Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ có con mới biết về trò chơi của hạnh phúc và đau khổ. Nửa chu kỳ, có niềm hạnh phúc và nửa chu kì còn lại, có đau khổ. Người Cha đến để loại bỏ đi đau khổ của con và trao cho con niềm hạnh phúc.
Câu hỏi: Một số người con nào thổi kèn tự sướng để làm vui thỏa trái tim chúng?
Trả lời: Một số đứa con nghĩ rằng chúng đã trở nên hoàn thiện hoàn hảo, rằng chúng đã hoàn toàn sẵn sàng. Bằng cách nghĩ như thế, chúng tự làm vui thỏa trái tim của chúng. Điều này được gọi là "Thổi kèn tự sướng" (Tự cho mình là rất thông minh). Baba nói: Con ngọt ngào, vẫn còn nhiều nỗ lực phải thực hiện. Khi con trở nên thanh khiết, một thế giới thanh khiết cũng sẽ được cần đến. Vương quốc phải được thiết lập. Không ai có thể trở về nhà một mình.
Bài hát: Người là Mẹ và Cha.
Om shanti. Con đã nhận được lời giới thiệu về chính bản thân con. Người Cha nói: Tất cả chúng ta đều là linh hồn. Tất cả đều là con người. Dù ai đó lớn hay nhỏ, là tổng thống, là vị vua hay là nữ hoàng, tất cả đều là con người. Người Cha nói: Mọi người đều là linh hồn và Ta là Cha của tất cả các linh hồn. Đây là lý do vì sao Ta được gọi là Đấng Tối Cao, Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, nghĩa là Đấng Tối Cao. Con biết rằng Người là Người Cha của tất cả các con, những linh hồn, rằng tất cả các con đều là anh em trai của nhau. Sau đó, thông qua Brahma, sẽ có sự phân chia đẳng cấp cao, thấp giữa các anh chị em. Tất cả các linh hồn đều là linh hồn. Chỉ có các con mới hiểu điều này. Mọi người không hiểu gì cả. Đấng Tối Cao ngồi đây và giải thích cho tất cả con.
Không một ai biết về Người Cha. Mọi người hát: “Hỡi Thượng Để!”, “Hỡi Mẹ và Cha!”, bởi vì phải có một Đấng Tối Cao. Người là Người Cha của tất cả, Đấng Duy Nhất trao ban cho mọi người hạnh phúc. Con biết về trò chơi của hạnh phúc và đau khổ này. Mọi người tin rằng có hạnh phúc trong khoảnh khắc này và đau khổ trong khoảnh khắc tiếp theo. Họ không hiểu rằng có hạnh phúc trong suốt một nửa chu kỳ và sau đó là đau khổ trong nửa còn lại. Có các trạng thái hoàn toàn thanh khiết, thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo).
Chúng ta, những linh hồn sống ở trong vùng tĩnh lặng. Tất cả các linh hồn ở đó đều là vàng ròng. Không linh hồn ở đó có bất kỳ tạp chất nào trong mình. Mặc dù mỗi linh hồn đều có phần riêng được ghi lại trong linh hồn, nhưng tất cả các linh hồn vẫn là thanh khiết. Không có linh hồn ô trọc nào có thể tồn tại ở đó. Vào lúc này, không có linh hồn thanh khiết nào có thể tồn tại ở đây. Các con, những vật trang hoàng của gia tộc Brahmin, đang trở nên thanh khiết. Các con sẽ không tự gọi bản thân là thần thánh vào lúc này. Thánh thần hoàn toàn không thói tật. Các con sẽ không được gọi là hoàn toàn không thói tật. Cho dù người đó là ai đi chăng nữa, thì cũng có thánh thần mới được gọi như thế. Chỉ có các con lắng nghe những điều này từ miệng của Đại Dương Kiến Thức. Các con cũng biết rằng Đại Dương Kiến Thức chỉ đến một lần.
Con người đến trở lại thông qua sự tái sinh. Một số người, sau khi nghe được kiến thức này, rồi mang theo những tâm ấn ấy đi cùng với mình (rời bỏ cơ thể). Sau đó, họ quay trở lại đây và bắt đầu lắng nghe kiến thức một lần nữa (hay còn gọi là BK kiếp 2). Đây là lý do vì sao, khi họ chỉ mới sáu đến tám tuổi, họ đã có sự hiểu biết rất tốt, bởi vì các linh hồn ấy chính là những linh hồn đã từng học kiếp trước rồi; họ thích thú lắng nghe kiến thức này. Những linh hồn đó hiểu rằng họ đang tiếp nhận kiến thức của Người Cha một lần nữa. Họ có niềm hạnh phúc đó bên trong họ. Họ trở nên thông minh và bắt đầu dạy người khác, giống như những người lính đã mang theo những tâm ấn của họ và vui vẻ tham gia vào nghĩa vụ của họ ngay từ khi còn nhỏ.
Bây giờ các con phải nỗ lực để trở thành chủ nhân của thế giới mới. Hãy giải thích cho mọi người: Con có thể trở thành chủ nhân của thế giới mới hoặc của mảnh đất tĩnh lặng. Mảnh đất tĩnh lặng là ngôi nhà của con, nơi con đến đây để diễn phần vai của mình. Không một ai biết điều này bởi vì thậm chí không một ai biết về linh hồn. Con cũng không biết rằng con đến đây từ thế giới vô hình, rằng con là những chấm điểm ánh sáng. Mặc dù các ẩn sĩ nói rằng có một ngôi sao tuyệt đẹp lấp lánh ở giữa trung tâm vầng trán, nhưng trí tuệ của họ tin rằng linh hồn có một hình dạng lớn. Khi nói đến saligram, họ cho rằng linh hồn có một hình dạng khổng lồ. Một linh hồn là một saligram. Khi một ngọn lửa hiến tế được tạo ra, họ tạo ra những saligram lớn. Khi họ thờ cúng, họ giữ một hình dạng khổng lồ của một saligram trong trí tuệ của họ. Người Cha nói: Tất cả những điều đó là sự thiếu hiểu biết.
Chỉ có Ta mới trao cho con kiến thức này. Không một ai khác trên toàn thế giới có thể trao cho con kiến thức này. Không một ai giải thích rằng linh hồn là một chấm điểm và Linh Hồn Tối cao cũng là một chấm điểm. Họ nói rằng Thượng Để là hình dạng của ánh sáng vĩnh cửu, nguyên tố brahm. Họ coi nguyên tố brahm là Thượng Để, nhưng họ cũng tự gọi mình là Thượng Để. Họ nói rằng mỗi người đều mang hình dạng của một linh hồn nhỏ bé để diễn phần vai và sau đó linh hồn tan hòa vào ánh sáng khổng lồ. Điều gì xảy ra sau khi linh hồn tan hòa vào đó? Các bộ phận của họ cũng sẽ được hòa vào, vì vậy điều đó hẳn là hoàn toàn sai.
Bây giờ, Người Cha đã đến để trao cho con sự giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Sau đó, sau nửa chu kỳ con đi xuống thang, con sẽ bước vào cuộc đời ràng buộc. Sau đó Người Cha đến và mang lại cho con cuộc đời tự do. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho tất cả. Vì vậy, hãy nhớ Người Cha là Đấng Thanh lọc. Chỉ bằng cách nhớ đến Người, con mới trở thành thanh khiết. Nếu không, con không thể trở nên thanh khiết. Duy nhất Người Cha là Đấng Tối Cao.
Nhiều đứa con nghĩ rằng chúng đã trở nên hoàn thiện hoàn hảo, rằng chúng đã hoàn toàn sẵn sàng. Nghĩ như thế khiến cho trái tim chúng vui thỏa. Giống như chúng đang tự thổi kèn vậy. Baba nói: Con ngọt ngào, con vẫn còn nhiều nỗ lực phải làm. Khi con đã trở nên thanh khiết, thì con sẽ cần một thế giới thanh khiết. Không ai có thể trở về nhà một mình. Cho dù ai đó cố gắng trở nên thoát nghiệp (karmateet) nhanh đến đâu, thì điều đó vẫn chưa thể. Vương quốc vẫn phải được thiết lập. Ngay cả khi một học trò trở nên rất thông minh trong học tập, kỳ thi chỉ có thể được tổ chức vào đúng thời điểm. Kỳ thi không thể được tổ chức sớm hơn. Ở đây cũng vậy. Khi đến lúc, kết quả học tập của con sẽ được công bố. Cho dù nỗ lực của một người tốt đến đâu, họ cũng không thể nói rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Không, chưa một linh hồn nào có thể đạt đến 16 độ tràn đầy. Vẫn còn rất nhiều nỗ lực phải được thực hiện. Đừng chỉ làm vui thỏa trái tim của con khi nghĩ rằng mình đã trở nên tràn đầy hoàn hảo. Không, vào sau cùng, con phải trở nên hoàn thiện hoàn hảo hoàn toàn. Đừng tự thổi kèn vui thỏa bản thân như thế. Toàn bộ vương quốc vẫn chưa được thiết lập.
Đúng vậy, chúng ta hiểu rằng thời gian còn lại rất ít. Tất cả các tên lửa đã được phát minh. Lúc đầu, họ mất thời gian để tạo ra chúng, nhưng bây giờ họ đã có kinh nghiệm, họ có thể chế tạo chúng một cách nhanh chóng. Tất cả những điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Bom vẫn tiếp tục được sản xuất để hủy diệt. Từ "tên lửa" cũng được đề cập trong Gita. Trong kinh đó có nói rằng sắt xuất hiện từ dạ dày của ai đó và sau đó điều này điều kia đã xảy ra. Tất cả những câu chuyện đó đều là sai. Người Cha đến và giải thích: Chúng được gọi là tên lửa. Bây giờ chúng ta phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) thành hoàn toàn thanh khiết trước khi sự hủy diệt diễn ra. Con biết rằng con thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, rằng con là vàng ròng. Bharat cũng được gọi là Mảnh Đất của Chân lý Sự Thật. Tuy nhiên, giờ đây nó đã trở thành mảnh đất của sự dối trá. Vàng cũng là thật hoặc vàng nhân tạo.
Bây giờ, con biết lời ca ngợi của Người Cha là gì: Người là Hạt giống của thế giới loài người, là Đấng Chân lý Sự Thật và là Thực Thể Sống. Trước đây, con chỉ đơn giản là hát bài hát này. Bây giờ con hiểu rằng Người Cha đang làm đầy con bằng tất cả các đức hạnh. Người Cha nói: Trước hết, hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Tên của Ta là Đấng Thanh Lọc. Họ thậm chí còn hát: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Tuy nhiên, Người làm gì khi Người đến? Không ai biết điều này. Không thể chỉ có một nàng Sita; tất cả các con đều là những nàng Sita. Người Cha nói với các con những điều vô hạn để đưa các con đi vào sự vô hạn. Các con hiểu bằng trí tuệ vô hạn của con rằng, bất kể các con là nam hay nữ, các con đều là những nàng Sita. Tất cả các con đều đang ở trong ngục tù của Ravan. Rama (Thượng Để) đến và giải thoát tất cả các con ra khỏi nhà tù của Ravan. Ravan không phải là con người. Người ta đã giải thích rằng có năm thói hư tật xấu trong mỗi người. Đó là lý do vì sao thế giới này được gọi là vương quốc của Ravan.
Cái tên nổi tiếng là thế giới không thói tật, trong khi ở đây là thế giới xấu xa thói tật. Mỗi thế giới có một tên gọi khác nhau. Đây là nhà thổ trong khi kia là Ngôi Đền của Shiva. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thế giới không thói tật đó. Những ai thói tật thì đi và cúi đầu trước những thần tượng không thói tật. Những vị vua thói tật thì đi và cúi đầu trước những thần tượng của những vị vua không thói tật. Chỉ có các con mới biết điều này. Mọi người thậm chí còn không biết độ dài chu kỳ kéo dài bao lâu. Do đó, làm thế nào họ có thể biết khi nào vương quốc Ravan bắt đầu? Phải là một nửa và một nửa. Họ nói khi nào vương quốc của Rama bắt đầu và khi nào vương quốc của Ravan bắt đầu? Họ hoàn toàn lẫn lộn về điều này. Người Cha bây giờ giải thích: Chu kỳ 5000 năm này vẫn tiếp tục xoay.
Bây giờ con biết rằng con thực hiện phần vai của 84 kiếp, sau đó trở về nhà. Con vẫn nhận kiếp tái sinh vào thời kì vàng và thời kì bạc. Đó là vương quốc của Rama. Sau đó, con sẽ đi đến vương quốc của Ravan. Vở kịch này nói về chiến thắng và thất bại. Con giành chiến thắng và trở thành chủ nhân của thiên đường. Sau đó, con bị đánh bại và trở thành chủ nhân của địa ngục. Thiên đường thì khác biệt với địa ngục. Khi ai đó chết, họ nói rằng người đó đã đi đến thiên đường. Con không còn nói điều này nữa bởi vì bây giờ con biết khi nào thiên đường tồn tại. Những người khác nói rằng người này đã tan hòa vào ánh sáng hoặc người đó đã đi đến cõi niết bàn. Con hãy nói với họ rằng không một ai có thể tan hòa vào ánh sáng. Chỉ có Đấng Duy Nhất được nhớ đến là Đấng Ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả.
Thời kì vàng được gọi là thiên đường còn bây giờ là địa ngục. Đây chỉ là chuyện liên quan đến Bharat. Không có gì của thiên đường ở trên cao kia. Trong Ngôi Đền Dilwala, thiên đường được mô tả ở bên trên, trên trần nhà. Do đó, mọi người tin rằng thiên đường thực sự phải ở trên cao kia. Làm sao con người có thể sống trên trần nhà? Họ là hoàn toàn những kẻ ngu đần. Bây giờ con giải thích mọi thứ thật rõ ràng cho họ. Con biết rằng con đã từng là cư dân của thiên đường ở đây và rằng con cũng đã trở thành cư dân của địa ngục ở đây. Bây giờ con phải trở thành cư dân của thiên đường một lần nữa. Kiến thức này là về việc thay đổi từ con người trở thành Narayan. Những người kia kể lại câu chuyện trở thành Narayan thực sự. Họ không kể lại câu chuyện trở thành Rama và Sita; đó là câu chuyện về việc trở thành Narayan từ một con người.
Vị trí cao nhất là Lakshmi và Narayan. Những vị trí khác thì thấp hơn hai bậc. Phải nỗ lực để có thể đạt được vị trí cao. Do đó, nếu con không nỗ lực, con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trăng. Khi người dân Bharat trở nên ô trọc, họ quên mất tôn giáo của chính mình. Mặc dù những người theo đạo Thiên Chúa cũng đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) từ thanh khiết (sato), nhưng ít nhất họ vẫn thuộc về cộng đồng Thiên Chúa giáo. Những người thuộc cộng đồng thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng thì tự gọi mình là người theo đạo Hindu. Họ thậm chí còn không hiểu rằng nguyên thủy ban đầu họ thuộc về lối sống thánh thần. Quả là kỳ diệu. Khi con hỏi họ: ai là người sáng lập ra đạo Hindu, họ trở nên lẫn lộn. Họ tôn thờ các vị thần. Do đó, họ phải thuộc về lối sống thánh thần. Tuy nhiên, họ không hiểu gì cả. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Tất cả kiến thức này đều nằm trong trí tuệ của con.
Con biết rằng, lúc đầu, có triều đại mặt trời và sau đó các tôn giáo/lối sống khác xuất hiện. Các con tiếp tục nhận kiếp tái sinh. Một số người trong số các con biết chính xác điều này. Ngay cả trong trường học, kiến thức sẽ đọng lại rất tốt trong trí tuệ của một số học trò, nhưng lại không đọng lại tốt trong trí tuệ của những học trò khác. Ở đây, những ai thất bại thì được gọi là chiến binh. Do đó, họ trở thành một phần của triều đại mặt trăng, nghĩa là ít hơn hai cấp độ; họ không thể trở nên hoàn thiện hoàn hảo.
Lịch sử và địa lý vô hạn này nằm trong trí tuệ của các con. Học trò kia thì học lịch sử và địa lý hữu hạn ở trường học, nhưng họ không biết về thế giới vô hình cũng như vùng tinh tế. Điều này không nằm trong trí tuệ của các hiền triết hay thánh nhân, v.v. Trí tuệ của các con hiểu rằng chúng ta, những linh hồn, cư ngụ trong thế giới vô hình. Đây là thế giới hữu hình. Toàn bộ kiến thức này đọng lại trong trí tuệ của các con. Đội quân này là những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Đội quân này nhớ đến Người Cha và chu kỳ. Trí tuệ của các con có kiến thức này, nhưng các con không có bất kỳ vũ khí nào, v.v. Các con đã được thắp sáng về chính bản thân con thông qua kiến thức này.
Người Cha trao cho con kiến thức về Đấng Sáng Tạo, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Người Cha hướng dẫn: Bây giờ hãy nhớ đến Đấng Sáng Tạo để tội lỗi của con được loại bỏ. Ở mức độ nào con trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và truyền cảm hứng cho người khác trở thanh người giống như thế và con càng phục vụ nhiều bao nhiêu, tương ứng với mức độ đó, con sẽ nhận được vị trí cao nhiều bấy nhiêu. Đây là chuyện đương nhiên.
Bởi vì tên của Shri Krishna đã được đưa vào kinh Gita, mà các con đã quên mất Người Cha. Shri Krishna không thể được gọi là Người Cha. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha được gọi là Đấng Thanh Lọc. Chỉ khi Người đến, chúng ta mới có thể trở về vùng tĩnh lặng, ngôi nhà của chúng ta. Mọi người phải dập đầu rất nhiều để đạt được sự giải thoát. Con hãy giải thích cho họ theo cách thật dễ dàng. Hãy nói với họ: Linh Hồn Tối Cao mới là Đấng Thanh Lọc. Vậy tại sao bạn lại đi tắm ở sông Hằng? Họ đến và ngồi trên bờ sông Hằng bởi vì họ muốn chết ở đó. Khi có ai đó sắp chết ở Bengal, người dân ở đó đưa người sắp chết đó đến sông Hằng và tụng tên "Hari" (Thượng Để). Họ tin rằng linh hồn đó sau đó được giải thoát. Linh hồn đó đã rời khỏi cơ thể, nhưng linh hồn ấy không trở nên thanh khiết. Chỉ có Người Cha mới có thể thanh lọc linh hồn. Đây là lý do vì sao mọi người chỉ cầu gọi đến Người. Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Người Cha đến và đổi mới thế giới cũ này; Người không tạo ra một thế giới mới. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hiện hành:
1. Hãy làm đầy bản thân con bằng các đức hạnh của Người Cha. Hãy thực hiện nỗ lực làm cho bản thân con hoàn toàn thanh khiết trước khi kì thi đến. Đừng có tự thổi kèn đẻ vui thỏa trái tim con.
2. Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và giúp người khác trở nên giống như thế. Hãy nhớ Người Cha và chu kỳ. Hãy lắng nghe những điều vô hạn mà Người Cha vô hạn nói với con và giữ trí tuệ của con ở trong sự vô hạn. Đừng giữ trí tuệ của trong sự hữu hạn.
Lời Chúc phúc: Chúc con chiến thắng những tình huống bất lợi bằng trạng thái nguyên thủy của con và trở thành viên ngọc chiến thắng của thời chuyển giao.
Cách để chiến thắng những tình huống bất lợi là tiếp nhận trạng thái nguyên thủy của mình. Ngay cả cơ thể đó cũng không phải của con, nó không phải là con. Trạng thái nguyên thủy và lối sống nguyên thủy của con mới cho phép con trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Bất kỳ tôn giáo/lối sống thể lí nào, nghĩa là bất kỳ tôn giáo/lối sống bên ngoài hay nhận thức về cơ thể cũng khiến con trải nghiệm loại đau khổ này hay loại đau khổ khác. Những người liên tục giữ mình trong trạng thái nguyên thủy của mình thì liên tục trải nghiệm được niềm hạnh phúc; không có làn sóng đau khổ nào có thể đến với họ. Họ trở thành viên ngọc chiến thắng ở thời thời kì chuyển giao.
Khẩu hiệu: Hãy kết thúc đi bất kỳ luồng suy nghĩ lãng phí mạnh mẽ nào bằng sức mạnh của sự chuyển hóa.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Luôn liên tục chiến thắng với nhận thức bằng hình dạng kết hợp.
Mọi người nói: Bất cứ nơi nào tôi nhìn, tôi chỉ nhìn thấy Người, và chúng ta nói, "Bất cứ điều gì chúng tôi làm và bất cứ nơi nào chúng tôi đi, Người Cha luôn ở cùng với chúng tôi", nghĩa là, Người ở cùng chúng tôi. Cũng giống như nhiệm vụ của con thì luôn cùng với con, theo cách tương tự, Đấng truyền cảm hứng cho con thực hiện nhiệm vụ đó thì luôn ở cùng với con. Karanhar (người thực hiện) và Karavanhar (người truyền cảm hứng cho con thực hiện), cả hai luôn được kết hợp cùng với nhau.