10/04/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy giữ lấy tấm biểu đồ cho sự tiến bộ mỗi ngày của con và xem hành vi cư xử của con như thế nào trong suốt cả ngày. Hãy kiểm tra xem con có giữ mình trung thực với yagya không.
Câu hỏi: Người Cha rất kính trọng những người con nào? Dấu hiệu thể hiện sự kính trọng đó là gì?
Trả lời: Người Cha rất kính trọng những người con trung thực với Người Cha, những người con chân thật với yagya và không che giấu điều gì cả. Bởi vì Người kính trọng những người con như thế, cho nên Người trao cho chúng thật nhiều tình yêu thương và nâng đỡ cho chúng. Người cũng gửi chúng ra ngoài phục vụ. Con nên có sự thông thái để nói ra sự thật và nhận lấy shrimat.
Bài hát: Ngọn Lửa cháy sáng trong nhóm tề tựu và những con thiêu thân dâng nộp cho Ngọn Lửa.
Om shanti. Bài hát này là sai bởi vì con không phải là con thiêu thân. Thật ra, linh hồn không thể được gọi là con thiêu thân. Các tín đồ đã đưa ra nhiều tên gọi khác nhau.Bởi vì họ không biết, cho nên họ mới nói “Neti, neti”(Không phải thế này, cũng chẳng phải thế kia); họ là vô thần. Tuy nhiên, họ đưa ra bất kỳ tên gọi nào đi vào tâm trí của họ. Họ đưa ra những tên gọi như là Brahm, thiêu thân... Thậm chí họ còn nói rằng Linh Hồn Tối Cao ở trong sỏi đá. Bởi vì không ai trên con đường thờ cúng nhận ra Người Cha một cách chính xác, cho nên đích thân Người Cha phải đến và trao đi lời giới thiệu về Người. Lời giới thiệu về Người Cha không có trong kinh sách... Vì thế, họ được gọi là vô thần. Giờ đây, Người Cha đã trao cho các con lời giới thiệu về Người.
Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ vĩ đại cho trí tuệ để xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Hiện tại, mọi người đều có trí tuệ đá. Trí tuệ nằm trong mỗi một linh hồn. Được hiểu từ cơ quan của linh hồn rằng trí tuệ của linh hồn là thánh thiện hay là đá. Mọi điều phụ thuộc vào linh hồn. Con người nói rằng mỗi một linh hồn chính là Linh Hồn Tối Cao, bởi vì linh hồn miễn nhiễm đối với kết quả của hành động, cho nên linh hồn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mặc dù họ là con người, nhưng họ không biết về Người Cha. Người Cha nói “Maya, Ravan, đã biến trí tuệ của họ thành đá”. Ngày qua ngày, mỗi lúc họ trở nên ô trọc hơn.
Có quá nhiều mãnh lực từ Maya, vì thế họ không cải hóa bản thân. Con đã được bảo rằng hãy viết ra tấm biểu đồ của con vào buổi tối về những gì con đã làm trong suốt cả ngày. Tôi có ăn giống như thánh thần ăn không? Hành vi cư xử của tôi có đúng luật không, hay là giống như hành vi cư xử của gã đần? Nếu con không kiểm tra tấm biểu đồ của con mỗi ngày, con sẽ không bao giờ có thể tiến bộ. Maya tiếp tục vả nhiều người con. Một số người con viết rằng “Hôm nay, trí tuệ của con hướng đến tên gọi và hình dáng của ai đó”, “Hôm nay, con đã phạm phải tội lỗi này”. Chỉ một nắm nhỏ trong số nhiều người con viết ra tấm biểu đồ của chúng một cách trung thực.
Người Cha nói “Không ai biết về Ta như là chính Ta hoặc Ta là gì”. Chỉ khi con xem con là linh hồn và nhớ đến Người Cha, điều gì đó sẽ đọng lại trong trí tuệ của con. Người Cha nói “Mặc dù có nhiều người con giỏi giải thích kiến thức này, nhưng chúng không có yoga”. Bởi vì chúng không có nhận thức đầy đủ và không thể hiểu, cho nên chúng không thể giải thích cho người khác. Con người trên thế giới không biết gì về Đấng Sáng Tạo hoặc sự sáng tạo. Vì thế, họ không biết về điều gì cả. Điều này cũng được ấn định trong Vở kịch, và nó sẽ lại diễn ra. Trong khoảng thời gian 5000 năm, thời kỳ này sẽ lại đến và Ta sẽ phải đến một lần nữa để giải thích cho các con.
Đạt được vương quốc không phải là chuyện nhỏ. Cần rất nhiều nỗ lực. Maya tấn công con rất nhiều; cuộc chiến vĩ đại diễn ra. Có trận đấm bốc. Chỉ những ai thật thông minh, khéo léo mới có thể tham gia trận đấm bốc này. Họ khiến cho nhau bất tỉnh. Một số người nói “Baba ơi, có nhiều cơn bão của Maya và chuyện này, chuyện kia xảy ra”. Có rất ít người viết ra sự thật; có nhiều người che giấu nhiều chuyện. Chúng không hiểu làm thế nào để nói choBaba biết sự thật hoặc chúng nên nhận lời shrimat nào.Chúng không thể nói về điều đó. Người Cha biết rằng Maya rất mạnh. Chúng cũng ngượng khi nói ra sự thật. Chúng thực hiện những hành động khiến cho chúng ngượng để mà nói ra sự thật.
Người Cha dành thật nhiều sự kính trọng và nâng đỡ cho con. “Người này rất giỏi; Ta sẽ gửi người này đi đâu đó để làm công việc phục vụ đa năng”. Thế đấy. Chúng trở nên cao ngạo và trải nghiệm cú tát từ Maya, rồi chúng ngã. Baba ca ngợi con để nâng đỡ cho con. Người trao cho con thật nhiều tình yêu thương và nâng đỡ cho con “Con rất giỏi. Con cũng giỏi trong việc làm công việc phục vụ thể lý”. Tuy nhiên, Người nói với con rằng đích đến rất cao. Nỗ lực từ bỏ cơ thể và mối quan hệ liên quan đến cơ thể, xem bản thân là linh hồn vô thể là công việc thuộc về trí tuệ. Tất cả các con đều là người nỗ lực.
Vương quốc kỳ vĩ như thế đang được thiết lập. Tất cả các con là con, là học trò và là môn đồ của Người Cha. Đấng ấy là Người Cha của cả thế giới. Mọi người cầu gọi đến Đấng ấy. Người đến và tiếp tục giải thích cho con. Thay vào đó, không có sự tôn kính nhiều chừng ấy dành cho Người. Khi Người quan trọng đến, họ được chăm sóc với thật nhiều sự kính trọng. Có quá nhiều sự hào nhoáng.
Hiện tại, mọi người đều ô trọc, nhưng không ai xem bản thân mình là ô trọc. Maya hoàn toàn làm cho trí tuệ của họ trở nên suy đồi. Họ nói rằng độ dài của thời kỳ Vàng là rất nhiều năm. Vì thế, Người Cha nói “Họ 100% không có hiểu biết”. Mặc dù họ là con người, nhưng hãy nhìn vào những gì mà họ làm. Họ nói rằng điều gì đó dài đến hàng trăm nghìn năm, trong khi nó chỉ có 5000 năm mà thôi. Người Cha đến và giải thích điều này “Vương quốc củaLakshmi và Narayan đã tồn tại cách đây 5000 năm. Họ là những con người với đức hạnh thánh thiện. Đó là lý do vì sao họ được gọi là thánh thần. Những ai với tính quỷ thì được gọi là quỷ. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa thánh thần và quỷ.
Giờ đây, có quá nhiều đấu đá và bạo lực. Mọi sự chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp tục được thực hiện. Cả thế giới phải được hiến vào ngọn lửa hiến tế này. Vì thế, mọi thứ đang được chuẩn bị cho cuộc chiến này. Những quả bom kia đã được tạo ra; giờ đây họ không thể ngưng chế tạo ra bom. Trong một thời gian ngắn, mọi người sẽ có nhiều bom bởi vì sự phá hủy phải diễn ra thật nhanh chóng. Vào lúc đó, sẽ không còn bệnh viện nào nữa. Không ai sẽ biết điều gì cả. Nó sẽ không giống như đi về nhà dì của con. Có linh ảnh về sự phá hủy không phải là chuyện chơi. Con sẽ có thể nhìn thấy cả thế giới ở trên lửa. Con sẽ có linh ảnh về việc lửa bao trùm ở khắp nơi như thế nào. Cả thế giới phải bị phá hủy. Đây là một thế giới rộng lớn. Bầu trời sẽ không bị đặt trên lửa; mọi thứ ở bên dưới bầu trời này đều sẽ bị phá hủy. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa thời kỳ Vàng kia và thời kỳ Sắt này. Ở đây, có nhiều con người, nhiều loài vật và vạn vật. Điều này cũng đọng lại trong trí tuệ của những người con vô cùng khó khăn. Con hãy nghĩ về điều đó. Đây là chuyện thuộc về cách đây 5000 năm, khi từng có vương quốc của thánh thần. Đã từng có rất ít người. Giờ đây, có quá nhiều người. Bây giờ, đây là thời kỳ Sắt. Chắc chắn thế giới cũ sẽ bị phá hủy.
Người Cha nói với các con, những linh hồn rằng “Giờ đây, hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi”. Người phải được nhớ đến với sự hiểu biết. Có nhiều người chỉ tiếp tục nói “Shiva, Shiva”. Đến cả đứa trẻ nhỏ cũng nói như thế, mặc dù trí tuệ của chúng không có sự hiểu biết về Người. Chúng không nói “Shiva, Shiva” với nhận thức Người là một điểm sáng. Chúng ta cũng là những chấm điểm nhỏ xíu. Con phải nhớ đến Người với sự hiểu biết này. Trước hết, mỗi người các con phải làm cho điều này trở nên vững chắc: Tôi là linh hồn. Sau đó, con hãy thấm nhuần lời giới thiệu về Người Cha vào trí tuệ của con thật tốt. Chỉ những người con hướng nội mới có thể hiểu điều này thật tốt: Tôi, linh hồn, là một chấm điểm. Tôi, linh hồn, giờ đây đang nhận được kiến thức về việc phần vai 84 kiếp được khắc ghi bên trong tôi, linh hồn, như thế nào và linh hồn này một lần nữa đang trở nên hoàn toàn thanh khiết như thế nào. Chỉ khi con trở nên hướng nội, con mới có thể hiểu những điều này. Cần có thời gian để thực hiện việc này.
Con biết rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Giờ đây chúng ta sắp sửa trở về Nhà. Mỗi người các con là linh hồn, điều này nên kiên định trong trí tuệ của con. Chỉ khi nhận thức về cơ thể của con giảm đi, thì hành vi cư xử và lời nói của con mới có thể được cải hóa. Nếu không, bởi vì con không trở nên tách rời với cơ thể của con, cho nên hành vi cư xử của con thậm chí còn trở nên tệ hơn. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, con nói điều này, điều kia. Phải thật trung thực ở trong yagya này. Hiện tại, con rất là bất cẩn. Con đã không thay đổi đồ ăn, thức uống hoặc bầu không khí của con. Vẫn còn có nhiều thời gian.
Baba nhớ những người con có khả năng phục vụ. Chúng là những người sẽ có thể đạt được vị trí. Chỉ làm thỏa mãn bản thân với những gì con làm thì giống như là nhai những hạt đậu gà rang vậy. Con cần trở nên hướng nội trong chuyện này. Con cần phải khéo léo khi con giải thích cho người khác. Không ai hiểu được ở những cuộc triển lãm.Họ chỉ đơn giản nói rằng những điều con nói là đúng. Ở đây cũng vậy, điều này có thứ hạng. Con có niềm tin rằngcon đã trở thành con của Người Cha và con nhận được của thừa kế thiên đường từ Người Cha. Công việc kinh doanh duy nhất của con là tiếp tục làm công việc phục vụ của Người Cha. Trong trường hợp đó, con sẽ nghiền ngẫm đại dương kiến thức này trong suốt cả ngày.
Baba này cũng phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức.Ông ấy có thể đạt được vị trí theo cách nào khác đây? Cả Shiv Baba và Brahma Baba tiếp tục giải thích cho con. Bởi vì đây là con dốc cao, cho nên con được trao cho hai chiếc động cơ. Khi đoàn tàu lửa leo lên núi, nó có hai chiếc động cơ. Thỉnh thoảng, đoàn tàu ngừng tiến lên, thậm chí tụt về phía sau. Tương tự với những người concủa Ta. Trong khi leo lên và nỗ lực, chúng ngưng lại; chúng không thể leo thêm được nữa. Chúng trải nghiệm điềm gỡ hoặc những cơn bão của Maya. Sau đó, chúng hoàn toàn ngã và vỡ nát thành từng mảnh. Khi một số đứa chỉ làm một chút công việc phục vụ, chúng trở nên cao ngạo và ngã. Chúng không hiểu rằng Dharamraj ở bên Người Cha. Nếu chúng thực hiện bất kỳ hàng động nào như thế, sự trừng phạt khủng khiếp phải được trải nghiệm.Tốt hơn là chúng đi ra ngoài để sống. Thuộc về Người Cha và đạt được của thừa kế của con thì không giống như đi về nhà dì của con. Nếu sau khi thuộc về Người Cha, con thực hiện những hành động như thế, con làm ô danh Người Cha. Sau đó con sẽ bị tổn thương nặng nề. Trở thành người thừa kế thì không giống như đi về nhà dì của con!
Một số thần dân trở nên thật giàu có, thậm chí đừng có hỏi. Trên con đường u mê cũng thế, một số người thật tốt, và một số người thì không tốt. Cha mẹ nói với những người con không xứng đáng của mình rằng đừng đứng trước mặt của họ. Ở đây, đây không chỉ là chuyện liên quan đến một hoặc hai người con. Ở đây, Maya quá mạnh. Vì thế, con phải trở nên thật hướng nội. Chỉ sau đó con sẽ có thể giải thích cho bất kỳ ai. Rồi họ sẽ sẵn sàng hiến mình cho con. Họ sẽ hối tiếc thật nhiều bởi vì họ đã phỉ báng Người Cha quá nhiều. Sự trừng phạt dành cho người nào đó gọi Thượng Đế là hiện diện ở khắp mọi nơi hoặc nói rằng anh ta chính là Thượng Đế thì không nhỏ chút nào. Họ không thể cứ như thế trở về Nhà. Với họ, nó còn hơn cả một vấn đề. Khi thời gian đến, Người Cha sẽ hỏi về tài khoản của họ. Vào khoản thời gian phán xét, tài khoản của mọi người phải được thanh toán. Trí tuệ thật vô hạn và rộng mở được cần đến để hiểu điều này.
Con hãy nhìn vào mọi người; họ trao giải thưởng hòa bình cho mọi hạng mục. Thật ra, chỉ một Đấng duy nhất có thể mang đến hòa bình. Con phải viết ra: Thanh khiết, bình an và thịnh vượng đang được thiết lập trên thế giới dựa theo lời shrimat của Thượng Đế. Shrimat thì rất nổi tiếng. Con người dành thật nhiều sự tôn kính cho quyển kinh Shrimad Bhagawad Gita. Khi ai đó làm điều gì đó đối với kinh sách hoặc đền thờ của người khác, cuộc xung đột nổ ra. Giờ đây con biết rằng cả thế giới này sẽ bừng cháy và bị phá hủy. Các đền thờ, thánh đường… sẽ tiếp tục bị thiêu rụi. Tuy nhiên, trước khi tất cả những chuyện như thế xảy ra,con phải trở nên thanh khiết. Con nên có mối quan tâm này.
Con cũng phải chăm sóc cho nhà cửa của con. Nhiều người đến đây; con không thể nào sống ở đây giống như là con dê. Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời vô giá, cho nên nó phải được chăm sóc thật tốt. Việc mang những đứa trẻ nhỏ đến đây sẽ phải ngưng lại. Làm sao ai đó có thể ngồi ở đây, đồng thời cũng chăm sóc cho con cái của mình được chứ? Khi những đứa trẻ nghỉ lễ, một số người nghĩ rằng“Chúng ta có thể đi nơi nào khác đây? Chúng ta hãy đến với Baba ở Madhuban”. Rồi nơi này cứ thế trở nên giống như dharamshala (nơi nghỉ dành cho người đi hành hương). Vậy thì làm sao nơi này có thể là trường đại học cho được? Giờ đây, Baba quan sát điều này và Người sẽ đưa ra mệnh lệnh rằng không ai được phép mang trẻ con đến đây. Ràng buộc kia cũng sẽ được nới lỏng. Có cảm nhận nhân từ dành cho các bà mẹ.
Con biết rằng Shiv Baba thì thầm lặng. Một số người không kính trọng người này. Chúng tin rằng chúng có mối liên hệ với Shiv Baba. Thậm chí chúng còn không hiểu rằng Shiv Baba phải giải thích thông qua người này. Mayanắm mũi của một số người và khiến cho chúng thực hiện những hành động sai. Bà ấy không chịu buông ra. Trong vương quốc, tất cả mọi người đều được cần đến. Con sẽ có những linh ảnh này vào lúc cuối. Con cũng sẽ có linh ảnh về sự trừng phạt. Mặc dù một số người con cũng đã có những linh ảnh này trước đó, nhưng chúng không ngừng lại việc phạm phải tội lỗi. Cứ như thể một số người con đã cột nút thắc để trở thành hạng thứ ba. Vì thế, chúng không dừng việc phạm tội lỗi. Thật ra, chúng đang chuẩn bị rất tốt cho sự trừng phạt của mình. Phải được giải thích cho chúng rằng “Đừng cột nút thắc cho việc trở thành hạng thứ ba. Bây giờ, hãy cột nút thắc cho việc trở thành Lakshmi hoặc Narayan”. Một số người cột nút thắc thật tốt và cũng viết ra tấm biểu đồ mỗi ngày của mình rằng “Ngày hôm nay, tôi có làm điều gì sai không?”. Nhiều người từng viết ra tấm biểu đồ như thế. Tuy nhiên, chúng không còn ở đây nữa. Maya đã làm cho chúng ngã ngay lập tức. Ta trao cho con hạnh phúc cho suốt nửa Chu kỳ, sau đó Maya gây đau khổ cho con trong suốt nửa Chu kỳ. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên hướng nội và thực hành vượt thoát khỏi ý thức về cơ thể của con. Thay đổi thức ăn, đồ uống, hoạt động và cách hành xử của con. Đừng chỉ hạnh phúc với những gì con làm, theo đó thì trở nên bất cẩn.
2. Con dốc này rất cao. Vì thế, hãy thật cẩn thận khi con tiến lên. Thực hiện mỗi một hành động hết sức cẩn trọng. Đừng trở nên cao ngạo. Đừng chuẩn bị để bị trừng phạt bằng cách làm điều sai trái. Cột nút thắc để nhắc nhở bản thân trở nên giống như Lakshmi và Narayan.
Lời chúc phúc: Mong con là người nỗ lực dễ dàng, làm cho bầu không khí mang tính tâm linh với trạng thái tâm linh hướng thượng của con.
Với trạng thái tâm linh của con, hãy làm cho bầu không khí ở nơi phục vụ của con mang tính tâm linh để rồi dễ dàng có sự tiến bộ cho bản thân con và cho những linh hồn đi đến đó. Bởi vì tất cả những ai đến đều chán ngán với bầu không khí ngoài kia rồi và họ cần có thêm sự hợp tác. Vì thế, hãy trao cho họ sự hợp tác từ bầu không khí tâm linh. Hãy trở thành người nỗ lực dễ dàng và cũng làm cho người khác trở nên như thế. Hãy để mỗi một linh hồn đến với con trải nghiệm được đó là nơi họ có thể dễ dàng tiến bộ.
Khẩu hiệu: Trở thành người trao tặng lời chúc phúc, tiếp tục trao đi những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp.
Người Cha và con kết hợp với nhau. Vì thế, con hãy tiếp tục tiến về phía trước với lòng hăng hái và nhiệt tình. Giao phó mọi điểm yếu và sự phiền muộn của con cho Người Cha; đừng giữ lấy chúng. Hãy chỉ giữ lấy lòng hăng hái và nhiệt tình. Liên tục nhảy múa với lòng hăng hái và nhiệt tình, liên tục ca hát và liên tục ăn Brahma bhojan.