Trọng tâm: Con ngọt ngào, để trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng, con hãy liên tục nhớ đến Người Cha. Đừng lãng phí thời gian của con. Chú ý đầy đủ đến việc học này.
Câu hỏi: Người Cha đưa ra lời đề nghị nào với những người con của Người?
Trả lời: Con ngọt ngào, Người Cha đề nghị con hãy tiếp tục học tập tốt. Giữ danh dự cho chòm râu của Người Cha. Đừng thực hiện bất kỳ hành động dơ bẩn nào, thông qua đó tên của Người Cha sẽ bị bôi nhọ. Đừng phỉ báng Người Cha thật sự, Người Thầy thật sự và Satguru. Hứa rằng con sẽ giữ mình thanh khiết trong khi con tiếp tục học.
Bài hát: Sau khi tìm thấy được Người, chúng con tìm thấy mọi thứ; cả mặt đất, bầu trời, mọi thứ đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Ai đã hát rằng “Sau khi tìm thấy được Người, chúng con đã tìm thấy vương quốc”, nghĩa là vương quốc thế giới? Hiện tại, con là học trò, cũng như là con. Con biết rằng Người Cha vô hạn đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con đang ngồi trước mặt Người và con đang học Raja Yoga. Điều này có nghĩa là con đã đến đây để học; con đang học để trở thành hoàng tử, công chúa của thế giới. Bài hát này được hát lên trên con đường thờ cúng. Trí tuệ của con biết được rằng con sẽ trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thế giới.
Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Người Thầy Tâm Linh Tối Cao ngồi ở đây và dạy cho các con, những linh hồn. Các con, những linh hồn, hiểu thông qua các giác quan của con rằng con đang ngồi ở nơi học tập để trở thành hoàng tử và công chúa của thế giới. Con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa! Con hãy tự hỏi trái tim mình “Chúng ta, những học trò, có niềm hân hoan say sưa đến như thế không?”. Đây không phải là chuyện mới. Chúng ta đến với Người Cha vào mỗi Chu kỳ để trở thành hoàng tử và công chúa của thế giới. Cùng với việc là Người Cha, Người cũng là Người Thầy. Khi Người Cha hỏi con “Con sẽ trở thành gì?”, tất cả các con đều nói rằng con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa triều đại Mặt trời hoặc trở thành Lakshmi và Narayan. Mỗi người các con phải tự hỏi trái tim mình “Tôi có đang nỗ lực thỏa đáng cho điều đó không?”.
Người Cha vô hạn đã đến để trao cho chúng ta của thừa kế thiên đường; Người là Người Cha, Người Thầy và Guru của chúng ta. Vì thế, chắc chắn Người sẽ trao của thừa kế cao quý nhất. Con hãy xem con có niềm hạnh phúc của việc học vào hôm nay và niềm hạnh phúc của việc trở thành hoàng tử, công chúa vào ngày mai không. Bây giờ, đây là thời kỳ Chuyển giao. Hiện tại, con đang ở bên này và đang học để vượt qua bờ bên kia, đi đến thiên đường. Con sẽ đi đến thiên đường khi con trở nên tràn đầy các đức hạnh, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Con hãy tự hỏi bản thân “Tôi đã trở nên đủ xứng đáng cho điều đó chưa?”. Đây không phải là chuyện liên quan đến chỉ một tín đồ như Narad thôi; tất cả các con đều từng là tín đồ. Giờ đây, Người Cha đã giải thoát con khỏi việc làm thờ cúng. Con biết rằng con đã trở thành con của Người Cha để đạt được của thừa kế của con từ Người. Con đã đến đây để trở thành hoàng tử của thế giới.
Người Cha nói “Con hãy tiếp tục sống ở nhà của con”. Những ai ở trong giai đoạn nghỉ hưu thì không phải sống ở nhà. Các kumar và kumari thì không có gia đình riêng; họ có cuộc đời học trò. Học trò thì giữ tịnh dục trong khi học. Việc học này thì rất hướng thượng, và con phải giữ mình thanh khiết trong khi học cũng như suốt khoảng thời gian sau này. Sau giai đoạn giữ tịnh dục trong khi học, người ta lại dính dáng vào thói tật. Còn ở đây, con giữ mình tịnh dục và học trọn vẹn việc học này. Người Cha nói “Ta là Đại Dương Thanh Khiết, và Ta cũng làm cho con trở nên như thế này”. Con biết rằng con thanh khiết trong suốt nửa Chu kỳ. Con đã đưa ra lời hứa kiên định với Người Cha. “Baba ơi, tại sao chúng con lại không trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết chứ?”. Người là Người Cha vĩ đại như thế, mặc dù cơ thể mà Người nhận lấy thì rất bình thường. Linh hồn có niềm hân hoan say sưa. Người Cha đã đến để làm cho con trở nên thanh khiết. Người Cha nói “Con đã dính dáng vào thói tật và giờ con đã kết thúc trong nhà thổ”. Trong thời kỳ Vàng, con từng là thanh khiết. Radhe và Krishna từng là hoàng tử và công chúa thanh khiết.
Con hãy nhìn vào chuỗi hạt của Rudra và chuỗi hạt của Vishnu. Sau chuỗi hạt của Rudra là chuỗi hạt của Vishnu. Người Cha giải thích “Để đi vào chuỗi hạt chiến thắng, trước hết, con hãy liên tục nhớ đến Người Cha”. Đừng lãng phí thời gian của con. Đừng trở thành con khỉ chạy đuổi theo sau những chiếc vỏ sò kia. Con khỉ thì ăn đậu gà. Giờ đây, Người Cha đang trao cho con những viên ngọc. Thế thì trạng thái của con sẽ trở nên thế nào bằng cách tiếp tục chạy đuổi theo sau những chiếc vỏ sò hay những hạt đậu gà? Con sẽ đi vào ngục tù của Ravan. Người Cha đến và giải thoát con khỏi ngục tù của Ravan. Người nói “Trí tuệ của con phải từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể, bao gồm những mối quan hệ liên quan đến cơ thể của con”. Mỗi người các con có niềm tin rằng con là linh hồn. Người Cha nói “Ta đến Bharat vào mỗi Chu kỳ. Ta đến và làm cho người dân Bharat trở thành hoàng tử và công chúa của thế giới”. Người dạy cho con thật dễ dàng. Người không nói “Con phải đến và ngồi ở đây trong 4 đến 8 tiếng”; không. Trong khi sống ở nhà với gia đình của con, con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta. Rồi con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Những ai dính dáng vào thói tật thì được gọi là ô trọc. Bởi vì thánh thần là thanh khiết nên lời ca ngợi về họ được hát lên.
Người Cha giải thích “Niềm hạnh phúc ở đây thì tạm thời và ngắn ngủi”. Các ẩn sĩ đúng khi nói rằng niềm hạnh phúc giống như là phân quạ. Tuy nhiên, họ không biết thánh thần có bao nhiêu hạnh phúc. Tên gọi khác của nơi ấy là vùng đất hạnh phúc. Còn đây là vùng đất đau khổ. Không ai khác trên thế giới biết về những điều này. Chỉ duy nhất Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ để giải thích cho chúng ta và làm cho chúng ta trở nên ý thức linh hồn.
Con hãy xem mình là linh hồn. Con là linh hồn, chứ không phải cơ thể. Con là chủ nhân đối với cơ thể của con. Cơ thể của con không phải là chủ nhân của con. Trong khi nhận 84 kiếp, giờ đây con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Cả con, linh hồn, và cơ thể của con đều đã trở nên ô trọc. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, con phạm phải tội lỗi. Giờ đây con phải trở nên ý thức linh hồn. Con phải trở về Nhà với Ta. Người Cha nói “Để làm cho bản thân con, linh hồn, và cơ thể của con trở nên thanh khiết và trong sạch, con hãy giữ mình ‘Manmanabhav’”. Người Cha đã giải thoát con khỏi Ravan trong suốt nửa Chu kỳ, và giờ con đang được trao cho sự tự do ấy một lần nữa. Trong suốt nửa Chu kỳ, con có thể tự do cai trị. Thậm chí không có tên gọi của năm thói tật ở đó. Giờ đây, con hãy theo shrimat và trở nên hướng thượng.
Mỗi một người các con phải tự hỏi trái tim mình “Tôi có các thói tật đến mức độ nào?”. Người Cha nói “Trước hết, con hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta. Đừng đánh nhau hay tranh cãi với nhau. Nếu không, con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nào?”. Con đã đến đây nỗ lực để được xâu vào chuỗi hạt. Nếu con rớt, con sẽ không được xâu vào chuỗi hạt. Con sẽ đánh mất vương quốc vào mỗi Chu kỳ. Rồi con cũng sẽ phải hối tiếc thật nhiều vào lúc cuối. Trong những việc học khác cũng có sổ học bạ. Hạnh kiểm của học trò cũng được xem xét. Đây cũng là việc học. Con hãy thức dậy vào sáng sớm và tự học. Suốt cả ngày con phải đi làm, vì thế con không có thời gian. Con người thờ cúng vào lúc sáng sớm. Đây là con đường kiến thức. Trên con đường thờ cúng, trong khi thờ cúng, trí tuệ của họ nhớ đến người này hoặc người kia. Còn ở đây, con nhớ đến Cha, rồi con bắt đầu nhớ đến công việc kinh doanh của con... Tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ tùy theo việc con ở trong sự tưởng nhớ đến Cha nhiều bao nhiêu. Khi con đã trở nên hoàn toàn thanh khiết từ nỗ lực của con, chuỗi hạt sẽ được tạo ra. Nếu con không nỗ lực đầy đủ, con sẽ trở thành một phần trong số các thần dân.
Nếu yoga của con là tốt, nếu con học tốt và con chuyển hành lý của con đến tương lai, con sẽ nhận được sự hồi đáp cho điều đó trong tương lai. Khi ai đó bố thí, cúng dường dưới tên của Thượng Đế, người ấy nhận được sự hồi đáp cho việc làm đó trong kiếp tiếp theo của mình. Người Cha nói “Giờ Ta đã trực tiếp đến với con”. Bất cứ điều gì con làm vào lúc này đều là cho bản thân con. Con người bố thí, cúng dường và làm từ thiện một cách gián tiếp. Đó là cách họ giúp đỡ Người Cha. Vào lúc này, con giúp cho Cha nhiều nhất. Con biết rằng tất cả tiền bạc của con đều sẽ bị hủy. Thế thì tại sao con lại không sử dụng nó để giúp việc cho Cha? Nếu không, Người Cha sẽ thiết lập nên vương quốc như thế nào? Chúng ta không có quân đội, cũng chẳng có vũ khí. Mọi điều ở đây đều là thầm lặng. Người ta trao của hồi môn một cách thầm lặng cho con gái của họ; họ khóa chiếc vali lại và đặt chìa khóa vào tay cô ấy. Một số người trao của hồi môn với sự phô diễn, trong khi những người khác thì trao một cách riêng tư. Người Cha nói “Con là cô dâu. Ta đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con giúp đỡ theo cách thầm lặng”. Các con, những linh hồn, biết rằng sự hào nhoáng bên ngoài không đáng giá gì cả. Thế giới này xấu xa, thói tật và ô trọc. Dân số thế giới phải gia tăng. Các linh hồn chắc chắn phải đi xuống thế giới này. Bởi vì tỉ lệ sinh đang gia tăng, cho nên họ tính toán rằng sẽ không có đủ lương thực.
Họ có trí tuệ mang tính quỷ. Giờ đây, con đã nhận được trí tuệ giống như Thượng Đế. Thượng Đế đang dạy cho con, vì thế con nên có thật nhiều sự tôn kính dành cho Người. Con nên học cho thật tốt. Có nhiều người các con không thích thú với việc học. Trí tuệ của con nên biết rằng con đang được Baba làm cho trở thành hoàng tử và công chúa. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy theo những lời chỉ dẫn của Ta. Hãy nhớ đến Cha!”. Con liên tục nói rằng con quên. Nếu học trò liên tục nói rằng cậu ta quên bài học của mình, người thầy sẽ làm gì? Nếu con không nhớ Baba, tội lỗi của con không thể được gột bỏ. Người thầy sẽ có lòng nhân từ hoặc trao lời chúc phúc cho tất cả học trò của mình để rồi tất cả đều có thể thi đậu hay sao? Không có chuyện nhân từ hay trao lời chúc phúc ở đây. Người Cha nói “Con hãy học đi!”. Con hãy tiếp tục thực hiện công việc làm ăn kinh doanh của con…, nhưng con cũng cần phải học. Con hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Con cũng hãy chỉ con đường này cho người khác. Con hãy tự hỏi trái tim mình “Tôi giúp đỡ Người Cha nhiều bao nhiêu? Tôi đã làm cho bao nhiêu người trở nên giống như tôi?”.
Bức tranh Trimurti đang ở ngay trước mặt con. Đây là Shiv Baba và đây là Brahma. Đây là điều con trở thành thông qua việc học này. Con sẽ lại trở nên như thế này sau 84 kiếp. Shiv Baba đi vào cơ thể của Brahma và làm cho các Brahmin trở thành thánh thần. Giờ con đã trở thành Brahmin. Giờ đây, con hãy tự hỏi trái tim mình “Tôi đã trở nên thanh khiết chưa? Tôi có đang hấp thu những đức hạnh thánh thiện không? Tôi đã quên cơ thể cũ này chưa?”. Đây là chiếc giày cũ. Khi các con, những linh hồn, trở nên thanh khiết, các con sẽ nhận được chiếc giày hạng nhất; các con sẽ rời bỏ bộ y phục cũ và khoác vào bộ y phục mới. Chu kỳ này tiếp tục xoay chuyển. Hôm nay, người này ở trong chiếc giày cũ, và người ấy mong muốn trở thành thánh thần vào ngày mai. Con trở thành hoàng tử của thế giới trong tương lai, trong suốt nửa chu kỳ thông qua Người Cha. Không ai có thể lấy đi vương quốc ấy từ chúng ta. Vì thế, con hãy theo shrimat của Người Cha. Con hãy tự hỏi bản thân xem con nhớ đến Baba nhiều bao nhiêu, rồi con xoay Chu kỳ nhận thức bản thân và làm cho người khác cũng làm như thế được bao lâu. Những ai làm điều gì đều sẽ nhận được phần thưởng cho việc làm đó.
Người Cha dạy cho con mỗi ngày. Mọi người đều nhận được murli. Achcha, thậm chí nếu con không nhận được murli, thì con cũng đã được trao khóa học bảy ngày rồi. Kiến thức này đã đi vào trí tuệ của con. Vào lúc ban đầu, một lò nung (bhatthi) đã được tạo ra. Một số người thì mạnh mẽ, nhưng những người khác thì lại yếu, vì thế chúng bỏ đi vì những cơn bão của Maya. Một số người giữ mình thanh khiết được sáu đến tám tháng, rồi chúng trở nên ý thức cơ thể và tự hủy hoại bản thân. Maya quá mạnh. Con đã bị Maya đánh bại trong suốt nửa Chu kỳ. Nếu con bị đánh bại vào lúc này, con sẽ làm mất đi vị trí của mình. Có nhiều cấp độ vị trí, nó có thứ hạng. Một số người sẽ trở thành vua hoặc nữ hoàng, một số người sẽ trở thành tể tướng, và một số người sẽ trở thành thần dân. Một số người sẽ có cung điện được xây bằng kim cương và ngọc quý. Thậm chí một số thần dân cũng rất giàu có; họ có cả dinh thự bằng kim cương và ngọc quý. Còn ở đây, chính quyền mắc nợ cả người dân của mình. Vì thế, người dân giàu có hay chính quyền giàu có đây? Câu nói “Trong vùng đất tăm tối, người mù là người thống trị” áp dụng cho khoảng thời gian này. Giờ đây, con nên có niềm tin rằng con đang học để trở thành hoàng tử của thế giới. Trong trường học, có ai quên mình đang trở thành luật sư hay kỹ sư không?
Một số người có cơn bão của Maya khi chúng tiếp tục tiến lên, theo đó thì chúng ngưng học. Người Cha đưa ra một lời đề nghị cho con “Con ngọt ngào, nếu con học tốt, con sẽ đạt được vị trí tốt”. Con hãy giữ lấy danh dự cho chòm râu của Người Cha. Nếu con thực hiện bất kỳ hành động dơ bẩn nào, con làm ô danh Người Cha. Những ai gây ra sự phỉ báng cho Người Cha thật sự, Người Thầy thật sự và Satguru thì không bao giờ có thể đạt được vị trí cao.
Hiện tại, con đang trở nên giống như kim cương. Vì thế, con không nên chạy đuổi theo sau những chiếc vỏ sò. Khi Baba này thấy linh ảnh, ông ấy nhanh chóng từ bỏ những chiếc vỏ sò. Ông ấy nghĩ rằng “Nếu mình nhận được vương quốc trong suốt 21 kiếp, mình sẽ làm gì với những chiếc vỏ sò này đây?”. Vì thế, ông ấy đã cho đi hết. “Ta đang đạt được vương quốc thế giới”. Con cũng biết rằng sự phá hủy phải diễn ra. Nếu bây giờ con không học, sẽ là quá trễ và con sẽ phải hối tiếc. Con sẽ có linh ảnh về mọi điều. Người Cha nói “Con đã cầu gọi ‘Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!’. Giờ Ta đã đi vào thế giới cũ này vì con, và Ta đang bảo con hãy trở nên thanh khiết. Vậy mà con cứ hết lần này đến lần khác ngã vào bụi bẩn. Ta là Thần Chết vĩ đại. Ta sẽ đưa tất cả các con quay trở về cùng với Ta”.
Người Cha đến và chỉ cho con con đường đi đến thiên đường. Người trao cho con kiến thức về việc Chu kỳ thế giới này xoay chuyển như thế nào. Đây là kiến thức vô hạn. Những ai đã học vào Chu kỳ trước thì sẽ lại đến và học. Con cũng sẽ có linh ảnh về điều đó. Con nên có niềm tin rằng Người Cha vô hạn đã đến, rằng Thượng Đế, Đấng mà chúng ta từng tôn thờ thật nhiều và mong mỏi được gặp gỡ, giờ đã đến và đang dạy cho chúng ta. Ít ra chúng ta nên gặp Thượng Đế, Người Cha của chúng ta. Nếu con có niềm tin kiên định này, con sẽ chạy đến để gặp Người với thật nhiều hạnh phúc và lòng nhiệt tình. Đây không phải là chuyện lừa lọc.
Có nhiều người không trở nên thanh khiết và cũng không thèm học. Chúng chỉ muốn đến với Baba; chúng đến đây chỉ để ngó nghiêng. Người Cha giải thích “Con phải thiết lập nên vương quốc của con theo cách thầm lặng. Trở nên thanh khiết, rồi con sẽ thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết”. Chỉ mỗi Người Cha dạy cho con Raja Yoga; tất cả còn lại đều là những hatha yogi. Người Cha nói “Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con”. Hãy có niềm hân hoan say sưa rằng con đã đến với Người Cha vô hạn để được làm cho trở thành hoàng tử của thế giới. Vì thế, con hãy theo shrimat. Maya làm gián đoạn trí tuệ yoga của con. Người Cha thật mạnh mẽ, và Maya cũng mạnh. Trong suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Rama; và trong suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Ravan. Không ai biết về điều này. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Liên tục duy trì niềm hân hoan say sưa rằng hôm nay con đang học, và con sẽ trở thành hoàng tử, công chúa trong tương lai. Hãy tự hỏi trái tim mình: Tôi có đang nỗ lực đầy đủ không? Tôi có nhiều lòng tôn kính đến chừng ấy dành cho Người Cha không? Tôi có thích thú đối với việc học không?
2. Trở thành người giúp đỡ thầm lặng trong nhiệm vụ của Người Cha. Chuyển hành lý của con sang tương lai. Đừng lãng phí thời gian chạy đuổi theo sau những chiếc vỏ sò, mà hãy nỗ lực để trở nên giống như kim cương.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên sáng và nhẹ, trải nghiệm vùng tinh tế bằng cách giữ cho tâm trí và trí tuệ của con thoát khỏi những lời chỉ dẫn của riêng con.
Con chỉ cần giữ lấy sức mạnh từ suy nghĩ của con, nghĩa là giữ cho tâm trí và trí tuệ của con liên tục thoát khỏi những lời chỉ dẫn của riêng con. Sau đó, mặc dù con ở đây, nhưng con sẽ trải nghiệm thật rõ ràng những cảnh tượng của vùng tinh tế, rõ như khi con nhìn thấy những cảnh tượng trong thế giới này vậy. Đừng làm cho bản thân con nặng lòng với việc trải nghiệm điều này. Hãy giao mọi gánh nặng của con cho Cha, trở nên sáng và nhẹ. Tâm trí và trí tuệ của con phải luôn ăn thức ăn thanh khiết và đừng bao giờ ăn thức ăn ô trọc là bất kỳ suy nghĩ lãng phí hay tội lỗi nào. Rồi con sẽ nhẹ nhõm đối với bất kỳ gánh nặng nào và có thể trải nghiệm trạng thái cao.
Khẩu hiệu: Đặt dấu chấm hết đối với lãng phí và làm cho kho chứa những mong ước tốt lành của con trở nên đầy.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp
Nếu trong khi tiến lên, con gặp phải thất bại hay khó khăn nào, lý do đó là con chỉ xem con là người trợ giúp, chứ không phải là người trợ giúp của Thượng Đế. Đừng tách biệt Thượng Đế (Khuda) với công việc phục vụ (khidmat). Bởi vì tên gọi là Khudai Khidmatgar (người trợ giúp của Thượng Đế), vậy thì tại sao lại tách cái tên kết hợp ấy ra? Hãy luôn nhớ cái tên này, rồi công việc phục vụ của con sẽ tự động thấm đẫm phép màu của Thượng Đế.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.