Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đang có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với các con, những linh hồn. Con đã đến với Người Cha để được đảm bảo cuộc đời của con chosuốt 21 kiếp. Con bảo hiểm cho cuộc đời của con theo cách đến mức con trở nên bất tử.
Câu hỏi: Con người có bảo hiểm nhân thọ và các con, nhữngBrahmin cũng bảo hiểm cho cuộc đời của con. Đâu là sự khác biệt?
Trả lời: Con người có bảo hiểm nhân thọ để mà, nếu họ chết, gia đình của họ nhận được tiền. Các con bây giờ có bảo hiểm nhân thọ chống lại cái chết trong 21 kiếp; con trở nên bất tử. Trong thời kỳ vàng, không có công ty bảo hiểm. Bây giờ con nên có niềm hạnh phúc rằng con đang bảo hiểm cuộc đời của mình và rằng con sẽ không bao giờ chết.
Bài hát: Ai đã đến cánh cửa nhà tôi vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Người Cha tâm linh đang ngồi đây và có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với các con. Các con biết rằng Người Cha đang bảo đảm cho con, không chỉ cho 21 kiếp, mà cho 40 đến 50 kiếp. Những người khác có bảo hiểm nhân thọ để mà, nếu họ chết, gia đình của họ nhận được tiền. Các con bây giờ bảo hiểm cho chính bản thân con khỏi cái chết trong 21 kiếp. Baba làm cho con bất tử. Con từng bất tử. Thế giới vô hình cũng là mảnh đất bất tử. Không có chuyện về việc sống hay chết ở đó; đó là nơi linh hồn cư ngụ. Người Cha chỉ có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với những người con của Người và không ai khác. Người Cha chỉ nói với những ai biết bản thân họ là linh hồn. Không ai khác sẽ hiểu được ngôn ngữ của Người Cha. Nhiều người đến với các cuộc triển lãm. Họ có hiểu ngôn ngữ của con không? Một số người hầu như không hiểu gì cả. Mất rất nhiều năm để giải thích cho con, thậm chí bây giờ, chỉ có một vài người trong số các con mới có thể hiểu. Có điều gì đó phải được thấu hiểu chỉ trong một giây. Chúng ta, những linh hồn từng thanh khiết và bây giờ đã trở nên ô trọc. Chúng ta bây giờ phải trở nên thanh khiết một lần nữa. Để làm được điều này, chúng ta phải nhớ Người Cha ngọt ngào. Không có ai ngọt ngào hơn Người. Chỉ khi ở trong sự tưởng nhớ này mà trở ngại của Maya mới đến.
Các con cũng biết rằng Baba đã đến để làm cho con bất tử.Con phải nỗ lực để trở nên bất tử và trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử. Tất cả các con sẽ trở nên bất tử. Thời kỳ vàng được gọi là mảnh đất bất tử. Đây là mảnh đất chết. Đây là câu chuyện về sự bất tử. Không phải rằng Shankar kể câu chuyện về sự bất tử cho một mình Parvati. Tất cả những câu chuyện đó thuộc về con đường thờ cúng. Các con chỉ cầnnghe Ta. Hãy luôn nhớ đến một mình Ta. Chỉ có Ta mới có thể trao cho con kiến thức này. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, toàn bộ thế giới đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Trị vì ở mảnh đất bất tử nghĩa là đạt được vị trí bất tử. Ở đó, không có công ty bảo hiểm, v.v…Cuộc đời của con bây giờ được bảo hiểm. Con sẽ không bao giờ chết. Chỉ nên có niềm hạnh phúc này trong trí tuệ của con. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử đó, vì vậy, mảnh đất ấy phải được nhớ đến. Chúng ta phải đi đến đó thông qua thế giới vô hình. Đây cũng là “Manmanabhav”. Nhớ thế giới vô hình là “Manmanabhav”, và nhớ mảnh đất bất tử là “Madhyajibhav” (mục tiêu và mục đích của con). Chỉ có hai thế giới bao hàm mọi thứ. Có quá nhiều ý nghĩa khác nhau được giải thích cho con để nó có thể đọng lại trong trí tuệ của con. Nỗ lực vĩ đại nhất nằm ở việc có niềm tin rằng con là linh hồn. Chúng ta, những linh hồn đã nhận kiếp sinh này. Trong khi nhận 84 kiếp, chúng ta đã đi qua nhiều cái tên, hình dạng, quốc gia và thời gian khác nhau.
Trong thời kỳ vàng, chúng ta đã nhận nhiều kiếp sinh và trong thời kỳ bạc, chúng ta đã nhận nhiều kiếp sinh. Rất nhiều người con quên mất điều này. Điều chính yếu là xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha ngọt ngào. Cho dù con đang đi lại hay đang ngồi, bằng cách giữ điều này trong trí tuệ của con, con sẽ luôn hạnh phúc. Baba, Đấng Duy Nhất được nhớ đến suốt nửa chu kỳ và chúng ta cầu gọiNgười đến và làm cho chúng ta thanh khiết, bây giờ đã đến một lần nữa. Các con luôn thanh khiết trong cả thế giới vô hình và thời kỳ vàng, mảnh đất bất tử. Người ta nỗ lực thờ cúng để đạt được giải thoát hoặc để đi đến mảnh đất của Krishna. Cho dù con gọi nó là giải thoát hay mảnh đất vượt thoát âm thanh, thuật ngữ, “trạng thái nghỉ hưu” là đúng. Những người kia khi nghỉ hưu thì sống ở thành phố, trong khi các ẩn sĩ thì rời bỏ nhà cửa và đi vào rừng. Ngày nay, những ai ở trong trạng thái nghỉ hưu thì không còn quyền lực.
Các ẩn sĩ gọi nguyên tố ánh sáng là Thượng Đế. Họ không gọi nó là Brahmlok (thế giới của nguyên tố ánh sáng). Các con bây giờ biết rằng không con người nào có thể ngừng tái sinh. Mỗi người đều phải diễn phần vai của riêng mình. Không một ai thậm chí có thể được giải thoát khỏi việc đến và đi. Bây giờ có hàng triệu người, và ngày càng nhiều người sẽ tiếp tục đi xuống đây. Họ sẽ tiếp tục nhận tái sinh cho đến khi tầng đầu tiên trở nên trống rỗng. Thế giới vô hình là tầng đầu tiên và vùng tinh tế là tầng thứ hai. Thế giới này là tầng thứ ba, hoặc con có thể gọi nó là mặt đất. Không có tầng nào khác nữa. Người ta nghĩ rằng có thế giới khác trong số những vì sao. Nó không giống như thế. Linh hồn cư ngụ ở tầng đầu, nhưng con người cư ngụ trong thế giới này.
Các con là những người từ bỏ vô hạn. Trong khi đang sống trong thế giới cũ này, và nhìn thế giới cũ bằng đôi mắt thể lý của con, con không được nhìn thấy nó. Đây là nỗ lực chính yếu để con thực hiện bởi vì tất cả những điều này sẽ bị phá hủy. Không phải rằng thế giới không bao giờ được tạo ra. Nó được tạo ra nhưng con bây giờ không có niềm vui thích đối với nó. Có sự bàng quan đối với toàn bộ thế giới cũ này. Có thờ cúng, kiến thức này và sự bàng quan. Sau thờ cúng, có kiến thức này và rồi không có sự thích thú trong việc thờ cúng. Trí tuệ của con hiểu rằng thế giới này là cũ và rằng đây là kiếp sinh cuối cùng của chúng ta. Mọi người bây giờ phải trở về nhà. Thậm chí ngay cả người con nhỏ cũng phải được nhắc nhớ về Shiv Baba. Đừng nhồi nhét vào trong chúng bất kỳ thói quen ăn uống ô trọc nào. Bất kỳ thói quen nào mà con hình thành trong thời thơ ấu, chúng sẽ luôn ở cùng với con. Ngày nay, sự ảnh hưởng của đồng hành là rất dơ bẩn. Được nói rằng: Đồng hành tốt mang con băng qua và đồng hành xấu nhấn chìm con. Đây là đại dương độc dược, nhà thổ! Chỉ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng Chân Lý Sự Thật. Được nói rằng: Thượng Đế chỉ có một. Người đến và giải thích chân lý sự thật. Người Cha nói: Hỡi các con tâm linh; Ta, Cha của con, đang có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với con. Con đã cầu gọi Ta đến.
Một mình Người là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Người là Đấng Sáng Tạo của thế giới mới. Người truyền cảm hứng cho sự hủy đi thế giới cũ. Trimurti là rất nổi tiếng. Đấng Tối Cao là Shiva. Sau đó, ở vùng tinh tế có Brahma, Vishnu và Shankar. Nhiều người có linh ảnh về họ bởi họ thanh khiết. Không thể nhìn thấy họ trong hình dạng sống bằng đôi mắt thể lý. Tuy nhiên, nếu ai đó thực hiện thờ cúng mãnh liệt thì cũng có thể nhìn thấy họ. Chẳng hạn, nếu ai đó là tín đồ của Hanuman (vua khỉ), anh ta sẽ có linh ảnh về Hanuman. Tuy nhiên, tín đồ của Shiva đã nói dối rằng Linh Hồn Tối Cao có hình dạng ánh sáng vĩnh hằng, vô hạn. Người Cha nói: Hình dạng của Ta là một chấm điểm nhỏ xíu. Được viết rằng khi Arjuna được cho thấy hình ảnh ánh sáng vô hạn, vĩnh cửu, anh ta nói: Hãy dừng ngay, ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Được viết trong kinh Gita rằng anh ta có linh ảnh đó. Con người nghĩ rằng anh ta có linh ảnh về ánh sáng thường hằng, vô hạn. Người Cha nói: Tất cả những câu chuyện của con đường thờ cúng thì đơn giản là chỉ làm vui lòng trái tim. Ta không bao giờ nói rằng hình dạng của Ta là ánh sáng vô hạn, vĩnh cửu. Cũng giống như các con linh hồn giống như những chấm điểm, thì Ta cũng vậy. Cũng giống như con bị buộc bởi vở kịch, thì ta cũng bị ràng buộc bởi vở kịch. Mỗi một linh hồn đều đã nhận được phần vai của mình để diễn. Mỗi người đều phải tái sinh. Mỗi người phải đi xuống dưới, theo thứ hạng. Linh hồn hạng nhấtsau đó đi xuống. Người Cha giải thích rất nhiều thứ.
Con đã được nói cho về cách chu kỳ thế giới tiếp tục xoay vần ra sao. Cũng giống như ngày sẽ theo sau đêm, tương tự như vậy, thời kỳ vàng phải đến sau thời kỳ sắt. Sau đó, thời kỳ bạc, v.v…Sau đó, có thời kỳ chuyển giao này. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao này mà Người Cha mới có thể thay đổi con.Những ai từng hoàn toàn thanh khiết bây giờ trở nên hoàn toàn ô trọc. Họ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Con cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Do đó, Người Cha bây giờ nói: Manmanabhav! Tôi là linh hồn, và tôi bây giờ phải nhớ Người Cha. Rất khó để bất kỳ ai có thể hiểu được điều này một cách chính xác. Người Cha của chúng ta linh hồn thì rất ngọt ngào. Chính linh hồn mới ngọt ngào. Cơ thể bị hủy hoại và rồi linh hồn đó được mời đến đây. Tình yêu chỉ dành cho linh hồn. Tâm ấn có trong linh hồn. Chính linh hồn học và lắng nghe trong khi cơ thể thì chết đi. “Tôi, linh hồn, là bất tử. Do đó, tại sao con lại khóc vì ta?” Đó là ý thức cơ thể. Tình yêu của con là dành cho các cơ thể, nhưng tình yêu của con phải dành cho các linh hồn. Hãy dành tình yêu của con cho những thứ bất diệt. Bởi yêu những thứ hoại diệt mà các con chiến đấu và cãi vã nhau.
Trong thời kỳ vàng, tất cả đều ý thức linh hồn, và do đó khi họ rời bỏ cơ thể của mình, họ nhận lấy cơ thể khác trong hạnh phúc; không có tiếng khóc hay than vãn. Để tạo ra trạng thái ý thức linh hồn của con, các con phải thực hành điều này thật nhiều: Tôi linh hồn và tôi đang trao cho những linh hồn anh em thông điệp của Người Cha. Người anh em của tôi đang lắng nghe thông qua các cơ quan giác quan. Hãy tạo ra trạng thái như thế. Hãy tiếp tục nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ tiếp tục được gột bỏ. Bằng cách xem bản thân con là linh hồn và xem người khác là linh hồn, thói quen sẽ vững mạnh. Nỗ lực này là thầm lặng. Hãy trở nên hướng nội và làm cho trạng thái này vững vàng. Bất kỳ thời gian nào mà con có, hãy sử dụng nó cho điều này. Bằng mọi cách, hãy thực hiện công việc kinh doanh của con, v.v…trong tám giờ và cũng hãy ngủ, nhưng hãy sử dụng thời gian còn lại của con cho việc thực hành này. Con phải đạt đến trạng thái có được tám giờ tưởng nhớ. Rồi con sẽ có thật nhiều hạnh phúc. Người Cha Đấng Thanh Lọc nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Bây giờ, ở thời kỳ chuyển giao, mà con mới nhận được kiến thức này. Mọi lời ngợi ca đều liên hệ đến thời kỳ chuyển giao này khi Người Cha ngồi ở đây và trao cho con kiến thức này. Không có chuyện về bất kỳ vấn đề thể lý nào trong điều này.
Mọi thứ mà con viết xuống rồi sẽ bị phá hủy. Con ghi chép những ý điểm này để mà con có thể nhớ chúng. Một số người các con có trí tuệ thông minh khéo léo. Chúng có thể giữ mọi thứ trong khí tuệ của mình; nó là có thứ hạng. Điều chính yếu là nhớ Người Cha và chu kỳ thế giới. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, nhất định hãy giữ thanh khiết. Một số người con có suy nghĩ dơ bẩn và nghĩ: Tôi rất thích người này. Chúng nói rằng chúng muốn có cuộc hôn nhân thanh khiết. Tuy nhiên, chỉ khi bạn bè và người thân gây cho chúng nhiều rắc rối thì chúng mới được phép có cuộc hôn nhân thanh khiết để chúng được cứu thoát khỏi điều đó. Không phải rằng mọi người sẽ nói rằng họ muốn có cuộc hôn nhân thanh khiết. Không ai có thể giữ thanh khiết. Chúng sẽ đi và rơi vào máng xối ngay trong ngày đầu tiên.Trái tim của chúng bị thu hút đến tên gọi và hình dạng của nhau. Có cuộc hôn nhân thanh khiết thì không giống như là đi về nhà dì của con. Một khi trái tim của chúng bị thu hút bởi nhau, chúng nói rằng chúng muốn có cuộc hôn nhân thanh khiết. Người thân phải hết sức thận trọng về điều này. Nên được hiểu rằng những người con như thế thì vô dụng. Những ai mà trái tim bị thu hút thì nên bị loại bỏ. Nếu không thì, chúng sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau. Cần phải rất cẩn trọng trong cuộc tụ họp này.
Khi con tiến bộ, cuộc tụ họp sẽ trở nên hợp pháp. Những suy nghĩ như thế sẽ không cho phép con đến đây. Chỉ những người con luôn sẵn sàng làm công việc phục vụ tâm linh, làm phục vụ trong khi ở trong yoga, thì mới trở thành người trợ giúp trong việc thiết lập vương quốc thời kỳ vàng. Lời chỉ dẫn của Người Cha dành cho những người con có thể làm phục vụ là: Nghỉ ngơi không có ích gì. Những ai làm nhiều phục vụ chắc chắn sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Những ai nỗ lực làm cho người khác giống như bản thân mình thì có rất nhiều sức mạnh. Việc thiết lập phải diễn ra tương ứng với vở kịch. Hãy hấp thụ mọi ý điểm rất tốt và luôn bận rộn trong việc làm phục vụ. Nghỉ ngơi chẳng có ích gì. Chỉ khi không có gì ngoài phục vụ thì con mới có thể đạt được vị trí cao.
Những đám mây đến, chúng được làm cho tươi mới và rồi đi làm phục vụ. Có nhiều phục vụ để con làm. Nhiều hình ảnh sẽ được tạo ra để giúp mọi người hiểu một cách nhanh chóng. Những bức tranh này, v.v…sẽ tiếp tục được cải thiện. Trong điều này cũng vậy, những ai thuộc về dòng tộc Brahmin của chúng ta sẽ hiểu một cách rất rõ ràng. Khi con giải thích tốt, người khác sẽ có thể hiểu được điều gì đó. Có thể thấy từ gương mặt của họ rằng họ đang hấp thụ điều này rất tốt và họ đang nhớ Người Cha và nghĩ: “Baba, con sẽ đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người.” Sẽ có tiếng trống hạnh phúc vang lên bên trong họ. Họ sẽ rất thích thú trong việc làm phục vụ. Họ sẽ tươi mới và rồi họ sẽ chạy đi làm phục vụ. Nhiều người ở mỗi trung tâm phải được làm cho sẵn sàng để phục vụ. Phục vụ của con sẽ lan đi xa và rộng. Họ sẽ bắt đầu làm việc với con.
Sẽ đến ngày các ẩn sĩ cũng sẽ đến. Vào lúc này, nó là vương quốc của họ. Người ta chạm chân và thờ phụng họ. Người Cha nói: Tất cả điều đó là thờ phụng các nguyên tố. Ta không có chân. Đây là lý do tại sao Ta sẽ không để họ thờ phụng Ta. Ta đã mượn lấy cơ thể này. Do đó, cơ thể này được gọi là “Cỗ Xe May Mắn”. Vào lúc này, các con rất may mắn bởi vì các con là con cái của Thượng Đế. Được nói rằng: Linh hồn chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Do đó, những ai bị chia tách trong một thời gian dài là những người sẽ đến. Họ là những người mà Ta sẽ dạy khi Ta đến. Shri Krishna đang ở kiếp sinh cuối cùng của mình; do đó, chỉ người đó được gọi là Shyam Sundar. Không ai biết vì về Shiva. Chỉ khi Người Cha đến thì Người mới giải thích những điều này. Ta là Linh Hồn Tối Cao, Cư Dân của vùng tối thượng. Các con cũng là cư dân của nơi đó. Ta là Đấng Tối Cao, Đấng Thanh Lọc. Các con bây giờ là những người có trí tuệ thuộc Thượng Đế. Ta bây giờ đang trao cho con kiến thức nằm trong trí tuệ của Thượng Đế. Không có việc thờ cúng trong thời kỳ vàng. Các con bây giờ đang nhận được kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên hướng nội và làm cho trạng thái của con mạnh mẽ. Hãy thực hành: Tôi là linh hồn và tôi đang trao cho linh hồn anh em của mình thông điệp của Người Cha. Hãy nỗ lực thầm lặng để trở nên ý thức linh hồn theo cách này.
2. Hãy quan tâm thích thú trong việc làm phục vụ tâm linh. Nỗ lực để làm cho người khác giống như bản thân con. Sự tác động ảnh hưởng của một số đồng hành là rất dơ bẩn. Do đó, hãy bảo vệ bản thân con khỏi điều đó. Đừng hình thành thói quen ăn uống sai trái.
Lời chúc phúc: Mong con là hình ảnh hỗ trợ cho thế giới và luôn giữ mình bận rộn trong nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới.
Những người con nhân từ của thế giới không thể rảnh rỗi ngay cả trong giấc mơ của chúng. Những người luôn bận rộn trong việc làm phục vụ ngày đêm chỉ nhìn thấy những điều mới mẻ trong giấc mơ của chúng; chúng nhìn thấy kế hoạch và phương pháp phục vụ. Bởi chúng luôn bận rộn trong việc làm phục vụ, chúng được bảo vệ khỏi bất kỳ sự lãng phí nào trong nỗ lực của bản thân hay trong sự lãng phí của bất kỳ người nào khác. Những linh hồn vô hạn của thế giới vẫn liên tục xuất hiện khi trước mặt chúng. Chúng không có một chút dù là nhỏ nhất cho sự bất cẩn nào. Những người con có khả năng làm phục vụ như thế thì nhận được lời chúc phúc trở thành hình ảnh hỗ trợ.
Khẩu hiệu: Mỗi giây khắc của thời kỳ chuyển giao thì bằng nhiều năm, vì vậy, đừng lãng phí thời gian bởi vì sự bất cẩn.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Hãy luôn liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Những ai có Người Cha Toàn Quyền Năng kết hợp cùng với mình thì sẽ tự động có mọi sức mạnh. Không thể nào không có thành công khi chúng ta có mọi sức mạnh. Nếu con tìm thấy đồng hành tốt trong cuộc sống đời thường, con sẽ khôngđể người ấy một mình. Đấng Duy Nhất này ở đây là Đấng Đồng Hành bất tử của con, Người sẽ không lừa phỉnh con, Người là Đấng luôn làm tròn trách nhiệm Tình Đồng Hành của Người, do đó hãy luôn ở cùng Người.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.