25/02/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy trao cho mọi người tin tức tốt lành rằng Bharat đang một lần nữa trở thành thiên đường, rằng Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha đã đến.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người con có niềm hạnh phúc về việc đang trở thành chủ nhân của thiên đường là gì?
Trả lời: Chúng không bao giờ trải nghiệm bất kỳ hình thái đau khổ nào ở bên trong. Chúng có niềm hân hoan say sưa về việc trở thành những người quan trọng và rằng Người Cha vô hạn đang làm cho chúng trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Hành vi của chúng thì rất hoàng tộc. Chúng không thể ngừng chia sẻ tin tốt lành này với những người khác.
Om shanti. Người Cha giải thích và các con biết rằng thông điệp này phải được chạm đến Bharat nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung. Tất cả các con đều là những sứ giả trao cho tất cả mọi người thông điệp về niềm hạnh phúc, rằng Bharat đang một lần nữa trở thành thiên đường, rằng thiên đường đang một lần nữa được thiết lập. Người Cha, Đấng Duy Nhất được gọi là Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha, đã đến Bharat để thực hiện việc thiết lập thiên đường. Các con đã được trao cho lời chỉ dẫn để trao đi tin tức tốt lành này một cách rõ ràng cho tất cả người dân của Bharat. Tất cả mọi người đều quan tâm đến tôn giáo của riêng mình. Còn con thì chỉ nên quan tâm đến đạo lý sống của chính con. Con hãy thuật lại tin tức tốt về đạo lý sống thánh thần triều đại mặt trời của Bharat đang được thiết lập, nghĩa là, Bharat đang một lần nữa trở thành thiên đường. Con nên có niềm hạnh phúc từ bên trong rằng con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Những ai có niềm hạnh phúc này ở bên trong chúng thì sẽ không phải trải nghiệm bất kỳ đau khổ nào. Các con biết rằng có những khó khăn trong việc thiết lập thế giới mới đó. Có quá nhiều bạo lực với những người ngây thơ. Các con phải luôn giữ nhận thức rằng con phải trao đi tin tức tốt lành này cho người dân của Bharat, giống như Baba đã cho in những tờ rơi có nội dung rằng: Hỡi những anh chị em, hãy đi vào bên trong và lắng nghe những tin tức tốt lành. Trong suốt cả ngày, con phải quan tâm đến việc làm thế nào để trao cho tất cả mọi người thông điệp rằng Người Cha vô hạn đã đến để trao cho họ của thừa kế vô hạn.
Khi con nhìn thấy hình ảnh của Lakshmi và Narayan, con phải giữ mình vui tươi trong suốt cả ngày. Con là người rất quan trọng; do vậy, mà hành vi của con không được vô lễ, bất lịch sự theo bất kỳ cách nào. Con biết rằng con thậm chí còn tệ hơn cả những con khỉ. Baba bây giờ đang làm cho con trở nên giống như các vị thần và vì vậy mà con nên có rất nhiều niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, điều kinh ngạc là không phải người con nào cũng có niềm hạnh phúc hay là chúng sẽ không đi thuật lại những tin tức tốt lành với tất cả mọi người với nhiều lòng hăng hái nhiệt tình. Người Cha đã làm cho con trở thành sứ giả. Do vậy, hãy tiếp tục truyền đạt thông điệp này đến tai của tất cả mọi người. Người dân Bharat không biết khi nào lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng được tạo ra hay khi nào thì nó biến mất. Bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh. Giờ đây tất cả các tôn giáo khác đều tồn tại nhưng lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng thì không còn tồn tại nữa. Những hình ảnh này chỉ có ở Bharat. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Do đó, con nên trao cho tất cả mọi người tin tức tốt lành này và con cũng sẽ giữ được hạnh phúc từ bên trong. Hãy trao tin tức tốt lành này tại các cuộc triển lãm: Hãy đến và đạt được của thừa kế từ Người Cha vô hạn.
Lakshmi và Narayan này là chủ nhân của thiên đường. Họ đã đi đâu? Không một ai biết. Đây là lý do vì sao được nói rằng khuôn mặt của họ giống như gương mặt của con người nhưng tính cách của họ lại giống như loài khỉ. Gương mặt của con thì giống như gương mặt của con người và tính cách của con thì đang trở nên giống như các vị thần. Con biết rằng con đang một lần nữa trở nên tràn đầy mọi đức hạnh. Do đó, con cũng phải truyền cảm hứng cho những người khác thực hiện nỗ lực này. Triển lãm là một cách rất tốt để làm công việc phục vụ. Những ai không có ràng buộc về gia đình, ví dụ như những người đã nghỉ hưu, góa phụ hoặc kumari, thì có nhiều cơ hội để làm công việc phục vụ. Kết hôn vào thời điểm này là tự hủy hoại đi bản thân mình hoàn toàn. Giữ mình không kết hôn là ở trong hoàn cảnh tốt nhất. Người Cha nói: Vùng đất chết này, thế giới ô trọc này, giờ đây sắp bị phá hủy. Nếu con muốn đi đến thế giới thanh khiết đó, thì hãy bận rộn làm công việc phục vụ này. Con nên làm hết triển lãm này đến triển lãm khác. Những người con có khả năng làm phục vụ thì rất tinh nhạy, hăng hái để làm phục vụ. Một số người con hỏi Baba: Con có nên nghỉ việc không? Baba nhìn vào con và xem con có xứng đáng hay không? Sau đó, Người mới cho phép con từ bỏ công việc và làm phục vụ này.
Con phải trao đi những tin tức tốt lành này đến với tất cả mọi người: “Người Cha nói: Hãy đến và đạt lấy vận may vương quốc của con. Con đạt được vận may vương quốc của con cách đây 5000 năm trước. Bây giờ hãy đến và đạt lấy vương quốc ấy một lần nữa. Đơn giản là hãy đi theo những lời chỉ dẫn của Ta.” Con nên kiểm tra bản thân con xem rằng mình còn có khuyết điểm nào không. Con có thể làm được rất nhiều phục vụ bằng cách sử dụng những huy hiệu này. Huy hiệu này là hạng nhất. Mặc dù nó chỉ đáng giá vài xu, nhưng con có thể sử dụng nó và đạt được vị trí cao. Con người thì chi rất nhiều tiền cho sách, v.v. để học. Ở đây, không phải là chuyện về sách v.v. Đơn giản là con hãy thì thầm thông điệp về câu chú niệm đích thực của Người Cha vào tai của tất cả mọi người. Những người khác thì chỉ đưa ra những câu chú niệm sai trái. Những thứ sai trái thì không có giá trị. Kim cương, mới có giá trị chứ không phải là sỏi đá. Có lời ngợi ca, "Mỗi lời dạy đều có giá trị hàng trăm nghìn", áp dụng cho kiến thức này. Người Cha nói rằng có rất nhiều các kinh sách. Con đã học chúng suốt nửa chu kỳ, nhưng con không đạt được bất cứ điều gì từ việc học những kinh sách đó. Bây giờ con đang được trao cho những viên ngọc của kiến thức này. Những người đó thì được gọi là thẩm quyền về những kinh sách, trong khi Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Mỗi lời dạy của Người có giá trị hàng trăm ngàn rupee. Chính thông qua những lời dạy của Người mà con trở thành chủ nhân của thế giới; con trở thành triệu phú. Có rất nhiều lời ngợi ca về kiến thức này. Con đã trở nên khánh kiệt từ việc đọc những kinh sách đó, v.v. Con bây giờ phải quyên tặng những viên ngọc kiến thức này. Người Cha giải thích nhiều phương pháp dễ dàng. Hãy nói với họ: Khi bạn quên mất lối sống của chính bạn, thì bạn bắt đầu lang thang ra bên ngoài. Lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy của người dân Bharat, lối sống đó đã biến mất đi đâu? Khi nói đến 8,4 triệu loài, không có gì nằm trong trí tuệ của họ. Người Cha bây giờ giải thích: Con thuộc về lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy và sau đó con nhận lấy 84 kiếp. Lakshmi và Narayan cũng thuộc về lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Họ cũng trở nên tha hóa trong chính lối sống và hành động của mình.
Tất cả các tôn giáo khác đều tồn tại nhưng đạo lý sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy này thì không còn tồn tại. Khi lối sống thánh thần tồn tại, thì không có tôn giáo/lối sống nào khác. Điều này là rất dễ dàng. Người cha này, Dada này, là Prajapita Brahma và do đó chắc chắn cũng có nhiều người trong số các con là Brahma Kumars và Kumaris. Người Cha đến và giải thoát con ra khỏi ngục tù của Ravan, "Khu Vườn Đau Khổ". Không một ai hiểu ý nghĩa của "Khu Vườn Đau Khổ". Người Cha nói: Đây là thế giới của đau khổ, trong khi đó là thế giới của niềm hạnh phúc. Hãy tiếp tục nhớ đến thế giới bình an và thế giới hạnh phúc của con. Họ nói về thế giới vô hình. Những từ tiếng anh này là rất hay. Ngôn ngữ tiếng anh vẫn tiếp tục được nói ở đây. Bây giờ có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Con người không hiểu về bất cứ điều gì. Bây giờ có tổ chức dành cho trẻ em được gọi là Tổ chức Nirgun. Nirgun có nghĩa là "không có đức hạnh". Họ chỉ đơn giản là tạo ra một tổ chức như vậy. Họ đặt tên cho nó là "nirgun" mà không hiểu ý nghĩa của nó. Có rất nhiều tổ chức. Trước đây chỉ có lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy ở Bharat; không có tôn giáo/lối sống nào khác vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thay vì là 5000 năm, thì con người lại nói rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm nghìn năm. Con phải đưa họ ra khỏi bóng tối của sự vô minh đó. Con phải làm phục vụ. Mặc dù vở kịch này đã được tiền định, nhưng khi con ăn từ yagya (ngọn lửa hiến sinh) của Shiv Baba mà con không làm bất kỳ phục vụ nào, thì con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt thông qua Dharamraj, cánh tay phải của Baba. Do vậy, con đang được cảnh báo. Là rất dễ dàng để làm phục vụ. Hãy giải thích cho tất cả mọi người thật trìu mến và yêu thương. Người Cha nhận được tin tức khi các con đi đến một ngôi đền nào đó hoặc đi đến bờ sông Hằng. Tín đồ thì thức dậy sớm vào buổi sáng và đi đến các các ngôi đền. Là dễ dàng để giải thích cho những người có tư tưởng về tôn giáo. Là tốt nhất khi làm phục vụ trong các ngôi đền của Lakshmi và Narayan.
Achcha, hãy đi đến đó (đền thờ) và giải thích: Shiv Baba là Đấng Duy Nhất đã làm cho họ (Lakshmi và Narayan) trở thành như thế. Khu rừng này sắp bị thiêu cháy, mọi thứ sẽ bị phá hủy, và phần vai của con cũng sẽ đi đến hồi kết. Sau đó, con sẽ đi và nhận kiếp sinh trong gia đình hoàng tộc. Khi con tiến xa hơn, con sẽ đến để biết về việc con nhận được vương quốc như thế nào. Con sẽ không được nói trước cho những gì ở trong vở kịch. Con sẽ để biết con sẽ đạt được vị trí nào. Những ai trao nhiều sự quyên tặng và làm nhiều từ thiện thì sẽ nhận lấy kiếp sinh trong gia đình hoàng gia. Vua thì có rất nhiều của cải. Con bây giờ quyên tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt này. Kiến thức này thì dành cho người dân Bharat. Hãy nói với họ: Lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy đang được thiết lập. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đã đến. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Điều này là rất dễ dàng, nhưng trí tuệ của họ thì thật tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) đến nỗi họ không thể tiếp thu được bất cứ điều gì. Họ bị ảnh hưởng bởi các thói tật. Có nhiều loại động vật. Một số người có rất nhiều sự tức giận. Bản tính của mỗi loài động vật thì khác nhau. Tất cả chúng đều có bản tính khác nhau để gây ra đau khổ. Thói tật lớn nhất gây ra đau khổ là thanh gươm sắc dục. Vương quốc của Ravan là vương quốc của thói tật. Người Cha giải thích cho con mỗi ngày. Có rất nhiều người con gái giỏi đang bị giam cầm. Họ được gọi là những người bị trói buộc. Trên thực tế, nếu họ có sự khai sáng về kiến thức này, thì không ai có thể giam giữ họ trong ràng buộc. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều trói buộc của gắn kết. Ngay cả các ẩn sĩ cũng nhớ về ngôi nhà của họ. Là rất khó để phá vỡ đi trói buộc này. Con bây giờ phải quên đi bạn bè và người thân của mình, v.v. bởi vì thế giới cũ này sắp bị phá hủy. Con thậm chí phải quên đi cơ thể của chính con và xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Baba. Con phải trở nên thanh khiết. Con phải hoàn tất phần vai 84 kiếp của con. Không một ai có thể quay trở về nhà trong khoảng thời gian đó.
Vở kịch này sắp đi đến hồi kết và vì vậy mà các con phải nên rất hạnh phúc rằng con bây giờ sắp quay trở về nhà. Phần vai của con bây giờ sắp kết thúc, và vì vậy mà con nên có sự háo hức thật nhiều để nhớ đến Baba. Chỉ khi có sự tưởng nhớ này, thì những tội lỗi của con mới được xóa bỏ. Trước tiên, con sẽ quay trở về nhà và rồi sau đó con đi đến vùng đất hạnh phúc đó. Một số người con muốn nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, nhưng chúng sẽ đi đâu? Trước hết, con phải nỗ lực để đạt được vị trí cao. Đầu tiên, mỗi người các con phải tự cảm nhận nhịp đập của chính mình và tự hỏi bản thân xem con đã xứng đáng đến mức độ nào và con sẽ làm gì khi con đi đến thiên đường. Trước tiên, con phải trở nên xứng đáng. Con phải trở thành người con xứng đáng của Người Cha. Lakshmi và Narayan là những người con xứng đáng nhất trong tất cả. Ngay cả Thượng Đế cũng nhìn vào một số người con và nói: người con này rất tốt; người con ấy xứng đáng làm phục vụ. Còn với một số khác, thì Người nói: Người con này không xứng đáng; nó đang tự hủy đi vị trí của mình bởi vì sự tầm thường. Chỉ duy nhất Người Cha mới nói chân lý sự thật. Họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và làm cho chúng con trở thành chủ nhân của vùng đất hạnh phúc. Họ cầu xin niềm hạnh phúc vô hạn. Người Cha sau đó nói: Ít nhất hãy trở nên xứng đáng để làm một chút phục vụ. Hãy trao những tin tức tốt lành này cho các tín đồ của Ta: Shiv Baba giờ đây đang trao của thừa kế. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Thế giới cũ này sẽ bị bốc cháy.
Khi con nhìn thấy mục tiêu và mục đích của con ở trước mắt, thì con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao. Chúng ta phải trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Con nên giữ điều này trong trí tuệ của con trong suốt cả ngày và con sau đó sẽ không hành xử theo bất kỳ tính quỷ nào. Chúng ta đang trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Vì thế, làm sao chúng ta lại hành xử tồi tệ được? Tuy nhiên, nếu nó không nằm trong vận may của ai đó, thì người đó sẽ không nghĩ ra những phương pháp như vậy; người đó sẽ không kiếm được thu nhập nào. Con có thể kiếm được một khoản thu nhập rất tốt. Ngay cả trong khi đang ngồi ở nhà, thì tất cả các con đều có thể kiếm được một nguồn thu nhập và truyền cảm hứng cho những người khác làm như vậy. Trong khi đang ngồi ở nhà, con có thể xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và cũng làm cho những người khác xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Ở mức độ nào mà con làm cho những người khác trở nên như vậy, thì tương ứng con sẽ đạt được vị trí cao. Mục tiêu và mục đích của con là trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Tất cả các con đều giơ tay khi được hỏi liệu con có muốn trở thành một phần của triều đại mặt trời không. Những bức tranh này có thể rất hữu ích tại các cuộc triển lãm. Con có thể sử dụng chúng để giải thích. Chúng ta hãy chỉ lắng nghe những gì mà Người Cha Tối Cao nói với chúng ta. Chúng ta không muốn lắng nghe về những điều trên con đường thờ cúng. Những bức tranh này là rất đẹp. Con có thể làm được rất nhiều phục vụ bằng những bức tranh này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiểm tra mạch đập của chính con và xem con đã trở nên xứng đáng đến mức độ nào. Hãy trở nên xứng đáng và trao ra một số bằng chứng về việc phục vụ mà con làm. Hãy trở nên tự do khỏi mọi trói buộc bằng sự khai sáng của kiến thức này.
2. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn của một Người Cha và loại bỏ mọi khiếm khuyết bên trong con. Hãy từ bỏ bất kỳ bản tính gây đau khổ và trở thành người ban tặng niềm hạnh phúc. Hãy quyên tặng những viên ngọc kiến thức.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục chiến thắng bằng cách trải nghiệm những bài thi kiểm tra và những vấn đề giống như là trò giải trí, tiêu khiển thay vì ủ rũ vì chúng.
Theo Vở kịch, trong cuộc đời nỗ lực này, các vấn đề và bài thi kiểm tra chắc chắn sẽ đến. Giữ lấy mục tiêu tiến về phía trước ngay khi con nhận lấy kiếp sinh tâm linh này nghĩa là mời gọi những bài thi kiểm tra và những vấn đề đến. Bởi vì con phải đi theo con đường này, thì làm thế nào lại không có cảnh tượng nào ở dọc đường được chứ? Tuy nhiên, thay vì lướt qua những cảnh tượng ấy, nếu con lại dính mắc vào việc sửa sai (correction), thì sự nối kết (connection) tưởng nhớ đến Người Cha sẽ trở nên lỏng lẻo; và thay vì trải nghiệm sự tiêu khiển, giải trí, con sẽ làm cho tâm trí của con ủ rũ. Vì thế, hãy tiếp tục hát bài hát “Wah, các cảnh tượng! Wah!”, và tiến về phía trước, nghĩa là được chúc phúc với lời chúc phúc trở nên liên tục chiến thắng.
Khẩu hiệu: Tiến lên theo giới luật nghĩa là trở thành con người cao quý nhất tuân theo những giới luật cao quý nhất.
*** Om Shanti ***
Hãy yêu sự cô tịch và hấp thu sự hợp nhất và tập trung.
Để ở trong cô tịch nghĩa là hãy trở thành hiện thân của trải nghiệm. Tương ứng với thời gian hiện tại, con đang ở gần với trạng thái nghỉ hưu của con. Những ai ở trong trạng thái nghỉ hưu thì không chơi với những con búp bê. Những ai ở trong trạng thái nghỉ hưu thì giữ mình ở trong sự cô tịch và liên tục nhớ đến Một Đấng. Vì vậy, tất cả các con đều đang ở trong trạng thái nghỉ hưu vô hạn của mình, những ai liên tục giữ mình lạc đắm vào độ sâu của Một Đấng; nghĩa là, con liên tục ở trong cô tịch như là hiện thân của sự tưởng nhớ. Đây là trạng thái nghỉ hưu vô hạn của con.