Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tự do thoát khỏi ràng buộc và giữ mình bận rộn làm công việc phục vụ, bởi vì con có thể kiếm được nguồn thu nhập khổng lồ bằng cách làm công việc phục vụ này; con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường trong 21 kiếp.
Câu hỏi: Mỗi người các con nên thấm nhuần thói quen nào vào bên trong con?
Trả lời: Đó là giải thích các điểm của murli. Nếu giáo viên Brahmin của con đi đâu đó, con có thể tổ chức một lớp học giữa các con với nhau. Nếu con không học cách điều hành một lớp học thì làm sao có thể làm cho người khác trở nên giống như bản thân con? Con không nên hoang mang bối rối nếu không có giáo viên Brahmin của mình. Việc học này rất đơn giản. Hãy tiếp tục duy trì các lớp học của con bởi vì việc thực hành này cũng là điều cần thiết.
Bài hát: Hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương trái tim, hỡi con người!
Om shanti. Khi các con lắng nghe kiến thức này, hãy để mỗi người các con ngồi với niềm tin rằng con là một linh hồn và cũng có niềm tin rằng Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đang nói với con. Chỉ duy nhất một Người Cha mới trao ban những lời chỉ dẫn này. Những lời chỉ dẫn này được gọi là shrimat. Shri nghĩa là cao quý hướng thượng nhất. Người là Người Cha vô hạn được gọi là Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Có nhiều con người không có tình yêu để xem Linh Hồn Tối Cao là Người Cha. Mặc dù họ thờ phụng Shiva và tưởng nhớ đến Người với rất nhiều tình yêu, nhưng mọi người cũng nói rằng Linh Hồn Tối Cao ở trong mỗi con người. Do đó, họ sẽ có tình yêu đó dành cho ai? Đây là cách mà trí tuệ của họ không có tình yêu dành cho Người Cha. Trên con đường thờ cúng, khi họ có đau khổ hoặc mắc phải một số bệnh, v.v., thì họ mới thể hiện tình yêu của mình. Họ nói: Hỡi Thượng Đế, hãy bảo vệ con!
Các con biết rằng kinh Gita là shrimat do Thượng Đế trao ban thông qua cái miệng này. Không có kinh sách nào mà Thượng Đế dạy Raja Yoga hay trao shrimat. Chỉ có một kinh Gita của Bharat. Bản kinh này có tác động rất lớn. Duy nhất kinh Gita là được nói bởi Thượng Đế. Khi từ "Thượng Đế " được nói ra, thì tầm nhìn của một người sẽ hướng đến Đấng vô hình. Mọi người đều chỉ ngón tay của họ lên trên. Họ sẽ không bao giờ nói điều này về Shri Krishna, bởi vì cậu ấy là con người có cơ thể. Con bây giờ hiểu về mối quan hệ của con với Người. Do vậy, con được bảo là phải nhớ đến Người Cha và hãy có tình yêu dành cho Người. Linh hồn thì nhớ đến Người Cha của họ. Thượng Đế đang dạy các con. Do vậy mà con nên có niềm hân hoan say sưa thật nhiều. Niềm hân hoan say sưa đó cũng phải thường xuyên liên tục. Không nên là khi giáo viên của con ở trước con, thì con có niềm hân hoan say sưa và khi người giáo viên ấy không ở đó, thì niềm hân hoan say sưa của con biến mất và con nói rằng con không thể điều hành lớp học mà không có giáo viên của con. Baba giải thích rằng tại một số trung tâm, giáo viên có thể đi vắng trong năm đến sáu tháng và các học trò có thể chăm sóc trung tâm của họ, bởi vì việc học này là rất đơn giản. Một số người trở nên mù lòa, què quặt nếu không có giáo viên của họ. Bởi vì giáo viên của họ đã đi đâu đó và rồi họ không đến trung tâm của họ nữa. À, nhưng cũng có rất nhiều học trò khác ở đó nữa! Con không thể điều hành một lớp học sao? Khi guru đi đâu đó, các đệ tử của ông ấy sẽ lo liệu mọi việc khi ông ấy vắng mặt. Các con phải làm phục vụ. Học trò thì có thứ hạng. BapDada biết Người phải gửi những người con hạng nhất đến đâu. Các con đã học nhiều năm rồi. Do đó, các con phải học được điều gì đó để có thể tụ họp lại và tự mình điều hành trung tâm của con. Con tiếp tục nhận lấy những bài murli; lời giải thích được đưa ra dựa trên các ý điểm. Con đã phát triển được thói quen lắng nghe, nhưng lại không có thói quen truyền đạt kiến thức này. Nếu con ở trong sự tưởng nhớ, thì con sẽ có thể hấp thu kiến thức này. Phải có người nào đó ở trung tâm của con có thể nói: "Được rồi, giáo viên không ở đây và do vậy mà tôi có thể quản lý trung tâm." Baba đã gửi người giáo viên đó đến một trung tâm tốt khác để phục vụ. Do đó, con không nên hoang mang, bối rối khi không có giáo viên của mình. Nếu con không trở nên giống người thầy của mình, thì làm sao con có thể làm cho người khác trở nên giống như bản thân con? Bằng cách nào mà con sẽ tạo ra các thần dân? Mọi người đều nhận được murli. Các con nên vui vẻ khi ngồi trên ghế gaddi và giải thích kiến thức này cho người khác. Bằng việc thực hành điều này, mà con mới có thể trở thành người có khả năng làm phục vụ. Khi Baba hỏi con đã trở nên có khả năng làm phục vụ chưa, thì không một ai tiến lên. Con nên nghỉ làm để làm phục vụ. Bất cứ nơi nào con được mời đến để phục vụ, hãy nghỉ phép và đến đó. Những người con tự do khỏi ràng buộc thì có khả năng làm phục vụ như vậy. Thu nhập của con kiếm được từ Chính phủ này lớn hơn nhiều so với thu nhập từ Chính phủ kia. Thượng Đế đang dạy cho con, thông qua đó mà con trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp. Nguồn thu nhập mà con kiếm được là rất khổng lồ. Con sẽ nhận được gì từ nguồn thu nhập đó? Niềm hạnh phúc tạm thời. Ở đây, con trở thành chủ nhân của thế giới. Những ai có niềm tin vững vàng sẽ nói rằng chúng sẽ bận rộn làm công việc phục vụ này. Tuy nhiên, phải có niềm hân hoan say sưa. Mỗi người trong số các con cần kiểm tra bản thân con và xem liệu con có thể giải thích kiến thức này cho người khác hay không. Nó là thật dễ dàng.
Vào lúc cuối của thời kỳ sắt, có hàng tỷ con người, trong khi trong thời kỳ vàng chắc chắn chỉ có một số ít. Người Cha nhất định sẽ đến vào thời kỳ chuyển giao để thiết lập thời kỳ vàng. Thế giới cũ phải bị phá hủy. Chiến tranh Mahabharat là rất nổi tiếng. Cuộc chiến này chỉ diễn ra sau khi Thượng Đế đến và dạy Raja Yoga dành cho thời kỳ vàng và làm cho con trở thành vua của những vị vua. Người làm cho con chạm đến trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp) của mình. Người nói: Hãy từ bỏ cơ thể của con và mọi lối sống thuộc cơ thể và chỉ nhớ đến một mình Ta và tội lỗi của con sẽ tiếp tục được cắt bỏ. Nỗ lực được cần đến để xem bản thân con là một linh hồn và nhớ đến Người Cha. Không một con người nào biết ý nghĩa của yoga.
Người Cha giải thích rằng con đường thờ cúng đã được ấn định trong vở kịch. Con đường thờ cúng phải tiếp tục. Đã được tiền định trong vở kịch này: kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan này. Có hai kiểu bàng quan: một là bàng quan vô hạn và kiểu kia là bàng quan hữu hạn. Các con bây giờ đang nỗ lực để quên đi toàn bộ thế giới cũ này, bởi vì con biết rằng con bây giờ sẽ đi đến Ngôi đền của Shiva, thế giới thanh khiết đó. Tất cả các con những Brahma Kumars và Kumaris đều là anh chị em. Con không thể có ánh nhìn thói tật. Ngày nay, ánh nhìn của tất cả mọi người đều đã trở nên phạm tội, bởi vì họ là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Thế giới này được gọi là địa ngục nhưng không một ai xem bản thân mình là cư dân của địa ngục. Bởi vì họ không biết chính bản thân mình, họ nói rằng thiên đường và địa ngục thì đều tồn tại ở đây cùng nhau. Mỗi người thì đều nói bất cứ điều gì đi vào trong tâm trí của họ. Đây không phải là thiên đường. Đã từng có một vương quốc ở thiên đường. Họ đã từng có một lối sống và đúng đắn. Họ có rất nhiều sức mạnh. Con bây giờ lại nỗ lực một lần nữa. Sau đó con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Con đến đây để trở thành chủ nhân của thế giới. Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha được gọi là Shiva, Linh Hồn Tối Cao đang dạy cho con. Các con nên có niềm hân hoan say sưa. Kiến thức này là hoàn toàn dễ dàng. Các con phải từ bỏ mọi thói quen cũ của con. Thói quen ganh ghét, đố kị gây ra rất nhiều tác hại. Mọi thứ của con đều phụ thuộc vào những bài murli mà con có thể giải thích kiến thức này cho bất kỳ ai, nhưng có sự đố kỵ bên trong một số người trong các con. Chúng cảm thấy: "Người đó không phải là giáo viên, cô ấy thì biết gì? Sau đó, chúng không đến lớp vào ngày hôm sau. Chính những thói quen cũ này gây ra phản phục vụ. Kiến thức này rất dễ dàng. Các Kumari thì không có công việc, v.v. Khi một số người được hỏi liệu việc học kia là tốt hay việc học này mới tốt thì họ nói rằng: "Việc học này là rất tốt. Baba ơi, con sẽ không học việc học kia nữa. Trái tim con không còn ở đó nữa." Nếu cha ruột của cô ấy không có kiến thức này, thì cô ấy sẽ bị đánh. Một số người con gái vẫn còn yếu kém. Con nên giải thích rằng con sẽ trở thành một nữ hoàng thông qua việc học này. Thông qua việc học này, mà con sẽ chỉ có thể làm một công việc đáng giá một xu. Việc học này giúp con trở thành chủ nhân của thiên đường cho 21 kiếp trong tương lai của con. Ngay cả các thần dân cũng trở thành cư dân của thiên đường. Hiện tại, mọi người đều là cư dân của địa ngục.
Người Cha bây giờ nói rằng con đã từng tràn đầy mọi đức hạnh. Con bây giờ đã trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Con đã tiếp tục đi xuống cái thang. Bharat, đã từng được gọi là " Con chim sẻ vàng", thậm chí không có lấy một viên sỏi. Bharat đã từng có khả năng chi trả 100%. Bây giờ nó đã trở nên vỡ nỡ 100%. Con biết rằng con đã từng là chủ nhân của thế giới, chúa tể của thánh thiện. Sau đó, sau khi nhận lấy 84 kiếp, giờ đây con đã trở thành chúa tể sỏi đá. Thực tế thì họ đều là con người, nhưng họ được gọi là chúa tể thánh thiện và chúa tể sỏi đá. Con đã lắng nghe trong bài hát: “Hãy nhìn vào bên trong chính con và xem con trở nên xứng đáng đến mức độ nào.” Có ví dụ về Narad. Ngày qua ngày, mọi người đều tiếp tục đi xuống. Sau khi dần dần sa ngã, giờ đây họ bị mắc kẹt trong cát lún đến tận cổ. Các con những Brahmin giờ đây hãy kéo hết tất cả bọn họ lên bằng việc nắm lấy chỏm tóc của họ và kéo họ ra khỏi bãi cát lún. Không còn bộ phận nào khác trên cơ thể họ mà con có thể nắm vào. Do đó, là rất dễ dàng để kéo họ ra bằng chỏm tóc của họ. Để mang họ ra khỏi bãi cát lún, con phải nắm lấy chỏm tóc của họ. Họ đã bị mắc kẹt trong bãi cát lún đó đến mức thậm chí đừng hỏi!
Kia là vương quốc thờ cúng. Con bây giờ nói: Baba ơi, chúng con đã đến với Người trong chu kỳ trước để đạt được vận may vương quốc. Mặc dù mọi người xây dựng đền thờ Lakshmi và Narayan, nhưng họ không biết làm thế nào để họ trở thành chủ nhân của thế giới. Con bây giờ đã trở nên hiểu biết. Con biết làm thế nào để họ đạt được vận may của vương quốc và sau đó họ đã nhận lấy 84 kiếp như thế nào. Birla đã xây dựng nhiều ngôi đền, nhưng Lakshmi và Narayan chỉ được làm giống như búp bê. Đó là những con búp bê nhỏ, và người kia (Birla) làm ra những con búp bê lớn (những bức tượng thần). Họ làm ra những bức tượng thần và rồi họ tôn thờ chúng. Không biết nghề nghiệp của họ thì giống như thờ phụng những con búp bê. Con bây giờ hiểu rằng Người Cha đã làm cho con trở nên thịnh vượng giàu có như thế nào và bây giờ con đã trở nên nghèo đói, khánh khiệt ra sao. Những người xứng đáng được tôn thờ thì giờ đây đã trở thành kẻ đi thờ cúng. Các tín đồ đều nói về Thượng Đế rằng Người vừa xứng đáng được tôn thờ và cũng là người đi thờ cúng, rằng Người gây ra đau khổ và cũng mang lại hạnh phúc, rằng chính Người làm mọi thứ. Họ trở nên rất hân hoan say sưa với điều đó. Họ nói rằng linh hồn là miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động, rằng bất kể con ăn gì hay uống gì hay con tận hưởng bản thân con như thế nào, thì chính cơ thể của con mới trải nghiệm tác động của điều đó và rằng nó sẽ được thanh lọc bằng cách tắm trong sông Hằng và rằng con có thể ăn bất cứ thứ gì con muốn. Hãy nhìn xem có bao nhiêu thời trang. Bất kỳ hệ thống và phong tục nào mà ai đó tạo ra, hệ thống và phong tục đó vẫn tiếp tục. Người Cha giải thích: Bây giờ hãy thoát khỏi đại dương độc dược đó và đi đến ngôi đền của Shiva.
Thời kỳ vàng được gọi là đại dương sữa. Đây là đại dương độc dược. Con biết rằng con đã trở nên ô trọc trong khi nhận lấy 84 kiếp và rằng đó là lý do tại sao con cầu gọi Người Cha Đấng Thanh Lọc. Khi con sử dụng hình ảnh để giải thích thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn. Toàn bộ 84 kiếp đã được giải thích chi tiết trong bức tranh bậc thang. Nếu con thậm chí không thể giải thích một khía cạnh dễ dàng như vậy cho bất kỳ ai, thì Baba sẽ hiểu rằng con không học tập trọn vẹn và rằng con không có bất kỳ tiến bộ nào. Nhiệm vụ của các con, những Brahmin là rù rì kiến thức này cho những con côn trùng và khiến chúng trở nên giống như bản thân con. Nỗ lực của con là cởi bỏ lớp da cũ của con và mặc vào lớp da mới giống như rắn đã làm. Con biết rằng cơ thể của con đã già, cũ và mục nát; chúng phải được cởi bỏ. Thế giới này đã cũ và những cơ thể này cũng là cũ. Con bây giờ phải cởi bỏ cơ thể và đi đến thế giới mới đó. Việc học này của con là dành cho thế giới mới thiên đường. Thế giới cũ này phải bị phá hủy. Chỉ từ một cơn sóng của đại dương, sẽ có sự xáo trộn ở khắp mọi nơi. Sự hủy diệt phải diễn ra. Thiên tai sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy loại bỏ những thói quen cũ của sự đố kỵ, v.v. mà con có ở trong chính bản thân con và ở cùng nhau với rất nhiều tình yêu thương. Đừng ngừng học bởi vì sự đố kỵ.
2. Hãy từ bỏ mọi nhận thức về cơ thể cũ kỹ và mục nát của con. Hãy trở nên giống như con thiêu thân vo ve rù rì kiến thức này cho người khác và làm phục vụ thay đổi họ trở nên giống như bản thân con. Hãy trở nên bận rộn trong việc làm công việc tâm linh này.
Lời chúc phúc: Mong con trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan bằng cách thoát khỏi mọi ràng buộc của tâm trí và trở thành người ban tặng sự giải thoát.
Đung đưa trong niềm vui siêu giác quan là điểm đặc biệt của các con, những Brahmin ở thời kỳ chuyển giao. Tuy nhiên, bất kỳ ràng buộc nào từ những suy nghĩ trong tâm trí của con sẽ không cho phép con trải nghiệm niềm hạnh phúc từ bên trong hay niềm vui siêu giác quan. Bị trói buộc bởi một số ràng buộc của những suy nghĩ lãng phí, ghen tị, bất cẩn hay suy nghĩ lười biếng là một ràng buộc của tâm trí con. Chính vì cái tôi, mà những linh hồn như vậy sẽ luôn tiếp tục nghĩ đến việc đổ lỗi cho người khác. Sức mạnh nhận thức của họ sẽ kết thúc và vì vậy họ phải được giải thoát khỏi những ràng buộc tinh tế đó. Chỉ khi đó, họ mới có thể trở thành người ban tặng sự giải thoát.
Khẩu hiệu: Hãy giữ cho cái mỏ hạnh phúc của con thật đầy ắp để không một làn sóng đau khổ nào có thể đến với con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy tích lũy sức mạnh của suy nghĩ và trở thành công cụ cho phục vụ hướng thượng.
Chỉ có một cách dễ dàng để làm cho hạt giống của một suy nghĩ hướng thượng thành quả trái. Đó là tiếp tục lấp đầy hạt giống đó bằng sức mạnh vào mọi khoảnh khắc bằng cách liên tục kết nối với Người Cha, Hạt Giống. Trong hình dạng hạt giống của con, hạt giống của những suy nghĩ của con sẽ dễ dàng và tự nhiên tiếp tục phát triển và trở thành quả trái. Sức mạnh của những suy nghĩ của con sẽ được tích lũy.