồn đến và nói chuyện, nhưng linh hồn không nói về việc đã tái sinh ở đâu. Linh hồn đó chỉ nói: Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã nhận kiếp sinh trong một gia đình tốt. Những người đã lĩnh hội kiến thức này tốt thì sẽ được vào một gia đình tốt. Những ai lĩnh hội ít kiến thức hơn thì nhận được vị trí thấp hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có hạnh phúc. Trở thành vua hay là trở thành đầy tớ thì tốt hơn? Để trở thành vua, con phải trở nên bận rộn trong việc học này. Thế giới này rất dơ bẩn. Bầu bạn của thế giới được gọi là đồng hành xấu. Chỉ có tình đồng hành của Đấng Duy Nhất mới mang con băng qua; mọi người khác đều nhấn chìm con. Người Cha biết lá số tử vi của mỗi người con. Đây là thế giới tội lỗi, thế nên người ta mới cầu gọi: Xin hãy mang chúng con đi khỏi thế giới này.
Người Cha nói: Những người con ngọt ngào nhất, hãy thuộc về Ta và tuân theo những chỉ dẫn của Ta. Đây là thế giới rất dơ bẩn. Có tham nhũng. Có vụ gian lận tới hàng trăm ngàn rupi. Người Cha bây giờ đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Do đó, con nên có niềm hạnh phúc vô hạn. Trên thực tế, đây là kinh Gita đích thực. Kiến thức này sau đó sẽ biến mất. Bây giờ con có kiến thức này, nhưng nó sẽ biến mất khi con nhận kiếp sinh tiếp theo. Vào lúc đó, có phần thưởng. Người Cha đang dạy cho con để làm cho con trở thành thực thể cao quý hướng thượng nhất. Con bây giờ biết Người Cha. Hãy hỏi những người đi trên cuộc hành hương đến Amarnath (Chúa Tể Bất tử): Làm sao Đấng được thể hiện trong vùng tinh tế lại có thể tồn tại ở đây trong thế giới hữu hình? Núi non v.v… tồn tại ở đây. Làm sao bất kỳ con người ô trọc nào có thể ngồi ở vùng tinh tế và trao kiến thức cho Parvati được? Họ ngồi và làm ra lingam bằng băng. Họ có thể tạo ra nó ở bất cứ đâu. Con người loạng choạng khắp nơi rất nhiều. Họ không hiểu Parvati có thể đến với Shankar ở đâu để vị thần đó có thể thanh lọc cho cô ấy. Shankar không phải là Thượng Đế; ông ấy là thánh thần. Rất nhiều điều được giải thích cho con người nhưng họ vẫn không hiểu được. Họ không thể trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Rất nhiều người đến các cuộc triển lãm. Họ nói: Kiến thức này rất hay; mọi người nên nhận được nó. Hãy nói với họ rằng: Oh! nhưng ít nhất bạn nên tiếp thu trước. Rồi thì, họ nói rằng họ không có thời gian. Cũng hãy viết ở triển lãm rằng: Người Cha đang khánh thành thiên đường trước khi cuộc chiến diễn ra. Cánh cổng đi đến thiên đường sẽ mở ra sau sự hủy diệt. Baba nói: Hãy viết trên mỗi bức tranh rằng: Người Cha Tối Cao vượt thoát, Linh Hồn Tối Cao, Thượng Đế Trimurti Shiva, nói. Khi con không viết “Trimurti” họ nói: Shiva là vô hình. Làm sao Người có thể trao kiến thức này? Sau đó được giải thích rằng: Người này vào lúc đầu từng xinh đẹp; ông ấy từng là Shri Krishna. Ông ấy bây giờ đã trở thành con người xấu xí. Con bây giờ đang được làm cho trở thành thánh thần từ con người. Sau đó, lịch sử phải lặp lại. Được nói rằng không mất nhiều thời gian để Thượng Đế thay đổi con người thành thánh thần. Sau đó, họ đi xuống bậc thang và trở thành con người. Người Cha sau đó đến và làm cho họ trở thành thánh thần. Người Cha nói: Ta phải đến, Ta đến ở thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Nói rằng Ta đến mỗi thời kỳ là sai. Ta đến vào thời kỳ chuyển giao và làm cho con trở thành linh hồn từ thiện. Sau đó Ravan làm cho con trở thành linh hồn tội lỗi. Chỉ có Người Cha thay đổi thế giới cũ này và làm cho nó trở thành mới. Những điều này phải được thấu hiểu.Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành người thầy giống như Người Cha. Hãy khéo léo đưa mọi người ra khỏi mảnh đất giả dối này và làm cho họ xứng đáng đi đến mảnh đất chân lý.
2. Bầu bạn của thế giới là đồng hành xấu. Do đó, hãy tránh xa đồng hành xấu và ở trong tình đồng hành của Đấng Duy Nhất là Đấng Chân Lý Sự Thật. Để đạt được vị trí cao, hãy để bản thân con bận rộn trong việc học này. Hãy tuân theo những lời chỉ dẫn của một Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con dâng tặng mọi thứ mà con có cho phục vụ như một người quyên tặng thầm lặng và một linh hồn từ thiện.
Bất kể phục vụ nào mà con làm, hãy tiếp tục dâng tặng vì lợi ích của thế giới. Trên con đường thờ cúng, những linh hồn từ thiện thầm lặng nghĩ rằng họ nên quyên tặng mọi thứ vì lợi ích của mọi người. Tương tự như vậy, hãy dâng tặng mọi suy nghĩ của con cho phục vụ. Đừng bao giờ có ham muốn làm bất kỳ điều gì cho bản thân. Hãy phục vụ tất cả mọi người. Bất kỳ phục vụ nào mà trở thành chướng ngại thì không được gọi là phục vụ đích thực. Do đó, hãy buông bỏ việc làm bất kỳ điều gì cho bản thân con, hãy phục vụ như một người phục vụ thầm lặng và tiếp tục mang lại lợi ích cho thế giới.
Khẩu hiệu: Hãy dâng nộp mọi thứ cho Thượng Đế và con sẽ trải nghiệm bất kỳ khó khăn nào đến cũng đều trở nên dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trảinghiệm tình yêu thương của Thượng Đế.
Vào lúc bắt đầu ngày mới, kể từ giờ amrit vela, hãy để tình yêu của Thượng Đế hoàn toàn thấm đẫm trong trái tim con. Khi trái tim con ngập tràn tình yêu thương của Thượng Đế, sức mạnh của Thượng Đế và kiến thức của Thượng Đế, thì sự gắn kết và tình yêu thương của con sẽ không đi đến với bất kỳ ai khác. Khi con có tình yêu đích thực dành cho Người Cha, dấu hiệu của tình yêu đích thực là trở nên ngang bằng và thoát nghiệp. Hãy làm mọi thứ trong nhận thức về “karavanhar” (người làm cho mọi thứ diễn ra) và làm cho người khác cũng làm tương tự. Đừng bao giờ làm điều gì dưới sự ảnh hưởng chi phối của tâm trí, trí tuệ và tâm ấn của con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.