14 02 2025 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã nhận được shrimat (lời chỉ dẫn hướng thượng) để trở nên ý thức linh hồn và nhớ đến Người Cha. Dưới mọi trường hợp, con không được tranh cãi với bất kỳ ai.
Câu hỏi: Phương pháp nào đã được tạo ra để trí tuệ của con trở nên trong sạch bằng cách kết nối trong yoga với Người Cha?
Trả lời: Lò luyện Bhatthi trong 7 ngày. Khi những người mới đến, hãy cho họ ngồi trong lò luyện bhatthi trong vòng bảy ngày. Mọi rác rưởi sẽ được dọn sạch khỏi trí tuệ của họ và họ sẽ có thể nhận ra Người Cha thầm lặng, nhận ra việc học thầm lặng này và của thừa kế thầm lặng của họ. Nếu họ chỉ đơn giản ngồi xuống ngay khi họ đến, thì họ sẽ trở nên bối rối và không hiểu gì.
Bài hát: Hãy thức tỉnh, hỡi những cô dâu, hãy thức tỉnh! Ngày mới sắp đến rồi.
Omshanti. Để làm cho các con trở nên hiểu biết, những bài hát như thế phải được bật lên và giải thích ý nghĩa của chúng cho các con. Sau đó, con có thể chia sẻ cho những người khác. Con sẽ tìm thấy thật nhiều ý điểm kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc trong trí tuệ của con. Nó giống như thể những bí mật của tất cả mọi thứ từ trên cao, từ thế giới vô hình, vùng tinh tế và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới hữu hình đang tỏa sáng trong trí tuệ của các con. Người Cha có kiến thức này và Người trao nó cho các con.
Kiến thức này là hoàn toàn mới. Mặc dù có những tên gọi được đề cập trong các kinh sách,v.v nhưng những người mới đến sẽ bị mắc kẹt khi con đề cập đến những cái tên đó và bắt đầu có tranh luận về chúng. Ở đây, Người giải thích theo cách hoàn toàn đơn giản: Thượng Đế nói: Hãy nhớ đến Ta. Duy nhất Ta mới là Đấng Thanh Lọc. Shri Krishna, Brahma, Vishnu, Shankar, v.v. sẽ không được gọi là Đấng Thanh Lọc. Con không gọi cư dân của vùng tinh tế là người thanh lọc. Vậy thì làm sao con người của thế giới vật chất này có thể là người thanh lọc được? Kiến thức này chắc chắn nằm trong trí tuệ của con. Không tốt khi tranh luận nhiều về những kinh sách. Quá nhiều cuộc thảo luận diễn ra. Họ thậm chí còn bắt đầu đánh nhau bằng gậy. Những điều này được giải thích cho con rất dễ dàng. Con không nên đi quá nhiều vào những điều trong những kinh sách. Điều chính yếu là các con chắc chắn trở nên ý thức linh hồn, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Shrimat này là điều chính. Phần còn lại là chi tiết. Hạt giống thì rất nhỏ, trong khi phần còn lại là sự mở rộng của cái cây. Cũng giống như toàn bộ kiến thức của cái cây đều được tan hòa vào trong hạt giống của nó, thì theo cùng cách, tất cả kiến thức này cũng được hợp nhất, hòa vào trong Hạt Giống. Hạt Giống và cái cây đều nằm trong trí tuệ của con. Không ai khác có thể hiểu được điều này theo cách mà con hiểu. Họ đã viết rằng tuổi thọ của cái cây là rất dài. Người Cha ngồi đây và giải thích bí mật của Hạt Giống, cái cây và chu kỳ vở kịch.
Con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Nếu những người mới đến và Baba hát lời ca ngợi những người con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, thì không một ai trong số họ có thể hiểu được. Họ thậm chí không xem bản thân họ là con. Người Cha này là thầm lặng, kiến thức này cũng là thầm lặng và của thừa kế cũng là thầm lặng. Bất kỳ ai mới mà lắng nghe những điều này sẽ trở nên hoang mang. Đây là lý do vì sao họ phải ngồi trong lò luyện bhatthi trong vòng bảy ngày. Việc tụng niệm về kinh Bhagawad, Ramayana, v.v, mà họ làm trong 7 ngày thực chất là kí ức về thời gian này, khi họ giữ lò luyện bhatthi trong vòng 7 ngày, nghĩa là để những rác rưởi trong trí tuệ của họ có thể được loại bỏ bởi trí tuệ của họ kết nối trong yoga với Người Cha. Ở đây, tất cả đều bị bệnh. Những căn bệnh này thì không tồn tại trong thời kỳ vàng. Đây là căn bệnh của suốt nửa chu kỳ. Căn bệnh của năm thói tật là rất lớn. Con giữ mình ý thức linh hồn ở đó. Các con, những linh hồn biết rằng mỗi linh hồn đều rời bỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác. Con có linh ảnh trước đó. Cái chết bất thình lình không bao giờ xảy ra ở đó. Con đã dành chiến thắng trước cái chết. Họ nói: "Thần chết, thần chết, thần chết vĩ đại". Ngoài ra còn có Ngôi đền Mahakal. Người đạo Sikh có ngai vàng bất tử của họ. Trên thực tế, ngai vàng bất tử là ở trung tâm trước mỗi vầng trán nơi mỗi linh hồn ngồi. Tất cả các linh hồn đều ngồi trên cái ngai bất tử này. Người Cha ngồi ở đây và giải thích điều này. Người Cha không có cái ngai riêng của Người. Người đến và nhận lấy cái ngai của người này. Người ngồi trên cái ngai này và làm cho các con trở nên xứng đáng ngồi trên cái ngai có vương miện lông công. Con biết cái ngai vương miện lông công mà Lakshmi và Narayan sẽ ngồi sẽ như thế nào. Ngai vàng lông công đã được nhớ đến.
Các con nên nghiền ngẫm về điều này: tại sao Người được gọi là Thượng Đế, Vị Chúa Tể Ngây Thơ? Trong khi nói "Vị Chúa Tể Ngây Thơ", thì trí tuệ sẽ đi lên trên. Các hiền triết, thánh nhân, v.v. cũng chỉ tay của họ theo cách này (lên trên) để con nhớ đến Người. Tuy nhiên, không một ai có thể biết bất cứ điều gì một cách chính xác. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, giờ đây đích thân đến trước mặt con và nói: Hãy nhớ đến Ta và mọi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Đây là một sự đảm bảo. Điều này cũng được viết trong kinh Gita nhưng nếu con lấy ví dụ từ kinh Gita, thì họ sẽ lấy ra mười ví dụ. Đây là lý do vì sao nó không cần thiết. Những ai đã học các kinh sách, v.v. thì nghĩ rằng họ có thể thách thức người khác. Những người con nào mà không biết về những kinh sách, v.v. thì thậm chí không nên đề cập đến cái tên của chúng. Hãy đơn giản nói, "Thượng Đế nói: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha của con." Duy nhất Người mới được gọi là Đấng Thanh Lọc.
Họ cũng hát bài hát: “Đấng Thanh Lọc, Rama của Sita…” Các ẩn sĩ cũng tiếp tục tụng niệm ở đây và ở đó. Có rất nhiều ý kiến như thế này. Bài hát này cũng rất hay! Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, những bài hát như vậy được sáng tác mỗi chu kỳ. Như thể chúng được sáng tác cho riêng các con vậy. Có những bài hát hay như thế. Ví dụ: “Hãy chỉ con đường cho những người mù, Prabhu!” (Đấng cư ngụ vượt thoát khỏi trái đất này)! Không phải rằng Shri Krishna được gọi là Prabhu. Chỉ duy nhất Đấng vô hình mới được gọi là Prabhu hoặc Ishwar (Đấng đáp ứng mọi mong nguyện). Ở đây, con nói với Baba là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người cũng là một linh hồn. Họ đã đi vào con đường thờ cúng quá nhiều. Ở đây mọi thứ là hoàn toàn đơn giản - Alpha và beta. Alpha là Allah và beta là thẩm quyền. Đó là điều đơn giản như vậy.
Hãy nhớ đến Người Cha và con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Lakshmi và Narayan chắc chắn là chủ nhân của thiên đường; họ là hoàn toàn không thói tật. Vì vậy, chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, mà con chắc chắn sẽ trở nên hoàn thiện hoàn hảo giống như họ. Mức độ nào mà con có sự tưởng nhớ và làm phục vụ, thì tương ứng con sẽ nhận được vị trí cao. Điều này cũng phải được thấu hiểu. Không sinh viên nào ở trong trường học nhận ra điều đó nếu họ học rất ít. Những ai không đặt sự chú ý một cách trọn vẹn thì vẫn tiếp tục ngồi ở phía sau; vì vậy mà họ chắc chắn sẽ trượt ngã. Để làm mới bản thân con, con nên lắng nghe những bài hát hay về kiến thức đã được sáng tác này. Hãy giữ những bài hát như thế trong nhà của con. Con thậm chí có thể giải thích những bài hát đó cho người khác.
Hãy nhìn xem bóng tối của Maya che phủ như thế nào. Nó được đề cập trong những bản kinh rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là 5000 năm. Ngày của Brahma và đêm của Brahma là một nửa và một nửa. Ai đó đã sáng tác ra những bài hát này. Người Cha là Trí Tuệ Của Sự Thông Thái, và vì vậy mà nó đã đi vào trí tuệ của những ai ngồi và sáng tác ra chúng. Rất nhiều người đến với con đã đi vào trạng thái thoát hồn khi nghe những bài hát này, v.v. Sẽ đến ngày những người hát những bài hát về kiến thức này cũng sẽ đến với con. Họ sẽ hát những bài hát như thế để ca ngợi Người Cha khiến trái tim của con sẽ rung lên thổn thức. Những ca sĩ như vậy sẽ đến. Điều đó cũng phụ thuộc vào giai điệu. Nghệ thuật của bài hát cũng là rất nổi tiếng. Vào lúc này, không có ai như thế nữa. Chỉ có một bài hát được sáng tác: "Thật ngọt ngào, thật đáng yêu, Thượng Đế Shiva, Đấng Ngây Thơ!" Người Cha chắc chắn rất ngọt ngào và cũng thật đáng yêu. Đó là lý do vì sao mọi người đều nhớ đến Người. Không phải rằng các vị thần nhớ đến Người. Trong các bức tranh, họ đã miêu tả Rama ở trước Shiva; Rama đang thờ phụng Người. Điều đó cũng là sai trái. Thánh thần thì không nhớ đến bất kỳ ai. Chính con người mới có sự tưởng nhớ. Bây giờ các con là con người rồi sau đó các con cũng sẽ trở thành thánh thần. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm giữa thánh thần và con người. Những vị thần sau đó cũng trở thành con người. Không một ai biết chu kỳ này tiếp tục xoay như thế nào.
Bây giờ con đã nhận ra rằng chúng ta thực sự sẽ trở thành thánh thần. Chúng ta bây giờ là những Brahmin. Ở thế giới mới, chúng ta sẽ được gọi là thánh thần. Con bây giờ đang tràn đầy sự kinh ngạc. Brahma này, trước đây đã từng là một người thờ phụng trong kiếp sinh này và hát lên lời ngợi ca về Shri Narayan, đã dành rất nhiều tình yêu cho Narayan. Giờ đây, thật kinh ngạc khi ông ấy lại trở thành như thế. Vì vậy, thủy ngân hạnh phúc của con sẽ tăng lên rất nhiều.
Các con là chiến binh thầm lặng, hai lần phi bạo lực. Con không có thanh gươm sắc dục, cũng không tham gia vào chiến tranh. Sắc dục là riêng biệt; tức giận là riêng biệt. Vì vậy, con là phi bạo lực gấp hai lần, là đội quân phi bạo lực. Bởi vì có từ "đội quân", mà họ đã thành lập quân đội. Trong cuộc chiến Mahabharat, họ đã miêu tả nam giới; không có phụ nữ. Trên thực tế, các con là Shiv Shakti. Bởi vì các con là đa số, cho nên các con được gọi là Đội quân Shiv Shakti. Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này. Bây giờ, các con hãy nhớ về thời kỳ mới đó. Không ai trên thế giới biết về thời kỳ mới đó. Họ nghĩ rằng một thời kỳ mới đó sẽ đến sau 40.000 năm. Rất rõ ràng rằng thời kỳ vàng là thời kỳ mới. Vì vậy, Baba khuyên bảo con: Con sẽ trở nên tươi mới bằng việc lắng nghe những bài hát hay như vậy và con cũng sẽ giải thích cho những người khác. Đây là những phương pháp thông minh. Chỉ con mới có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Có rất nhiều bài hát rất hay mà con có thể làm mới bản thân con. Những bài hát này giúp ích rất nhiều. Hãy trích xuất ý nghĩa của chúng để miệng của con mở ra và rồi có sẽ có niềm hạnh phúc.
Người Cha nói với những ai không thể hấp thụ tốt: Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha trong khi đang ngồi ở nhà. Trong khi sống trong gia đình của con, hãy chỉ nhớ đến câu chú niệm này: Hãy nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết. Trước đây, người đàn ông sẽ nói với vợ mình rằng: "Em có thể nhớ đến Thượng Đế ngay cả khi ở nhà, vậy thì cần gì phải lang thang đến các đền thờ, v.v.? Anh sẽ làm cho em một bức tượng ở nhà. Hãy ngồi đây và có sự tưởng nhớ. Tại sao em lại cứ đi loạng choạng khắp nơi như thế?" Theo cách này, nhiều người đàn ông sẽ không để vợ mình đi. Thờ phụng cũng giống như tưởng nhớ. Một khi con đã nhìn thấy bức tranh, thì dù như thế nào con vẫn có thể nhớ đến điều đó. Bức tranh của Shri Krishna với lông công và vương miện là phổ biến. Các con đều có những linh ảnh. Con đã có những linh ảnh về việc cậu ấy đã nhận kiếp sinh ở đó như thế nào, nhưng con có thể chụp ảnh chúng không? Không một ai có thể chụp được một bức ảnh chính xác. Nó chỉ có thể được nhìn thấy trong linh ảnh thánh thiện, nó không thể được tạo ra. Đúng vậy, sau khi nhìn thấy nó, con có thể mô tả nó. Tuy nhiên, nó không thể được vẽ, v.v. Ngay cả khi họa sĩ thông minh và có linh ảnh, thì anh ta cũng không thể vẽ lại các đặc điểm chính xác. Vì vậy, Baba đã giải thích: Đừng tranh luận quá nhiều với bất kỳ ai. Hãy nói với họ: "Mối quan tâm của bạn là hãy trở nên thanh khiết." Con hỏi xin sự bình an, vì vậy, hãy nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết! Những linh hồn thanh khiết thì không thể cư ngụ ở đây; họ sẽ quay trở lại. Chỉ duy nhất Người Cha mới có sức mạnh để làm những linh hồn trở nên thanh khiết; không ai khác có thể thanh lọc linh hồn.
Các con biết rằng tất cả những điều này là sàn diễm mà vở kịch này đã diễn ra. Vào lúc này, toàn bộ sàn diễn là vương quốc của Ravan. Thế giới đang nằm trên toàn bộ đại dương. Đây là một hòn đảo vô hạn. Những hòn đảo kia thì hữu hạn. Đây là một khía cạnh vô hạn (hòn đảo) mà vương quốc thánh thiện tồn tại trong suốt nửa chu kỳ và vương quốc ma quỷ tồn tại trong suốt nửa chu kỳ. Trên thực tế, các lục địa là riêng biệt; nhưng tất cả là chuyện của sự vô hạn.
Con biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ cư ngụ bên bờ sông Hằng và sông Jamuna ngọt ngào. Sẽ không cần phải ra biển, v.v. Khi họ nói về Dwaraka đó, nó không ở giữa biển. Dwaraka không phải là một nơi riêng biệt. Các con đã có những linh ảnh.. Vào lúc bắt đầu, Sandeshi và Gulzar thường có nhiều linh ảnh. Họ đóng vai trò rất lớn bởi vì họ phải giải trí tiêu khiển cho các con trong lò luyện bhatthi. Vì vậy, mà họ đã được giải trí rất nhiều bằng những linh ảnh đó. Người Cha nói: Vào lúc cuối, con sẽ được giải trí rất nhiều. Phần vai đó (của vở kịch) là một điều khác. Cũng có bài hát: "Những gì chúng tôi đã thấy, thì bạn chưa từng thấy.” Con sẽ tiếp tục có những linh ảnh liên tiếp. Ví dụ, khi những ngày thi đến gần, con sẽ biết được mình sẽ đỗ với bao nhiêu điểm. Đây cũng là việc học của con. Bây giờ, giống như con đang ngồi đây trong khi tràn đầy kiến thức. Không phải ai cũng tràn đầy. Trong trường học, tất cả mọi người đều luôn có thứ hạng. Đây cũng là kiến thức. Thế giới vô hình, vùng tinh tế - con có kiến thức này của ba thế giới. Con biết chu kỳ thế giới này; nó tiếp tục xoay. Người Cha nói: Kiến thức mà con đã được trao thì không ai khác có thể giải thích được. Con có những điềm báo vô hạn trên con. Một số có điềm lành của Jupiter, và những người khác thì có điềm gở của Rahu. Vì vậy, họ sẽ đi và trở thành người thiêu xác, v.v. Những điềm báo này là vô hạn. Những điềm báo kia là hữu hạn. Người Cha vô hạn nói với con những điều vô hạn và trao cho con của thừa kế vô hạn. Các con có rất nhiều niềm hạnh phúc. Con đạt được thẩm quyền nhiều lần và đánh mất nó. Điều này hoàn toàn đúng. Không có gì mới! Con có thể liên tục giữ mình trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu không, Maya sẽ làm cho con mắc nghẹn. Vậy nên, tất cả các con đều là người yêu của một Đấng Dấu Yêu. Tất cả những người yêu thì chỉ nhớ đến một Đấng Dấu Yêu. Người đến và trao niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con đã tưởng nhớ đến Người trong suốt nửa chu kỳ. Bây giờ con đã tìm thấy Người, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để liên tục vui tươi, hãy làm cho bài học “ không có gì mới” trở nên vững chắc. Duy trì niềm hạnh phúc mà Người Cha vô hạn đang trao cho con thẩm quyền trị vì vô hạn.
2. Hãy lắng nghe những bài hát hay về kiến thức này và làm mới bản thân con. Hãy hiểu ý nghĩa của chúng và giải thích chúng cho người khác.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người chinh phục Maya và chinh phục gắn kết bằng cách ly từ Maya và ly từ tất cả mọi mối liên hệ của bà ta ra khỏi bản thân con và có mọi mối quan hệ với Người Cha.
Bây giờ, hãy hủy bỏ mọi giao kèo cũ trong nhận thức của con và trở nên độc thân. Con có thể vẫn hợp tác với nhau, nhưng không phải là bạn đồng hành. Hãy làm cho Đấng Duy Nhất trở thành Bạn Đồng Hành của con và ly từ Maya cũng như mọi mối liên hệ của bà ta. Sau đó, con sẽ giữ mình là người chinh phục và chiến thắng Maya và chinh phục sự gắn kết. Nếu có sự gắn kết dẫu nhỏ nhất với bất kỳ ai, thì thay vì trở thành người nỗ lực mãnh liệt, con sẽ chỉ trở thành người nỗ lực. Do đó, bất kể điều gì xảy ra, hãy tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc. "Cái chết cho con mồi và hạnh phúc cho thợ săn". Điều này được gọi là người hủy đi sự gắn kết, ràng buộc. Những ai là người hủy đi sự gắn kết như thế thì sẽ trở thành hạt trong chuỗi hạt chiến thắng.
Khẩu hiệu: Hãy gia tăng vẻ lấp lánh của viên kim cương bằng sự đặc biệt của chân lý sự thật.
*** Om Shanti ***
Hãy có tình yêu dành cho sự cô tịch và hấp thụ sự thống nhất và tập trung.
BapDada muốn mỗi người con đều được ngồi trên chiếc ghế của sự ổn định và trạng thái hướng thượng, hãy ở trong sự cô tịch, trở nên vô thể, là người thiết lập sự hợp nhất, thuộc về Một Đấng và là hiện thân của tiết kiệm. Hãy thấu hiểu ý tưởng của nhau và tôn trọng chúng. Trong khi ra hiệu cho nhau, hãy trao đổi giữa các con và bộc lộ hình dạng sức mạnh của cuộc tụ họp của con, bởi vì sức mạnh của sự hợp nhất trong cuộc tụ họp của con sẽ là công cụ mang toàn bộ gia đình Brahmin lại với nhau trong một cuộc tụ họp.