Trọng tâm: Con ngọt ngào, shrimat của Người Cha làm cho con liên tục hạnh phúc. Do vậy, hãy từ bỏ đi những lời chỉ dẫn của con người có cơ thể và chỉ đi theo những lời chỉ dẫn hướng thượng của một Người Cha.
Câu hỏi: Trí tuệ của những người con nào vẫn chưa ngừng lang thang?
Trả lời: Trí tuệ của những người không có niềm tin vào những lời chỉ dẫn của Người Cha Tối Cao, nghĩa là, trong những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, vì vậy, chúng vẫn chưa ngừng lang thang. Bởi vì chúng chưa có niềm tin trọn vẹn vào Người Cha, nên chúng vẫn đứng một chân bên này và chân còn lại ở bên kia. Giống như chúng vẫn đang tuân theo những lời chỉ dẫn của Người Cha, nhưng đồng thời chúng cũng vẫn tiếp tục thực hiện thờ cúng và đi tắm ở sông Hằng, v.v. Tình trạng của những người con như thế sẽ ra sao? Chính bởi vì chúng không tuân theo shrimat hoàn toàn nên chúng vẫn tiếp tục loạng choạng vấp ngã.
Bài hát: Hãy mang chúng con ra khỏi mảnh đất tội lỗi này để đến một thế giới an nhàn nghỉ ngơi.
Omshanti. Các con đã lắng nghe bài hát này của các tín đồ. Con không còn hát bài hát này nữa. Con biết rằng con đã tìm thấy Người Cha Tối Cao. Chỉ một mình Người là Đấng Tối Cao. Vào lúc này, tất cả con người đều ở trong trạng thái suy đồi nhất. Những con người cao quý nhất là những vị thần ở Bharat. Lời ca ngợi của họ là tràn đầy mọi đức hạnh, v.v. Mọi người đều không biết ai đã làm cho những vị thần đó trở nên cao quý hướng thượng như vậy. Những vị thần đó bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha là Đấng Tối Cao. Các hiền triết, thánh nhân, v.v. đều cầu nguyện đến Người. Con người đã lang thang theo những hiền triết như thế trong suốt nửa chu kỳ. Con biết rằng Người Cha bây giờ đã đến. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cùng với Người Cha. Bằng cách trao cho chúng ta shrimat, mà Người làm cho chúng ta trở nên cao quý hướng thượng nhất và liên tục hạnh phúc. Chính bằng việc tuân theo những lời chỉ dẫn của Ravan mà con đã trở thành người có trí tuệ suy đồi nhất. Bây giờ con không được đi theo những lời chỉ dẫn của bất kỳ ai khác nữa. Con đã cầu gọi Ta, Đấng Thanh Lọc Người Cha. Vì vậy, tại sao con lại chạy theo những kẻ nhấn chìm con? Tại sao con lại từ bỏ đi những lời chỉ dẫn của Đấng Duy Nhất và tiếp tục vấp ngã sau nhiều người khác? Nhiều người con lắng nghe kiến thức này và rồi sau đó cũng đi tắm ở sông Hằng hoặc đi đến gặp các guru, v.v. Người Cha nói: Sông Hằng không phải là Đấng Thanh Lọc. Mặc dù vậy, nếu con tuân theo những mệnh lệnh của con người và đi rồi tắm ở đó, thì Người Cha sẽ nói: Con không có niềm tin vào lời chỉ dẫn của Người Cha Đấng Tối Cao. Một bên là lời chỉ dẫn của Thượng Đế, và bên kia là lời chỉ dẫn của quỷ. Những người như vậy thì sẽ trở thành gì? Nếu con giữ một chân trên chiếc thuyền này và chân kia trên chiếc thuyền khác, thì con sẽ bị xé toạc. Chúng không có niềm tin trọn vẹn vào Người Cha. Chúng nói: "Baba ơi, con thuộc về Người và sẽ trở nên hướng thượng bằng việc đi theo shrimat của Người. Trên mỗi bước chân chúng ta đều nhận được những lời chỉ dẫn chính xác từ Người Cha Tối Cao.
Chỉ duy nhất Người Cha mới làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất tĩnh lặng và mảnh đất hạnh phúc. Do đó, Người Cha nói: Cơ thể của người mà Ta đi vào đã có 12 guru nhưng ông ấy vẫn trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Không có lợi ích gì khi đi theo họ. Khi ông ấy tìm thấy Người Cha, ông ấy đã từ bỏ tất cả. Khi ông này đã tìm thấy Người Cha Tối Cao, Người Cha nói: Đừng lắng nghe điều quỷ! Đừng nhìn vào điều quỷ! Con người bây giờ thì hoàn toàn ô trọc và có trí tuệ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Cũng có nhiều người ở đây không thể đi theo shrimat; chúng không có đủ sức mạnh. Maya tiếp tục khiến cho chúng vấp ngã. Ravan là kẻ thù của con, trong khi Rama là Người Bạn của con. Một số người gọi Người là Rama và một số người gọi Người là Shiva.
Tên thật của Người là Shiv Baba. Ta không nhận kiếp tái sinh. Tương ứng theo vở kịch, tên của Ta là Shiva. Mọi người trở nên hoang mang bối rối bởi vì có mười cái tên khác nhau được đặt cho Đấng Duy Nhất. Họ đặt bất kỳ cái tên nào xuất hiện trong tâm trí họ. Tên thật của Ta là Shiva. Ta đi vào cơ thể này, Ta không đi vào Krishna, v.v. Mọi người nghĩ rằng Vishnu cư ngụ ở vùng tinh tế. Trên thực tế, Vishnu là hình dạng kép đại diện cho con đường gia đình. Tuy nhiên, không có ai có bốn cánh tay. Bốn cánh tay tượng trưng cho cuộc sống gia đình, trong khi hai cánh tay tượng trưng cho con đường cô lập. Người Cha thiết lập lối sống của con đường gia đình. Các ẩn sĩ thì thuộc về con đường cô lập. Những ai thuộc về con đường gia đình thì trở nên ô trọc từ thanh khiết. Do đó, để hỗ trợ thế giới, phần vai của ẩn sĩ là trở nên thanh khiết. Có hàng trăm nghìn và hàng triệu người trong số họ. Khi một cuộc tụ họp(mela) diễn ra, nhiều người đi đến đó. Họ không tự chuẩn bị thức ăn riêng; họ sống bằng sự nuôi dưỡng mà họ nhận được từ những người chủ gia đình. Họ đã từ bỏ việc thực hiện hành động, vậy họ sẽ lấy thức ăn từ đâu? Vậy nên, họ ăn những gì từ chủ gia đình cho họ. Chủ gia đình tin rằng đó là sự quyên tặng của họ. Người này cũng là một tín đồ ô trọc. Bây giờ ông ấy đang trở nên thanh khiết bằng cách tuân theo shrimat. Ông ấy đang nỗ lực để đạt được của thừa kế từ Người Cha. Đây là lý do vì sao con được bảo là hãy đi theo Người Cha.
Maya làm cho con rơi ngã trong mọi khía cạnh. Chính bởi vì ý thức cơ thể mà mọi người mới thực hiện những sai lầm, dù họ là nghèo hay giàu. Ít nhất con nên nỗ lực để phá vỡ đi ý thức cơ thể. Cần rất nhiều nỗ lực để phá vỡ đi ý thức cơ thể. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và diễn phần vai của con thông qua cơ thể của con. Tại sao con lại trở nên ý thức cơ thể? Tương ứng theo vở kịch, con phải trở nên ý thức cơ thể. Vào lúc này, con đã hoàn toàn trở nên ý thức cơ thể. Người Cha nói: Con là linh hồn. Chính linh hồn mới làm mọi thứ. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, nếu cơ thể đó bị cắt đứt, liệu có âm thanh nào không? Không. Chính linh hồn nói: "Đừng làm đau cơ thể của tôi". Linh hồn là bất tử, trong khi cơ thể thì hoại diêt. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta, Người Cha. Hãy từ bỏ ý thức cơ thể. Ở mức độ nào mà các con trở nên ý thức linh hồn, thì tương ứng con sẽ tiếp tục trở nên khỏe mạnh và không có bệnh tật. Với sức mạnh của yoga, con sẽ trở nên tự do khỏi bệnh tật trong 21 kiếp. Con càng trở nên ý thức linh hồn, thì vị trí mà con đạt được sẽ càng cao. Con cũng sẽ được giải thoát khỏi sự trừng phạt; nếu không, sẽ phải chịu rất nhiều sự trừng phạt. Do đó, con phải trở nên rất ý thức linh hồn.
Nhiều người không có vận may nhận được kiến thức này. Làm thế nào mà ai đó có thể trở thành thánh thần nếu người đó không đi vào dòng tộc của con, nếu người đó không trở thành một Brahmin, nghĩa là, người con được sinh ra từ miệng của Brahma? Nhiều người đến đây và sau đó họ viết, nói "Baba, Baba" chỉ nói để mà nói vậy. Họ chỉ viết một hoặc hai lá thư rồi biến mất. Họ cũng sẽ đi đến thiên đường, nhưng là giữa những thần dân. Nhiều thần dân được tạo ra. Sau này, khi có nhiều đau khổ, nhiều người sẽ chạy đến. Nhiều trung tâm sẽ mở ra và âm thanh sẽ lan truyền rằng Thượng Đế đã đến. Các con vẫn còn thiếu ý thức linh hồn. Vẫn còn rất nhiều ý thức cơ thể. Nếu, vào lúc cuối, có bất kỳ ý thức cơ thể nào trong con, thì vị trí của con cũng sẽ bị giảm. Khi đó, con sẽ trở thành đầy tớ và người hầu. Có rất nhiều người hầu và đầy tớ, theo thứ hạng. Các vị vua trao cho người hầu của hồi môn. Những thần dân giàu có thì không được trao. Một số người con đã thấy (trong các linh ảnh) có bao nhiêu người hầu và người hầu mà Radhe mang theo trong của hồi môn của mình. Khi con tiến bộ, con sẽ có nhiều linh ảnh. Là tốt hơn khi trở thành một thần dân giàu có hơn là một người hầu bình thường. Từ "người hầu" là thì rất tệ; tốt hơn nữa là trở thành một thần dân giàu có.
Khi con thuộc về Người Cha, Maya sẽ chào đón con nồng hậu hơn. Bà ta trở nên mạnh mẽ hơn và chiến đấu với những kẻ mạnh mẽ hơn. Sau đó, bởi vì ý thức cơ thể, mà con xoay gương mặt của con khỏi Shiv Baba; con ngừng tưởng nhớ đến Baba. Con có thời gian để ăn, nhưng con không có thời gian để nhớ đến Người Cha, Người làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới! Nhiều người con quên mất Shiv Baba và trở nên ý thức cơ thể. Con thậm chí không nhớ đến Người Cha và viết một lá thư cho Người đã ban cho con sự quyên tặng của sự sống hay sao? Tuy nhiên, đừng có hỏi! Maya nắm lấy mũi của con và dẫn con đi. Bằng cách đi theo shrimat ở mỗi bước, mà con nhận được nguồn thu nhập hàng triệu triệu ở mỗi bước. Con trở nên giàu có đến mức của cải của con không thể đếm được. Con nhận được của cải, sự thịnh vượng, đất đai, mọi thứ. Đồng, sắt, thiếc, v.v. thì không tồn tại ở đó. Chỉ có những đồng tiền vàng ở đó. Ngay cả những tòa nhà cũng được làm bằng vàng. Vậy thì, con sẽ thiếu thốn gì đây? Đây là vương quốc tha hóa suy đồi. Người cai trị như nào, thì thần dân cũng như thế ấy. Trong thời kỳ vàng, người cai trị như nào, thì thần dân cũng như vậy: tất cả đều cao quý hướng thượng. Tuy nhiên, điều này không nằm trong trí tuệ của con người; bởi vì họ là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Người Cha giải thích: Con đã từng giống như thế. Người này cũng như thế. Bây giờ Ta đến để làm cho conn trở thành thánh thần. Ngay cả khi Ta đã đến, vậy mà con vẫn không trở nên như thế. Con tiếp tục đấu tranh, chiến đấu với nhau. "Tôi rất tốt. Tôi là người thế này. Tôi là người thế kia." Không ai trong số chúng hiểu rằng chúng đang ở địa ngục.
Chúng ta đang ở nơi sâu cùng cực của địa ngục. Các con biết điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Con người bây giờ đang ở trong địa ngục cùng cực. Họ sống trong trạng thái lo lắng cả ngày lẫn đêm. Trên con đường kiến thức này, những ai không làm phục vụ để làm cho những người khác trở nên giống như bản thân họ mà chỉ lo lắng về "của tôi và của bạn" là những người ốm yếu và bệnh tật. Việc nhớ đến bất kỳ ai ngoài Người Cha là sự tưởng nhớ pha tạp. Người Cha nói: Đừng lắng nghe bất kỳ ai khác! Hãy chỉ lắng nghe một mình Ta! Hãy chỉ nhớ một mình Ta! Không có lợi ích gì khi nhớ đến con người. Tốt hơn là hãy nhớ đến các vị thần.
Người Cha hỏi: Tại sao con lại cúi đầu? Khi con đi đến với Baba này, hãy nhớ đến Shiv Baba rồi mới đến đây. Khi con không nhớ đến Shiv Baba, thì cũng giống như con đang phạm tội. Baba nói: Trước hết, hãy thực hiện lời hứa để trở nên thanh khiết. Hãy nhớ đến Shiv Baba! Có rất nhiều biện pháp phòng ngừa cần thực hiện. Hầu như không ai trong số các con có thể hiểu được điều này. Chúng thậm chí còn không có đủ sự thông thái để biết hành xử với Người Cha. Cần phải nỗ lực rất nhiều trong việc này.
Trở thành hạt trong chuỗi hạt thì không giống như đi đến nhà dì của con. Điều quan trọng nhất là nhớ đến Người Cha. Con không thể nhớ đến Người Cha sao? Có rất nhiều phục vụ và rất nhiều tưởng nhớ đến Người Cha. Baba bảo con phải lập biểu đồ hàng ngày. Những người con mà nghĩ đến lợi ích của bản thân thì sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo mọi cách; thức ăn và đồ uống của chúng sẽ rất thanh khiết. Baba giải thích rất nhiều vì lợi ích của các con. Con phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa. Kiểm tra xem thức ăn và đồ uống của con không có ô trọc nào và rằng con không tham lam. Maya sẽ khiến con làm những điều sai trái cho đến khi con đạt đến trạng thái karmateet (thoát nghiệp) của mình. Vẫn còn thời gian cho điều đó.
Con sẽ đến để biết rằng sự hủy diệt đang ở trước mắt con. Ngọn lửa sẽ lan rộng. Con sẽ thấy bom rơi như thế nào. Những dòng sông máu sẽ chảy ở Bharat. Ở những nơi khác, họ sẽ hủy diệt lẫn nhau bằng những quả bom. Cũng sẽ có những thảm họa thiên nhiên. Những khó khăn lớn nhất sẽ xảy ra ở Bharat. Hãy để mắt đến bản thân để xem con làm những việc phục vụ nào. Con đã làm cho bao nhiêu người trở nên ngang bằng với bản thân con, từ một con người bình thường thành Narayan? Nhiều người bị mắc kẹt trên con đường thờ cúng rất nhiều. Họ nghĩ rằng: "Những người con gái này thì có thể dạy chúng ta điều gì?" Họ không hiểu rằng chính Thượng Đế, Người Cha, đang dạy họ thông qua những người con gái ấy. Bởi vì họ có một chút học vấn hoặc họ có chút của cải, mà họ bắt đầu tranh cãi với con. Họ đánh mất đi danh dự của mình. Những người phỉ báng Satguru thì không thể đạt được vị trí cao. Khi đó, họ sẽ đạt được vị trí xứng đáng giá một xu. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến nhưng người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy từ bỏ đi mọi lo lắng thuộc "của tôi và của bạn" và phục vụ để làm cho những người khác giống như bản thân con. Hãy chỉ lắng nghe một Người Cha. Hãy chỉ nhớ một mình Người Cha. Đừng cho phép sự tưởng nhớ của con trở nên pha tạp.
2. Để mang lại lợi ích cho bản thân con, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa tuyệt vời với thức ăn và đồ uống của con. Con không được tham lam bất cứ điều gì. Hãy cẩn trọng rằng Maya không khiến con làm bất kỳ điều gì sai trái.
Lời chúc phúc: Mong con có được sức mạnh phán đoán (Phân dịnh) và sức mạnh kiểm soát và trở thành hiện thân liên tục của thành công.
Để đạt được thành công trong bất kỳ nhiệm vụ đời thường hay tâm linh nào, con đặc biệt cần sức mạnh kiểm soát và sức mạnh phán đoán, bởi vì khi các linh hồn đi vào sự nối kết với con, trước tiên con phải phán đoán xem những người đó cần gì. Con phải cảm nhận được mạch đập của họ, sau đó làm hài lòng thỏa mãn họ, tương ứng với nhu cầu của họ. Con phải tác động đến người khác bằng sức mạnh kiểm soát và trạng thái không lay chuyển của con. Hai sức mạnh này sẽ làm cho con trở thành hiện thân của thành công trên cánh đồng phục vụ.
Khẩu hiệu: Hãy làm cho Người Cha Đấng Toàn Năng trở thành Bạn Đồng Hành của con và Maya sẽ trở thành con hổ giấy.
Tín hiệu Avyakt: Luôn tiên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Lý do cho mọi kiểu trở ngại khác nhau đến với con và phục vụ chỉ là điều này: rằng con hãy xem bản thân mình chỉ là người phục vụ. Tuy nhiên: “Tôi là người phục vụ thuộc Thượng Đế. Tôi không chỉ phục vụ mà tôi làm phục vụ thuộc Thượng Đế.” Với nhận thức này, sự tưởng nhớ và phục vụ tự động trở nên kết hợp.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.