Trọng tâm: Con ngọt ngào, bệnh viện tâm linh này sẽ làm cho các con trở nên khỏe mạnh trong suốt nửa chu kỳ. Vì vậy, Con hãy ngồi ở đây trong ý thức linh hồn.
Câu hỏi: Trí tuệ của con nên nhớ theo lời chỉ dẫn nào trong khi con tiếp tục thực hiện công việc kinh doanh của con, v.v.?
Trả lời: Lời chỉ dẫn của Người Cha là: Con không được nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể hữu hình hay tinh tế nào. Chỉ khi con nhớ đến duy nhất một Người Cha thì tội lỗi của con mới được loại bỏ. Không một ai trong các con có thể nói rằng con không có thời gian cho việc này; trong khi con đang làm mọi điều, con có thể ở trong sự tưởng nhớ.
Om shanti. Người Cha nói "Chào buổi sáng" dến các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Sau khi nói "Chào buổi sáng", con được bảo hãy nhớ đến Người Cha. Con cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con! Vì vậy, đầu tiên Người Cha nói: Hãy nhớ Người Cha tâm linh. Người Cha tâm linh của tất cả các linh hồn thì chỉ là Một Đấng Duy Nhất. Người Cha không bao giờ được xem là hiện diện ở khắp mọi nơi. Vì vậy, con hãy nhớ đến Người Cha càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Ngoại trừ Người Cha ra, con đừng nhớ đến bất kỳ con người hữu hình hay tinh tế nào. Điều này thật dễ dàng. Mọi người nói rằng họ bận rộn và họ không có thời gian. Tuy nhiên, con luôn có thời gian cho việc này.
Người Cha chỉ cho con cách. Con cũng biết rằng chỉ khi con nhớ đến Người Cha thì tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Đây là điều chính yếu. Không ai cấm con tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Trong khi làm tất cả những điều đó, con chỉ đơn giản nhớ đến Người Cha để tội lỗi của con có thể được loại bỏ. Con hiểu rằng các con là ô trọc. Các nhà hiền triết, thánh nhân, các ẩn sĩ và hiền triết, v.v. đều thực hiện nỗ lực tâm linh. Người ta thực hiện nỗ lực tâm linh để gặp Thượng đế. Cho đến khi con có được lời giới thiệu của Người, bằng không, con không thể gặp Người. Con biết rằng không ai trên thế giới có được lời giới thiệu về Người Cha. Mọi người đều có lời giới thiệu về cơ thể. Người ta nhanh chóng có lời giới thiệu về bất cứ thứ gì lớn lao. Chỉ khi Người Cha đến, Người mới giải thích cho con lời giới thiệu về linh hồn. Có hai thứ: linh hồn và cơ thể. Linh hồn là một ngôi sao rất tinh tế; không ai có thể nhìn thấy nó.
Khi con đến và ngồi ở đây, con phải ngồi trong ý thức linh hồn. Đây cũng là bệnh viện. Nó là bệnh viện, nơi con trở nên khỏe mạnh mãi mãi trong suốt nửa chu kỳ. Linh hồn là bất tử; linh hồn không bao giờ bị hủy diệt. Toàn bộ phần vai nằm trong mỗi linh hồn. Linh hồn nói: Tôi không bao giờ có thể bị hủy diệt. Tất cả các linh hồn đều bất tử. Cơ thể thì dễ bị hoại diệt. Bây giờ có trong trí tuệ của các con rằng, các con, những linh hồn là bất tử và con đã nhận 84 kiếp sinh và điều này nằm trong vở kịch. Con cũng biết những người sáng lập ra các tôn giáo nào đến vào thời gian nào và họ nhận được bao nhiêu kiếp sinh. 84 kiếp sinh được nhớ đến thì chắc chắn phải thuộc về một lối sosngos nhất nguyên; nó không thể dành cho tất cả mọi người. Không phải tất cả các tôn giáo đều đến cùng một lúc. Tại sao chúng ta phải ngồi và tính toán bất cứ điều gì về những người khác? Chúng ta biết rằng người này đến vào thời gian này để thiết lập một tôn giáo. Sau đó, sẽ có sự mở rộng của điều đó.
Mọi người phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Khi thế giới này là tamopradhan, thì đó là lúc Người Cha đến và làm cho nó trở thành thời kì vàng, hoàn toàn thanh khiết. Bây giờ các con biết rằng các con, những người dân Bharat, sẽ đến và cai trị trong thế giới mới. Sẽ không có bất kỳ tôn giáo nào khác ở đó. Trong số các con, những ai đạt được vị trí cao sẽ nỗ lực nhiều hơn trong việc ở trong sự tưởng nhớ và chúng cũng sẽ viết tin tức của mình gửi cho Baba: Baba, con ở trong sự tưởng nhớ trong thời gian dài như vậy. Vì xấu hổ, một số người con không viết tin tức của mình. Chúng tự hỏi: Baba sẽ nói gì? Tuy nhiên, Baba vẫn biết. Một giáo viên ở trường sẽ nói với học sinh: Nếu em không học, em sẽ trượt. Cha mẹ đời thường (lokik) cũng hiểu điều này từ việc con cái họ học nhiều như thế nào. Đây là ngôi trường rất lớn. Ở đây, con không bị bắt phải ngồi theo thứ hạng. Trí tuệ của con hiểu rằng đó là con số. Bây giờ, Baba đang gửi những người con giỏi đi đến những nơi khác. Khi chúng đến một nơi khác, những người khác sẽ viết: Chúng tôi muốn một maharathi (một chiến binh dũng cảm). Vì vậy, chắc chắn là hiểu rằng họ thông minh hơn và nổi tiếng hơn. Đó là thứ hạng.
Tại các cuộc triển lãm, có nhiều kiểu người đến, vì vậy, cũng cần phải có hướng dẫn viên đứng đó để kiểm tra họ. Những người chào đón mọi người sẽ biết loại người nào đã đến. Vì vậy, sau đó người ta nên ra hiệu cho những người giải thích: Bạn có thể giải thích cho những người này. Con có thể hiểu rằng có những người hạng nhất, hạng hai và hạng ba. Ở đó, con phải phục vụ tất cả mọi người. Khi một người quan trọng đến, mọi người chắc chắn sẽ dành cho người đó rất nhiều lòng hiếu khách. Đây là luật. Người Cha hoặc giáo viên khen ngợi học trò trong lớp. Đây cũng là sự quan tâm đặc biệt. các con, những người được tôn vinh tên tuổi thì được trao sự chú ý và khen ngợi đặc biệt. Nói rằng người này người kia giàu có và có đầu óc về tôn giáo thì cũng là khen ngợi người đó.
Bây giờ con biết rằng Đấng Tối Cao là Thượng đế. Mọi người nói rằng Người thực sự là Đấng Tối Cao, nhưng khi con yêu cầu họ kể cho con tiểu sử của Người, họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ hoàn toàn hạ thấp Người. Bây giờ con có thể giải thích rằng Đấng Cao Nhất trong tất cả là Thượng Đế và Người là Cư Dân của vùng tối thượng, trong khi thánh thần thì ở trong vùng tinh tế. Ở đây, có con người. Vậy thì, Đấng Cao Nhất là Thượng đế, Đấng Vô hình. Bây giờ các con biết rằng các con đã từng giống như kim cương và bây giờ các con đã trở nên giống như vỏ sò, vì vậy các con đã thể hiện Thượng Đế thậm chí còn thấp hơn cả chính các con. Thậm chí các con còn không nhận ra Người. Các con, những cư dân của Bharat nhận được sự nhận thức đó, sau đó sự nhận thức đó giảm dần. Bây giờ con tiếp tục trao cho mọi người nhận thức về Người Cha. Nhiều người sẽ nhận được sự nhận thức về Người Cha.
Các bức tranh chính yếu của các con là bức tranh Trimurti, bức tranh chu kỳ và bức tranh cái cây. Có rất nhiều sự tỉnh thức/sự khai sáng trong các bức tranh đó. Bất kỳ ai cũng sẽ nói rằng Lakshmi và Narayan đã từng là chủ nhân của thời kì vàng. Được rồi, vậy thì đã từng có gì trước thời kì vàng? Chỉ duy nhất vào lúc này mà các con mới biết điều này. Bây giờ là lúc cuối của thời kì sắt và đó là sự cai trị của con người đối với con người. Bây giờ không còn vương quốc nào; có rất nhiều sự khác biệt. Đã từng có những vị vua vào đầu thời kì vàng, bây giờ cũng có những vị vua, trong thời kì sắt, mặc dù không ai trong số họ là thanh khiết. Một số trong số họ chỉ đơn giản là mua những danh hiệu đó. Không một ai là Maharaja (vị vua vĩ đại) thực sự; Họ chỉ mua danh hiệu. Ví dụ, có những Maharaja của Patiala, Jodhpur, Bikaneer, v.v. Họ nhắc đến những cái tên đó. Những cái tên đó đã tiếp tục mãi mãi. Buổi ban đầu, đã từng có những vị hoàng đế thanh khiết, và bây giờ có những vị hoàng đế ô trọc. Những từ 'vua', 'hoàng đế' vẫn tiếp tục. Về Lakshmi và Narayan, con sẽ nói rằng họ là chủ nhân của thời kì vàng, những người đã đạt được vương quốc. Bây giờ con biết vương quốc đang được thiết lập như thế nào. Người Cha nói: Bây giờ Ta đang dạy các con trong 21 kiếp. Những người ngoài kia học và trở thành luật sư, v.v. trong một kiếp. Các con đang học vào thời gian này và sẽ trở thành hoàng đế và hoàng hậu trong tương lai.
Theo kế hoạch của vở kịch, thế giới mới đang được thiết lập. Bây giờ nó là thế giới cũ. Mặc dù có những cung điện rất đẹp và lớn, nhưng không ai có đủ sức mạnh để xây dựng những cung điện được nạm kim cương và những châu ngọc. Ở trong thời kì vàng, họ đã từng xây dựng tất cả những cung điện được nạm kim cương và châu ngọc. Không mất nhiều thời gian để xây dựng chúng. Ở đây, khi động đất, v.v. xảy ra, họ thuê nhiều nhà thầu và xây dựng lại toàn bộ thành phố trong vòng vài năm. Có lẽ mất tám đến mười năm để xây dựng New Delhi, nhưng có sự khác biệt giữa những người lao động ở đó và những người lao động ở đây. Ngày nay, họ tiếp tục phát minh ra những thứ mới. Khoa học về xây dựng có sức mạnh rất lớn. Họ có thể làm sẵn mọi thứ và xây dựng các căn hộ rất nhanh. Họ xây dựng chúng rất nhanh ở đây, vì vậy tất cả những thứ này sẽ hữu ích ở đó. Tất cả những thứ này sẽ đi cùng con; những sanskar đó vẫn sẽ còn. Ngay cả sanskar của khoa học cũng sẽ đi cùng với con. Vì vậy, Người Cha giờ đây tiếp tục giải thích cho các con rằng: Nếu con muốn trở nên thanh khiết, hãy nhớ đến Người Cha.
Người Cha nói, "Chào buổi sáng", sau đó cũng dạy con: Các con, con có đang ngồi tưởng sự tưởng nhớ đến Người Cha không? Trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, hãy nhớ đến Người Cha bởi vì con có gánh nặng của nhiều kiếp sinh trên đầu của con. Con đã nhận lấy 84 kiếp sinh trong khi đi xuống cái thang. Bây giờ, có trạng thái đi lên trong một kiếp sinh này. Con càng tiếp tục nhớ đến Người Cha, thì con càng có nhiều niềm hạnh phúc và con cũng sẽ nhận được sức mạnh. Có rất nhiều người con được xếp vào hàng đầu phía trước, nhưng chúng không lại không ở trong tưởng nhớ chút nào. Mặc dù chúng thông minh trong kiến thức này, nhưng chúng không ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ.
Người Cha ca ngợi các con. Người này cũng là số một, vì vậy chắc chắn ông ấy phải thực hiện nỗ lực. Con phải luôn nghĩ rằng chính Shiv Baba đang giải thích cho con, sau đó trí tuệ yoga của con sẽ vẫn kết nối ở đó. Người này cũng phải học. Tuy nhiên, ông ấy vẫn nói: Hãy nhớ đến Baba. Những bức tranh này là để giải thích cho bất kỳ ai. Đấng vô hình được gọi là Thượng Đế. Người đến và tiếp nhận một cơ thể. Con của Thượng đế, tất cả đều là linh hồn, là anh em trai của nhau. Bây giờ họ đang hiện diện trong cơ thể của họ. Tất cả đều là hình ảnh bất tử. Cơ thể này là ngai vàng của hình ảnh bất tử này (linh hồn). Ngai vàng bất tử không phải là bất cứ thứ gì cụ thể. Đây là ngai vàng của hình ảnh bất tử này. Mỗi linh hồn ngự ở giữa trán. Mỗi vầng trán được gọi là cái ngai bất tử. Đó là cái ngai bất tử của hình ảnh bất tử đó. Tất cả các linh hồn đều bất tử; chúng rất tinh tế. Người Cha là vô hình. Người sẽ mang cái ngai của Người từ đâu? Người Cha nói: Đây cũng là cái ngai của Ta. Ta đến và mượn lấy cái ngai này. Ta đến và ngồi trên cái ngai bất tử của cơ thể già nua bình thường này của Brahma. Bây giờ con biết rằng đây là cái ngai của mỗi linh hồn. Điều này chỉ đề cập đến con người; nó không áp dụng cho động vật. Con người đã trở nên tệ hơn động vật, vậy nên, ít nhất nên cải sửa bản thân trước. Khi mọi người hỏi con về động vật, hãy nói với họ: Trước hết, ít nhất hãy cải sửa bản thân. Trong thời kì vàng, ngay cả động vật cũng rất tốt và hạng nhất. Sẽ không có bất kỳ rác rưởi nào, v.v. ở đó. Nếu chim bồ câu để lại phân của chúng trong cung điện của nhà vua, chsung sẽ bị phạt. Sẽ không có bất kỳ rác rưởi nào ở đó cả. Ở đó, họ rất cẩn thận. Họ luôn canh gác để không có con vật nào có thể chen vào. Có rất nhiều sự sạch sẽ ở đó. Cũng có rất nhiều sự sạch sẽ ở Ngôi Đền của Lakshmi và Narayan. Họ thậm chí còn thể hiện một con chim bồ câu ở Ngôi Đền Shankar và Parvati. Vì vậy, chúng chắc chắn cũng phải phá hỏng các ngôi đền. Họ đã viết nhiều câu chuyện như thế trong các kinh sách. Người Cha bây giờ giải thích cho các con, nhưng, có rất ít người có thể hấp thu được. Những người còn lại không hiểu gì cả. Người Cha giải thích cho con bằng thật nhiều tình yêu thương rằng: Các con, hãy trở nên rất, rất ngọt ngào. Hãy để những viên ngọc liên tục xuất hiện từ miệng của con. Các con là rup và basant. Đá không nên được thốt từ miệng của con.
Linh hồn được ca ngợi. Một linh hồn nói: Tôi là Tổng thống. Tôi là người này người kia. Đây là tên của cơ thể tôi. Được rồi, linh hồn là con cái của ai? Là con của Linh Hồn Tối Cao. Vì vậy, các con chắc chắn phải nhận được của thừa kế từ Người. Vậy, làm thế nào Người có thể hiện diện ở khắp mọi nơi? Bây giờ con hiểu rằng trước đây con cũng không biết gì cả. Trí tuệ của con bây giờ đã mở ra rất nhiều. Khi con đến bất kỳ ngôi đền nào vào lúc này, con hiểu rằng tất cả những bức tranh đó đều là sai. Liệu có ai có mười cánh tay hoặc có cái vòi voi như trong bức tranh không? Tất cả những thứ đó là đồ dùng phụ họa của con đường thờ cúng. Thực ra, chỉ nên có một ngôi đền của một Shiv Baba, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả.
Có trong trí tuệ của con rằng Lakshmi và Narayan đã nhận lấy 84 kiếp sinh. Sau đó, Người Cha, Đấng Cao Nhất đến và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Không có ai cao hơn Người. Trong số các con cũng vậy, các con cũng có thể hấp thụ những điều của kiến thức này, theo thứ hạng. Nếu ai đó không thể hấp thụ chúng, thì người đó có ích gì? Thay vì trở thành cây gậy cho người mù, một số thậm chí còn tự làm cho bản thân mình mù. Nếu một con bò không cho sữa, họ nhốt nó vào trong chuồng. Ở đây, một số người cũng không thể trao sữa của kiến thức này. Có nhiều người không hề nỗ lực. Chúng không hiểu rằng ít nhất chúng cũng nên mang lại lợi cho ai đó. Chúng không có chút quan tâm đến vận may của chính mình. Chúng chỉ đơn giản là vui vẻ với bất cứ thứ gì chúng nhận được. Người Cha nói: Nó không nằm trong vận may của người đó. Người ta nên nỗ lực để nhận được sự cứu rỗi. Con phải trở nên ý thức linh hồn. Người Cha là Đấng Cao Nhất, nhưng hãy xem cách mà Người đi vào cơ thể ô trọc trong thế giới ô trọc này! Người được mời đến thế giới ô trọc này. Khi Ravan đã làm cho mọi người hoàn toàn tha hóa, hư hỏng, thì Người Cha đến và làm cho các con trở nên hướng thượng. Những ai nỗ lực tốt sẽ trở thành vua và hoàng hậu trong khi những người không nỗ lực sẽ trở thành người nghèo. Bởi vì không có trong vận may của họ, nên họ không thể nỗ lực. Một số người làm cho vận may của họ rất tốt. Mỗi người trong các con có thể tự kiểm tra: Tôi làm phục vụ gì? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành rup và basant và để những viên ngọc liên tục xuất hiện từ đôi môi của con. Trở nên rất, rất ngọt ngào. Đừng bao giờ để những viên đá (lời nói xấu) xuất hiện từ đôi môi của con.
2. Hãy trở nên thông minh trong kiến thức và yoga này và mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Hãy nỗ lực để làm cho vận may của con được hướng thượng. Trở thành cây gậy cho người mù.
Chúc phúc: Mong con liên tục hạnh phúc và nhận được lời ca ngợi từ mọi người thông qua sự hài lòng mãn nguyện của con.
Dấu hiệu của sự hài lòng của con là hạnh phúc của con sẽ được nhìn thấy theo cách thực tế. Những người luôn hài lòng và hạnh phúc chắc chắn sẽ được mọi người ca ngợi. Chỉ thông qua hạnh phúc của con, con mới có thể nhận được lời ca ngợi; vì vậy hãy nhận lời chúc phúc đặc biệt là luôn liên tục hài lòng và hạnh phúc và trao tặng niềm hạnh phúc ấy cho người khác. Lễ vật cuối cùng của con vào trong ngọn lửa hiến tế này là niềm hạnh phúc liên tục của tất cả các con, những Brahmin. Khi tất cả các con liên tục giữ mình hạnh phúc thì âm thanh của sự hiển lộ sẽ vang vọng, nghĩa là lá cờ chiến thắng sẽ được kéo lên.
Khẩu hiệu: Trở thành viên kim cương và trao đi thông điệp trở thành kim cương chính là tổ chức Đại lễ Kim cương.
*** Om Shanti ***
Hãy yêu sự cô tịch và hấp thu sự thống nhất và tập trung.
Ở trong sự cô tịch có nghĩa là vượt thoát khỏi tất cả sóng rung động từ khắp mọi nơi. Có nhiều người không thích sự cô tịch. Họ thích tụ tập, cười đùa và tận hưởng bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là hướng ngoại. Bây giờ, hãy giữ bản thân con ở trong sự cô tịch, nghĩa là trở nên hướng nội, thoát khỏi tất cả các sóng rung động của mọi sự thu hút, hấp dẫn. Thời gian sắp tới sẽ là lúc mà chỉ có thực hành này mới hữu ích. Nếu con thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những sự thu hút hấp dẫn bên ngoài, con sẽ bị lừa phỉnh vào một thời điểm nào đó.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.