Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những Brahmin hướng thượng nhất của thời kỳ chuyển giao, bây giờ con đã đến để đi vào lòng của Thượng Đế. Con phải thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần, vì vậy mà con cũng cần phải có những đức hạnh thánh thiện.
Câu hỏi: Các con, những Brahmin phải giữ mình rất rất cẩn trọng về điều gì và tại sao?
Trả lời: Con phải giữ mình thật cẩn trọng trong suốt cả ngày để không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào, bởi vì Người Cha, trong hình dạng của Dharamraj (Tòa Phán Quan Tối Cao), đang đứng ngay trước mặt con. Hãy tự kiểm tra: Tôi có gây ra đau khổ cho bất kỳ ai không? Tôi đi theo shrimat được bao nhiêu phần trăm? Tôi có đi theo những mệnh lệnh của Ravan không? Một khi con thuộc về Người Cha, sẽ có sự trừng phạt gấp trăm lần cho mỗi hành động tội lỗi mà con thực hiện.
Omshanti. Thượng Đế nói. Đã được giải thích với các con rằng không có con người hay thánh thần nào có thể được gọi là Thượng Đế. Trong khi đang ngồi ở đây, hãy giữ nó trong trí tuệ của con rằng con là Brahmin của thời kỳ chuyển giao. Một số người con thậm chí còn không thể liên tục nhớ được nhiều như vậy. Con không thực sự xem bản thân con là Brahmin. Các con, những Brahmin phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Chúng ta là những Brahmin của thời kỳ chuyển giao và chúng ta đang được Shiv Baba thay đổi thành con người cao quý hướng thượng nhất. Không phải tất cả các con đều có thể nhớ được điều này. Con cứ quên hết lần này đến lần khác rằng con là Brahmin hướng thượng nhất của thời kỳ chuyển giao. Ngay cả khi con giữ được như thế trong trí tuệ của con, thì đó cũng là một may mắn rất lớn dành cho con. Mọi thứ thì luôn có thứ hạng. Mỗi người các con là người nỗ lực tương ứng với trí tuệ của con.
Bây giờ con thuộc về thời kỳ chuyển giao. Con là người đang trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Con biết rằng con sẽ trở thành con người cao quý nhất khi con nhớ đến Abba ( Người Cha), Người Cha là Đấng Dấu Yêu nhất. Chỉ bằng việc nhớ đến Người mà tội lỗi của con mới được xóa bỏ. Nếu ai đó phạm tội bây giờ, thì sự trừng phạt gấp trăm lần sẽ được tích lũy trong tài khoản của người đó. Trước đây, bất kỳ tội lỗi nào mà con đã phạm phải, thì con đã tích lũy gấp mười lần. Còn bây giờ, khi đã đi vào lòng của Thượng Đế, nếu con mà phạm tội, thì con sẽ tích lũy gấp hàng trăm lần. Các con biết rằng Người Cha đang dạy cho con để làm cho con trở thành con người hướng thượng nhất, sau đó trở thành thánhthần. Những ai liên tục nhớ điều này thì sẽ tiếp tục làm nhiều phục vụ tâm linh. Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy chỉ đường cho những người khác. Bất kể con đi đâu, hãy liên tục giữ nó trong trí tuệ của con rằng con đang ở thời kỳ chuyển giao. Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng nhất. Những người khác thì nói về tháng hoặc năm hướng thượng nhất. Còn các con thì nói rằng con là những Brahmin hướng thượng nhất của thời kỳ chuyển giao. Hãy thấm nhuần điều này thật tốt vào trong trí tuệ của con.
Chúng ta bây giờ đang trên cuộc hành hương để trở thành con người hướng thượng nhất. Ngay cả nếu con nhớ được nhiều như vậy, thì đây cũng là “Manmanabhav”. Con đang trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất tương ứng với những nỗ lực và hành động của con. Con cũng cần những đức hạnh thánh thiện và con cũng phải đi theo shrimat. Tất cả những con người khác thì đều đi theo những mệnh lệnh của riêng họ, đó là những mệnh lệnh của Ravan. Không phải tất cả các con đều đi theo shrimat. Có rất nhiều người con vẫn đi theo những lời chỉ dẫn của Ravan. Một số đi theo shrimat thì có phần trăm nhất định và những người khác theo phần trăm khác. Một số người đi theo shrimat chỉ có hai phần trăm. Mặc dù chúng đang ngồi ở đây, nhưng chúng không ở trong sự tưởng nhớ về Shiv Baba. Yoga trí tuệ của chúng lang thang ở đâu đó hoặc nơi nào đó. Hãy kiểm tra bản thân con mỗi ngày: Hôm nay tôi có thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào không? Tôi có gây ra đau khổ cho bất kỳ ai không? Con phải tự cảnh báo bản thân mình rất nhiều, bởi vì Dharamraj cũng đang đứng ở đây.
Bây giờ là lúc để thanh toán tất cả các tài khoản của con. Sự trừng phạt cũng sẽ phải được trải nghiệm. Các con biết rằng các con đã phạm phải tội lỗi hết sinh này đến kiếp sinh khác. Bất cứ khi nào một người nào đó đi đến một ngôi đền hay đi đến guru của mình hoặc đi đến trước một bức tượng thần đặc biệt được yêu mến, anh ta đều nói: "Tôi đã gây ra đầy tội lỗi hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Hãy tha thứ cho tôi và có lòng nhân từ cho tôi! " Những lời như thế thì không bao giờ nói ra trong thời kỳ vàng. Một số người nói sự thật, trong khi những người khác thì nói dối. Ở đây cũng vậy. Baba luôn nói: Hãy viết ra câu chuyện về cuộc đời của con và gửi cho Baba. Một số người viết toàn bộ sự thật, trong khi những người khác thì che giấu một số điều, bởi vì họ quá xấu hổ để viết chúng. Con biết rằng nếu con làm điều gì đó xấu, thì quả trái mà con nhận được cho điều đó cũng xấu. Ở nơi khác, quả của những hành động xấu chỉ là chuyện của thời gian tạm thời (ngắn ngủi), trong khi ở đây, đó là chuyện của suốt khoảng thời gian dài (của nhiều kiếp sinh). Nếu con mà thực hiện những hành động xấu xa tệ hại bây giờ, thì sự trừng phạt sẽ được trải nghiệm và con sẽ chỉ được đi đến thiên đường vào thời lúc cuối. Bây giờ con biết mọi thứ về việc ai sẽ trở nên cao quý hướng thượng.
Đó là vương quốc cao quý hướng thượng thánh thiện nhất. Con đang trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Không ở đâu mà bất kỳ ai được ca ngợi theo cách này. Con người không biết về đức hạnh của các vị thần. Mặc dù mọi người hát lời ca ngợi thánh thần, nhưng họ giống như những con vẹt. Đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy giải thích cho các tín đồ. Khi các tín đồ gọi bản thân họ là những tội đồ suy thoái, thì hãy hỏi họ: "Bạn có phạm tội khi bạn ở vùng đất tĩnh lặng không?" Ở đó, tất cả các linh hồn đều thanh khiết. Linh hồn trở nên ô trọc ở đây bởi vì thế giới này là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Chỉ những ai thanh khiết mới sống ở thế giới mới. Chính Ravan làm cho con trở nên ô trọc. Vào lúc này, có vương quốc của Ravan ở Bharat nói riêng và toàn thế giới nói chung. Cũng giống như vua và hoàng hậu, thì thần dân cũng vậy: từ cao nhất đến thấp nhất. Mọi người ở đây đều ô trọc. Baba nói: Ta đến và làm cho con trở nên thanh khiết và rồi sau đó quay trở về nhà. Vậy thì ai làm cho con trở nên ô trọc? Đó là Ravan. Bằng việc đi theo những lời chỉ dẫn của Ta, mà con bây giờ đang trở nên thanh khiết một lần nữa. Sau đó, sau nửa chu kỳ, con trở nên ô trọc một lần nữa bằng cách đi theo những mệnh lệnh của Ravan, nghĩa là, con trở nên ý thức cơ thể và bị ảnh hưởng bởi những thói tật. Những điều đó được gọi là chỉ dẫn của quỷ.
Bharat vốn thanh khiết thì giờ đây đã trở nên ô trọc và nó nó phải trở nên thanh khiết một lần nữa. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đã đến để thanh lọc nó. Hãy nhìn xem có bao nhiêu người ngày hôm nay. Sẽ có bao nhiêu người vào ngày mai? Chiến tranh sẽ diễn ra. Cái chết đang ởngay trước mặt con. Tất cả những người đó sẽ ở đâu vào ngày mai? Cơ thể của mọi người và thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Ý nghĩa của điều này bây giờ nằm trong trí tuệ của con, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Chúng ta đang ngồi trước mặt ai? Những người không hiểu điều này là những người đạt được vị trí thấp. Ai đó có thể làm gì, nếu tương ứng với vở kịch, điều đó không nằm trong vận may của ai đó?
Các con bây giờ phải làm phục vụ và nhớ đến Người Cha. Con là Brahmin của thời kỳ chuyển giao. Con cũng phải trở nên giống như Người Cha, Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Hạnh Phúc. Con đã tìm thấy Người Cha, Người đang làm cho con trở nên như thế. Lời ca ngợi về các vị thần là: "Tràn đầy tất cả mọi đức hạnh, v.v." Vào lúc này, không một ai có những đức hạnh này. Mỗi người trong các con nên liên tục tự hỏi bản thân rằng: Tôi đã trở nên xứng đáng để đạt được vị trí cao đến mức độ nào? Hãy nhớ về thời kỳ chuyển giao này thật rõ ràng. Chúng ta, những Brahmin của thời kỳ chuyển giao là những người đang trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Shri Krishna là con người cao quý hướng thượng nhất trong thế giới mới đó. Các con biết rằng các con đang ngồi trực tiếp trước Baba. Do đó, con nên học nhiều hơn nữa. Con cũng phải dạy cho những người khác. Nếu con không dạy cho người khác, thì điều đó chứng minh rằng bản thân con không học tập, rằng không có điều gì nằm trong trí tuệ của con, thậm chí không có năm phần trăm nằm trong trí tuệ của con. Con thậm chí không nhớ rằng con là Brahmin của thời kỳ chuyển giao. Hãy có sự tưởng nhớ đến Người Cha trong trí tuệ của con và cũng hãy tiếp tục xoay chiếc đĩa.
Giải thích là thật dễ dàng. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Người là Người Cha vĩ đại nhất trong tất cả. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Chúng ta là những người xứng đáng được tôn thờ, sau đó trở thành người đi thờ cúng. Câu trú niệm này thật hay. Họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Bất cứ điều gì họ nói thì đều là sai trái hoàn toàn. Chúng ta đã trở nên thanh khiết sau đó, trong khi nhận lấy 84 kiếp, chúng ta đã trở thành như thế. Bây giờ chúng ta phải quay trở về nhà. Ngày hôm nay, chúng ta ở đây. Ngày mai, chúng ta sẽ quay trở về nhà. Chúng ta đi về nhà của Người Cha vô hạn.
Vở kịch này là vô hạn; nó phải lặp lại. Người Cha nói: Hãy quên tất cả các lối sống của cơ thể, bao gồm cả cơ thể của chính con, và xem bản thân con là linh hồn. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi cơ thể của mình và quay trở về nhà. Hãy nhớ điều này một cách rất vững chắc: "Tôi là một linh hồn." Hãy nhớ điều này và cũng nhớ đến ngôi nhà của con, nghĩa là, trí tuệ của con đã từ bỏ toàn bộ thế giới: từ bỏ cơ thể và từ bỏ tất cả mọi thứ khác. Những hatha yogi đó không từ bỏ toàn bộ thế giới. Sự từ bỏ của họ chưa trọn vẹn. Con thì phải từ bỏ toàn bộ thế giới. Những ai xem bản thân họ là cơ thể thì hành động theo một cách tương ứng. Bằng việc ý thức cơ thể, mà họ tiếp nhận những thói quen trộm cắp, nói dối, phạm tội, v.v. Họ cũng hình thành thói quen nói lớn. Sau đó, họ nói: "Nhưng giọng nói của tôi là như thế." Họ thậm chí phạm tội từ 25 đến 30 lần trong cả ngày. Nói dối cũng là một tội lỗi. Họ hình thành những thói quen đó. Baba nói: Hãy học cách hạ tông giọng của con xuống. Không mất nhiều thời gian để hạ thấp tông giọng xuống. Ngay cả chó cũng có thể được huấn luyện để trở nên ngoan ngoan. Con khỉ thì rất sắc sảo. Chúng làm quen với một số người và bắt đầu nhảy múa, v.v. Ngay cả động vật cũng có thể được cải hóa. Con người cải tạo động vật, và Người Cha thì cải hóa con người. Người Cha nói: Con cũng giống như động vật. Do đó mà con nói rằng Ta hóa thân vào một con rùa và một con lợn rừng. Cũng giống như hoạt động của con, vì vậy con đã miêu tả Ta theo một cách thậm chí còn tệ hơn cả thế. Chỉ có con mới biết điều này; thế giới thì không biết điều này.
Vào lúc cuối, con sẽ có những linh ảnh về những gì mà con đã làm. Con cũng sẽ đến để biết được cách mà sự trừng phạt được trải nghiệm. Con đã thực hiện thờ cúng suốt nửa chu kỳ. Con bây giờ đã tìm thấy Người Cha. Người nói: Nếu con không tuân theo những lời chỉ dẫn của Ta, thì sự trừng phạt của con sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, đừng phạm thêm bất kỳ tội lỗi nào nữa. Mỗi người trong số các con nên giữ một biểu đồ dành riêng cho mình và con cũng phải tiếp thu kiến thức này. Con cũng cần thực hành giải thích cho những người khác. Hãy nghĩ về những bức tranh triển lãm và cách mà con có thể giải thích chúng cho những người khác. Trước hết, hãy lấy chủ đề "Ai là Thượng Đế của kinh Gita?" Chỉ có Đấng Thanh Lọc, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mới có thể là Đại Dương Kiến Thức. Người Cha đó là Người Cha của tất cả các linh hồn. Lời giới thiệu của Người Cha là điều cần thiết dành cho tất cả mọi người. Hiền triết, thánh nhân, v.v. không có lời giới thiệu về Người Cha cũng như về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Do đó, trước hết, hãy giải thích và hãy làm cho họ hiểu để họ viết rằng: "Chỉ có một Thượng Đế; không ai khác có thể là Thượng Đế.” Con người không thể tự gọi bản thân họ là Thượng Đế. Các con bây giờ đã có niềm tin rằng Thượng Đế là vô hình. Người Cha đang dạy cho chúng ta và chúng ta là học trò của Người. Cũng giống như Người Cha, Ngườ cũng là Người Thầy và là Satguru.
Khi con nhớ đến một Người Cha, con cũng sẽ được nhắc nhớ về cả Người Thầy và Guru. Trí tuệ của con không được lang thang. Đừng chỉ đơn giản tiếp tục nói "Shiva". Người là Người Cha của chúng ta, Người Thầy Tối Thượng. Người sẽ mang chúng ta quay trở về cùng với Người. Có rất nhiều lời ca ngợi về Một Đấng đó. Chúng ta phải nhớ đến Một Đấng đó. Mọi người nói rằng họ đã làm cho Brahma Kumari trở thành guru của họ. Con đã trở thành guru của họ, phải vậy không? Tuy nhiên, con sẽ không được gọi là Người Cha. Con có thể được gọi là một người thầy hoặc một guru nhưng không phải là Người Cha. Chỉ có một Người Cha đó mới được gọi là cả ba. Người là Người Cha vĩ đại nhất trong tất cả. Thậm chí trên cả Người Cha này (Avyakt Brahma) là Một Đấng đó. Con phải giải thích điều này rất rõ ràng. Con cũng cần có sự thông thái hiểu biết để giải thích tại các cuộc triển lãm. Con nghĩ rằng mình con có lòng can đảm. Khi có những cuộc triển lãm rất lớn, những người con giỏi, có khả năng làm phục vụ sẽ đi đến đó và phục vụ. Baba không cấm đoán con. Khi con tiến bộ, con sẽ tiếp tục bắn những mũi tên kiến thức này vào các nhà hiền triết và thánh nhân. Họ còn có thể đi đâu nữa? Chỉ có một cửa hàng duy nhất. Tất cả mọi người sẽ nhận được sự cứu rỗi từ cửa hàng duy nhất này. Cửa hàng này giúp con chỉ cho mọi người con đường để trở nên thanh khiết. Sau đó, thì tùy thuộc vào họ có trở nên như vậy hay không.
Các con phải đặc biệt chú ý đến việc làm phục vụ. Mặc dù các con là những người hiểu biết, nhưng con vẫn chưa làm phục vụ một cách trọn vẹn. Do đó, Baba hiểu rằng có điềm gở của bóng tối ở trên con. Có điềm gở ở trên tất cả mọi người. Một số bị che khuất bởi Maya. Sau đó, sau hai ngày, chúng lại trở nên ổn thỏa. Các con nên trải nghiệm làm phục vụ và sau đó quay trở lại đây. Dù sao thì các con vẫn tiếp tục tổ chức triển lãm. Tại sao mọi người vẫn không hiểu đủ để họ viết xuống rằng kinh Gita đích thực được nói bởi Thượng Đế Shiva nói chứ không phải là Krishna? Một số người chỉ đơn giản nói rằng điều này rất tốt, rằng nó rất có lợi cho con người và mọi người nên được chỉ cho điều này, nhưng không ai trong số họ nói: "Tôi cũng sẽ đạt lấy của thừa kế này." Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng trở nên ý thức cơ thể và nói lớn. Hãy kết thúc đi thói quen nói lớn đó. Trộm cắp, nói dối, v.v. đều là tội lỗi. Để được cứu thoát khỏi những điều đó, hãy giữ mình ý thức linh hồn.
2. Cái chết đang đứng ngay trước con. Do đó, hãy đi theo shrimat của Người Cha và trở nên thanh khiết. Sau khi thuộc về Người Cha, đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Hãy nỗ lực để được cứu thoát khỏi sự trừng phạt.
Lời chúc phúc: Mong con có quyền ngồi lên ngai vàng vương quốc bằng cách đặt một vé tham dự vào Hội đồng nhân dân.
Khi con có một suy nghĩ hay ý tưởng, đầu tiên hãy kiểm tra xem liệu ý tưởng hay suy nghĩ đó có hợp lòng Người Cha không. Những gì Người Cha yêu thích thì tự động mọi người cũng sẽ yêu thích. Nếu trong suy nghĩ có sự vụ lợi thì đó chỉ là điều mà con thích cho riêng bản thân mình thôi, còn nếu vì lợi ích của thế giới thì đó là điều mà cả Người Cha và mọi người đều yêu thích. Trở thành một thành viên của Hội đồng nhân dân nghĩa là đạt được quyền ngồi lên ngai vàng vương quốc của pháp luật và trật tự.
Khẩu hiệu: Trải nghiệm tình đồng hành của Thượng Đế và con sẽ giữ mình an toàn trong khi trải nghiệm mọi thứ một cách dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp
Cũng giống như Shiv Shakti là hình dạng kết hợp, thì theo cùng cách, Pandavpati (Chúa tể của Pandav) và Pandavas luôn là hình dạng kết hợp. Pandavpati không thể làm bất cứ điều gì nếu không có các Pandava. Đối với những người liên tục ở trong hình dạng kết hợp này, thì dường như BapDada đang ở trước mặt họ trong hình dạng hữu hình trong mọi mối quan hệ. Bất cứ nơi nào con ở, khi con gọi Người, Người sẽ hiện diện trong một giây và đây là lý do vì sao được nói rằng, “Đấng Chúa Tể thì luôn hiện diện”.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.