Trọng tâm: Con ngọt ngào, con nên có niềm hạnh phúc vô hạn rằng bây giờ con phải cởi bỏ bộ y phục cũ của mình và trở về nhà. Sau đó, con sẽ nhận được những bộ y phục mới ở trong thế giới mới.
Câu hỏi: Con phải hiểu bí mật tinh tế nào của vở kịch?
Trả lời: Vở kịch này tiếp tục dịch chuyển giống như một con rận; nó tiếp tục nhúc nhích từng chút từng chút một. Bất kể hành động nào được thực hiện, nó lặp lại y hệt mỗi 5000 năm. Bí mật này rất tinh tế và cần phải được thấu hiểu. Những người con không hiểu được bí mật này một cách chính xác thì nói rằng chúng sẽ nỗ lực nếu nó có trong vở kịch. Do đó, chúng không thể đạt được vị trí cao.
Om shanti. Các con đã nhận ra Người Cha và bây giờ đang đạt được của thừa kế từ Người, nhưng con cũng phải trở nên thanh khiết. Người ta cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Họ cầu gọi bởi vì họ có trí tuệ ô trọc. Trí tuệ của con người cũng nói rằng đây là thế giới ô trọc, thời kỳ sắt. Thế giới mới được gọi là hoàn toàn thanh khiết và thế giới cũ này được gọi là hoàn toàn ô trọc. Các con bây giờ đã tìm thấy Người Cha. Các con, những tín đồ bây giờ đã tìm thấy Thượng Đế. Được nói rằng, sau thờ cúng, Thượng Đế đến để trao quả trái cho việc thờ cúng. Họ đã nỗ lực, do đó họ cũng mong muốn được hưởng thành quả cho những nỗ lực đó. Các con biết các tín đồ thực hiện nỗ lực nào. Các con đã loạng choạng trên con đường thờ cúng suốt nửa chu kỳ, con đã trở nên mệt mỏi. Con đã nỗ lực rất nhiều trong việc thực hiện thờ cúng. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Con nỗ lực để mang lại lợi ích cho bản thân. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế sẽ đến và ban cho họ quả trái cho việc thờ cúng của họ, do đó chính Thượng Đế là người trao quả trái. Các tín đồ nhớ Thượng Đế bởi vì có đau khổ trên con đường thờ cúng. Do đó, họ nói: Xin hãy đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ và thanh lọc chúng con.
Không ai biết rằng lúc này đang là vương quốc của Ravan. Chính Ravan làm cho con ô trọc. Con người nói rằng hẳn sẽ có vương quốc của Rama, nhưng không một ai biết nó sẽ xảy ra khi nào hay như thế nào. Bên trong, linh hồn hiểu rằng lúc này là vương quốc của Ravan. Nó thật sự là con đường thờ cúng. Các tín đồ có nhiều trò tiêu khiển, khiêu vũ, hát hò. Họ trải nghiệm hạnh phúc nhưng họ cũng khóc. Mặc dầu họ không biết Thượng Đế, họ rơi những giọt nước mắt yêu thương dành cho Người. Con thật sự nên biết rằng con rơi nước mắt vì tình yêu dành cho ai. Con không thể đạt được bất kỳ thứ gì từ một bức ảnh. Đúng thế, khi họ thực hiện thờ cúng mãnh liệt, họ nhận được linh ảnh. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao dành cho họ. Thượng Đế, Đích thân Người, đến đây và giới thiệu Bản thân Người và nói cho con biết Người là ai. Người nói: Không ai trên thế giới biết Ta như Ta là hay Ta là gì. Trong số các con, một số người gọi Ta là Baba thì mạnh mẽ trong khi số khác thì yếu. Cần nỗ lực để con phá vỡ đi ý thức cơ thể. Các con phải trở nên ý thức linh hồn. Người Cha nói: Các con là những linh hồn; con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ việc nhận 84 kiếp sinh.
Mỗi người các con bây giờ đã nhận được con mắt thứ ba. Chính linh hồn hiểu được. Người Cha trao cho các con kiến thức này của toàn bộ chu kỳ thế giới. Người Cha là tràn đầy kiến thức, do đó Người cũng trao kiến thức này cho các con. Khi người ta hỏi con rằng có phải chỉ có các con mới trải qua 84 kiếp không, hãy nói với họ: Đúng vậy, nhưng một số người chúng tôi thì nhận 84 kiếp trong khi những người khác nhận 82 kiếp, nhưng số kiếp sinh tối đa mà một người có thể nhận là 84 kiếp. Những ai đến từ lúc đầu thì nhận 84 kiếp. Những ai học rất giỏi và đạt được vị trí cao sẽ nhanh chóng đến; họ sẽ được xâu gần nhau trong chuỗi hạt.
Khi con xây một ngôi nhà mới, trái tim của con cảm thấy rằng ngôi nhà càng được xây sớm, thì con sẽ càng sớm được chuyển đến và sống ở đó. Tương tự như vậy, các con nên có niềm hạnh phúc rằng con bây giờ sắp cởi bỏ những bộ quần áo cũ và mặc vào những bộ quần áo mới. Nửa giờ trước khi vở kịch kết thúc, các diễn viên bắt đầu nhìn đồng hồ và nghĩ rằng sắp đến lúc họ phải trở về nhà. Thời gian đó rồi sẽ đến.
Đối với các con, có chiếc đồng hồ vô hạn này. Con biết rằng khi con đạt đến trạng thái karmateet (thoát nghiệp), thì con sẽ không còn lại ở đây. Để trở nên karmateet, con phải ở trong tưởng nhớ. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Sau đó con đi đến thế giới mới và cấp độ của con suy giảm trong mỗi kiếp sinh. Sau khi con sống ở ngôi nhà mới khoảng sáu tháng, những vết bẩn sẽ xuất hiện ở đâu đó; sẽ có một chút khác biệt. Ở đó, trong thế giới mới, một số sẽ đến từ lúc bắt đầu và một số sẽ đến sau. Những ai đến trước thì được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Sau đó cấp độ dần giảm sút.
Chu kỳ này của vở kịch tiếp tục dịch chuyển giống như một cao rận; nó tiếp tục nhúc nhích. Con biết rằng bất kể hành động nào mà mọi người trên thế giới thực hiện, họ lặp lại chúng vì chu kỳ tiếp tục xoay vần. Những khía cạnh này rất tinh tế và phải được thấu hiểu. Người Cha nói cho con từ trải nghiệm. Con biết rằng con sẽ học lại việc học này sau 5000 năm. Vở kịch này được tiền định. Không ai khác biết về chu kỳ này. Không ai biết Đấng Sáng Tạo, Đạo Diễn và Diễn viên chính của nó là ai. Các con bây giờ hiểu rằng con đã trải qua 84 kiếp và rằng các con bây giờ phải trở về nhà. Chúng ta là linh hồn. Chỉ khi con trở nên ý thức linh hồn mà cấp độ hạnh phúc của con mới gia tăng.
Vở kịch khác là hữu hạn trong khi vở kịch này là vô hạn. Baba đang dạy chúng ta những linh hồn. Người không nói cho chúng ta điều gì sẽ xảy ra vào thời gian cụ thể. Bất kể khi nào con hỏi Baba bất kỳ điều gì, Người nói: Ta sẽ nói cho con bất kỳ điều gì con phải được nói cho tương ứng với vở kịch. Con được nhận bất kỳ câu trả lời nào con sẽ nhận tương ứng với vở kịch. Con đơn giản phải tuân theo nó. Người Cha không thể làm gì mà không theo vở kịch. Một số người con nói rằng chúng sẽ đạt được một vị trí cao nếu nó có trong vở kịch. Những người con như thế không bao giờ có thể đạt được một vị trí cao. Người Cha nói: Con phải nỗ lực. Vở kịch sẽ truyền cảm hứng cho con nỗ lực như nó đã từng trong chu kỳ trước. Tương ứng với vở kịch, một số người các con dừng lại; con nói rằng con sẽ làm mọi thứ tương ứng với vở kịch. Do đó, được hiểu từ điều này rằng nó không có trong vận may của con.
Bây giờ, con có nhận thức về linh hồn. Con đã đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Linh hồn là bất diệt và phần vai của linh hồn cũng bất diệt. Phần vai 84 kiếp được ấn định trong các con, những linh hồn. Con sẽ diễn cùng phần vai đó trở lại. Đây được gọi là bản tính tự nhiên. Con sẽ có thể mô tả bản tính theo cách nào khác nữa? Điều chính yếu là con phải trở nên thanh khiết. Con chỉ có mối bận tâm này. Hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha trong khi làm mọi thứ. Tất cả các con đều là người yêu của một Đấng Dấu Yêu. Tất cả các con những người yêu phải tưởng nhớ đến một Đấng Dấu Yêu của con. Đấng Dấu Yêu nói: Bây giờ hãy nhớ Ta! Ta đã đến để thanh lọc con. Con gọi Ta là Đấng Thanh Lọc. Vậy thì, tại sao con quên Ta và gọi Sông Hằng là Đấng Thanh Lọc chứ? Con bây giờ hiểu được tất cả những điều này, đây là lý do vì sao con từ bỏ tất cả những thứ đó. Con hiểu rằng chỉ Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Con sẽ không bao giờ nhớ Shri Krishna như là Đấng Thanh Lọc. Tuy nhiên, không ai biết cách Thượng Đế đến như thế nào. Linh hồn Shri Krishna từng ở trong thời kỳ vàng sau đó tiếp nhận nhiều hình dạng và bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, một lần nữa, cậu ấy sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Sai lầm này có trong các kinh sách. Chỉ sau khi sai lầm này được tạo ra thì Ta mới có thể đến và chỉnh sửa nó. Những sai lầm này cũng được tiền định trong vở kịch. Do đó, chúng sẽ diễn ra một lần nữa.
Đã được giải thích cho con rằng chính Thượng Đế Shiva nói. Họ gọi Shiva là Thượng Đế. Chỉ có một Thượng Đế. Đấng trao cho tất cả các tín đồ quả trái cho việc thờ phụng của họ là một Thượng Đế. Không một ai biết Người. Các linh hồn cầu gọi: Hỡi Thượng Đế, Người Cha. Người cha đời thường của con ở đây và các con linh hồn còn nhớ Người Cha đó, do đó linh hồn có hai người cha. Trên con đường thờ cúng, con tiếp tục nhớ Người Cha. Linh hồn dù sao cũng tồn tại. Tất cả các linh hồn đều đã nhận được phần vai của riêng mình để diễn. Mỗi linh hồn đều từ bỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác và tiếp tục diễn phần vai của riêng mình. Chỉ duy nhất Người Cha giải thích tất cả những điều này. Các con nói: Chúng ta đã đến đây để diễn phần vai của mình. Thế giới này là sàn diễn của con và mặt trời, mặt trăng và những vì sao đều là ánh sáng của sân khấu này. Chính bởi mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao thực hiện nhiệm vụ rất tốt mà chúng được gọi là các vị thần. Chúng tỏa sáng và chỉ trao hạnh phúc cho mọi người; chúng không trao bất kỳ khó khăn nào cho bất kỳ ai. Chúng trao cho mọi người hạnh phúc. Chính bởi chúng làm công việc thật tuyệt vời mà chúng được gọi là các vị thần. Những ai làm việc tốt thì được nói là giống như thánh thần. Trên thực tế, thánh thần chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng. Họ đều là những người trao tặng hạnh phúc. Tất cả họ đều có tình yêu thương, đó là lý do vì sao họ được so sánh với các vị thần.
Lời ca ngợi về các vị thần được hát. Con người đi đến trước các bức tượng và hát: Chúng con không có đức hạnh; chúng con không có đức hạnh. Chỉ Người mới có lòng nhân từ dành cho chúng con. Xin hãy có lòng nhân từ cho chúng con! Người Cha nói: Chính bởi Ta có lòng nhân từ dành cho con nên Ta mới đến một lần nữa để làm cho con đầy đức hạnh. Con từng xứng đáng được tôn thờ và rồi con trở thành những người đi thờ cúng. Con bây giờ trở nên xứng đáng được tôn thờ một lần nữa. Ý nghĩa của từ “hum so, so hum” đã được giải thích cho con. Người ta nói rằng linh hồn và Linh Hồn tối cao là một và như nhau. Người Cha nói: Điều đó là sai. Các con linh hồn vô hình trở thành thánh thần, chiến binh, thương nhân và rồi tiện dân. Con bây giờ đã đi vào dòng tộc Brahmin. Linh hồn trước hết đi vào trạng thái hoàn toàn thanh khiết của mình và rồi đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc.
Bây giờ con hiểu rằng Baba đến ở thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ và trao cho con kiến thức này. Bharat thật sự đã từng là thiên đường và có rất ít người ở đó. Bây giờ là thời kỳ sắt. Tất cả các tôn giáo bây giờ tồn tại. Trong thời kỳ vàng, không có tôn giáo nào khác; chỉ có một tôn giáo ở đó. Tất cả còn lại đều đã trở về nhà. Con bây giờ hiểu rằng sự hủy diệt thế giới cũ đang ở ngay trước con. Người Cha bây giờ đang dạy con Raja Yoga. Hãy nói với bất kỳ ai đến rằng đây là chiếc đồng hồ vô hạn. Người Cha đã cho làm ra bức tranh của chiếc đồng hồ này bằng việc ban cho linh ảnh thánh thiện. Cũng giống như con liên tục nhìn chiếc đồng hồ kia, con bây giờ phải nhớ đến chiếc đồng hồ vô hạn này. Người Cha truyền cảm hứng cho một đạo lý sống được thiết lập thông qua Brahma và tất cả những thứ của thế giới cũ ma quỷ này phải bị hủy diệt thông qua Shankar. Trí tuệ cũng nói rằng chu kỳ này phải tiếp tục xoay vần. Thời kỳ vàng sẽ tiếp tục sau thời kỳ sắt. Có nhiều con người và cũng có nhiều thảm họa tự nhiên. Những quả bom tương tự cũng đang được tạo ra.
Có nhiều câu chuyện trong các kinh sách đã được tạo ra. Người Cha đến và giải thích cốt lõi của kinh Vệ Đà và các kinh sách. Có bốn tôn giáo chính yếu. Lối sống Brahmin là tôn giáo/lối sống thứ năm. Tôn giáo/Lối sống nhỏ này là cao quý nhất trong tất cả. Tất cả các thầy tu Brahmin phải trông coi ngọn lửa hiến sinh. Ngọn lửa hiến sinh này là của kiến thức này. Con người tạo ra ngọn lửa hiến sinh để kết thúc đi thảm họa tự nhiên. Họ nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào nhưng làm sao thời kỳ vàng sẽ đến nếu cuộc chiến đó không diễn ra chứ? Tất cả những con người này rồi sẽ đi về đâu? Người mang tất cả chúng ta những linh hồn trở về nhà. Do đó, chúng ta chắc chắn phải rời bỏ cơ thể ở đây. Các con cầu gọi: Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con thanh khiết từ ô trọc. Người Cha nói: Ta nhất định phải hủy đi thế giới cũ này. Thế giới mới đó là thời kỳ vàng. Ta mang mọi người trở về thế giới giải thoát. Mọi người đang cầu gọi thần chết. Họ không nhận ra rằng họ đang cầu gọi Thần Chết Vĩ đại. Người Cha nói: Cũng được tiền định trong vở kịch để Ta mang tất cả các con những linh hồn trong thế giới dơ bẩn này quay trở về thế giới bình an. Đây là điều tốt. Trước hết con phải đạt được giải thoát trong cuộc sống và rồi sống cuộc đời giải thoát của con. Sau đó, con sống cuộc đời ràng buộc. Không phải tất cả mọi người đều sẽ đi đến thời kỳ vàng. Tất cả còn lại sẽ đến sau này, theo thứ hạng. Đây là lý do vì sao bây giờ, con phải nhớ thế giới bình an và thế giới hạnh phúc. Những người đến sau thì có phần vai ít hơn. Tuy nhiên, ban đầu tất cả họ cũng sẽ trải nghiệm hạnh phúc. Phần vai của con là cao quý hướng thượng nhất. Con nhận được niềm hạnh phúc lớn lao. Những người sáng lập tôn giáo đơn giản chỉ là thiết lập tôn giáo; họ không giải thoát bất kỳ ai. Người Cha đến đi vào Bharat và trao cho mọi người kiến thức này. Người là Đấng Thanh Lọc cho tất cả. Người giải thoát mọi người. Những người sáng lập các tôn giáo khác không đến để ban cứu rỗi cho bất kỳ ai; họ chỉ đến để thiết lập tôn giáo riêng của họ. Họ không mang bất kỳ ai đi đến thế giới bình an hay thế giới hạnh phúc. Chỉ Người Cha mang tất cả các con đi đến thế giới bình an và rồi gửi con đến thế giới hạnh phúc đó.
Cuộc hành hương của con là chỉ dành cho Đấng Duy Nhất giải thoát con khỏi đau khổ và ban cho con hạnh phúc. Con người không hiểu điều đó, trên thực tế, chỉ có một cuộc hành hương đích thực là đến với Baba. Có lời ngợi ca của một mình Đấng Duy Nhất. Mọi người cầu gọi Người: Hỡi Đấng Giải thoát xin hãy đến! Chỉ Bharat là nơi hành hương đích thực, nơi Người Cha đến và ban sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Sau đó, trên con đường thờ cúng, con xây những ngôi đền khổng lồ dành cho Người. Con xây những ngôi đền bằng kim cương và châu ngọc. Chỉ cần nhìn xem Đền thờ Somnath đẹp ra sao và hãy nhìn xem Baba đang ngồi ở đâu vào lúc này: trong thế giới ô trọc và trong một cơ thể ô trọc.
Chỉ có các con, những người trở thành người trợ giúp của Baba, mới nhận ra Người. Những ai giúp Baba trong việc chỉ con đường cho người khác thì đạt được vị trí cao. Đây là luật. Người Cha nói: Hãy nỗ lực! Hãy chỉ cho người khác con đường bằng cách bảo họ nhớ Người Cha và của thừa kế. Chu kỳ 84 kiếp ở phía trước con. Đây giống như là chiếc gương dành cho người mù. Vở kịch này lặp lại y hệt. Tuy nhiên, họ sẽ không biết Ta. Không phải rằng Ta có thể ngăn họ khỏi việc cướp bóc ở những ngôi đền của Ta. Nó được tiền định trong vở kịch để chúng bị cướp phá. Do đó, chúng sẽ lại bị cướp. Ta có thể làm gì chứ? Con cầu gọi Ta đến để thanh lọc những gì ô trọc. Do đó, Ta đến và dạy cho các con. Sự hủy diệt được tiền định trong vở kịch và do đó nó sẽ trở lại một lần nữa. Ta không thổi và tạo ra sự hủy diệt. Việc sản xuất những quả bom v.v…cũng được ấn định trong vở kịch. Ta cũng bị trói bởi vở kịch. Phần vai của Ta là vĩ đại nhất trong tất cả: để chuyển hóa thế giới và thanh lọc những gì ô trọc. Bây giờ, ai là quyền lực hơn? Ta hay là vở kịch? Ravan cũng phải đến tương ứng với vở kịch. Ta đến và trao cho các con tất cả kiến thức mà Ta có. Các con là đội quân của Shiv Baba. Con chiến thắng Ravan. Người Cha nói: Hãy tiếp tục mở các trung tâm. Ta đã đến để dạy cho con. Ta không lấy đi bất kỳ thứ gì khỏi các con. Bất kể tiền bạc mà con có, con phải sử dụng nó một cách đáng giá ở đây. Không phải rằng con sử dụng hết chúng và rồi phải chịu đói. Không ai trong số các con sẽ chịu đói. Baba đã trao cho con mọi thứ, do đó liệu có ai trong số các con phải chịu đói không? Con có đang đói không? Có kho báu châu ngọc của Shiv Baba. Chỉ cần nhìn xem có bao nhiêu người đang chết đói vào lúc này. Các con bây giờ phải nỗ lực để đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha.
Đây là phương pháp chữa bệnh tâm linh. Nó là phương pháp rất đơn giản. Người đơn giản nói “Manmanbahav” thông qua miệng của người này. Chính linh hồn cần được chữa lành. Đây là lý do tại sao Người Cha được gọi là Đấng Phẫu Thuật bất diệt. Người thực hiện ca phẫu thuật rất tốt. Người nói: Hãy nhớ Ta và mọi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ và con sẽ trở thành người cai trị địa cầu. Trong khi con đang sống trong khu rừng gai này, con phải nhớ rằng con phải trở về nhà và rồi đi đến khu vườn hoa. Hãy tiếp tục nhắc nhở nhau: Hãy nhớ Allah và con sẽ nhận được vương quốc của mình. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được một vị trí cao, hãy trở thành người trợ giúp hoàn toàn của Người Cha. Hãy chỉ con đường cho người mù. Hãy luôn nhớ chiếc đồng hồ vô hạn.
2. Để trông nom ngọn lửa hiến sinh này, con phải trở thành Brahmin đích thực. Hãy sử dụng tiền của con một cách đáng giá và đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con kết thúc đi bất kỳ hạt giống ràng buộc nào bằng phương pháp “Manmanabhav” và trở thành người chinh phục gắn kết và là hiện thân của tưởng nhớ.
Hạt giống ràng buộc là mối quan hệ. Bởi con đã xây dựng mọi mối quan hệ với Người Cha, làm sao còn có thể có gắn kết với người khác được chứ? Không thể có gắn kết nếu không có mối quan hệ và nếu không có gắn kết, rồi sẽ không có ràng buộc. Bởi con đã kết thúc đi hạt giống đó, làm sao cái cây có thể phát triển mà không có hạt giống được? Nếu có một số ràng buộc vào lúc này, nó sẽ cho thấy rằng con đã cắt đi một số mối quan hệ nhưng lại thiết lập các mối quan hệ khác. Do đó, hãy sử dụng phương pháp “Manmanabhav” và trở nên được giải thoát khỏi mọi kiểu trói buộc của tâm trí và trở thành người chinh phục gắn kết và là hiện thân của tưởng nhớ. Mọi kiểu phàn nàn như, “Tôi có thể làm gì đây bởi vì tôi vẫn có ràng buộc mà tôi không thể cắt bỏ chúng chứ?” rồi sẽ kết thúc.
Khẩu hiệu: Hơi thở của cuộc đời Brahmin là lòng hăng hái nhiệt tình và do đó, đừng làm giảm sút mức độ hăng hái nhiệt tình của con trong bất kỳ tình huống nào.
*** Om Shanti ***
Có tình yêu dành cho sự cô tịch và hấp thụ sự hợp nhất và tập trung.
Con càng đi vào bất kỳ sự biến động nào của phục vụ, con hãy càng ẩn mình ở mức độ đó. Bất kỳ phát minh mới mạnh mẽ nào cũng đều chỉ được tạo ra bên dưới lòng đất. Do đó, ở trong cô tịch nghĩa là ở bên dưới lòng đất. Con sẽ không có một giờ hay nửa giờ cùng lúc, nhưng, bất kể thời gian nào mà con có thậm chí nếu chỉ năm phút, hãy lặn xuống đáy đại dương. Điều này sẽ giúp con tạm dừng suy nghĩ và thậm chí nếu con muốn nói con cũng sẽ không thể nói.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.