Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất này là thời kỳ nhân đức. Chỉ trong thời kỳ này mà sự chuyển hóa mới diễn ra. Đây là thời kỳ mà con thay đổi từ con người suy đồi nhất trở thành người cao quý hướng thượng nhất.
Câu hỏi: Bằng cách nghĩ hay nói về điều cụ thể nào mà con không bao giờ tiến bộ trên con đường kiến thức này?
Trả lời: “Nếu nó có trong vở kịch, con sẽ nỗ lực! Con sẽ làm nếu vở kịch truyền cảm hứng cho con.” Những ai nghĩ hay nói theo cách này thì không bao giờ tiến bộ. Là sai khi nói điều này. Con biết rằng cũng được ấn định trong vở kịch cho con để con nỗ lực vào lúc này. Con nhất định phải nỗ lực.
Bài hát: Đây là câu chuyện về ngọn lửa và cơn bão.
Om shanti. Con người của thời kỳ sắt đã soạn bài hát này, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Con thì biết. Con bây giờ là thực thể cao quý hướng thượng nhất của thời kỳ chuyển giao. Cùng với từ “chuyển giao”, con cũng phải viết “cao quý hướng thượng nhất”. Bởi không nhớ các ý điểm của kiến thức này, các con quên viết những từ như thế. Đây là điều chính yếu và chỉ có các con hiểu được ý nghĩa của nó. Có tháng từ thiện cao quý hướng thượng nhất. Đây là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất. Thời kỳ chuyển giao cũng là một lễ hội. Đây là lễ hội hướng thượng nhất. Con biết rằng con bây giờ đang trở thành thực thể cao quý hướng thượng nhất. Lakshmi và Narayan được gọi là cao quý nhất, giàu có nhất, là hạng nhất. Trong các kinh sách, được nói rằng đã có cuộc hủy diệt lớn và Shri Krishna hạng nhất trôi nổi trên chiếc lá bồ đề trên đại dương. Lúc này con sẽ nói gì? Shri Krishna này, người mà con gọi là “Shyam-Sundar”, là hạng nhất. Đã được mô tả rằng cậu ấy ngậm ngón tay cái. Một đứa trẻ nhỏ vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Do đó, Shri Krishna, thực thể cao quý nhất, là người đầu tiên xuất hiện từ Đại Dương Kiến Thức. Thiên đường được thiết lập bởi Đại Dương Kiến Thức. Thực thể cao quý hướng thượng số một là Shri Krishna, và Đấng Duy Nhất là Đại Dương Kiến Thức, không phải là đại dương nước. Sự tận diệt không bao giờ xảy ra. Khi những người con mới đến, Người Cha phải nhắc lại những ý điểm cũ. Thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, thời kỳ đồng và thời kỳ sắt – bốn thời kỳ này dù sao thì cũng được biết đến; thời kỳ thứ năm là thời kỳ chuyển giao cao quý hướng thượng nhất. Con người thay đổi trong thời kỳ này; họ thay đổi từ suy đồi nhất thành hướng thượng nhất. Shiv Baba được gọi là Đấng cao quý hướng thượng nhất trong tất cả. Người là Linh Hồn Tối Cao, Thượng Đế. Sau đó, con người cao quý nhất là Lakshmi và Narayan. Ai đã làm cho họ như thế? Chỉ có các con biết điều này. Con hiểu rằng chính vào lúc này mà chúng ta mới nỗ lực để trở nên giống như họ. Không có gì khó khăn trong nỗ lực này; nó là đơn giản nhất. Những người học là những bà mẹ yếu đuối, ngây thơ và những người gù lưng, không có học thức. Được giải thích rất đơn giản cho họ. Hãy nhìn xem, từng có hiền triết ở Ahmedabad nói rằng anh ta không ăn hay uống thứ gì cả. OK, vậy nếu ai đó không ăn uống cả đời thì sao? Anh ta vẫn không đạt được gì bằng cách làm như thế. Ngay cả một cái cây cũng nhận được sự dưỡng nuôi. Nó nhận phân bón và nước và phát triển một cách tự nhiên. Các hiền triết hẳn đã nhận được sức mạnh huyền bí nào đó. Có nhiều người đi trên nước và lửa. Đâu là lợi ích của việc làm điều đó? Bằng cách học Raja Yoga dễ dàng này, con trải nghiệm được lợi ích hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Từ bất hạnh, con được làm cho trở nên hạnh phúc hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác.
Người Cha nói: Các con, tương ứng với kế hoạch của vở kịch, Ta đang nói cho con những điều sâu sắc. Chẳng hạn, Người Cha đã giải thích cho con cách họ đã nhầm lẫn giữa Shiva và Shankar ra sao. Shankar thậm chí không có phần vai để diễn trên thế giới này. Shiva, Brahma và Vishnu có phần vai để diễn. Brahma và Vishnu có phần vai toàn diện. Shiv Baba chỉ có phần vai vào lúc này, và đây là lý do tại sao Người đến vào lúc này và trao kiến thức này. Sau đó Người quay trở về vùng đất niết bàn. Người trao cho các con mọi gia tài của Mình và rồi Người đi vào trạng thái nghỉ hưu. Trạng thái nghỉ hưu nghĩa là nỗ lực để vượt thoát âm thanh thông qua một guru. Tuy nhiên, vẫn chưa một ai có thể trở về nhà, bởi vì mọi người đều thói tật và hư hoại; mọi người nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Lakshmi và Narayan thì không thói tật; họ không nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Đây là lý do tại sao họ được gọi là cao quý hướng thượng. Các Kumari cũng không thói tật. Đây là lý do tại sao mọi người cúi đầu trước họ. Do đó, Baba đã giải thích rằng Shankar không có phần vai để diễn ở đây. Tuy nhiên, Prajapita Brahma nhất định là Người Cha Nhân loại. Shiv Baba được gọi là Người Cha của các linh hồn. Người là Người Cha vĩnh cửu. Con phải hấp thu những khía cạnh sâu sắc này thật tốt. Các triết gia vĩ đại nhận được những tước hiệu cao quý. Các học giả nhận được tước hiệu Shri Shri 108. Họ đã vượt qua kỳ thi ở trường học ở Benares và nhận được những tước hiệu đó. Baba đã gửi Guptaji đến Benares để giải thích cho họ rằng họ đã tự mình nhận lấy tước hiệu của Người Cha. Người Cha được gọi là Shri Shri 108 Jagadguru. Có chuỗi hạt 108. Tám viên ngọc được nhớ đến. Họ thi đậu với bằng danh dự; và đó là lý do tại sao chuỗi hạt của họ được lần. Sau đó có 108 người ít cao quý hơn được thờ phụng. Khi người ta tổ chức ngọn lửa hiến tế họ làm ra 1000 saligram. Một số làm 10,000 và một số làm 50,000 và một số thậm chí làm 100,000. Họ làm saligram bằng đất sét và tổ chức ngọn lửa hiến tế. Nếu một doanh nhân rất giàu có, anh ta sẽ làm 100,000 saligram.
Người Cha đã giải thích rằng chuỗi hạt là rất dài. Thậm chí có chuỗi hạt 16,108. Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này cho các con. Tất cả các con đang phục vụ Bharat cùng với Người Cha. Bởi vì Người Cha được tôn thờ, ngay cả những người con cũng nên được tôn thờ. Con người không biết lý do tại sao Rudra được tôn thờ. Tất cả đều là con cái của Shiv Baba. Vào lúc này, dân số thế giới là rất lớn. Tất cả các linh hồn đều là con của Shiv Baba, nhưng không phải tất cả đều là những người trợ giúp của Người. Con càng nhớ Người vào lúc này, con sẽ càng trở nên cao quý hướng thượng; con trở nên xứng đáng được tôn thờ. Không ai khác có sức mạnh để giải thích những điều này. Đây là lý do tại sao họ nói rằng không một ai biết chiều sâu của Thượng Đế. Đích thân Người đến và giải thích rằng Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Do đó, Người nhất định trao kiến thức này. Không có chuyện về việc truyền cảm hứng. Liệu Thượng Đế có giải thích thông qua việc truyền cảm hứng không? Con biết rằng Người có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và lúc cuối của thế giới. Người nói điều này cho các con. Con có niềm tin trong điều này, nhưng, mặc dù có niềm tin, con quên Người Cha. Nhớ Người Cha là cốt lõi của việc học này. Cần nỗ lực để đạt đến trạng thái thoát nghiệp bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha. Chính trong sự tưởng nhớ này mà Maya mới gây ra chướng ngại. Không có nhiều chướng ngại như thế trong việc học.
Họ nói về Shankar rằng khi vị thần ấy mở mắt, sự hủy diệt diễn ra. Là không đúng khi nói điều này. Người Cha nói: Ta không truyền cảm hứng cho sự hủy diệt mà Shankar cũng không thực hiện hủy diệt. Điều đó là sai. Các thánh thần không phạm tội. Shiv Baba bây giờ ngồi đây và giải thích những điều này. Cơ thể này là cỗ xe của linh hồn này. Mỗi linh hồn đều cưỡi cỗ xe của riêng mình. Người Cha nói: Ta mượn lấy cỗ xe của người này. Đây là lý do tại sao kiếp sinh của Ta cũng được nói là thánh thiện và độc nhất. Chu kỳ 84 kiếp bây giờ có trong trí tuệ của con. Con biết rằng con sẽ trở về nhà và rồi đi đến thiên đường. Baba giải thích mọi điều một cách rất dễ dàng. Con không bị suy tim. Một số nói: Baba, con không được học. Không gì có thể được nói từ miệng của con. Tuy nhiên, nó không phải giống như thế. Cái miệng nhất định hoạt động. Ngay cả khi con ăn, cái miệng của con cũng hoạt động. Không thể không có âm thanh nào xuất hiện. Baba đã giải thích mọi thứ một cách rất đơn giản. Ngay cả khi ai đó im lặng, anh ta cũng có thể chỉ tay lên trên để nhớ Đấng Duy Nhất đó. Duy nhất một mình Đấng Ban Tặng là Đấng Loại Bỏ Khổ Đau và Ban Tặng Hạnh Phúc. Cũng như vào lúc này, Người cũng là Đấng Ban Tặng trên con đường thờ cúng. Sau đó, trong trạng thái nghỉ hưu, chỉ có bình an. Các con cũng cư ngụ trong mảnh đất bình an. Con tiếp tục diễn phần vai đã được ghi bên trong con. Phần vai của chúng ta bây giờ là làm cho thế giới thành mới. Tên của Người là rất nổi tiếng: Thượng Đế thuộc thiên đường, Người Cha. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường; Người không tạo ra địa ngục. Liệu có ai tạo ra thế giới cũ không? Một tòa nhà thì luôn được xây mới. Shiv Baba tạo ra thế giới mới thông qua Brahma. Ông ấy đã nhận phần vai đó. Trong thế giới cũ này, tất cả mọi người tiếp tục gây đau khổ cho nhau. Con biết rằng các con là con cái của Shiv Baba. Sau đó, là thực thể có cơ thể, các con là những người con được nhận nuôi của Prajapita Brahma. Chính Shiv Baba, Đấng Sáng Tạo, trao cho chúng ta kiến thức này, kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo của Người. Mục tiêu và mục đích của con là trở thành điều này. Người ta tiêu tốn rất nhiều tiền để tạo ra các bức tượng bằng đá cẩm thạch. Đây là Trường đại học Thế giới thuộc Thượng Đế. Cả vũ trụ đang thay đổi. Tính cách của mọi người đều là ma quỷ: họ tiếp tục gây đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến lúc cuối. Đây là Trường đại học thuộc Thượng Đế. Chỉ có một Trường Đại học Thế giới của Thượng Đế. Chính Thượng Đế mở nó để thông qua đó toàn thế giới nhận được lợi ích. Các con bây giờ hiểu được sự khác biệt giữa đúng và sai. Không con người nào khác hiểu được điều này. Chỉ có một Đấng Duy Nhất đúng đắn chân chính. Người là Đấng Duy Nhất, Đấng được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật, Người giải thích cho con điều đúng và sai. Chỉ có Người Cha đến và làm cho mọi người đúng đắn. Khi con trở nên đúng đắn, con sẽ đi vào giải thoát và sau đó là giải thoát trong cuộc sống.
Các con cũng biết về vở kịch. Con đi xuống, theo thứ hạng, để diễn phần vai từ lúc đầu, xuyên suốt giữa cho đến lúc cuối. Vở kịch này luôn tiếp diễn và vở kịch tiếp tục được ghi lại. Điều này luôn mới mẻ. Vở kịch này không bao giờ trở nên cũ; tất cả những vở kịch khác, v.v… thì hoại diệt. Vở kịch này là vô hạn và bất diệt. Mọi người trong vở kịch này đều là diễn viên bất diệt. Hãy nhìn xem vở kịch vĩnh cửu này và sân khấu này lớn ra sao. Người Cha đến và làm cho thế giới cũ trở thành mới. Con sẽ có linh ảnh về tất cả những điều này. Con càng đến gần, con sẽ càng thấy hạnh phúc và con sẽ có linh ảnh. Con sẽ nói rằng phần vai của con đã đến hồi kết. Vở kịch rồi sẽ lặp lại. Rồi con sẽ diễn lại phần vai của con, phần vai mà con đã diễn trong chu kỳ trước. Không thể có sự khác biệt nhỏ nhất nào trong điều này. Do đó, các con phải đạt được vị trí cao nhất có thể. Hãy nỗ lực và không trở nên hoang mang. Là sai khi nói rằng vở kịch sẽ truyền cảm hứng cho con làm bất kỳ điều gì con cần làm. Chúng ta phải nỗ lực. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy giữ cốt lõi của việc học này trong trí tuệ của con và đạt được trạng thái thoát nghiệp (karmateet) bằng cách ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Để trở nên cao quý hướng thượng và xứng đáng được tôn thờ, hãy trở thành người trợ giúp trọn vẹn của Người Cha.
2. Con đã nhận được sự hiểu biết từ Người Cha Đích thực về điều gì là đúng và điều gì là sai. Do đó, hãy trở nên đúng đắn. Hãy giải thoát con khỏi cuộc đời ràng buộc và đạt được của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.
Lời chúc phúc: Mong con biết cách trao đổi tình yêu với người khác, làm cho mọi người hợp tác và do đó trở thành hiện thân của thành công.
Con bây giờ đã vượt qua giai đoạn trao và nhận kiến thức này. Bây giờ, hãy trao đổi tình yêu thương. Bất kỳ ai đến trước con, bất kỳ ai có mối tương giao với con, hãy trao cho họ tình yêu và nhận lấy tình yêu từ họ. Đây được biết đến như là yêu thương tất cả và trở nên đáng yêu. Đối với những người không có kiến thức này, con phải trao tặng kiến thức, nhưng đối với gia đình Brahmin, thì sự quyên tặng vĩ đại chính là quyên tặng tình yêu thương. Ngay cả trong suy nghĩ của con, đừng để có bất kỳ thứ gì khác ngoài tình yêu. Khi có tình yêu dành cho tất cả, hồi đáp của tình yêu là sự hợp tác và kết quả của sự hợp tác là thành công.
Khẩu hiệu: Đặt dấu chấm hết đối với suy nghĩ lãng phí trong một giây là có nỗ lực mãnh liệt.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Phục vụ bằng tâm trí là phục vụ vô hạn. Ở mức độ nào người khác nhìn thấy con như là tấm gương trong phục vụ bằng tâm trí và lời nói, thì ở mức độ đó họ sẽ được thu hút. Đơn giản hãy có sự quyết tâm này và phục vụ sẽ tiếp tục diễn ra một cách dễ dàng. Nếu con không có thời gian để phục vụ bằng lời nói, thì ít nhất con phải có thời gian để mang lại sự chuyển hóa bằng phục vụ qua thái độ và tâm trí của con. Bây giờ con không được lãng phí thời gian trong bất kỳ điều gì, mà chỉ làm phục vụ. Là một yogi liên tục và là người phục vụ liên tục. Nếu con không biết cách để phục vụ bằng tâm trí, con có thể phục vụ bằng mối liên hệ và hành vi cư xử của con.
Những lời dạy cao quý hướng thượng của Mateshwariji.
Giải thoát và giải thoát vĩnh cửu.
Ngày nay, con người gọi sự giải thoát là giải thoát vĩnh cửu. Họ tin rằng ai đạt được giải thoát thì thoát khỏi chu kỳ sinh tử. Họ tin rằng việc không đi vào chu kỳ sinh tử là trạng thái hướng thượng. Họ tin rằng đó là phần thưởng. Họ tin rằng giải thoát trong cuộc sống là sống một cuộc đời mà chỉ cần thực hiện những hành động tốt. Chẳng hạn, họ tin rằng những linh hồn chân chính (dharmatma) được giải thoát trong cuộc sống. Chỉ một nắm mới hiểu được việc trở nên giải thoát khỏi ràng buộc nghiệp. Đây là quan điểm riêng của họ. Tuy nhiên, chúng ta đã hiểu từ Thượng Đế rằng cho đến khi con người được giải thoát khỏi ràng buộc nghiệp từ những thói tật của mình, thì anh ta không thể nào thoát khỏi đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến lúc cuối. Thoát khỏi điều này cũng là một trạng thái. Do đó, chỉ khi con thấm nhuần kiến thức thuộc Thượng Đế trước thì con mới có thể đạt đến trạng thái đó và đích thân Thượng Đế làm cho chúng ta có thể đạt đến trạng thái đó, bởi vì Người là Đấng Duy Nhất ban giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Người chỉ đến một lần vào lúc này để ban cho mọi người giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Thượng Đế không đến nhiều lần và con không được nghĩ rằng chính Thượng Đế đã hóa thân.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.