12/04/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, dòng tộc Brahmin này của con là độc nhất. Chỉ có các con những Brahmin mới tràn đầy kiến thức. Các con bây giờ biết về gyan (kiến thức này), Vigyan (yoga vượt thoát kiến thức, sự tĩnh lặng) và agyan (vô minh).
Câu hỏi: Nỗ lực dễ dàng nào mà các con nên thực hiện để trái tim con không còn nghĩ đến những thứ khác?
Trả lời: Đơn giản hãy gắn mình vào công việc kinh doanh tâm linh. Con càng làm nhiều phục vụ tâm linh, trái tim con sẽ càng tự động không còn nghĩ đến những thứ khác và con sẽ trở nên bận rộn trong việc nỗ lực để đạt được vương quốc. Tuy nhiên, trong khi làm công việc phục vụ tâm linh này, con cũng phải chăm sóc tạo vật mà con đã tạo ra.
Bài hát: Cơn mưa kiến thức dành cho những ai ở cùng với Đấng Dấu Yêu.
Om shanti. Chính Người Cha được gọi là Đấng Dấu Yêu. Các con bây giờ đang ngồi trước Người Cha. Các con biết rằng con không đang ngồi trước ẩn sĩ hay hiền triết nào mà con đang ngồi trước Người Cha. Người Cha đó là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ thông qua kiến thức này mới có sự cứu rỗi. Người ta nói về gyan, vigyan và agyan. Vigyan nghĩa là trở nên ý thức linh hồn và ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Gyan là kiến thức về cách chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay vần như thế nào. Con người không hề biết ý nghĩa thực sự của gyan, vigyan hay agyan.
Các con bây giờ đang là Brahmin ở thời kỳ chuyển giao. Dòng tộc Brahmin này của con là độc nhất. Không ai biết nó. Không có trong các kinh sách rằng Brahmin tồn tại ở thời kỳ chuyển giao. Họ biết rằng Prajapita Brahma đã tồn tại trong quá khứ, đó là lý do vì sao ông ấy cũng được gọi là Adi Dev (Vị thần Đầu tiên). Người tiếp theo là Adi Devi Jagadamba (Người Mẹ Thế Giới)? Không ai trên thế giới có kiến thức này. Người mẹ ấy chắc chắn là tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Jagadamba không phải là vợ của Brahm; bà ấy được nhận nuôi. Các con cũng được nhận nuôi.
Brahmin không thể được gọi là thánh thần. Có ngôi đền của Brahma ở đây. Ông ấy cũng là con người. Saraswati thì cùng với Brahma. Sau đó, cũng có những ngôi đền dành cho các nữ thần. Tất cả họ đều là con người vào lúc này. Họ đã tạo ra ngôi đền chỉ cho một người. Bởi vì có Prajapita (Người Cha Nhân Loại), nên hẳn có nhiều người. Họ bây giờ đang được tạo ra. Dòng tộc của Prajapita Brahma bây giờ đang gia tăng. Các con được nhận nuôi; Người Cha vô hạn bây giờ nhận nuôi các con. Brahma cũng là con của Người Cha vô hạn. Ông ấy cũng nhận được của thừa kế từ Đấng Duy Nhất đó. Các con là những cháu trai và những cháu gái, những người nhận được của thừa kế từ Đấng ấy. Không ai có được kiến thức này bởi vì chỉ một Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Cho đến khi Người Cha đến, không ai có thể đạt được sự cứu rỗi.
Các con bây giờ đã từ bỏ việc thờ cúng và đi vào kiến thức này để đạt được cứu rỗi. Thời kỳ vàng được gọi là thời kỳ cứu rỗi và thời kỳ sắt được gọi là thời kỳ tha hóa suy đồi, bởi vì nó là vương quốc của Ravan. Sự cứu rỗi là ở vương quốc của Rama; nó cũng được gọi là triều đại mặt trời. Cái tên chính xác là triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Các con bây giờ biết rằng trước tiên con thuộc về dòng tộc triều đại mặt trời và con đã nhận 84 kiếp. Kiến thức này không thể có trong bất kỳ kinh sách nào, bởi vì kinh sách thì thuộc về con đường thờ cúng. Tất cả những thứ đó sẽ bị phá hủy.
Những người kia sẽ mang theo tâm ấn mà họ có và bắt đầu tạo ra những thứ mà họ có trong tâm ấn ở đó. Các con được làm đầy bằng tâm ấn của quyền trị vì. Các con sẽ cai trị ở đó và những nhà khoa học kia sẽ sử dụng kỹ năng mà họ có trong vương quốc đó. Họ nhất định sẽ đi vào điều đại mặt trời và mặt trăng. Họ đơn giản có kiến thức về khoa học và họ sẽ mang theo tâm ấn đó; những thứ đó cũng là tâm ấn. Họ cũng nỗ lực; họ có kiến thức đó. Các con không có bất kỳ kiến thức nào khác. Các con sẽ đạt được vương quốc từ Người Cha. Những người làm kinh doanh, cũng vậy, cũng có những tâm ấn đó. Có rất nhiều sự xung đột. Tuy nhiên, cho đến khi con đạt đến trạng thái nghỉ hưu, thì con phải trông nom chăm sóc nhà cửa của con, nếu không thì, ai khác sẽ chăm sóc con cái của con đây? Họ không thể đến và ở lại đây. Các con được bảo rằng con trở nên bận rộn trong công việc kinh doanh này, rồi con có thể được tự do khỏi tất cả những điều đó. Tuy nhiên, cùng với công việc kinh doanh này, con cũng phải chăm sóc tạo vật của con. Đúng, trái tim của những ai trở nên rất bận rộn trong công việc phục vụ tâm linh thì không còn quan tâm đến những thứ khác. Chúng sẽ nghĩ rằng, “Tôi càng dành thời gian cho công việc phục vụ tâm linh thì càng tốt”. Người Cha đã đến để chỉ cho con cách để thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Do đó, các con phải làm phục vụ này. Tài khoản của mỗi người các con được kiểm tra.
Người Cha vô hạn đơn giản trao những lời chỉ dẫn cho con để thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết. Người chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết, nhưng việc của người này là trông nom mọi thứ và trao lời khuyên, v.v…Shiv Baba nói: Đừng có hỏi xin Ta lời khuyên cho công việc kinh doanh của con, v.v…Con cầu gọi Ta đến và thanh lọc con, và Ta đang làm việc đó thông qua người này. Ông ấy cũng là cha của con và con phải tuân theo những chỉ dẫn của ông ấy. Những chỉ dẫn của Đấng ấy là về mặt tâm linh còn của người này là vật chất. Người này cũng có rất nhiều trách nhiệm. Ông ấy cũng luôn nói: Lời chỉ dẫn của Baba là luôn luôn nhớ Người. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Tuy nhiên, nếu con muốn hỏi cách để thực hiện công việc của con, thì Baba thể lý có thể giải thích những thứ đó cho con rất tốt. Ông ấy có kinh nghiệm và có thể nói cho con mọi thứ về cách mà ông ấy làm.
Con phải học bằng cách quan sát ông ấy. Ông ấy sẽ tiếp tục dạy cho con, bởi vì ông ấy đi trước mọi người. Tất cả mọi cơn bão đều đến với ông ấy trước. Đây là lý do vì sao ông ấy là người mạnh nhất và đó là lí do ông ấy đạt được vị trí cao nhất. Maya cũng mạnh mẽ và chiến đấu với con. Người này ngay lập tức từ bỏ mọi thứ. Đó là phần vai của ông ấy. Baba đã làm cho ông ấy như thế. Đấng Duy Nhất là Karankaravanhar. Người này từ bỏ mọi thứ trong hạnh phúc. Ông ấy đã có linh ảnh rằng ông ấy đã từng và sẽ là chủ nhân thế giới; do đó, ông ấy sẽ làm gì với những thứ chỉ đáng giá vài xu chứ? Ông ấy cũng được trao cho linh ảnh về sự hủy diệt, thông qua đó ông ấy hiểu rằng thế giới cũ này phải bị phá hủy. Ông ấy hiểu rằng ông ấy sẽ nhận được vương quốc một lần nữa, do đó ông ấy ngay lập tức từ bỏ mọi công việc kinh doanh đó. Tôi bây giờ phải đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta! Tương ứng với vở kịch, lò luyện bhatthi này đã được tạo ra.
Người ta không hiểu lý do vì sao tất cả các con đều chạy đến đây. Người này không phải là hiền triết hay thánh nhân; ông ấy là một người bình thường. Ông ấy không bắt cóc bất kỳ ai. Lời ngợi ca không thuộc về con người. Lời ngợi ca chỉ thuộc về một Người Cha; thế thôi! Duy Nhất Người Cha đến và ban hạnh phúc cho mọi người. Chính Người nói cho các con. Con đã đến với ai? Trí tuệ của con đi lên trên kia và cũng ở đây, bởi vì con biết rằng Shiv Baba là Cư Dân của nơi ấy. Người bây giờ đã đi vào cơ thể của người này. Chúng ta nhận được của thừa kế thiên đường từ Người Cha. Thiên đường nhất định sẽ đến sau thời kỳ sắt. Krishna cũng nhận được của thừa kế từ Người Cha, đi và trị vì ở đó. Không có chuyện về các hoạt động thánh thiện trong đó. Cũng giống như một hoàng tử được sinh ra để trở thành vua. Cậu ấy học ở trường và rồi nhận được ngai vàng khi cậu ấy lớn lên. Không có chuyện về lời ngợi ca hay các hoạt động thánh thiện trong đó. Chỉ một Người Cha là Đấng Tối Cao. Lời ngợi ca cũng chỉ thuộc về một mình Người.
Người này trao lời giới thiệu về Người. Nếu Ta (Cha Brahma) mà nói rằng ta đang nói điều này, người ta sẽ nghĩ rằng Ta đang tự nói về mình. Chỉ có các con hiểu rằng không con người nào có thể được gọi là Thượng Đế. Chỉ Đấng Duy Nhất vô hình là Thượng Đế. Người sống ở vùng tối thượng. Trí tuệ của con đi lên bên trên và rồi đi xuống dưới này. Baba đến từ mảnh đất xa xôi đi vào vùng đất nước ngoài; Người dạy chúng ta và rồi trở về nhà. Đích thân Người nói: Ta đến trong vòng một giây; nó không mất nhiều thời gian. Linh hồn cũng rời khỏi cơ thể và đi vào cơ thể khác trong một giây. Không ai có thể nhìn thấy điều này. Linh hồn thì rất nhanh. “Sự giải thoát trong cuộc sống trong một giây” được nhớ đến.
Vương quốc của Ravan được gọi là mảnh đất ràng buộc, nơinó là cuộc đời ràng buộc. Khi một người con trai được sinh ra, cậu ta nhận được của thừa kế từ cha mình. Các con đã nhận ra Người Cha và sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Tuy nhiên, con nhận được vị trí, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Người Cha tiếp tục giải thích một cách rất rõ ràng. Có hai người cha: một là người cha đời thường và hai là Đấng Duy Nhất vượt thoát khỏi thế giới này. Người ta hát, “Mọi người đều nhớ Thượng Đế vào lúc đau khổ nhưng không ai nhớ Người lúc hạnh phúc.” Các con, những người dân Bharat biết rằng khi con sống trong hạnh phúc thì con không nhớ Người. Trong khi nhận 84 kiếp sinh, tạp chất đã trộn lẫn vào trong các con linh hồn và do đó cấp độ của con giảm sút: từ 16 cấp độ hoàn toàn thanh khiết, con giảm đi hai cấp độ. Bởi vì Rama thi đậu với ít điểm số hơn, vị thần ấy đã được tả với cung và mũi tên. Tuy nhiên, vị thần ấy không bắn cung. Họ chỉ thể hiện biểu tượng. Tất cả những khía cạnh đó thuộc về con đường thờ cúng. Con người lang thang rất nhiều trên con đường thờ cúng. Con bây giờ đã nhận được kiến thức này. Do đó, việc lang thang của con kết thúc. Nói “Hỡi Shiv Baba!” nghĩa là cầu gọi. Con không được nói những lời như thế. Con phải nhớ Người Cha. Nếu con kêu khóc, nghĩa là con có dấu vết của thờ cúng. Nói, “Hỡi Thượng Đế!” cũng là thói quen thờ cúng. Baba không bảo con nhớ Người bằng cách nói, “Hỡi Thượng Đế!” Người nói: Hãy trở nên hướng nội và nhớ Ta. Con không được tiếp tục tụng niệm. Từ “tụng niệm” cũng thuộc về con đường thờ cúng. Con đã nhận được lời giới thiệu của Người Cha. Bây giờ hãy tuân theo Shrimat của Người Cha. Hãy nhớ Người Cha theo cách mà những người con nhớ đến người cha đời thường của mình. Chính người con ấy ý thức cơ thể và nhớ đến người cha đời thường của mình.
Người Cha từ nơi vượt thoát thì ý thức linh hồn. Ngay cả khi Người đi vào người này, Người không trở nên ý thức cơ thể. Người nói: Ta mượn lấy cơ thể này. Ta đã mượn lấy cơ thể này để trao kiến thức cho các con. Ta là Đại Dương Kiến Thức, nhưng Ta có thể trao cho con kiến thức này bằng cách nào? Con đi vào một bào hai. Ta không đi vào bào thai. Cách thức và phương tiện của Ta là độc nhất. Không ai biết rằng Người Cha đi vào người này.
Được nói rằng: “Việc thiết lập thông qua Brahma”, nhưng cách nó được thiết lập thông qua Brahma như thế nào? Liệu Người Cha có truyền cảm hứng cho ông ấy không? Người Cha nói: Ta đi vào một cơ thể bình thường và đặt tên ông ấy là Brahma bởi vì ông ấy từ bỏ mọi thứ. Các con biết rằng chuỗi hạt của Brahmin không thể được tạo ra vào lúc này, bởi vì họ (các Brahmin) liên tục trồi sụt. Khi các con hoàn tất, sẵn sàng thì chuỗi hạt của Rudra sẽ được tạo ra. Rồi con sẽ đi vào chuỗi hạt của Vishnu. Để đi vào chuỗi hạt, con phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng, lúc đầu con là hoàn toàn thanh khiết rồi con đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Các con hiểu ý nghĩa của “Hum so, so hum”. Ý nghĩa của từ “Om” thì khác. “Om” nghĩa là, “Tôi, linh hồn”. Rồi linh hồn đó nói: “Tôi từng là thánh thần, người sau đó trở thành chiến binh, v.v…” Tuy nhiên, những người kia (các ẩn sĩ) nói: “Tôi, linh hồn, là Linh Hồn Tối Cao.” Ý nghĩa của từ “Om” và “Hum so” thì hoàn toàn khác biệt. “Tôi là linh hồn và linh hồn này đi qua các dòng tộc khác nhau. Tôi, linh hồn, trước hết trở thành thánh thần, và rồi chiến binh, v.v…” Không phải rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Chính bởi vì họ không có trọn vẹn kiến thức này mà họ nhầm lẫn ý nghĩa của nó. Họ nói: “Tôi là nguyên tố ánh sáng”. Điều đó cũng sai. Người Cha nói: Ta không trở thành Chủ nhân của sự sáng tạo. Các con là chủ nhân của sự sáng tạo này. Con trở thành chủ nhân thế giới.
Brahm chỉ là nguyên tố ánh sáng. Các con linh hồn trở thành chủ nhân của sự sáng tạo này. Người Cha bây giờ ngồi đây và trao cho con ý nghĩa chính xác về kinh Vệ Đà và các kinh sách. Bây giờ hãy tiếp tục học. Người Cha tiếp tục giải thích những điều mới mẻ cho con. Con đường thờ cúng nói điều gì và kiến thức này nói điều gì? Trên con đường thờ cúng, con xây các đền đài, sám hối và thực hiện tapasya và lãng phí tiền bạc của con. Nhiều người cướp phá ngôi đền của con. Đó cũng là phần vai của vở kịch; con sẽ nhận lại được mọi thứ từ họ. Chỉ cần nhìn xem bây giờ họ đang trao cho con nhiều như thế nào. Ngày qua ngày, họ tiếp tục gia tăng số lượng và con (những người dân Bharat) tiếp tục nhận lấy nó. Họ sẽ trả lại chính xác những gì họ đã nhận. Họ không thể tiêu hóa của cải mà họ đã nhận được từ con. Mảnh đất Bharat là bất diệt. Nó chính là nơi sinh của Người Cha. Người Cha chỉ đến đây. Họ đã nhận nó từ mảnh đất của Người Cha; do đó, họ phải trả lại chúng. Hãy nhìn xem con đang được trao lại nó như thế nào vào thời điểm cần thiết này. Con biết về những điều này. Họ không biết khi nào sự hủy diệt sẽ diễn ra. Chính quyền cũng không tin vào những điều này. Điều này được ấn định trong vở kịch. Họ tiếp tục lâm nợ. Mọi thứ bây giờ phải được trả lại. Con biết rằng họ đã nhận rất nhiều của cải từ vương quốc của con và rằng họ bây giờ đang trao trả lại nó. Con không cần phải quan tâm về điều đó. Chỉ cần có một mối bận tâm về việc tưởng nhớ Người Cha. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ này mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Kiến thức này rất dễ dàng. Bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ nỗ lực mà mỗi người các con thực hiện. Con sẽ tiếp tục nhận được Shrimat. Con phải nhận lấy những lời chỉ dẫn từ Đấng Phẫu Thuật vĩnh cửu trong mỗi khía cạnh. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Bất kỳ thời gian nào mà con có, hãy sử dụng thời gian đó cho công việc kinh doanh tâm linh. Hãy hấp thụ tâm ấn làm công việc kinh doanh tâm linh. Hãy làm phục vụ thanh lọc những người ô trọc.
2. Hãy trở nên hướng nội và nhớ Người Cha. Đừng sử dụng thuật ngữ “Hỡi Thượng Đế”. Cũng giống như Người Cha không có cái tôi, do đó con cũng phải trở nên không có cái tôi.
.
Lời chúc phúc: Mong con có hình dáng kết hợp của Shiv Shakti và lan tỏa hương thơm của sóng rung động hướng thượng bằng thái độ và suy nghĩ trong tâm trí con.
Ngày nay, với sự trợ giúp của các phương tiện vật chất, họ phát tán nhiều kiểu hương thơm, chẳng hạn như hương hoa hồng và gỗ đàn hương, vào trong không khí. Tương tự như vậy, tất cả các con phải có hình dạng kết hợp của Shiv và Shakti và lan tỏa hương thơm của hạnh phúc, bình an, tình yêu thương và an lạc bằng thái độ và suy nghĩ trong tâm trí con. Mỗi ngày vào giờ amrit vela, hãy giống như đài phun nước tưới đổ những làn sóng rung động hướng thượng lên tất cả các linh hồn, như thể con đang sử dụng vòi phun nước hoa hồng vậy. Đơn giản hãy bật công tấc tự động cho suy nghĩ của con và kết thúc đi mùi hôi thối của thái độ ô trọc trên thế giới.
Khẩu hiệu: Nhận kho báu châu ngọc hạnh phúc từ Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc là dấu hiệu có được tình yêu của Người.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Cũng giống như có sức mạnh của các Shakti, thì cũng vậy, cũng có sức mạnh vô hạn của các Pandava, và đây là lý do tại sao hình ảnh bốn cánh tay được miêu tả. Chỉ thông qua hình dạng kết hợp của Shakti và các Pandava mà nhiệm vụ phục vụ thế giới mới thành công. Do đó, hãy luôn hợp tác với nhau và luôn đội chiếc vương miện trách nhiệm của con.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.