Trọng tâm: Con ngọt ngào, nhiệm vụ của con là chỉ cho mọi người con đường đi đến bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Hãy giữ mình bình an và trao cho tất cả mọi người phần thưởng bình an.
Câu hỏi: Các con cần có một trí tuệ vô hạn để hiểu được bí mật sâu xa nào?
Trả lời: Những cảnh tượng trong vở kịch sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm. Vở kịch có thời lượng chính xác. Người Cha cũng đến vào đúng thời điểm của Người; không thể có sự khác biệt dù chỉ một giây. Người Cha đến và đi vào ông này sau đúng 5000 năm. Con cần có một trí tuệ rộng mở và vô hạn để hiểu được bí mật sâu xa này.
Bài hát: Dù cả thế giới có thể thay đổi, nhưng chúng con sẽ không bao giờ đổi thay.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Người chỉ cho các con con đường đi đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Vào lúc này, tất cả mọi người đều mong muốn có bình an trên thế giới. Tất cả mọi người mong muốn có bình an cho cá nhân cũng như muốn có bình an cho thế giới. Tất cả mọi người đều nói: "Tôi muốn có bình an tâm trí ", nhưng họ có thể đạt được điều đó từ đâu? Con có thể nhận được của thừa kế từ Người Cha, Đại Dương Bình An. Chúng ta nhận lấy bình an theo từng cá nhân cũng như theo tập thể, nghĩa là, tất cả mọi người đều có thể nhận được bình an. Những người con đang học tập có thể hiểu rằng chúng đang nỗ lực cho chính mình để nhận được của thừa kế hạnh phúc và chỉ con đường cho những người khác. Dù chúng có đến để đạt của thừa kế hay không, thì chắc chắn sẽ có bình an trên thế giới. Trách nhiệm của các con là trao bình an cho tất cả những người con. Con không được nghĩ: "Sẽ ích gì nếu chỉ có hai hoặc bốn người nhận được của thừa kế này?" Một số người được chỉ cho con đường nhưng bởi vì họ không có niềm tin nên họ không thể làm cho những người khác trở nên giống như bản thân họ. Những ai có trí tuệ niềm tin thì hiểu rằng họ nhận được những lời chúc phúc từ Baba. Lời chúc phúc được ban tặng, chẳng hạn như: "Mong con có một cuộc đời dài lâu!" "Mong con giàu có thịnh vượng!” Con không thể nhận được lời chúc phúc chỉ bằng cách cầu xin những điều này. Nếu họ cầu xin chúc phúc, nên được giải thích cho họ rằng: "Nếu bạn muốn bình an, hãy nỗ lực theo cách này." Con có thể nhận được bất cứ điều gì bằng cách nỗ lực. Họ nhận rất nhiều những lời chúc phúc trên con đường thờ cúng. Họ cầu xin chúc phúc từ mọi người: cha mẹ, giáo viên, guru v.v… để được bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, họ không thể giữ được điều đó vì bị ảnh hưởng bởi quá nhiều người. Do vậy, làm thế nào mà họ có thể nhận được hạnh phúc và bình an? Họ thậm chí còn hát: “Hỡi Đấng Ban Tặng Bình An.” Nó đi vào trí tuệ rằng: “Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, hãy trao cho chúng con phần thưởng bình an.” Trên thực tế, đây là thứ con có thể nhặt lấy và trao cho ai đó. Được nói rằng: "Đây là phần thưởng của con, giải thưởng của con.” Người Cha nói: Bất kể phần thưởng là của cải, nhà cửa hay quần áo, v.v… mà ai đó tặng, những khoản quyên tặng và từ thiện đó chỉ tồn tại trong một thời gian tạm thời. Con người trao tặng cho con người. Người giàu tặng cho người nghèo; người giàu tặng cho người giàu. Tuy nhiên, ở đây, con có được bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Không một ai ở đây có thể trao tặng hạnh phúc hay bình an dù chỉ trong một kiếp, bởi vì chính họ không có điều đó. Chỉ duy nhất một Người Cha mới ban tặng những điều này. Người được gọi là Đại Dương Hạnh Phúc, Bình An và Thanh Khiết. Chỉ lời ngợi ca dành cho Người Cha Tối Cao mới được hát lên. Họ tin rằng bình an chỉ có thể được nhận từ Người. Họ đi đến với những hiền triết và thánh nhân kia, bởi vì đó là con đường thờ cúng. Vì vậy, họ tiếp tục đi vòng quanh. Tất cả những nỗ lực đó chỉ là vì những điều tạm thời. Các con đã ngừng làm tất cả những điều đó. Con thậm chí còn viết: Con có thể đạt được của thừa kế 100% hạnh phúc, bình an và thanh khiết từ Người Cha vô hạn. Giờ đây có 100% sự ô trọc, khổ đau và bất an ở đây, nhưng con người thì không hiểu điều này.
Họ nói rằng các hiền triết và ẩn sĩ, v.v… là thanh khiết, nhưng tạo vật vẫn diễn ra thông qua độc dược. Đây là điều chính yếu. Thanh khiết không thể tồn tại trong vương quốc của Ravan. Chỉ duy nhất một Người Cha là Đại Dương Thanh Khiết, Hạnh Phúc và Bình An. Con biết rằng chúng ta nhận của thừa kế cho 21 kiếp, nghĩa là, trong suốt nửa chu kỳ, trong 2.500 năm, từ Shiv Baba. Điều này được đảm bảo. Trong nửa chu kỳ, đó là vùng đất của hạnh phúc và trong nửa chu kỳ còn lại, đó là vùng đất của khổ đau. Thế giới có hai phần: một mới và một cũ. Tuy nhiên, không một ai biết khi nào nó trở nên mới hoặc khi nào nó trở nên cũ. Không một ai có thể nói chính xác tuổi của cái cây. Con bây giờ đã học về cái cây này từ Người Cha. Cái cây này đã 5000 năm tuổi. Chỉ có con mới biết chính xác độ tuổi của nó. Không ai biết độ tuổi của những cái cây khác; họ chỉ có thể ước tính. Bão tố sẽ đến, cái cây sẽ đổ và đời sống của chúng kết thúc. Con người cũng chết đột ngột. Độ tuổi của cái cây vô hạn này chính xác là 5000 năm. Không thể có một ngày ít hơn hoặc một ngày nhiều hơn. Cái cây này đã được tiền định. Không thể có sự thay đổi nào trong đó. Những cảnh tượng trong vở kịch sẽ đến vào đúng thời điểm. Vở kịch phải được lặp lại giống hệt nhau. Độ tuổi của nó cũng chính xác. Người Cha phải đến để thiết lập thế giới mới. Người cũng đến vào thời điểm chính xác. Không thể có sự khác biệt dù chỉ một giây trong điều này. Trí tuệ của con bây giờ là vô hạn. Chỉ có con mới hiểu Người Cha đến và đi vào cơ thể này chính xác sau 5000 năm. Đây là lý do tại sao được nói "Shiv Ratri" (Đêm của Shiva). Đối với Krishna, họ nói: "Janamashtmi" (Sinh nhật Krishna). Họ không nói, "Ngày sinh của Shiva". Họ nói, "Đêm của Shiva". Điều này là bởi vì, nếu có sự ra đời, thì cũng sẽ có cái chết. "Sinh nhật" được nói đối với con người. Đối với Shiva, "Shiv Ratri" luôn được nói. Không ai trên thế giới biết gì về những điều này. Con hiểu tại sao họ gọi là Shiv Ratri và tại sao họ không gọi là Janamashtmi. Ngày sinh của Người là thánh thiện và độc đáo. Không ai khác có một kiếp sinh như thế. Không ai biết Shiv Baba đến như thế nào hoặc khi nào thì Người đến. Chỉ có con mới biết ý nghĩa của Shiv Ratri. Đây là đêm vô hạn. Khi đêm của thờ cúng kết thúc, sẽ có ngày. Đêm của Brahma và ngày của Brahma cũng là của những Brahmin. Đây không chỉ là vở kịch về Brahma. Con biết rằng ngày sắp bắt đầu. Sau việc học này, con sẽ trở về nhà. Sau đó, con sẽ đi vào ngày. Được nói rằng: "Nửa chu kỳ là ngày, và nửa còn lại là đêm". Tuy nhiên, điều này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai. Những người kia nói rằng 40.000 năm của thời kỳ sắt vẫn còn và thời kỳ vàng là 100.000 năm. Trong trường hợp đó, không thể tính toán được một nửa và một nửa. Không ai biết về thời lượng của chu kỳ. Con biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới. Sau 5000 năm, thế giới quay vòng một chu kỳ mới. Vẫn cùng là thế giới đó.
Con người đã quá mệt mỏi khi phải diễn những phần vai của mình trong vở kịch này: "Tất cả những điều đến rồi đi này là gì?" Nếu đó là đến rồi đi của 8,4 triệu kiếp, thì ai biết điều gì sẽ xảy ra? Do vô minh, họ đã kéo dài thời lượng của chu kỳ. Các con bây giờ đang học trực tiếp với Người Cha. Con cảm thấy bên trong rằng con đang ngồi trước mặt Người một cách thực tế. Thời kỳ chuyển giao hướng thượng chắc chắn phải đến. Không một ai ngoài các con biết khi nào thì nó đến hoặc nó đến như thế nào; do đó, các con nên ngập tràn niềm hạnh phúc. Chính con là người đạt được vương quốc từ Người Cha hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Nói cách khác, con dành được chiến thắng trước Maya và sau đó con bị đánh bại. Đây là chiến thắng và thất bại vô hạn. Những vị vua đó trải nghiệm rất nhiều thất bại và chiến thắng. Có rất nhiều cuộc chiến tranh. Khi họ thắng một cuộc chiến nhỏ, họ có thể nói: "Giờ chúng ta đã thắng." Họ thắng gì? Họ chỉ thắng một mảnh đất nhỏ. Khi họ thua một cuộc chiến lớn, họ hạ cờ. Ban đầu, chỉ có một vị vua. Sau đó có sự mở rộng. Ban đầu là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Rồi những vị vua khác bắt đầu xuất hiện. Giống như cách họ cho thấy ban đầu chỉ có một Giáo hoàng, rồi sau đó là các Giáo hoàng khác, theo thứ hạng.
Không một ai chắc chắn khi nào cái chết sẽ đến với bất kỳ ai. Các con biết rằng Baba đang làm cho chúng ta trở thành bất tử. Người đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của vùng đất bất tử. Nên có thật niềm nhiều hạnh phúc. Đây là vùng đất của cái chết và đó là thế giới của sự bất tử. Không một người mới nào có thể hiểu được những điều này. Họ không tận hưởng điều này nhiều như những người cũ. Ngày qua ngày, có sự trưởng thành. Niềm tin trở nên vững chắc. Phải có rất nhiều sự khoan dung. Đây là một thế giới ma quỷ. Họ không mất thời gian để gây ra đau khổ. Linh hồn con nói: Chúng ta bây giờ đang đi theo shrimat của Baba. Chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao và mọi người khác đang ở thời kỳ sắt. Chúng ta đang trở nên cao quý hướng thượng nhất. Chúng ta trở thành người cao quý nhất thông qua việc học này. Chính thông qua việc học này mà ai đó trở thành Chánh án, v.v. Người Cha đang dạy cho các con. Con đạt được một địa vị thông qua việc học này tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Mỗi người đều có thứ hạng tương ứng với việc người đó học tập bao nhiêu. Trong việc học này có cấp bậc để đạt được vương quốc. Trong những việc học kia, không có cấp bậc nào để đạt được vương quốc. Con biết rằng con đang trở thành vua của các vị vua. Do vậy, hẳn phải có rất nhiều niềm hạnh phúc bên trong con. Chúng ta đang trở nên rất cao quý hướng thượng và đội vương miện kép.
Thượng Đế, Người Cha đang dạy cho chúng ta. Không một ai có thể hiểu được Người Cha vô hình đến và dạy như thế nào. Con người cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con!" Nhưng họ không trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Một mặt, các con cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!" Giờ đây Ta đã đến và nói: Các con, hãy dừng việc trở nên ô trọc. Vậy tại sao con không ngừng trở nên ô trọc? Không nên rằng Người Cha làm cho con trở nên thanh khiết mà các con vẫn tiếp tục trở nên ô trọc. Nhiều người con trở nên ô trọc như thế này. Một số người nói sự thật: "Baba, con đã phạm sai lầm này." Baba nói: Nếu con đã phạm một hành động tội lỗi, hãy nói với Baba ngay lập tức. Một số nói sự thật và một số nói dối. Dù sao thì ai đang hỏi vậy? Ta sẽ không ngồi đây và tìm hiểu những gì đang diễn ra bên trong mỗi người các con. Điều đó là không thể. Ta chỉ đến để cho các con lời khuyên. Nếu con không trở nên thanh khiết, đó là mất mát của con. Nếu sau khi nỗ lực để trở nên thanh khiết, mà con lại trở nên ô trọc, thì thu nhập con kiếm được sẽ bị phá hủy. Con sẽ cảm thấy xấu hổ rằng con đã trở nên ô trọc. Trong trường hợp đó, làm sao con có thể bảo người khác trở nên thanh khiết được? Lương tâm sẽ cắn rứt về việc con đã bất tuân mệnh lệnh đến mức độ nào. Ở đây, con đã trực tiếp hứa với Người Cha. Con biết rằng Baba đang làm chúng ta trở thành chủ nhân của vùng đất hạnh phúc và vùng đất bình an. Người đang hiện diện trước mặt con. Chúng ta đang trực tiếp ngồi trước Người. Người này trước đây chưa từng có kiến thức này, cũng không nhận được nó từ một guru nào. Nếu ông ấy có một guru, liệu guru đó có trao kiến thức này cho chỉ một người không? Có rất nhiều tín đồ của các guru; sẽ không chỉ có một. Những điều này phải được thấu hiểu. Chỉ có một Satguru và Người chỉ cho chúng ta con đường. Sau đó, chúng ta chỉ cho người khác. Con nói với mọi người hãy nhớ đến Người Cha, vậy thôi. Bằng cách nhớ Người Cha, Đấng Tối Cao, con sẽ đạt được một địa vị cao quý hướng thượng. Con đang trở thành vua của các vị vua. Con sẽ có vô số của cải. Con đang lấp đầy tạp dề của mình. Con biết rằng Baba đang lấp đầy tạp dề của chúng ta rất nhiều. Người ta nói rằng Kuber (Thần Tài) rất giàu có. Thực ra, mỗi người các con đều là Kuber. Con nhận được kho báu trong hình dạng thiên đường. Có câu chuyện về Thượng Đế, Người Bạn. Người trao vương quốc trong một ngày cho bất kỳ ai Người gặp đầu tiên. Tất cả những điều này chỉ là ví dụ. Allah nghĩa là Người Cha. Người là Đấng Sáng Tạo ra lối sống đầu tiên. Con đã có những linh ảnh. Con biết rằng con đang thực sự đạt được vương quốc thế giới bằng sức mạnh yoga. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con phải trở nên rất rất khoan dung trong thế giới ma quỷ này. Ngay cả khi ai đó phỉ báng con hoặc làm cho con buồn, thì con vẫn phải khoan dung chịu đựng điều đó. Đừng bao giờ ngừng tuân theo shrimat của Người Cha.
2. Người Cha đã trao chỉ dẫn cho con là phải trở nên thanh khiết. Vì vậy, đừng bao giờ trở nên ô trọc. Nếu con phạm tội, đừng che giấu.
Lời chúc phúc: Mong con vững vàng, không lay chuyển trước mọi biến động bằng cách học bài học thuộc về Một Đấng và tiết kiệm.
Tương ứng theo thời gian, bầu không khí bất an và biến động đang gia tăng ở khắp mọi nơi. Để duy trì sự vững vàng, không lay chuyển vào những thời điểm như vậy, hãy giữ cho đường truyền trí tuệ của con luôn sáng tỏ. Để làm được điều này, con cần có sức mạnh cảm nhận và nắm bắt tương ứng với thời gian, và để gia tăng nó, con phải thuộc về Một Đấng và trở nên tiết kiệm. Bởi vì những ai thuộc về Một Đấng thì tiết kiệm, chúng có một đường truyền rõ ràng và dễ dàng nắm bắt được những chỉ dẫn của BapDada. Chúng giữ mình vững vàng không lay chuyển trong mọi biến động.
Khẩu hiệu: Hãy từ bỏ mọi ham muốn thô và tinh tế và sau đó con sẽ có thể đối mặt với mọi tình huống.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Bây giờ, hãy tăng cường chất lượng của tâm trí con, và những linh hồn chất lượng sẽ đến gần với con. Việc này sẽ mang lại phục vụ kép - cho bản thân và cho người khác. Con sẽ không phải làm bất cứ điều gì riêng cho bản thân. Con sẽ trải nghiệm trạng thái của việc đã nhận được phần thưởng. Phần thưởng cao quý hướng thượng của thời điểm hiện tại là: "giữ mình liên tục tràn đầy với mọi thành tựu và giúp cho người khác cũng trở nên tràn đầy.”
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.