Trọng tâm: Con ngọt ngào, để làm cho con trở thành người cao quý hướng thượng nhất, Đích thân Thượng Đế trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng để thông qua đó con thay đổi từ cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường.
Câu hỏi: Những người con sắp trở thành thánh thần cần đặc biệt chú ý tới khía cạnh nào?
Trả lời: Đừng bao giờ hờn dỗi về bất cứ điều gì; đừng bao giờ làm cho gương mặt của con trông như xác chết. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Để trở thành thánh thần, hãy chỉ để những bông hoa liên tục được xuất hiện từ đôi môi của con. Nếu gai hay đá mà xuất hiện, thì con sẽ chỉ là sỏi đá. Hãy hấp thu các đức hạnh thật tốt. Con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh ở đây. Nếu con phải trải nghiệm sự trừng phạt, thì con không nhận được vị trí tốt.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh, những người sẽ trở thành chủ nhân của thế giới mới. Các con hiểu rằng Người Cha bây giờ đã đến để trao cho con của thừa kế vô hạn. Chúng ta đã từng không xứng đáng. Họ nói: "Hỡi Prabhu, con không xứng đáng! Xin hãy làm cho con trở nên xứng đáng!" Người Cha nói: Các con là con người, và thánh thần cũng là con người, nhưng họ có những đức hạnh thánh thiện. Họ được gọi là những con người chân chính, chân thật. Con người bây giờ có những dấu dạng của quỷ và đây là lý do vì sao hoạt động của họ giống như động vật. Khi một người không có đức hạnh thánh thiện, người đó được nói là có những đặc tính của quỷ.
Người Cha bây giờ đến và làm cho con trở thành vị thần cao quý hướng thượng. Lakshmi và Narayan là những con người chân chính và họ sống trong vùng đất chân lý sự thật. Họ được gọi là thánh thần; họ có những đức hạnh thánh thiện. Mặc dù mọi người nói, "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến", nhưng không một ai biết bí mật về cách những vị vua đó trở nên thanh khiết như thế nào và rồi họ trở nên ô trọc ra sao. Đó là con đường thờ cúng. Không ai khác biết được kiến thức này. Người Cha giải thích cho các con và làm cho con trở nên giống như họ (Lakshmi và Narayan). Các vị thần vẫn hành động trong thời kỳ vàng, nhưng họ hành động theo cách thanh khiết; họ có những đức hạnh thánh thiện. Chỉ có cư dân của thiên đường mới không thực hiện những hành động dơ bẩn. Maya làm cho cư dân của địa ngục thực hiện những hành động dơ bẩn. Thượng Đế bây giờ ngồi đây và làm cho con thực hiện những hành động cao quý hướng thượng bằng việc trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng để con không thực hiện bất kỳ hành động dơ bẩn nào. Người trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất, để làm cho con trở thành người cao quý hướng thượng nhất. Thánh thần là cao quý hướng thượng nhất. Họ cư ngụ trong thế giới mới thiên đường. Con cũng hiểu điều này theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Đây là lý do vì sao chuỗi hạt được tạo ra có 8, 108 và 16.108, nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu? Có hàng tỷ người. Vậy nếu chỉ có 16.000 người xuất hiện trong số đó thì tỉ lệ là bao nhiêu? Thậm chí chưa được bằng 1/4 %.
Người Cha làm cho các con trở nên thật hướng thượng. Người nói với các con mỗi ngày: Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Con đã tìm thấy một Người Cha như thế, do đó con nên trải nghiệm niềm hạnh phúc vĩ đại. Con hiểu rằng Người Cha vô hạn đã nhận nuôi con. Chúng ta bây giờ thuộc về Người. Người Cha là Đấng Sáng Tạo của thiên đường. Vì vậy, để trở thành chủ nhân của thiên đường, con phải trở nên xứng đáng và tràn đầy mọi đức hạnh. Lakshmi và Narayan đã từng tràn đầy mọi đức hạnh. Họ xứng đáng được ca ngợi, tuy nhiên, sau khi trải qua 84 kiếp, giờ đây họ không còn xứng đáng nữa. Khi họ đi xuống, cấp độ của họ cũng giảm ngay trong một kiếp sinh. Theo cách này, họ dần dần giảm cấp độ. Giống như vở kịch này chuyển dịch chậm chạp như con rận thì con cũng dần dần đi xuống. Sau 1.250 năm, 2 cấp độ giảm xuống. Sau đó, trong vương quốc của Ravan, các cấp độ liên tục giảm đi nhanh chóng. Linh hồn trở nên bị che khuất, giống như mặt trời và mặt trăng bị che khuất. Không phải là mặt trăng và các vì sao không bao giờ bị che khuất; mà tất cả đều bị che khuất hoàn toàn. Người Cha nói: Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ thì sự che phủ của con mới tan đi. Đừng thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào. Tội lỗi số một là ý thức cơ thể. Đây là tội lỗi rất nghiêm trọng. Chỉ trong kiếp sinh này, mà các con mới nhận được những lời dạy, bởi vì thế giới giờ đây phải thay đổi. Con sẽ không nhận được những lời dạy như thế một lần nữa. Con đã nhận được những lời dạy để trở thành luật sư hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Những ngôi trường kia, v.v. thì tồn tại mọi lúc, nhưng chỉ một lần này mà con mới nhận được kiến thức này. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, chỉ đến một lần. Người trao cho con tất cả kiến thức về Bản thân Người, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc về sự sáng tạo của Người. Người Cha giải thích mọi thứ thật dễ dàng.
Linh hồn con là diễn viên. Các linh hồn đến đây từ ngôi nhà của họ để diễn phần vai của họ. Đó được gọi là mảnh đất giải thoát. Thiên đường là mảnh đất giải thoát trong cuộc sống. Ở đây, có mối ràng buộc trong cuộc sống. Những lời này phải được nhớ một cách chính xác. Không bao giờ có sự giải thoát vĩnh cửu. Con người cầu xin sự giải thoát vĩnh viễn, nghĩa là, họ muốn thoát khỏi chu kỳ của việc đến và đi. Tuy nhiên, không ai có thể thoát khỏi phần vai của mình trong vở kịch. Đây là vở kịch nguyên thủy vĩnh hằng đã được tiền định. Lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại giống hệt nhau. Những vị thần đó sẽ đi vào thời kỳ vàng. Sau đó, những người Hồi giáo và Phật giáo, v.v. sẽ xuất hiện. Nó sẽ trở thành cái cây nhân loại. Hạt Giống của cái cây này ở trên cao. Người Cha là Hạt Giống của cái cây thế giới loài người. Con người luôn tồn tại, nhưng dân số là rất nhỏ trong thời kỳ vàng. Sau đó, nó dần dần mở rộng và gia tăng. OK, vậy làm sao mà nó trở nên ít trở lại? Người Cha đến và làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết. Rất ít người trở nên thanh khiết. Chỉ một số ít trong số hàng triệu người mới xuất hiện. Trong nửa chu kỳ, số lượng rất ít. Rồi nửa chu kỳ còn lại, có sự gia tăng vô cùng mạnh mẽ.
Cộng đồng thánh thần lẽ ra phải có dân số đông nhất, bởi vì họ là những người đến từ lúc đầu. Tuy nhiên, họ lại đi vào các tôn giáo khác bởi vì quên mất Người Cha. Đây là vở kịch về một sai lầm. Chính vì quên Người mà họ trở nên khánh kiệt. Họ cứ thế quên dần và giờ thì đã hoàn toàn quên sạch. Việc thờ phụng cũng chỉ dành cho một Đấng vào lúc ban đầu, bởi vì chỉ có Đấng Duy Nhất mới trao sự cứu rỗi cho tất cả. Tại sao lại phải thờ phụng bất kỳ ai khác? Chính Shiva đã làm cho họ trở thành Lakshmi và Narayan. Làm sao Shri Krishna có thể làm cho họ trở nên như thế được? Không thể nào. Làm sao Shri Krishna có thể là người dạy con Raja Yoga được? Cậu ấy là hoàng tử của thời kỳ vàng. Con người đã phạm phải một sai lầm lớn như thế! Nó không nằm trong trí tuệ của họ.
Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta và hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về tài sản, hãy chấm dứt nó ngay. Bằng không, con phải rời bỏ cơ thể trong khi còn đang tranh chấp. Người Cha nói: Người này đã từ bỏ tất cả mọi thứ; ông ấy không hề gây gổ với bất kỳ ai. Dù con có nhận được chút ít, thì hãy buông bỏ đi. Đổi lại, con sẽ nhận được một vương quốc như thế! Baba nói cho chúng ta, khi ông ấy nhìn thấy những linh ảnh về sự hủy diệt và vương quốc mới thì ông ấy trải nghiệm niềm hạnh phúc đó như thế nào. "Tất cả những điều này có là gì so với vương quốc thế giới mà ta sắp được nhận chứ?" Không một ai sẽ chết đói. Ngay cả những người không có tiền vẫn có thể lấp đầy dạ dày. Mama có mang gì đến không? Mama được tưởng nhớ rất nhiều. Người Cha nói: Nhớ Mama là tốt nhưng giờ đừng nhớ đến tên gọi hay hình dáng của Mama nữa. Chúng ta cũng phải có những đức hạnh mà Mama đã có. Chúng ta cũng phải trở nên tốt như Mama và xứng đáng với ngai vàng. Điều đó sẽ không xảy ra chỉ bằng cách ca ngợi về bà. Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến Ta. Hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy thuật lại kiến thức này theo cách Mama đã làm. Chỉ khi con xứng đáng với lời ca ngợi đó, thì lời ca ngợi về Mama mới được hiển lộ. Chỉ đơn giản nói “Mama, Mama”, dạ dày của con sẽ không no được (nghĩa là sẽ không có sự hài lòng). Bụng và lưng của con sẽ dính với nhau. Chỉ bằng cách nhớ đến Shiva Baba, dạ dày của con mới trở nên no đủ. Ngay cả khi nhớ đến Dada này, dạ dày của con cũng không no được. Hãy chỉ nhớ đến một Đấng Duy Nhất. Sự vĩ đại thuộc về Đấng Duy Nhất.
Nên tạo ra những phương pháp để làm phục vụ. Hãy để những bông hoa liên tục xuất hiện từ đôi môi của con. Nếu gai hay đá xuất hiện, thì con cũng chỉ giống như sỏi đá. Hãy hấp thu những đức hạnh thật tốt. Hãy trở nên tràn đầy mọi đức hạnh ở đây. Nếu phải trải nghiệm sự trừng phạt thì con sẽ không nhận được vị trí tốt. Các con đến đây để lắng nghe Người Cha một cách trực tiếp. Ở đây, Baba trao cho con niềm hân hoan tươi mới. Tại các trung tâm, con sẽ trở nên thật hân hoan say sưa. Rồi khi con quay trở về nhà và gặp người thân của con thì mọi thứ kết thúc. Ở đây, con hiểu rằng con đang ngồi trong gia đình của Baba. Còn ngoài kia là gia đình ô trọc. Có rất nhiều đánh nhau tranh chấp, v.v. Ngay khi con quay trở lại, con rơi vào đống rác. Ở đây, con không được quên Người Cha. Không một ai trên thế giới này có thể nhận được sự bình an đích thực. Không ai ngoài Người Cha mới có thể trao sự thanh khiết, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Không phải Người Cha sẽ trao những lời chúc phúc như: Mong con sống lâu! Mong con có nhiều con cái! Không, con không nhận được lợi ích gì chỉ bằng việc nhận những lời chúc phúc ấy v.v. Đó là một sai lầm của con người. Ngay cả các ẩn sĩ cũng không thể ban phúc. Hôm nay, họ chúc phúc cho con và ngày mai, họ chết. Hãy xem có bao nhiêu Giáo hoàng đã đến và đi. Cũng có ngai vàng của các guru. Nếu một guru chết khi còn trẻ, một người khác sẽ được đưa lên làm guru hoặc một đệ tử trẻ được phong làm guru.
BapDada này là Đấng Ban Tặng. Người sẽ làm gì với những thứ được dâng lên cho Người chứ? Người Cha là vô hình. Chính một người hữu hình mới có thể nhận lấy nó. Đây cũng là điều cần phải thấu hiểu. Đừng bao giờ nói rằng con đã trao cho Shiv Baba điều gì đó. Không, chúng ta nhận lấy hàng muôn triệu từ Shiv Baba; chúng ta không trao đi cái gì cả. Những thứ Baba trao cho con là không đếm xuể. Shiv Baba là Đấng Ban Tặng; làm sao con có thể trao cho Người được? Khi con nghĩ, "Tôi đã trao ra cái này", thì ý thức cơ thể xuất hiện. Chúng ta đang nhận từ Shiv Baba. Baba có rất nhiều người con đến đây ở, vì vậy cần có cơ sở vật chất cho chúng. Điều này có nghĩa là con đang cho đi vì chính con. Người Cha không cần làm bất cứ điều gì cho riêngBản Thân Người. Người trao cho con vương quốc. Đây là lý do vì sao con làm tất cả mọi thứ. Người làm cho con thậm chí còn cao hơn bản thân Người, vậy mà con lại quên mất một Người Cha như thế. Trong nửa chu kỳ, con xứng đáng được tôn thờ và nửa chu kỳ còn lại, con là người đi thờ cúng. Bằng việc trở nên xứng đáng được tôn thờ, con trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Sau đó, bằng cách trở thành người đi thờ cúng, con trở thành chủ nhân của mảnh đất đau khổ này.
Không một ai biết khi nào Người Cha đến và thiết lập thiên đường. Chỉ có các con, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao mới biết được những điều này. Baba giải thích mọi thứ rất rõ ràng nhưng nó lại không nằm trong trí tuệ của con. Con cũng phải giải thích một cách khéo léo giống như Baba đã giải thích. Hãy nỗ lực và trở nên cao quý hướng thượng giống như các vị thần. Người Cha giải thích với các con rằng con phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện thật tốt. Đừng bao giờ hờn dỗi về bất cứ điều gì. Đừng bao giờ làm gương mặt của con giống như xác chết. Người Cha nói: Bây giờ đừng thực hiện làm những hành động như vậy. Có một lễ hội dành cho Nữ thần Chandika (Nữ thần hỏa thiêu). Bất kỳ ai không tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha đều được gọi là Chandika. Cũng có một lễ hội của những Chandika, những người gây ra đau khổ. Con người vô minh; họ không hiểu ý nghĩa của điều này. Không một ai có sức mạnh; họ hoàn toàn trống rỗng bên trong. Khi con nhớ đến Baba thật tốt thì con nhận được sức mạnh từ Người Cha. Tuy nhiên, ngay cả khi sống ở đây, trí tuệ của nhiều người các con vẫn lang thang bên ngoài. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy ngồi trước những bức tranh và trí tuệ của con sẽ bận rộn với chúng. Khi con giải thích bức tranh chu kỳ và bức tranh bậc thang cho người khác, hãy nói với họ: Có rất ít người ở thời kỳ vàng. Bây giờ thì có rất nhiều người.
Người Cha nói: Ta truyền cảm hứng cho việc thiết lập thế giới mới thông qua Brahma và sự hủy diệt của thế giới cũ. Hãy ngồi xuống và thực hành theo cách này. Miệng của con sẽ tự động mở ra. Bất cứ điều gì đang diễn ra bên trong thì chắc chắn phải được bộc lộ ra bên ngoài. Con đâu có bị câm. Khi ở nhà, con có thể mở miệng để la hét, nhưng con lại không thể mở miệng để nói ra kiến thức này. Ai cũng có thể được tặng cho những bức tranh này. Con phải có lòng can đảm để mang lại lợi ích cho những người trong gia đình. Hãy trang trí phòng của con bằng những bức tranh và con sẽ luôn bận rộn. Nó sẽ trở thành giống như thư viện của con. Để mang lại lợi ích cho người khác, con nên treo những bức tranh này. Hãy giải thích cho bất kỳ ai đến và con có thể làm được rất nhiều phục vụ. Ngay cả khi họ chỉ nghe một chút kiến thức này, họ cũng có thể trở thành thần dân. Baba chỉ cho con nhiều cách để tiến bộ. Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Nếu không, ngay cả khi con ngâm mình trong sông Hằng, tội lỗi của con cũng không thể được xóa bỏ. Tất cả những điều đó là niềm tin mù quáng. Ngay cả ở Haridwar, tất cả nước thải của toàn thành phố đều chảy vào sông Hằng. Rất nhiều nước thải chảy vào đại dương. Có rất nhiều nước thải trong các con sông nữa. Ai mà có thể trở nên thanh khiết trong đó được? Maya đã làm cho mọi người hoàn toàn vô dụng. Người Cha nói với các con: Hãy nhớ đến Ta. Các con, những linh hồn cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Con có người cha thể lý của cơ thể. chỉ duy nhất Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Bây giờ, con phải nhớ đến Người Cha, Đấng thanh lọc con. Đấng Ban Tặng Sự Giải Thoát Trong Cuộc Sống thì chỉ là Một Đấng và không ai khác. Không ai hiểu được ý nghĩa của những điều dễ dàng như vậy. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thực hành chỉ cho phép những viên ngọc kiến thức này được xuất hiện từ đôi môi của con. Đừng bao giờ cho phép gai hay sỏi đá xuất hiện. Để mang lại lợi ích cho bản thân và cho gia đình của con, hãy trang trí ngôi nhà của con bằng những bức tranh. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức và sử dụng những bức tranh để giải thích cho người khác. Hãy giữ cho bản thân con bận rộn làm công việc này.
2. Thay vì hỏi xin chúc phúc từ Người Cha, hãy đi theo những chỉ dẫn cao quý hướng thượng của Người. Sự vĩ đại thuộc về Shiv Baba. Vì vậy, hãy chỉ nhớ đến Người. Đừng có bất kỳ cao ngạo nào vì đã trao rất nhiều cho Baba.
Lời chúc phúc: Mong con có lời chúc phúc "Điều tương tự cũng áp dụng cho con", bằng cách đưa thời gian đến gần bằng trạng thái ngang bằng với Người Cha của con.
Kết thúc đi ý thức "Tôi" nghĩa là duy trì sự ổn định trong trạng thái ngang bằng với Người Cha và đưa thời gian đến gần. Khi con cảm thấy mình là người sở hữu cơ thể hoặc bất cứ tài sản nào, thì sự ngang bằng chỉ tồn tại ở một tỉ lệ phần trăm, và có tỉ lệ phần trăm nghĩa là có khiếm khuyết. Những người có khiếm khuyết thì không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo. Để trở nên hoàn hảo, hãy liên tục giữ mình tan hòa trong tình yêu với Người Cha. Bằng cách liên tục giữ mình tan hòa trong tình yêu, con sẽ dễ dàng làm cho người khác trở nên ngang bằng với bản thân con và ngang bằng với Người Cha. BapDada trao cho những người con dấu yêu, luôn tan hòa trong tình yêu của Người lời chúc phúc: "Điều tương tự cũng áp dụng cho con”.
Khẩu hiệu: Trao sự tôn trọng dành cho ý kiến của nhau và đĩa ghi của con sẽ trở nên tốt.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Để có thể phục vụ bằng tâm trí, tâm trí và trí tuệ của con phải trở nên tự do thoát khỏi những suy nghĩ lãng phí. Hãy để có sự dễ dàng trong câu chú niệm Manmanabhav. Những linh hồn cao quý hướng thượng với những suy nghĩ mạnh mẽ, mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết sẽ có thể quyên tặng sức mạnh bằng tâm trí của họ.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.