27/02/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ trên con đường kiến thức này, con mới có sự đồng hành cùng Đấng Chân Lý. Giờ đây con đang đồng hành cùng Người Cha thật sự. Ở trong sự tưởng nhớ đến Cha nghĩa là đồng hành cùng Đấng Chân Lý.
Câu hỏi: Tại sao giờ đây con cần đến sự đồng hành của Đấng Chân Lý?
Trả lời: Bởi vì chỉ bằng cách đồng hành cùng Người Cha thật sự, Người Thầy thật sự và Satguru, con, linh hồn hoàn toàn ô trọc, trở nên hoàn toàn thanh khiết, nghĩa là con có thể thay đổi từ xấu xí thành xinh đẹp. Không có sự đồng hành cùng Đấng Chân Lý, linh hồn yếu không thể nào trở nên mạnh mẽ. Với sự đồng hành của Người Cha, linh hồn nhận được sức mạnh của sự thanh khiết và con thuyền của linh hồn vượt băng qua trong suốt 21 kiếp.
Om shanti. Con đang ngồi trong sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao của mỗi Chu kỳ, con mới ngồi trong nhóm tề tựu của Đấng Chân Lý. Thế giới không biết nhóm tề tựu của Thượng Đế là gì. Thuật ngữ“satsang” (đồng hành với sự thật/chân lý) đã tiếp tục được dùng từ thời xa xưa. Con người trên con đường thờ cúng nói“Chúng tôi đi đến satsang nào đó”. Thật ra, không ai trên con đường thờ cúng đi đến satsang thật sự. Satsang chỉ có thể diễn ra trên con đường kiến thức này. Giờ đây, con đang ngồi trong sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Không ở nơi nào khác mà các linh hồn ngồi trong sự đồng hành của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Không ai trong số họ biết về Người Cha. Mặc dù họ nói rằng họ đi đến satsang, nhưng họ vẫn ý thức cơ thể. Con không trở nên ý thức cơ thể. Con hiểu rằng con là linh hồn và giờ con đang ngồi trong sự đồng hành với Baba, Đấng Chân Lý. Không con người nào khác có thể ngồi trong sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Thuật ngữ “đồng hành với sự thật/chân lý” chỉ tồn tại vào lúc này. Người Cha ngồi ở đây và giải thích ý nghĩa chính xác của cụm từ “đồng hành với sự thật/chân lý”. Giờ đây, các con, những linh hồn đang ngồi cùng với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng Chân Lý. Người là Người Cha thật sự, Người Thầy thật sự và Guru thật sự. Điều này có nghĩa là con đang ngồi trong sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Sau đó, cho dù con ngồi ở đây hay ở nhà, con có thể xem bản thân con là linh hồn, rồi con nhớ đến Người Cha. Chúng ta, những linh hồn, đang nhớ đến Người Cha thật sự của chúng ta, nghĩa là chúng ta ở trong sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Người Cha đang ngồi ở Madhuban. Con được trao cho nhiều phương pháp để con có thể nhớ đến Người Cha. Chỉ bằng cách tưởng nhớ, tội lỗi của con có thể được gột bỏ.
Con cũng biết rằng con trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện, rồi con đi xuống cái thang, các cấp độ của con giảm đi. Ban đầu, việc thờ cúng không bị pha tạp. Sau đó, khi con bước xuống cái thang, bởi vì thờ cúng trở nên pha tạp, con trở nên hoàn toàn ô trọc. Vì thế, đồng hành với Đấng Chân Lý chắc chắn được cần đến. Nếu không thì, con có thể trở nên thanh khiết bằng cách nào? Giờ đây, các con, những linh hồn, đã nhận được sự đồng hành của Người Cha thật sự. Các con, những linh hồn, biết rằng con phải nhớ đến Baba và duy trì sự đồng hành với Người. Tưởng nhớ cũng được gọi là đồng hành. Đây là sự đồng hành với Chân Lý. Trong khi con có cơ thể kia, con, linh hồn, phải nhớ đến Ta. Đây là đồng hành với Chân Lý. Được bảo rằng ai đó đã bị nhuốm màu bởi sự bầu bạn với người quan trọng nào đó, đó là lý do tại sao người ấy đã trở nên ý thức cơ thể. Giờ đây con có sự đồng hành với Người Cha thật sự, thông qua đó con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Người Cha nói “Ta chỉ đến một lần”. Giờ đây, bởi vì các con, những linh hồn, có sự đồng hành của Linh Hồn Tối Cao, cho nên con có thể vượt băng qua trong suốt 21 kiếp. Sau đó, con tiếp tục đồng hành với cơ thể. Điều này cũng được ấn định trong Vở kịch.
Người Cha nói “Khi con duy trì sự đồng hành với Ta, con trở nên hoàn toàn thanh khiết”. Việc này cũng được gọi là trở nên tương xứng với thời kỳ Vàng. Các hiền triết và thánh nhân… nghĩ rằng linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động. Họ nghĩ rằng mọi người đều là Linh Hồn Tối Cao. Điều đó có nghĩa là có tạp chất ở trong Linh Hồn Tối Cao. Không thể có tạp chất bị lẫn vào Linh Hồn Tối Cao. Người Cha hỏi “Thật sự có tạp chất bị lẫn vào trong Ta không?”. Không; Ta luôn ở trong vùng tối cao bởi vì Ta không đi vào Chu kỳ sinh tử. Con biết điều này. Trong số các con cũng vậy, một số người con đồng hành cùng Ta rất nhiều, còn những người con khác thì không. Một số người con nỗ lực rất tốt để ở trong yoga. Con càng ở trong sự đồng hành với Người Cha, con sẽ càng nhận được nhiều lợi ích; tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Người Cha nói “Hỡi các linh hồn, hãy nhớ đến Ta, Cha của con. Hãy đồng hành với Ta”. Ta phải nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể này. Nếu không, Linh Hồn Tối Cao sẽ nói chuyện với các con, những linh hồn, như thế nào? Các con, những linh hồn, sẽ lắng nghe Người như thế nào? Giờ đây con có sự đồng hành cùng Chân Lý. Con phải liên tục nhớ đến Người Cha thật sự. Các con, những linh hồn, phải đồng hành cùng Đấng Chân Lý.
Các linh hồn thật tuyệt vời, và Linh Hồn Tối Cao thật tuyệt vời. Thế giới này cũng tuyệt vời. Chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay chuyển như thế nào, điều này thật tuyệt vời. Con diễn phần vai đa năng suốt cả Vở kịch. Các con, những linh hồn, có phần vai 84 kiếp được khắc ghi bên trong con. Quả là diệu kỳ! Có những linh hồn thuộc về thời kỳ Vàng và những linh hồn của ngày hôm nay. Trong số tất cả các linh hồn, con có phần vai đa năng nhất. Trong một vở kịch, phần vai của một số người bắt đầu ngay từ lúc ban đầu, còn những người khác diễn phần vai vào giai đoạn giữa, và một số người đến vào lúc cuối. Tất cả những bộ phim kia là hữu hạn. Những bộ phim kia chỉ mới bắt đầu được thực hiện gần đây. Hiện tại có sức mạnh của khoa học. Trong thời kỳ Vàng, sẽ có thật nhiều sức mạnh của khoa học. Thế giới mới nhanh chóng được tạo ra. Ở đó, sức mạnh của sự thanh khiết là điều chính yếu.
Hiện tại linh hồn đang yếu. Còn ở đó, linh hồn thật mạnh mẽ. Lakshmi và Narayan thật mạnh mẽ. Ravan đã lấy đi sức mạnh của con. Giờ đây con đang chinh phục Ravan và con đang trở nên thật mạnh mẽ. Các con, những linh hồn, càng đồng hành cùng Đấng Chân Lý, nghĩa là các con, những linh hồn, càng nhớ đến Cha, thì con sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Con nhận được sức mạnh thông qua việc học này. Con nhận được sức mạnh, rồi con cai trị cả thế giới. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao này, các con, những linh hồn, mới có yoga với Đấng Chân Lý. Người Cha nói “Bằng cách đồng hành với Ta, con trở nên thật mạnh mẽ”. Người Cha là Đấng Toàn Năng Thế Giới. Con nhận được sức mạnh từ Người. Con nhận được toàn bộ kiến thức về Vệ Đà và các kinh sách, về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Giống như Người Cha là Đấng Toàn Năng, vì thế con cũng trở nên toàn năng; con cai trị thế giới. Không ai có thể cướp nó đi khỏi con. Con nhận được rất nhiều sức mạnh từ Ta. Người này cũng nhận được sức mạnh. Con càng nhớ đến Cha, con sẽ càng nhận được nhiều sức mạnh. Người Cha không trao cho con bất kỳ khó khăn nào. Con chỉ cần nhớ đến Người; đó là tất cả!
Giờ đây Chu kỳ 84 kiếp sắp kết thúc, con phải trở về Nhà. Hiểu điều này không phải là chuyện lớn. Không cần đi vào chi tiết quá nhiều. Bằng cách hiểu về hạt giống, con có thể hiểu cả cái cây mọc ra từ hạt giống như thế nào. Điều này nằm trong trí tuệ của con một cách tóm lược. Những điều này thật độc đáo. Con người loạng choạng rất nhiều trên con đường thờ cúng. Họ nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên họ không nhận được điều gì cả. Người Cha đến và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con trở thành chủ nhân của thế giới thông qua sức mạnh của yoga. Đây là nỗ lực con phải thực hiện. Yoga của Bharat rất nổi tiếng. Thông quayoga, tuổi thọ của con trở nên thật dài. Con nhận được rất nhiều lợi ích bằng cách ở trong sự đồng hành cùng Chân Lý. Tuổi thọ của con trở nên dài và cơ thể của con trở nên thoát khỏi bệnh tật. Chỉ các con mới có tất cả những điều này thấm nhuần vào trí tuệ của con. Không ai, ngoại trừ các con, những Brahmin, có sự đồng hành cùng Chân Lý. Con là con của Prajapita Brahma, và con là cháu của Người Ông này. Vì thế, con nên có thật nhiều hạnh phúc trong việc biết rằng con là cháu của Người. Con nhận được của thừa kế của con từ Ông Nội. Đây là cuộc hành hương tưởng nhớ. Con nên sử dụng trí tuệ của con để nghiền ngẫm những điều này.
Trong những satsang kia, mọi người tụ họp với nhau ở nơi nào đó; không có chuyện như thế ở đây. Không phải chỉ khi con ngồi ở một nơi thì mới có thể có sự đồng hành với Chân Lý. Không; con nhớ đến Người khi con bước đi, di chuyển và ngồi, nghĩa là con ở trong sự đồng hành với Chân Lý, nhưng điều đó chỉ diễn ra khi con tưởng nhớ đến Người. Nếu con không ở trong sự tưởng nhớ, điều đó có nghĩa là con ý thức cơ thể. Cơ thể là giả. Cơ thể thì không thật. Cơ thể thì không sống; cơ thể được tạo nên từ 5 yếu tố tự nhiên. Khi cơ thể không có linh hồn ở bên trong, cơ thể không di chuyển. Cơ thể con người không có giá trị. Cơ thể của những loài khác còn có giá trị. Chính linh hồn đạt được mọi vận may. Linh hồn nói “Tôi là ai đó”. Người Cha nói “Con hãy nhìn xem linh hồn đã trở thành gì!”. Họ ăn trứng, cá, mọi thứ. Tất cả họ đều là Bhasmasur (con quỷ tự thiêu mình đến chết). Họ thiêu đốt bản thân. Như thế nào? Mỗi người đang ngồi trên giàn hỏa sắc dục và đang thiêu đốt bản thân, vì thế họ là Bhasmasur. Giờ đây con đang ngồi trên giàn hỏa kiến thức này và đang trở thành thánh thần. Mọi người trên thế giới đã bị thiêu đốt bằng cách ngồi trên giàn hỏa sắc dục. Linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc và xấu xí. Người Cha đến để thay đổi con từ xấu xí thành xinh đẹp. Vì thế, Người Cha nói “Con ơi, hãy từ bỏ ý thức cơ thể và xem con là linh hồn”.
Những đứa trẻ học ở trường, và chúng giữ những điều chúng đã học trong trí tuệ của chúng trong khi chúng ở nhà. Việc học này cũng nên lưu lại trong trí tuệ của con. Đây là cuộc đời học trò của con. Mục tiêu và mục đích của con ở ngay trước mặt con. Con hãy giữ kiến thức này ở trong trí tuệ của con trong khi con ngồi, bước đi và di chuyển. Con đến đây để trở nên tươi mới. Con cũng được trao cho phương pháp để con có thể giải thích cho người khác. Trong thế giới ngoài kia, có vô số satsang. Rất nhiều người tụ tập lại với nhau. Thật ra, đó không phải là đồng hành với Chân Lý. Giờ đây con mới nhận được sự đồng hành với Chân Lý. Chỉ Người Cha đến và thiết lập nên thời kỳ Vàng, con trở thành chủ nhân của thế giới ấy. Khi con trở nên ý thức cơ thể, ý thức sai trái ấy khiến cho con sa ngã. Khi con đồng hành với Chân Lý, con đi lên. Con trải nghiệm được phần thưởng ấy trong suốt ½ Chu kỳ. Không phải là con cũng có sự đồng hành với Chân Lý ở đó; không. Đồng hành với Chân Lý và đồng hành với những điều giả dối được đề cập đến khi cả hai đồng thời tồn tại. Người Cha thật sự giải thích mọi điều khi Người đến. Cho đến khi Người Cha thật sự đến, bằng không thì không ai có thể hiểu được điều gì cả.
Giờ đây, Người Cha nói với các con rằng “Hỡi các linh hồn, hãy duy trì sự đồng hành với Ta. Vượt thoát khỏi sự đồng hành với cơ thể”. Mặc dù có sự đồng hành với cơ thể trong thời kỳ Vàng, nhưng con vẫn thanh khiết. Giờ đây con trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng cách duy trì sự đồng hành cùng Đấng Chân Lý, sau đó con nhận được cơ thể hoàn toàn thanh khiết. Các con, những linh hồn, cũng sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Hiện tại, thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Thế giới trở nên mới, sau đó lại cũ đi. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đã từng tồn tại trong thế giới mới. Hôm nay, lối sống ấy đã biến mất, và họ tự gọi mình là đạo Hindu nguyên thủy, vĩnh cửu; họ đã trở nên lẫn lộn. Giờ đây, các con, những người dân Bharat, hiểu rằng con từng thuộc về lối sống thánh thần cổ xưa. Con từng là chủ nhân của thời kỳ Vàng, nhưng niềm hân hoan say sưa ấy đi đâu mất rồi? Họ đã viết ra rằng độ dài của mỗi Chu kỳ là rất dài; họ đã quên hết tất cả. Đây được gọi là trò chơi mê cung. Bằng cách học toàn bộ kiến thức mà Người Cha thật sự trao cho con vào lúc này, con đạt được vị trí cao. Sau đó, sau ½ Chu kỳ, con lại sa ngã bởi vì vương quốc của Ravanlại bắt đầu; thế giới trở nên già cỗi. Con hiểu rằng con từng là chủ nhân của thế giới mới. Hiện tại con đang ở trong thế giới cũ. Một số người con thậm chí không nhớ nhiều những điều này. Baba đang làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Trong suốt ½ Chu kỳ, con là cư dân của thiên đường; rồi sau ½ Chu kỳ, con sa ngã bởi vì vương quốc của Ravan bắt đầu. Thế giới sẽ trở nên già cỗi. Con hiểu rằngBaba đang làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Con là cư dân của thiên đường trong suốt ½ Chu kỳ, rồi con trở thành cư dân của địa ngục. Con cũng trở thành chủ nhân toàn năng, theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện.
Con được trao cho liều mật ngọt kiến thức này. Shiv Baba đã nhận được cơ quan thể lý già cỗi; Người không nhận lấy cơ quan thể lý mới, Người nhận lấy chiếc đàn harmoniumcũ kĩ. Người Cha chỉ đến vào khoảng thời gian nghỉ hưu. Con trải nghiệm niềm hạnh phúc; Người Cha cũng trải nghiệm niềm hạnh phúc. Người Cha nói “Ta đến để trao cho con kiến thức này và giải thoát con khỏi Ravan”. Phần vai này được diễn trong niềm hạnh phúc. Người Cha diễn phần vai của Người trong niềm hạnh phúc. Người Cha phải đến vào mỗi Chu kỳ. Phần vai này không bao giờ chấm dứt. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Con đồng hành cùng Chân Lý đến mức độ nào, con sẽ có nhiều hạnh phúc đến chừng ấy. Khi con có ít sự tưởng nhớ hơn, con cũng sẽ không có nhiều hạnh phúc. Người Cha trao tài sản của Người cho con. Người Cha có thật nhiều tình yêu thương dành cho những người con có trái tim trung thực. Vị Chúa Tể vui lòng với trái tim trung thực. Những ai trung thực từ bên trong và cả bên ngoài, những ai bận rộn trong việc phục vụ thì được Người Cha yêu thương thật nhiều. Chúng là những người giúp đỡ thật sự của Baba. Mỗi người các con nên hỏi trái tim mình “Tôi có làm công việc phục vụ thật sự không? Tôi có đồng hành với Baba thật sự không?”. Con sẽ tiến đến trạng thái nào nếu con không đồng hành với Babathật sự? Con hãy tiếp tục chỉ đường cho nhiều người khác và con sẽ đạt được vị trí cao. Con hãy tự kiểm tra bản thân và xem con sẽ đạt được của thừa kế nào từ Người Cha thật sự. Con biết rằng việc này có thứ hạng. Một số người đạt được của thừa kế to lớn, và những người khác đạt được của thừa kế kém hơn. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người conlinh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giữ mình vượt thoát khỏi mọi ý thức về cái cơ thể mà con đã nhận và trở nên thanh khiết bằng cách ở trong sự đồng hành với Chân Lý.
2. Trong cuộc đời học trò này, khi con bước đi và di chuyển, con nên liên tục xoay vần kiến thức này trong trí tuệ của con. Con hãy nỗ lực trong khi giữ mục tiêu và mục đích của con ở trước mặt con. Hãy có trái tim trung thực và trở thành người trợ giúp của Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên gần gũi và ngang bằng bằng cách trở nên không bị pha tạp và ở trong trạng thái thoát khỏi trở ngại, theo đó nhận được phần thưởng ở trong kiếp sinh đầu tiên.
1) Những người con gần gũi với đức hạnh của Người Cha và những tâm ấn của Người, trải nghiệm sự bầu bạn của Người Cha và ngang bằng trong tất cả các mối quan hệ thì là người gần gũi trong dòng dõi hoàng tộc trong kiếp sinh đầu tiên. 2) Chỉ những ai không bị pha tạp và thoát khỏi trở ngại từ lúc ban đầu cho đến hiện tại thì sẽ đến trước. Thoát khỏi trở ngại không có nghĩa là trở ngại sẽ không đến, mà nghĩa là con là người liên tục phá bỏ trở ngại và chiến thắng. Nếu con ổn trong những trạng thái này từ lúc ban đầu cho đến hiện tại, con sẽ là người đồng hành ngay trong kiếp sinh đầu tiên.
Khẩu hiệu: Với sức mạnh của sự tĩnh lặng, con hãy chuyển hóa điều tiêu cực thành tích cực.
*** Om Shanti ***
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Cùng với việc ở trong sự tĩnh lặng, cô tịch cũng có nghĩa là lạc đắm vào một Đấng duy nhất. Với sức mạnh của sự tập trung, con có thể gửi bức thông điệp đến bất kỳ linh hồn nào, con có thể mời gọi bất kỳ linh hồn nào, con có thể nắm bắt âm thanh của bất kỳ linh hồn nào và con có thể trao sự hợp tác cho bất kỳ linh hồn nào trong khi đang ngồi ở xa.