hãy nói lời tiễn biệt đối với từ “lý do” và “vấn đề”,
trở thành hiện thân của giải pháp
(Avyakt Murli ngày 07/09/2025 ngày gốc 31/12/2006)
Hôm nay, BapDada, Đấng Sáng Tạo nên thời kỳ mới, đã đến để trao cho tất cả những đứa con của Người ở khắp mọi nơi lời chúc mừng cho năm mới và thời kỳ mới. Các con đã tiến đến đây từ khắp mọi nơi để trao lời chúc mừng. Con đã đến chỉ để trao lời chúc mừng năm mới hay cũng trao lời chúc mừng cho thời kỳ mới? Giống như con có niềm hạnh phúc về năm mới, vậy nên con cũng trao niềm hạnh phúc cho thời kỳ mới. Vì thế, các con, những linh hồn Brahmin, cũng nhớ đến thời kỳ mới nhiều đến chừng ấy chứ? Thời kỳ mới đã đến trước mắt con chưa? Giống như trái tim con cảm nhận được rằng năm mới đang ở ngay đây, tương tự như vậy, con có trải nghiệm được rằng thời kỳ mới đã đến rồi không? Nhận thức về thời kỳ mới có gần đến như vậy không? Bộ y phục lấp lánh của cơ thể có xuất hiện ngay trước mặt con không? BapDada đang trao cho con lời chúc mừng kép. Những cảnh tượng của thời kỳ mới đã xuất hiện trong tâm trí và ở trước mắt của con chưa? Cơ thể, tâm trí, của cải và mối quan hệ (con người) của thời kỳ mới thật là hướng thượng, và con có cả cửa hàng kho báu với tất cả các thành tựu, thành quả. Con có niềm hạnh phúc rằng hôm nay con đang ở trong thế giới cũ, và con sắp sửa đi vào vương quốc mới. Con có nhớ vương quốc của con không? Ngày hôm nay, con đã đến đây để thực hiện nhiệm vụ kép. Con đã đến để tiễn biệt năm cũ và gửi lời chúc mừng cho năm mới. Tương tự như vậy, con chỉ đến để tiễn biệt năm cũ thôi sao? Hay là con cũng đã đến để tiễn biệt tính cách cũ, tâm ấn cũ và hành vi cư xử cũ thuộc về thế giới cũ? Thật dễ để tiễn biệt năm cũ, nhưng con có cảm thấy dễ để tiễn biệt tâm ấn cũ của con không? Con nghĩ sao? Con cũng đã đến để tiễn biệt Maya chứ, hay là con chỉ đến để tiễn biệt năm cũ thôi? Con muốn tiễn biệt Maya, phải không? Hay là con có một chút tình yêu thương dành cho Maya? Con có muốn giữ Maya ở bên con lâu hơn một chút không?
Hôm nay, BapDada muốn làm cho những đứa con ở khắp mọi nơi tiễn biệt tính cách cũ và tâm ấn cũ của con. Con có thể làm việc này không? Con có lòng can đảm này chứ? Hay là con đang nghĩ rằng con muốn tiễn biệt Maya, nhưng bà ta vẫn đến? Vào ngày này, con có lòng can đảm với sức mạnh của lòng quyết tâm để tiễn biệt tâm ấn cũ của con và trao lời chúc mừng cho những tâm ấn thuộc về thời kỳ mới và cuộc đời mới không? Con có lòng can đảm này không? Những ai cảm nhận rằng việc này là khả thi, rằng nó phải diễn ra: con có lòng can đảm này chứ? Những ai cảm thấy rằng con có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Con có lòng can đảm không? Achcha, những ai trong số các con đã không giơ tay lên: Con vẫn còn đang suy nghĩ sao? Những đứa con hai lần nước ngoài đã giơ tay lên chưa? Những ai có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Không phải tất cả mọi người. Achcha. Những đứa con hai lần nước ngoài thật thông minh khéo léo, bởi vì con có gấp đôi niềm hân hoan say sưa. Cẩn thận nhé! BapDada sẽ xem kết quả vào mỗi tháng. BapDada vui lòng rằng các con là những đứa con can đảm. Các con là những đứa con hồi đáp với sự thông minh khéo léo. Tại sao? Bởi vì con biết rằng với một bước can đảm của con, chắc chắn con sẽ nhận được 1000 bước giúp đỡ từ Baba. Con có quyền. Con có quyền nhận được 1000 bước giúp đỡ. Chỉ là Maya cố gắng làm lung lay lòng can đảm của con. BapDada thấy rằng con duy trì lòng can đảm thật tốt và BapDada cũng chúc mừng con từ tận trái tim của Người. Con duy trì được lòng can đảm, nhưng cùng với điều đó, con cũng tạo ra những suy nghĩ lãng phí như “Tôi đang làm việc này. Việc này phải diễn ra. Chắc chắn tôi sẽ làm việc này. Tôi không biết”. Chính suy nghĩ không biết làm suy yếu lòng can đảm của con. Ở giữa, có chữ “nhưng” - “Tôi đang thực hiện việc này, nhưng…”, “Tôi phải thực hiện việc này, nhưng…”, “Tôi phải bay dẫn đầu, nhưng…”. Điều này làm cho lòng can đảm của con lung lay. Do đó, đừng nghĩ về từ “nhưng”, mà con phải thực hiện nó. Sao nó lại không diễn ra khi Người Cha đang ở bên con cơ chứ? Vậy nên, khi có tình đồng hành của Người Cha thì không thể có bất kỳ từ “nhưng” nào hết. Vậy con sẽ mang đến điều mới mẻ nào trong năm mới này? Hãy làm mạnh bàn chân can đảm của con. Làm mạnh bàn chân can đảm của con đến mức Maya bị lung lay, còn bàn chân của con không lay chuyển. Vậy con sẽ mang đến điều mới mẻ này trong năm mới chứ? Hay là thỉnh thoảng con sẽ giữ mình vững vàng, lúc khác con lại chao đảo? Con sẽ không làm như thế này, phải không? Nhiệm vụ và nghề nghiệp của tất cả các con là gì? Con gọi bản thân mình là gì? Con hãy nhớ đến điều đó. Người mang lại lợi ích cho thế giới, người chuyển hóa thế giới: Đây là nghề nghiệp của con, phải không? Đôi khi, BapDada cảm thấy buồn cười một cách dễ thương. Con có tước hiệu là “người chuyển hóa thế giới”, phải không? Con có phải là người chuyển hóa thế giới không? Hay con là người chuyển hóa London, hoặc người chuyển hóa Ấn Độ? Tất cả các con đều là người chuyển hóa thế giới chứ? Dù con đang sống ở những ngôi làng, ở London hay ở Mỹ, tất cả các con đều là những người mang lại lợi ích cho thế giới, phải không? Nếu con là như thế, thì hãy giơ tay lên! Con có chắc chắn không? Hay là con chỉ đạt được 75% thôi? Con là người mang lại lợi ích cho thế giới 75% và con được phép không hoàn thiện 25% còn lại hay sao? Thách thức của con là gì? Thậm chí con còn thách thức cả thiên nhiên rằng chắc chắn con sẽ chuyển hóa thiên nhiên. Vì thế, các con, những người chuyển hóa thế giới, những người chuyển hóa thiên nhiên, lại không trở thành người chuyển hóa bản thân sao? Đội quân Shakti đang nghĩ gì? Trong năm nay, tước hiệu của bản thân con và của gia đình Brahmin là “người chuyển hóa thế giới”. Bởi vì trước hết, việc từ thiện bắt đầu từ nhà. Vì thế, con sẽ hiển lộ hình dáng thực tế cho nghề nghiệp của con, phải không? Bản thân con mong muốn có sự chuyển hóa bản thân và BapDada cũng mong muốn điều đó — con biết điều đó. Khi BapDada hỏi tất cả các con rằng mục tiêu của con là gì, phần đông các con nói “Trở nên ngang bằng với Cha”. Điều đó có ổn không? Con muốn trở nên ngang bằng với Cha, phải không? Hay là con sẽ xem xét điều đó? Con sẽ suy nghĩ về điều đó chứ? Vì thế, trong năm mới này – con đang hoàn tất 70 năm (vào năm 2006) và giờ con sắp sửa bước sang năm thứ 71, BapDada cũng muốn con chứng minh điều này bằng cách thực hiện một vài điều kỳ diệu. Tất cả các con đều có đa dạng các chương trình dành cho phục vụ với thật nhiều lòng nhiệt tình; các con cũng thành công trong việc đó. BapDada hạnh phúc rằng các con thành công trong những nỗ lực mà con thực hiện. Những chương trình ấy không hề lãng phí, nhưng con phục vụ để làm gì? Con trả lời thế nào đây? Để hiển lộ Người Cha. Vì thế, hôm nay, Người Cha đang hỏi con. Con phải hiển lộ Người Cha, và chắc chắn con phải làm việc đó, nhưng trước khi con hiển lộ Người Cha, con hãy hiển lộ bản thân con. Hãy nói đi nào, các Shiv Shakti. Trong năm nay, con sẽ hiển lộ bản thân con như là Shiv Shakti chứ? Con sẽ làm việc này chứ? Janak, con hãy nói đi! Con sẽ làm việc này chứ? (Chúng con phải làm việc này.) Những người đồng hành với con, những người đang ngồi ở hàng ghế đầu, các giáo viên ngồi ở hàng ghế thứ hai: Các con, những giáo viên, chính là những người sẽ làm việc này trong năm nay. Không phải là con sẽ làm việc này vào thời điểm nào đó, mà con sẽ chứng minh điều này bằng cách thực hiện nó. Achcha. Tất cả các giáo viên đã giơ tay lên, hay là một số người không giơ tay lên?
Achcha, những đứa con đến từ Madhuban. Các con phải làm việc đó, các con sẽ phải làm việc đó bởi vì Madhuban thật là gần. Con hãy ghi lại ngày này (ngày 31 tháng 12) và cũng ghi lại thời gian này (9 giờ 20 phút tối). Còn đội quân Pandava thì sao? Các con, những Pandava, sẽ chứng minh điều gì? Các Pandava chiến thắng. Không phải là những người chỉ thỉnh thoảng mới chiến thắng, mà các con chính là những Pandava chiến thắng. Các con sẽ chứng minh điều này trong năm nay chứ? Hay là con sẽ nói “Con biết làm sao đây? Maya đã đến, mặc dù con không muốn điều đó, nhưng bà ấy đã đến”? BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng Maya sẽ không dừng lại đến cho đến lúc cuối. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Maya là đến, còn nhiệm vụ của con là gì? Là chiến thắng. Vì thế, con đừng nghĩ “Con đã không nghĩ (chuyện đó sẽ xảy ra), con đã không mong muốn chuyện đó, nhưng Maya đã đến và nó đã xảy ra!”. Giờ đây, cùng với năm cũ, BapDada cũng muốn làm cho con nói lời tiễn biệt đối với những lời như thế. Vào lúc giữa đêm, con sẽ tiễn biệt năm cũ, phải không? Vì thế, khi con rung chuông, tiếng chuông sẽ rung lên vì điều gì? Để kết thúc một ngày, kết thúc một năm hay là để tiễn biệt Maya? Có hai điều. Một là con yếu trong sức mạnh chuyển hóa. Con đưa ra những kế hoạch thật hay. “Con sẽ làm việc này. Con sẽ làm việc kia”. Đến cả BapDada cũng vui lòng rằng con đã đưa ra những kế hoạch thật hay. Con đã đưa ra những kế hoạch thật hay, nhưng do con thiếu sức mạnh chuyển hóa, cho nên một số thứ được chuyển hóa, một số thứ thì không. Điểm yếu thứ hai là lòng quyết tâm. Con có những suy nghĩ thật hay. Hôm nay, BapDada đã nhìn thấy rất nhiều tấm thiệp, lời hứa, cam kết… Rất nhiều lá thư thật hay đã đến. (Sân khấu được trang hoàng với những tấm thiệp, những lá thư, những dòng tin nhắn, cùng với những cam kết trong năm mới.) Vì thế, con sẽ làm việc này và minh chứng nó. Nó phải diễn ra. Con phải trở nên như thế này. Tình yêu thương và sự tưởng nhớ gấp muôn, muôn triệu lần. Mọi thứ đã tiến đến BapDada. Âm thanh từ trái tim của những ai đang ngồi trực tiếp ở đây mặt đối mặt cũng đã tiến đến BapDada. Tuy nhiên, giờ đây BapDada đang nhấn mạnh đến hai sức mạnh này. Một là thiếu quyết tâm. Lý do có điểm yếu này là sự bất cẩn và nhìn vào người khác. “Nó sẽ diễn ra. Tôi đang làm việc đó. Tôi sẽ làm việc đó. Chắc chắn tôi sẽ làm việc đó”.
Trong năm nay, BapDada muốn con tiễn biệt một từ mãi mãi. Baba có nên nói cho con biết không? Nếu nói ra, con sẽ phải tiễn biệt nó. Trong năm nay, BapDada muốn làm cho con tiễn biệt từ “lý do”. Hãy có giải pháp và chấm dứt lý do. Hãy để mọi vấn đề kết thúc và mong con trở thành hiện thân của giải pháp. Dù là lý do liên quan đến bản thân con, những người đồng hành cùng con, tập thể hay hoàn cảnh, thì trong từ điển Brahmin, từ “lý do” và “vấn đề” phải được chuyển hóa thành giải pháp. Sáng nay, vào giờ amrit vela, con đã nói với Baba về những điều này, rằng trong năm mới, con sẽ làm điều gì đó mới mẻ. Vì thế, giờ đây BapDada muốn con đón mừng năm mới theo cách mà hai từ này phải chất dứt. Hãy trở thành người nâng đỡ cho người khác. Dù con trở thành “lý do” hay người khác trở thành “lý do”, thì con hãy trở thành người nâng đỡ cho những người khác, hãy là linh hồn nhân từ, là người có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, trao đi sự hợp tác và nhận về tình yêu thương.
Vậy thì con sẽ xác định chủ đề cho năm mới này là gì? Trước đó, con đã xác định chủ đề cho mỗi năm; con có nhớ không? Vì thế, trong năm nay, BapDada không chỉ muốn năm nay được gọi là năm có những suy nghĩ thanh khiết và hướng thượng, những suy nghĩ quyết tâm, những suy nghĩ yêu thương và hợp tác, mà Baba còn muốn thấy con trở thành như vậy. Hãy làm cho sức mạnh quyết tâm và sức mạnh chuyển hóa trở thành đồng hành liên tục của con, kể cả khi ai đó trao cho con điều gì đó tiêu cực. Con trao cho người khác khóa học để chuyển hóa điều tiêu cực thành tích cực, vậy mà con không thể thay đổi bản thân từ tiêu cực thành tích cực được hay sao? Người khác bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, vì thế con hãy có lòng nhân từ dành cho những ai bị ảnh hưởng. Những hình ảnh không sống kia chính là hình ảnh của con, phải không? Ở Bharat, cũng có những hình ảnh của những đứa con hai lần nước ngoài được tôn thờ, phải không? Con đã nhìn thấy hình ảnh của con trong đền thờ Dilwala rồi, phải không? Tốt lắm. Bởi vì những hình ảnh không sống của con còn nhân từ, thì con nói gì khi con đứng trước những hình ảnh không sống kia? “Xin hãy nhủ lòng thương! Xin hãy động lòng trắc ẩn! Xin hãy nhân từ!”. Vì thế, trước hết con hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân. Sau đó con có lòng nhân từ dành cho gia đình Brahmin. Nếu một số người bị ảnh hưởng bởi tâm ấn của họ, nếu họ yếu, họ trở nên không có hiểu biết vào lúc đó. Vì thế, con đừng tức giận. BapDada nhận được nhiều báo cáo hơn về cơn giận dữ. Nếu không phải là giận dữ, thì con lại có thật nhiều tình yêu dành cho con cái của nó. Hống hách (Tính hay ra lệnh) cũng là đứa con của giận dữ. Vì thế, giống như trong một gia đình, tình yêu dành cho những đứa con lớn giảm đi, và có nhiều tình yêu hơn dành cho những đứa cháu, vì thế giận dữ là cha, rồi mới đến sự hống hách và niềm hân hoan say sưa sai trái – có nhiều loại hân hoan say sưa: niềm hân hoan say sưa về trí tuệ của con, niềm hân hoan say sưa về trách nhiệm của con, niềm hân hoan say sưa về một nhiệm vụ phục vụ đặc biệt mà con thực hiện. Tất cả những điều đó đều là sự hống hách. Vì thế, con hãy nhân từ và động lòng trắc ẩn. Hãy xem, trong năm mới này, các con cũng làm ngọt cái miệng của nhau: Con trao những lời chúc mừng và con làm ngọt cái miệng của họ, phải không? Vì thế, trong suốt cả năm, đừng thể hiện ra bất kỳ sự cay đắng nào. Những người kia làm ngọt cái miệng; nhưng con không được chỉ làm ngọt cái miệng thôi, mà con cũng hãy để cho gương mặt của con trở nên ngọt ngào. Hãy để cho gương mặt của con cũng đong đầy tình yêu thương tâm linh và luôn mỉm cười. Không có sự cay đắng nào. Khi phần đông các con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với BapDada, con trung thực nói với Baba về bản thân, bởi vì dù gì cũng không có ai khác nghe thấy. Vì thế, trong kết quả của phần đông các con, có nhiều báo cáo hơn về sự giận dữ và con cái của giận dữ. Vì vậy, trong năm mới này, BapDada muốn con loại bỏ nỗi cay đắng này. Nhiều người các con đã viết ra lời hứa của mình, nói rằng con không mong muốn điều đó, nhưng nó cứ đến. Vì thế, BapDada đã nói cho con biết lý do, chính là thiếu lòng quyết tâm. Thậm chí con còn đưa ra lời hứa trước mặt BapDada trong suy nghĩ của con, nhưng lòng quyết tâm là sức mạnh mà con người trên thế giới nói về nó như sau “Cho dù bạn phải rời bỏ cơ thể của mình, thì bạn không được phá bỏ lời hứa của mình”. Con có thể chết, cúi đầu khiêm nhường, chuyển hóa bản thân, nhẫn nhịn, nhưng chỉ những ai kiên định giữ vững với lời hứa của mình, thì mới thành công trong mỗi bước đi, bởi vì lòng quyết tâm chính là chìa khóa cho thành công. Tất cả các con đều có chiếc chìa khóa này, nhưng con lại làm mất nó vào đúng khi cần đến. Vậy suy nghĩ của con là gì?
Trong năm mới, chắc chắn con phải mang đến điều mới mẻ: ở bản thân con, ở những người hợp tác với con và trong sự chuyển hóa thế giới. Những đứa con đang ngồi ở phía sau có đang lắng nghe không? Vì thế, con sẽ làm việc này, phải không? Đừng nghĩ rằng “Các anh chị lớn sẽ làm việc này trước; chúng con chỉ là em út thôi”. Những đứa con nhỏ đều ngang bằng với Người Cha. Mỗi đứa con đều có quyền đối với Người Cha. Cho dù con đến đây lần đầu tiên, nhưng khi con đã nói “Baba của con” thì con có quyền. Con có quyền đi theo shrimat và cũng có quyền đối với mọi thành tựu, thành quả. Các giáo viên, hãy lên một chương trình giữa các con với nhau. Những đứa con từ nước ngoài, cũng như những đứa con ở Bharat, hãy lên một chương trình. BapDada sẽ trao cho con phần thưởng. Vùng nào, dù ở Ấn Độ hay ở nước ngoài, sẽ đạt được con số một? Chúng sẽ được trao cho chiếc cúp vàng. Đừng chỉ làm cho bản thân con trở nên như thế này, mà cũng hãy làm cho những người đồng hành với con trở nên như thế này, bởi vì BapDada đã thấy rằng không có sự chuyển hóa của các con, thì sự chuyển hóa của thế giới diễn ra thật chậm, và các linh hồn đang nhận được nhiều loại đau khổ mới. Có những lý do mới cho việc tại sao đau khổ và bất an đang gia tăng. Vì thế, giờ đây, khi nghe được tiếng khóc đau khổ của những đứa con, Người Cha mong muốn nhìn thấy sự chuyển hóa. Ôi, những chủ nhân trao tặng hạnh phúc, hãy có lòng nhân từ dành cho những ai đang trải nghiệm đau khổ! Các tín đồ đã trở nên mệt mỏi với việc thờ cúng. Hãy làm cho các tín đồ nhận được của thừa kế của họ - là sự giải thoát. Con có cảm thấy nhân từ hay không? Con có bận rộn trong việc phục vụ và trong thời gian biểu của con không? Con cũng là công cụ. Không chỉ có các anh chị lâu năm mới là công cụ. Những đứa con nào nói “Baba của con” và chấp nhận điều đó thì chính là công cụ. Vì thế, trong năm mới, các con cũng tặng quà cho nhau, phải không? Vì thế, giờ đây con phải đáp ứng hy vọng của các tín đồ và làm cho họ nhận được quà tặng. Hãy giải thoát cho những ai đang trải nghiệm đau khổ ra khỏi nỗi khổ của họ. Hãy trao cho họ bình an của vùng đất bình an. Hãy trao cho họ món quà này. Hãy trao cho mỗi linh hồn trong gia đình Brahmin món quà của tình yêu thương và sự hợp tác từ trái tim con. Con có cả kho quà tặng này không? Con có tình yêu thương và sự hợp tác không? Con có sức mạnh làm cho họ nhận được sự giải thoát không? Những ai có một kho phong phú, hãy giơ tay lên! Con có một kho như thế chứ? Hay con chỉ có một kho nhỏ thôi? Những ai đang ngồi ở hàng ghế đầu, các con chỉ có kho nhỏ thôi sao? Brijmohan không đang giơ tay kìa. Con có kho quà này, phải không? Con có kho quà này không? Tất cả các con đã giơ tay lên rồi chứ? Con có kho quà này chứ? Vậy con đang làm gì với kho quà này? Hay là con chỉ tích lũy nó thôi? Các giáo viên, con có cả kho quà, phải không? Vậy thì con hãy trao tặng nó! Hãy có trái tim quảng đại! Những đứa con đến từ Madhuban sẽ làm gì? Con có cái kho này ở Madhuban không? Khắp nơi ở Madhuban đầy các kho. Vì thế, giờ đây con hãy trở thành người trao tặng. Đừng chỉ tích lũy. Hãy trở thành người trao tặng và tiếp tục trao đi. Như thế có được không? Achcha.
Giờ đây, con có thể trải nghiệm bản thân là chủ nhân đối với tâm trí của con và ổn định tâm trí của con trong vòng một giây không? Con có thể ra lệnh cho tâm trí không? Con hãy đi đến Ngôi nhà ngọt ngào của con trong vòng một giây. Trong vòng một giây, con hãy đi đến vương quốc của con, thiên đường. Tâm trí của con có tuân theo mệnh lệnh của con không? Hay là nó chao đảo? Nếu con là một vị chủ nhân xứng đáng và mạnh mẽ, thì không thể nào tâm trí con lại không vâng lời con. Vì thế, hãy thực hành điều này bây giờ. Tất cả các con, hãy đi đến Ngôi nhà ngọt ngào của con trong vòng một giây. Từ giờ trở đi, hãy chú ý thực hành điều này trong suốt cả ngày. Sự tập trung của tâm trí sẽ làm cho bản thân con và bầu không khí trở nên mạnh mẽ. Achcha.
Gửi đến tất cả những linh hồn cực kỳ hướng thượng ở khắp mọi nơi, những người đáng yêu và hợp tác với mọi người; gửi đến tất cả những đứa con chiến thắng ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những đứa con mạnh mẽ với sức mạnh chuyển hóa; gửi đến tất cả những đứa con liên tục hiển lộ bản thân, cũng như hiển lộ Người Cha; gửi đến những đứa con liên tục là hiện thân của giải pháp và chuyển hóa thế giới, nỗi nhớ và niềm thương từ BapDada, vui lòng hãy chấp nhận lời chúc phúc từ trái tim Ta. Cùng với điều này, gửi đến tất cả những đứa con là chiếc vương miện ở trên đầu của Người Cha, gửi đến những đứa con là chiếc vương miện ở trên đầu như thế, lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn liên tục mạnh mẽ và liên tục có tình yêu thương dành cho murli của Murlidhar.
Những đứa con có tình yêu thương dành cho việc học này, nghĩa là dành cho murli, thì nhận được lời chúc phúc trở nên liên tục mạnh mẽ. Không trở ngại nào có thể ở trước mặt những người con ấy. Có tình yêu dành cho Murlidhar nghĩa là có tình yêu dành cho murli của Người. Nếu con nói rằng con có nhiều tình yêu dành cho Murlidhar, nhưng lại không có thời gian để học murli, thì Người Cha sẽ không chấp nhận điều đó, bởi vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó không thể có sự biện hộ. Việc học này và tình yêu thương của gia đình trở thành pháo đài giữ cho con an toàn trong đó.
Khẩu hiệu: Khuôn đúc bản thân trong mọi tình huống, rồi con sẽ trở thành vàng ròng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Giờ đây, hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa.
Khi con ngồi để có yoga núi lửa mạnh mẽ, hãy sử dụng sức mạnh hòa tan mọi thứ khác trong vòng một giây. Hãy để mọi suy nghĩ về phục vụ cũng được hòa tan. Hãy có thật nhiều sức mạnh đến mức ngay khi con nói “Dừng”, con có thể đặt dấu chấm hết. Cần có cái phanh thật mạnh, chứ không phải phanh yếu. Nếu mất lâu hơn một giây để dừng lại, điều đó có nghĩa là con yếu trong sức mạnh hòa tan.