30/08/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Hãy thấm nhuần kiến thức này vào trí tuệ của con và cùng nhau tổ chức các lớp học. Hãy mang lại lợi ích cho bản thân và người khác, đồng thời tiếp tục kiếm một nguồn thu nhập đích thực.
Câu hỏi: Các con không bao giờ nên có sự kiêu ngạo nào?
Trả lời: Một số đứa con trở nên kiêu ngạo và nói “Những kumari nhỏ bé này thì có thể dạy cho chúng ta điều gì chứ?” Khi người chị lớn (senior) của họ phải đi đâu đó, một số người tỏ thái độ hờn dỗi và ngưng đến lớp. Đây là chướng ngại đến từ Maya. Baba nói: Các con, đừng nhìn vào tên tuổi và hình dáng của người giáo viên đang đọc murli. Hãy lắng nghe murli trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đừng trở nên kiêu ngạo.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Bây giờ, khi nói về Người Cha, thì không thể là một người cha thể lý có quá nhiều con như vậy. Người là Người Cha tâm linh. Người có nhiều con. Những máy ghi âm, murli và tất cả những tiện ích đều là dành cho những đứa con. Con biết rằng bây giờ con đang ngồi ở thời kỳ chuyển giao để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Đây cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao. Chỉ Người Cha mới có thể làm cho con trở nên cao quý hướng thượng. Lakshmi và Narayan này cũng từng là những con người cao quý hướng thượng. Chỉ ở trong thế giới này mới có những con người cao quý hướng thượng, bình thường và suy thoái. Vào buổi đầu, họ là những người cao quý hướng thượng, ở đoạn giữa, họ bình thường, và đến lúc cuối thì họ suy thoái. Mọi thứ vào buổi đầu đều mới và cao quý hướng thượng, sau đó trở nên bình thường, rồi dần dần suy thoái, nghĩa là trở nên cũ kỹ. Thế giới này cũng vậy. Vì vậy, con phải giải thích cho mọi người bất cứ điều gì mà họ còn nghi ngờ.
Thông thường, họ hỏi con vì sao lại giữ hình ảnh của Brahma. Vậy nên con hãy lấy bức tranh cái cây ra và giải thích: Mời hãy nhìn vào đây, bây giờ ông ấy đang thực hành tapasya dưới gốc cây, và rồi vào lúc cuối trong kiếp sinh cuối cùng của ông ấy, Brahma đang đứng ở trên đỉnh cái cây. Người Cha nói: Ta đi vào ông ấy. Nên có một ai đó rất thông minh để giải thích những điều này. Chỉ cần một người thiếu hiểu biết và không biết cách giải thích thế nào cho tốt, thì đã có thể gây phỉ báng cho toàn bộ Brahma Kumar và Kumari. Mặc dù vào lúc cuối con sẽ hoàn toàn thi đậu, nhưng không ai vào lúc này có thể trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Tất cả đều có thứ hạng trong việc giải thích. Những người không yêu Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thì chắc chắn là không có trí tuệ yêu thương. Con có thể giải thích cho họ về điều này. Những ai có trí tuệ yêu thương là những người chiến thắng, còn những ai mà trí tuệ không có tình yêu sẽ đi đến chỗ hủy diệt. Một số vì thế trở nên buồn bực rồi đưa ra những cáo buộc sai trái. Không mất nhiều thời gian để họ bắt đầu gây ra cuộc tranh cãi. Trong tình huống đó, người ta có thể làm gì? Đôi khi, họ không ngần ngại đốt bỏ những bức tranh. Baba khuyên con nên bảo đảm thật tốt cho những bức tranh.
Người Cha biết trạng thái của những đứa con. Baba cũng tiếp tục giải thích mỗi ngày về con mắt tội phạm. Một số viết cho Baba: Baba ơi, những gì Người giải thích về con mắt tội phạm là hoàn toàn đúng. Thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Ngày qua ngày, nó càng trở nên hoàn toàn ô trọc hơn. Họ nghĩ thời kỳ sắt vẫn còn ở thời thơ ấu. Họ đang say ngủ trong giấc ngủ của sự vô minh. Đôi khi họ còn nói: Đây là thời gian diễn ra cuộc chiến Mahabharat, vậy nên Thượng Đế nhất định sẽ ở đây trong hình dạng nào đó. Tuy nhiên, họ không thể hiện hình dạng của Người. Người chắc chắn phải đi vào một ai đó. “Cỗ xe may mắn” đã được nhớ đến. Mỗi linh hồn đều có một cỗ xe riêng để đi vào khi anh ta đến đây. Cỗ xe này được gọi là “Cỗ xe may mắn”. Tuy nhiên, Baba không nhận kiếp sinh, Người chỉ đến ngồi cạnh linh hồn ông này và trao cho con kiến thức. Mọi thứ được giải thích rất rõ ràng cho con.
Có bức tranh Trimurti. Brahma, Vishnu và Shankar được gọi là Trimurti. Họ chắc chắn đã làm điều gì đó trước khi rời đi. Đây là lý do vì sao người ta bao gồm chữ 'Trimurti' trong tên các con đường và tòa nhà. Tương tự như thế, có con đường gọi là Subhash Road. Mọi người đều biết về lịch sử của Subhash (tên đầy đủ của ông là Subhash Chandra Bose, một người đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ). Lịch sử của họ được ghi lại sau khi họ đã đến và rời đi. Sau đó, những bức tượng của họ được dựng lên và họ được xem là những con người vĩ đại. Người ta ngồi và viết ra những điều lớn lao như thế. Tương tự, kinh sách của Guru Nanak đã được làm ra rất lớn. Ông ấy thậm chí không viết nhiều đến vậy. Thay vì viết về kiến thức này, họ lại viết những điều thuộc về thờ cúng. Những bức tranh, v.v. được tạo ra để giải thích cho người khác.
Con biết rằng mọi thứ mà con thấy bằng đôi mắt thể lý này rồi sẽ bị thiêu rụi. Tuy nhiên, các linh hồn sẽ không ở lại đây, họ chắc chắn quay trở về nhà. Những điều này thì không đọng lại trong trí tuệ của mọi người. Nếu họ mà hấp thụ được, thì tại sao họ không trao đi các lớp học? Ngay cả sau 7 đến 8 năm, vẫn không có ai sẵn sàng trao một lớp học. Nhiều nơi vẫn cứ đơn giản vận hành mà không có giáo viên. Dù thế thì địa vị của các bà mẹ vẫn là cao hơn. Có nhiều bức tranh. Họ hấp thụ murli và giải thích một chút về nó. Bất cứ ai cũng có thể làm được điều này. Nó rất là dễ. Nhưng Baba không hiểu tại sao họ vẫn đòi hỏi một giáo viên. Khi người giáo viên phải đi đâu đó, họ bắt đầu hờn dỗi và ngưng đến lớp. Rồi xảy ra mâu thuẫn giữa họ. Bất kỳ ai cũng có thể trao một lớp học nhưng đôi khi họ nói không có thời gian. Con phải mang lợi ích đến cho chính mình và người khác. Đây là nguồn thu nhập khổng lồ. Con phải truyền cảm hứng cho mọi người kiếm được nguồn thu nhập đích thực, để cuộc sống của họ trở nên đáng giá như kim cương.
Tất cả các con sẽ đi tới thiên đường. Có niềm hạnh phúc liên tục ở đó. Không có chuyện tuổi thọ của những thần dân thì ngắn hơn, không. Ngay cả các thần dân cũng có tuổi thọ kéo dài. Đó là mảnh đất bất tử. Tuy nhiên, địa vị của mỗi người có thể thấp hoặc cao. Vì vậy con có thể trao một lớp học về bất kỳ chủ đề nào. Tại sao con lại nói rằng các con cần phải có một giáo viên giỏi? Các con có thể cùng nhau tổ chức các lớp học. Con không nên cứ liên tục yêu cầu ai đó đến. Một số trở nên kiêu ngạo và nói: Những kumari nhỏ bé này thì dạy gì được cho chúng ta? Có nhiều chướng ngại đến từ Maya. Kiến thức không thể đọng lại trong trí tuệ của họ.
Baba giải thích cho con mỗi ngày. Shiv Baba không giải thích theo một chủ đề cụ thể. Người là Đại Dương. Sẽ liên tục có những con sóng của những chủ đề khác nhau. Đôi khi Người giải thích cho những đứa con ở đây. Đôi khi Người giải thích cho những đứa con ở bên ngoài. Mọi người đều nhận được murli. Nếu con không hiểu được những lời dạy, thì con phải học. Con phải nỗ lực cho sự tiến bộ của bản thân. Con cũng phải mang lại lợi ích cho chính mình và người khác. Mặc dù người cha này (Brahma Baba) có thể truyền đạt kiến thức cho các con, nhưng trí tuệ của con phải luôn ở trong yoga với Shiv Baba. Đây là lý do ông ấy nói: Hãy luôn xem người đang nói là Shiv Baba, chỉ liên tục nhớ đến Shiv Baba. Shiv Baba đến từ vùng tối cao và đang nói murli. Brahma này không đến từ vùng tối cao để nói murli. Hãy luôn nghĩ rằng Shiv Baba đã đi vào cơ thể ông ấy và đang nói murli cho con. Hãy giữ điều này trong trí tuệ của con. Khi con giữ điều này trong trí tuệ một cách chính xác thì đó cũng là cuộc hành hương tưởng nhớ. Tuy vậy, trong khi đang ngồi ở đây, yoga trí tuệ của nhiều người con vẫn lang thang đây đó. Con có thể ở trong cuộc hành hương rất tốt khi ở đây. Nếu không thì con sẽ nhớ đến làng quê, nhà cửa và gia đình của con. Con phải giữ trong trí tuệ rằng Shiv Baba đang ngồi bên trong người này và đang dạy cho chúng ta. Chúng ta đang lắng nghe murli và tưởng nhớ đến Shiv Baba. Nhưng rồi yoga trí tuệ của chúng ta đã đi đâu? Yoga trí tuệ của nhiều người con bị phân tán. Con có thể ở trong cuộc hành hương rất tốt khi ở đây. Con hiểu Shiv Baba đã đến từ vùng tối cao. Con không nghĩ như thế khi con đang sống ở ngôi làng của mình. Một số người tin rằng họ đang thực sự lắng nghe murli của Shiv Baba bằng đôi tai của họ. Trong trường hợp đó, họ sẽ không nhớ đến tên tuổi và hình dáng của người đang đọc murli cho họ. Toàn bộ kiến thức này là vấn đề của nội tâm. Hãy nhận thức bên trong con rằng con đang lắng nghe murli của Shiv Baba. Đừng nghĩ rằng người chị này người chị kia đang đọc murli cho con. Con đang lắng nghe murli của Shiv Baba. Đây cũng là cách để con ở trong tưởng nhớ.
Không phải vào mọi lúc khi con đang lắng nghe murli thì con cũng ở trong tưởng nhớ, không. Baba nói: Trí tuệ của nhiều người lang thang ra bên ngoài. Họ nhớ tới trang trại, ruộng vườn, đủ mọi thứ. Yoga trí tuệ không nên lang thang ra bên ngoài. Không có khó khăn nào trong việc tưởng nhớ Shiv Baba, nhưng Maya lại không cho phép con duy trì sự tưởng nhớ. Con không thể liên tục nhớ Shiv Baba vì những suy nghĩ khác cứ xen vào giữa. Tất cả các con đều có thứ hạng tùy vào sự nỗ lực của con. Những khía cạnh này sẽ nhanh chóng đọng lại trong trí tuệ của những ai gần gũi cận kề. Không phải là ai cũng có thể đi vào chuỗi 8 hạt. Con phải tự kiểm tra xem con có kiến thức, yoga và những đức hạnh thánh thiện hay không. Tôi không có bất kỳ điểm yếu nào bên trong mình chứ? Tôi không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào dưới ảnh hưởng của Maya chứ? Một số người trở nên rất tham lam. Có tính quỷ tham lam. Maya đi vào họ rồi họ liên tục kêu đói bụng và muốn ăn thứ gì đó. Một số bị cám dỗ rất nhiều bởi thức ăn. Phải có kỷ luật trong ăn uống.
Bây giờ có nhiều những đứa con và sẽ có thêm nhiều hơn nữa. Sẽ có rất đông những Brahmin. Ta bảo các con hãy trở thành Brahmin. Những bà mẹ được đặt lên hàng đầu. Được nói rằng “Chiến thắng thuộc về những bà mẹ Shiv Shakti của Bharat.” Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha. Hãy tiếp tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Các con, những Brahmin là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Những người mới sẽ không hiểu được những khía cạnh này. Các con là những tạo vật hướng thượng nhất được sinh ra từ miệng của Brahma, là những vật trang hoàng cho dòng tộc Brahmin, là những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Người mới khi nghe điều này sẽ nói: Chiếc đĩa tự nhận thức bản thân thuộc về Vishnu và người này (Brahma) lại đang nói điều này là dành cho tất cả các bạn. Vậy nên anh ta sẽ không tin những điều này. Đây là lý do tại sao những người mới không được phép đi vào buổi tụ họp này. Họ sẽ không thể hiểu được. Một số sau đó buồn bực và nói: Vì chúng tôi thiếu hiểu biết nên chúng tôi không được phép đến phải không? Điều này xảy ra là bởi bất kỳ ai cũng được phép đến những nơi tụ họp khác. Ở đó, họ chỉ truyền dạy những điều có trong kinh sách, mọi người đều có quyền lắng nghe những điều đó. Ở đây, các con phải cẩn trọng. Khi kiến thức của Thượng Đế không đọng lại trong trí tuệ của họ, họ trở nên buồn bực. Con cũng phải rất cẩn thận với những bức tranh. Các con phải thiết lập vương quốc thánh thiện của mình trong vương quốc quỷ dữ này. Giống như Chúa đến để thiết lập tôn giáo của ông ấy, vì vậy Người Cha cũng đến để thiết lập vương quốc thánh thiện. Không có chuyện về bạo lực trong điều này. Con không bạo lực bằng thanh gươm sắc dục hoặc bất kỳ bạo lực thể lý nào.
Được nói rằng Thượng Đế giặt sạch những bộ đồ dơ bẩn. Con người đang chìm trong bóng tối hoàn toàn. Người Cha đến để thay đổi màn đêm tăm tối và mang lại ánh sáng. Mặc dù một số người vẫn nói “Baba”, nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ với Baba. Họ ngừng học. Thượng Đế đang dạy con để làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Bất kỳ ai ngừng một việc học như thế được gọi là đại ngốc. Con nhận được kho báu vĩ đại như thế. Con không bao giờ được rời bỏ một Người Cha như vậy. Có bài hát: Dù Người yêu con hay từ chối con, con vẫn không bao giờ rời khỏi cánh cửa của Người. Người Cha đã đến để trao cho con vương quốc vô hạn. Không có lý do gì để rời bỏ Người. Con nhất định phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Những bà mẹ gửi cho Baba bản báo cáo nói rằng họ đang bị quấy rối. Con người thời nay rất tệ. Các con phải rất cẩn trọng. Những người anh em trai phải quan tâm chăm sóc các chị em gái. Trong mọi hoàn cảnh, tôi, linh hồn, nhất định phải dành được của thừa kế từ Người Cha. Nếu con rời bỏ Người Cha, gia tài thừa kế của con coi như kết thúc. Trí tuệ có niềm tin thì dành chiến thắng và trí tuệ có nghi ngờ thì dẫn đến hủy diệt. Khi đó, địa vị sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chỉ có một Người Cha, Đại dương Kiến thức mới có thể trao cho con kiến thức này. Mọi thứ khác đều là thờ cúng. Dù cho ai đó có tự nhận mình là một linh hồn tràn đầy kiến thức đến đâu, thì Người Cha nói: Tất cả họ đều chỉ có kiến thức về kinh sách và sự thờ cúng. Con người không biết kiến thức đích thực này là gì. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy chú ý để yoga trí tuệ của con không lang thang đi nơi khác trong khi đang lắng nghe murli. Liên tục giữ nhận thức rằng con đang lắng nghe những lời dạy cao quý hướng thượng của Shiv Baba. Đây cũng chính là cuộc hành hương tưởng nhớ.
2. Hãy tự kiểm tra xem bên trong con có đã có kiến thức này, yoga và những đức hạnh thánh thiện hay chưa. Tôi không có tính quỷ tham lam chứ? Tôi có thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào dưới ảnh hưởng của Maya không?
Chúc phúc: Mong con liên tục vững chãi, không chuyển dời và kết thúc đi mọi biến động bằng nhận thức con là một công cụ.
Khi con nhận thức bản thân là một công cụ, con dễ dàng kết thúc đi mọi kiểu “tôi” và “của tôi”. Nhận thức này giải thoát con khỏi mọi kiểu biến động và giúp con trải nghiệm trạng thái vững chãi, không chuyển dời. Con thậm chí không cần gắng sức vất vả trong phục vụ, bởi vì trí tuệ của những người trở thành công cụ thì liên tục có nhận thức rằng bất kỳ điều gì họ làm, người khác sẽ nhìn thấy và làm theo. Trở thành một công cụ cho phục vụ nghĩa là bước lên sân khấu. Mọi ánh nhìn tự động hướng về sân khấu. Nhận thức này trở thành phương tiện bảo đảm an toàn cho con.
Khẩu hiệu: Hãy tự do thoát khỏi mọi tình huống và con sẽ trải nghiệm được sự hỗ trợ của Thượng Đế, Người Cha.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để trở thành yogi dễ dàng, hãy trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế.
Vào lúc này, những linh hồn lang thang đang cần đến sự bình an và tình yêu tâm linh. Ở khắp mọi nơi, tình yêu thương và sự bình an đều thiếu vắng. Đây là lý do mà trong bất kỳ chương trình nào con thực hiện, trước hết hãy ca ngợi tình yêu thương trong mối quan hệ với Người Cha. Sau khi đã xây dựng được mối quan hệ yêu thương giữa Người Cha và các linh hồn, hãy trao cho họ trải nghiệm về sự bình an. Hãy có sự cân bằng giữa việc là hiện thân của tình yêu và hiện thân của bình an.