11/02/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Thượng Đế đang dạy cho con. Con có châu ngọc của kiến thức này. Con phải làm công việc kinh doanh những châu ngọc này. Con học kiến thức này, chứ không phải thờ cúng, ở đây.
Câu hỏi: Khía cạnh tuyệt vời nào được ấn định trong vở kịch mà con người tin đó là hành động thánh thiện của Thượng Đế và ca ngợi Người vì điều đó?
Trả lời: Khi họ có linh ảnh về người mà họ có niềm tin vào thì họ tin rằng Thượng Đế đã ban cho họ linh ảnh đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều diễn ra chính xác theo vở kịch. Một mặt, họ ca ngợi Thượng Đế và mặt khác, họ nói rằng Người hiện diện ở khắp nơi, do đó họ phỉ báng Người.
Om shanti. Thượng Đế nói. Người ta đã giải thích với các con rằng cả con người và thánh thần đều không thể là Thượng Đế. Họ tụng niệm: Kính chào thần Brahma, kính chào thần Vishnu và kính chào thần Shankar. Sau đó, họ nói: Kính cẩn cúi chào Shiva, Linh Hồn Tối Cao. Con biết rằng Shiva không có cơ thể của riêng Người. Shiv Baba và các saligram sống trong thế giới vô hình. Con cũng biết rằng Người Cha đang dạy chúng ta, những linh hồn. Không có cuộc tụ họp nào khác, thực tế là đồng hành(sang) của Đấng Chân lý (sat). Người Cha nói: Người ta ở trong tình đồng hành với Maya. Không ai ở đó hiểu rằng Thượng Đế đang dạy họ. Ngay cả khi họ lắng nghe kinhGita, họ cũng xem đó là Thượng Đế Shri Krishna đang nói. Ngày qua ngày, việc học kinh Gita tiếp tục đi xuống bởi vì họ thậm chí không biết về đạo lí sống của chính mình.
Mọi người đều yêu Shri Krishna; chính Shri Krishna là người mà họ ru trong nôi. Bây giờ con hiểu được ai là người mà con ru trong nôi. Một đứa trẻ có thể được ru, nhưng Người Cha thì không thể được ru. Con có ru Shiv Baba không? Người không trở thành một đứa trẻ. Ngườikhông nhận kiếp tái sinh. Người là một chấm điểm. Làm thế nào mà các con có thể ru được Người? Nhiều người có những linh ảnh về Shri Krishna. Toàn bộ thế giới được thể hiện trong miệng của Shri Krishna bởi vì cậu ấy trở thành chủ nhân của thế giới. Bơ tượng trưng cho thế giới. Những kẻ đấu đá lẫn nhau cũng đấu đá để giành bơ dưới hình thức thế gian. Họ nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng. Một cục bơ được đưa ra trong miệng của Shri Krishna. Họ có nhiều linh ảnh khác nhau, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của chúng chút nào. Ở đây, ý nghĩa của các linh ảnh được giải thích cho con. Con người nghĩ rằng Thượng Đế đã ban cho họ linh ảnh. Người Cha giải thích: Bất kỳ ai màhọ nhớ đến, ví dụ, nếu họ thực sự tôn thờ Shri Krishna, thì mong muốn của họ sẽ được đáp ứng tạm thời. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Không thể nói rằng Thượng Đế đã trao cho linh ảnh. Với bất kỳ niềm tin nàomà một người tôn thờ một ai đó một cách mãnh liệt, thì người đó sẽ có linh ảnh về người mà họ tôn thờ. Điều đócũng được ấn định trong vở kịch. Lời ca ngợi Thượng Đế là Đấng Trao ban linh ảnh. Một mặt, có lời ca ngợi vĩ đạinhư thế dành cho Người, mặt khác, họ lại nói rằng Thượng Đế ở trong sỏi và đá. Họ thực hiện thờ cúng với niềm tin mù quáng. Họ nghĩ rằng: Đó là tất cả. Tôi đã có linh ảnh về Shri Krishna; Tôi chắc chắn sẽ đi đến mảnh đất của Shri Krishna. Tuy nhiên, mảnh đất của Shri Krishna đến từ đâu? Người Cha bây giờ giải thích tất cả những bí mật này cho con.
Mảnh đất của Shri Krishna bây giờ đang được thiết lập. Đây là mảnh đất của Kans (quỷ - chú ruột của Krishna). Kansa, Akasur, Bakasur, Kumbhakarna và Ravan đều là tên của những con quỷ. Họ đã viết những điều như thếtrong kinh sách. Cũng cần phải giải thích rằng có hai loại guru. Một là guru thuộc về con đường thờ cúng và những guru ấy chỉ dạy thờ cúng. Tuy nhiên, Người Cha là Đại dương của Kiến thức. Người được gọi là Satguru. Ngườikhông bao giờ dạy thờ cúng. Người chỉ dạy kiến thức này. Con người trở nên rất hạnh phúc khi thực hiện thờ cúng. Họ chơi trống lục lạc. Con có thể thấy họ đã xây dựng rất nhiều đền thờ cho các vị thần ở Benares. Tất cả đều là những gian hàng mua sắm; đó là công việc thờ cúng. Công việc kinh doanh của con là những viên ngọc của kiến thức này. Đây cũng được gọi là một công việc kinh doanh. Người Cha cũng là Đấng Buôn Kim Hoàn. Con hiểu những viên ngọc này là gì. Chỉ những ai hiểu điều này trong chu kỳ trước mới hiểu điều này bây giờ. Những người khác sẽ không hiểu điều này chút nào. Tất cả những người quan trọng sẽ đến và hiểu vào cuối cùng. Họ cũng đã được cải đạo. Mọi người kể câu chuyện về vị Vua Janak. Janak sau đó trở thành Anu Janak (Ông đã được giải thoát trong cuộc sống trong một giây). Nếu tên của ai đó là Shri Krishna, con sẽ nói: Con sẽ trở thành Anu (người đầu tiên), Shri Krishna thánh thiện.
Hãy nhìn xem Shri Krishna toàn năng, toàn thiện ở đâu, và sau đó hãy nhìn xem người này (Brahma) ở đâu. Tên của ai đó là Lakshmi và cô ấy đến trước các thần tượng của Lakshmi và Narayan và hát lời ca ngợi họ, nhưng cô ấy không hiểu tại sao lại có sự khác biệt giữa cô ấy và họ. Bây giờ, con đã nhận được kiến thức về cách thế giới này xoay chuyển. Con chắc chắn sẽ trải qua 84 kiếp sinh. Thế giới này đã liên tục xoay chuyển vô số lần; nó không bao giờ dừng lại. Các con là diễn viên trong vở kịch này. Con người chắc chắn hiểu rằng linh hồn đã đến để diễn phần vai của mình trong vở kịch này, nhưng họ không biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch này.
Con biết rằng nơi cư ngụ của chúng ta, những linh hồn vượt là nơi vượt thoát khỏi tất cả mọi thứ. Ở đó, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng thậm chí không tồn tại. Những người con hiểu được tất cả những điều này thường là những người bình thường và những người con nghèo. Điều này là do Bharat đã từng giàu có nhất trong số tất cả và chính Bharat đã trở thành nghèo nhất trong số tất cả. Toàn bộ vở kịch là về Bharat. Không có mảnh đất nào khác thanh khiết giống như Bharat. Trong thế giới thanh khiết, chỉ có mảnh đất thanh khiết; không có mảnh đất nào khác tồn tại ở đó.
Baba đã giải thích rằng toàn bộ thế giới này là hòn đảo vô hạn, giống như Lanka là một hòn đảo. Người ta nói rằng Ravan sống ở Lanka (Sri Lanka). Bây giờ con hiểu rằng, trên thực tế, vương quốc của Ravan nằm trên toàn bộ hòn đảo vô hạn này. Toàn bộ thế giới đang nằm trên đại dương; đó là một hòn đảo. Ravan cai trị nó. Tất cả các nàng Sita này đều ở trong ngục tù của Ravan. Họ đã tạo ra những câu chuyện hữu hạn. Tất cả những khía cạnh này đều là vô hạn; đó là vở kịch vô hạn. Trong vở kịch này, họ ngồi và tạo ra những vở kịch nhỏ. Những vở kịch đó đã được tạo ra bây giờ, vì vậy Người Cha cũng dễ dàng giải thích. Toàn bộ vở kịch vô hạn nằm trong trí tuệ của con.
Thế giới vô hình và vùng tinh tế không thể nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai. Con biết rằng chúng ta, những linh hồn, là cư dân của thế giới vô hình. Những vị thần kia là cư dân của vùng tinh tế; họ cũng được gọi là thiên thần. Ở đó, không có cái lồng (cơ thể) bằng xương thịt nào tồn tại. Vùng tinh tế chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ con tiếp tục đi và trở về (từ vùng tinh tế); sau đó, con sẽ không bao giờ đến đó nữa. Khi các con, những linh hồn, đi xuống từ ngôi nhà nguyên thủy, con không đi qua vùng tinh tế, mà con đến trực tiếp. Bây giờ các con quay trở về phải đi qua vùng tinh tế. Bây giờ, vùng tinh tế làmột vùng trung gian. Tất cả những bí mật này đều được giải thích cho con.
Người Cha biết rằng Người đang giải thích cho các con, những linh hồn. Không một hiền triết hay ẩn sĩ nào biết bất kỳ điều nào trong số những điều này. Họ không bao giờ có thể nói về những điều này. Người Cha nói với cáccon. Nếu không có các giác quan thì Người sẽ không thể nói được. Người nói: Ta nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể này và dạy cho các con. Ánh nhìn của các con cũng hướng đến Người Cha. Tất cả những khía cạnh này đều mới. Người là Người Cha vô hình. Tên gọi của Người là Shiv Baba còn tên gọi của các con thì dù sao cũng là linh hồn. Tên gọicủa các cơ thể thì thay đổi. Con người thì nói rằng Linh Hồn Tối Cao vượt thoát khỏi tên gọi và hình dạng, nhưng họ vẫn nói rằng tên của Người là Shiva. Họ cũng tôn thờ Người. Họ hiểu một điều nhưng lại làm một điều khác. Bây giờ con cũng đã biết tên gọi, hình dạng, nơi chốn và thời gian của Người Cha. Con biết rằng không có gì có thể tồn tại mà không có tên gọi hoặc hình dạng. Đây cũng là một khía cạnh rất tinh tế cần phải thấu hiểu.
Người Cha giải thích: “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây” đã được nhớ đến. Nghĩa là một con người bình thường có thể trở thành Narayan. Mặc dù chúng ta đã trở thành con của Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha, chúng ta vẫn được xem là chủ nhân của thiên đường. Tuy nhiên, họ thậm chí không hiểu điều này. Người Cha nói: Các con, mục đích và mục tiêu của con là trở nêngiống như Narayan từ con người. Đây là Raja Yoga. Nhiều người trong số các con có hình ảnh về hình ảnh bốn tay (của Vishnu). Điều này chứng tỏ rằng họ sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Con biết rằng, ở trong thiên đường, đằng sau ngai vàng của Lakshmi và Narayan, họ nhìn thấy biểu tượng của Vishnu. Điều đó có nghĩa là triều đại của họ là ở mảnh đất Vishnu. Rằng Lakshmi và Narayan là chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Đó là mảnh đấtcủa Shri Krishna; đây là mảnh đất của Kans. Những cái tên này đã được đặt theo vở kịch. Người Cha giải thích: Hình dạng của Ta thì rất tinh tế; không ai có thể biết được. Họ nói rằng linh hồn là một ngôi sao, nhưng sau đó họ tạo ra một lingam. Nếu không, làm thế nào mà họ có thể thực hiện việc thờ cúng? Khi họ tạo ra ngọn lửa hiến sinhRudra, họ tạo ra các saligram có hình dạng giống ngón tay cái (biểu tượng của một linh hồn). Mặt khác, họ nói rằng đó là một ngôi sao tuyệt vời. Họ cố gắng hết sức để nhìn thấy một linh hồn, nhưng không ai có thể nhìn thấy linh hồn. Họ cũng nói về Ramakrishna và Vivekananda, những người đã nói, "Tôi thấy linh hồn đó xuất hiện từ anh ấy (Ramakrishna) và hòa vào trong tôi". Bây giờ, anh ấy (Vivekananda) sẽ có linh ảnh về ai? Hình dạng của các linh hồn và Linh Hồn Tối Cao là một và giống nhau. Một chấm điểm (ánh sáng) đã được nhìn thấy. Họ không hiểu bất cứ điều gì. Không ai muốn có linh ảnh về một linh hồn; họ muốn có một linh ảnh về Thượng Đế. Anh ấy (Vivekananda) đang ngồi với mong muốn có linh ảnh về Thượng Đế thông qua các guru. Anh ấy chỉ nói: Đó là ánh sáng; nó tan hòa vào tôi. Anh ấy trở nên hạnh phúc với điều đó. Anh ấy nghĩ rằng đó là hình dạng của Linh Hồn Tối Cao. Những cảm xúc thanh khiết được họ dành cho guru của mình để nhận được một linh ảnh về Thượng Đế. Họ không hiểu gì cả, nhưng ai mới có thể giải thích về con đường thờ cúng? Người Cha bây giờ ngồi đây và giải thích: Trong bất kỳ hình dạng nào, trong bất kỳ mức độ nào mà con giữ mình trong cảm nhận thanh khiết dành chongười đó, thì bất kỳ hìmh ảnh nào con nhìn vào, thì đó là tầm nhìn mà con sẽ có. Ví dụ, nếu một người tôn thờ Ganesh rất nhiều, người đó sẽ thấy một tầm nhìn về vị thần ấy trong hình dạng sống. Nếu không, niềm tin của người đó sẽ được xác nhận như thế nào? Khi họ nhìn thấy một hình dạng ánh sáng rực rỡ, họ nghĩ rằng họ đang nhận được linh ảnh về Thượng Đế. Họ chỉ trở nên vui mừnghạnh phúc với điều đó. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng, bởi trạng thái của họ vẫn tiếp tục đi xuống. Kiếp sinh đầu tiên là tốt, sau đó nó tiếp tục giảm dần cho đến khi chạm đến kết thúc. Chỉ có các con mới hiểu những điều này.
Kiến thức này bây giờ đang được giải thích cho những người đã từng nhận được lời giải thích kiến thức này trongchu kỳ trước. Chỉ những ai đã từng nhận được trong chu kỳ trước thì sẽ đến; các tôn giáo/lối sống còn lại hoàn toàn tách biệt. Người Cha giải thích: Viết “Thượng Đế nói” trên mỗi bức tranh. Con cần giải thích với trí tuệ vĩ đại. Thượng Đế hỏi: Yadavas, Pandavas và Kauravas đang làm gì? Đây là bức tranh của họ. Hãy nói với họ: Hãy cho chúng tôi biết, các bạn có biết Người Cha không? Nếu các bạn không biết Người, điều đó có nghĩa là bạn không có tình yêu dành cho Người Cha, điều đó có nghĩa là bạn là người có trí tuệ không yêu thương. Nếu họ không có tình yêu dành cho Người Cha, họ sẽ bị hủy diệt. Một trí tuệ yêu thương là chiến thắng; Chân lý chiến thắng. Ý nghĩa thậtchính xác. Nếu con không nhớ đến Người Cha, con không thể giành chiến thắng.
Bây giờ hãy nói với họ và chứng minh cho họ thấy rằng kinh Gita đã được Thượng Đế Shiva nói ra. Chỉ duy nhấtNgười mới dạy Raja Yoga, thông qua Brahma. Ở đây, (Ở Ấn Độ) người ta xem đó là Gita của Thượng Đế Shri Krishna và lập lời thề về điều đó. Hãy hỏi họ: Bạn nên xem Shri Krishna hay Thượng Đế hiện diện ở đây? Họ nói (những người chứng kiến lập lời thề): Tôi xem Thượng Đế là hiện diện ở khắp mọi nơi và tôi sẽ nói sự thật. Có sự lẫnlộn ở đây, phải không? Lời thề trở nên sai trái. Những người con có khả năng làm phục vụ phải có niềm hân hoan say sưa thầm lặng. Khi con giải thích bằng niềm hân hoan say sưa, chắc chắn sẽ có thành công. Việc học của con là thầm lặng. Đấng dạy cũng thầm lặng.
Con biết rằng chúng ta sẽ đến một thế giới mới và trở thành những người đó. Thế giới mới đó được thiết lập sau Chiến tranh Mahabharat. Bây giờ, các con nhận được kiến thức này; các con hấp thụ kiến thức theo thứ hạng. Các con cũng có yoga theo thứ hạng. Mỗi người trong số các con nên tự kiểm tra: Tôi ở trong sự tưởng nhớ được bao nhiêu? Người Cha nói: Kết quả của những nỗ lực mà conthực hiện vào lúc này sẽ kéo dài trong suốt 21 kiếp. Nếu con thất bại bây giờ, con sẽ tiếp tục thất bại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác; con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Connên cố gắng để đạt được vị trí cao.
Một số người đi đến trung tâm nhưng vẫn tiếp tục thamđắm vào trong thói tật. Những linh hồn như thế vẫn tiếp tục đi đến trung tâm. Họ tin rằng Thượng Đế nhìn thấy mọi điều, dù sao thì Người biết mọi thứ. Bây giờ, tại sao Người Cha lại bận tâm ngồi và xem điều đó? Nếu con nói dối và thực hiện những hành động xấu xa, thói tật thì consẽ tự chuốc lấy thua lỗ, mất mát. Con cũng hiểu rằng nếu con làm bẩn gương mặt của con, con không thể đạt được vị trí cao. Dù Người Cha có biết hay không thì cũng vậy thôi. Tại sao Người phải bận tâm chứ? Lương tâm của consẽ cắn rứt con: Bằng cách thực hiện những hành vi thói tật như thế, vị trí của tôi sẽ bị giảm đi. Tại sao Baba phải nói với con? Đúng vậy, nếu trong vở kịch, Người cũng sẽ nói với con. Giấu giếm Baba nghĩa là phá hủy chân lý trong chính con. Để trở nên thanh khiết, con phải nhớ đến Người Cha. Chỉ cần bận tâm đến việc học này thật tốt và đạt được vị trí cao. Đừng bận tâm đến việc ai đó sống hay chết. Chỉ cần bận tâm đến việc làm thế nào để đạt được của thừa kế từ Người Cha. Do đó, con phải giải thích ngắn gọn cho bất kỳ ai. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giữ mình ở trong niềm hân hoan say sưa thầm lặng và làm công việc phục vụ. Đừng thực hiện bất cứ điều gì khiến lương tâm của con cắn rứt. Hãy kiểm tra bản thân con xem: Tôi ở trong sự tưởng nhớ được bao lâu?
2. Luôn luôn bận tâm đến việc học thật tốt và đạt được vịtrí cao. Đừng gây thua lỗ mất mát cho bản thân bằng cách nói dối hoặc thực hiện bất kì hành động gì xấu xa, thói tật.
Chúc phúc: Mong con luôn là hiện thân của niềm hạnh phúc và giữ mình vượt thoát khỏi tất cả các loại đau khổ bằng câu chú niệm vĩ đại “Manmanabhav”.
Khi bất kỳ loại đau khổ nào ập đến, hãy sử dụng câu chúniệm vĩ đại để làm cho mọi loại đâu khổ tan biến. Đừng để bản thân trải nghiệm đau khổ dẫu là dấu dạng nhỏ nhấtnào, ngay cả trong mơ. Ngay cả khi cơ thể của con bị bệnh, hoặc có biến động về tiền bạc, hoặc bất kể điều gì xảy ra, đừng để bất kỳ làn sóng đau khổ nào đi vào trongcon. Sóng đến rồi đi trong đại dương, nhưng những ai biết lướt trên những con sóng này sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc trong đó. Họ nhảy và đi lướt trên những con sóng, như thể họ đang chơi một trò chơi. Các con là con của Đại Dương, là hiện thân của niềm hạnh phúc, vì vậy, đừng cho phép những cơn sóng đau khổ ập đến.
Khẩu hiệu: Con hãy đặc biệt đặt sức mạnh ra quyết địnhvào mọi suy nghĩ theo cách thực tế và sự hiển lộ sẽ diễn ra.
*** Om Shanti ***
Có tình yêu dành cho sự cô tịch và hấp thụ sự hợp nhất và tập trung.
Trong quá trình phát triển bản thân và phát triển trong việc phục vụ, một người nói điều gì đó và người kia chấp nhận bằng cách nói "Ha ji". Tiếp tục tăng cường sự thống nhất và quyết tâm theo cách này. Cũng giống như một nhóm các Dadi mạnh mẽ trong sự thống nhất và quyết tâm của họ, thì một nhóm những viên ngọc lâu năm trong kiến thức, có khả năng làm phục vụ cũng nên mạnh mẽ theo cách tương tự. Có một nhu cầu cấp thiết rất lớn về điều này.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.